1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí - tập cái gì?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sihyeu, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải hỏi thày MĐKTL, nghe nói có mấy món dây đàn với bù loong ... Nhưng mà ác quá, không đáng mà dùng thấy cũng kinh .
    Thường thì những người cầm dao dứ dứ thì họ đã cảm thấy tinh thần yếu kém hơn đối phương , nếu mình tay không thì nên nói chuyện cũng đủ thuyết phục , gặp phải tay hung bạo nó chém ngay thì mới là vấn đề nhưng nếu không phải là chém , giết thuê, lén thì chắc cũng là vì mình gây ra 1 hận thù nào trước đấy .
    Còn hỗn chiến vì tình bạn .... Kết cuộc thì đã là 1 bài học mà anh Cường và hậu quả thì chả ai có lợi . Hối hận thì đã quá muộn .
    Ôi , nhức đầu, chỉ nhắc lại 1 câu của các cụ : Chơi dao có ngày đứt tay .
  2. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    chú uic dạo này định mua K59 cơ à? bằng gỗ hay bằng nhựa?
    Đang nói về vấn đề tập binh khí gì, thì các bác lại cứ chơi súng, dùi cui, hộp xịt...ghê quá!
    Va chạm thì ko hay rồi, nhưng mà cần thiết thì vẫn phải chơi chứ, đâu phải cứ rút đầu rút cổ mãi được.
  3. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, theo ông cậu người Tày học võ Tàu, đấm đá chán đến binh khí học 1 thứ có tên là Phi thủ. Nó là một viên chì bằng ngón chân cái, có lỗ để buộc dây, dây thì dài khoảng 30 - 40 cm, một đầu được buộc vào cổ tay. Viên chì dấu kín trong ống tay áo, bình thường ko thể rơi ra, lúc chiến đấu bất thình lình vung tay phóng nó ra, tay thì dứ 1 chỗ, viên chì thì bay chỗ khác, chuyên đánh vào mặt đối thủ gây choáng, chủ yếu là gãy răng.
    Lúc đầu em tập cái môn đấy cũng kinh, đánh sứt bao nhiêu là tường, là cây, quen tay lắm rồi, thu nhả tuỳ ý. Lúc mang đi dùng thì phát hiện, chỉ đánh được nếu mình mặc áo dài tay, cài khuy hoặc có bó tay như người dân tộc, thế mới đau chứ! Mùa hè hoặc mặc áo ngắn tay thì coi như công phu là công cốc.
    Ở chỗ cậu em, thằng nào học võ Tàu cũng chơi cái món đấy, mà ở đấy chỉ có võ Tàu thôi, nguy hiểm cực, thấy nó vung tay 1 cái, tưởng nó đánh bên này, vậy mà lại bị dính ở bên kia.
    Nhưng cái này, có khuyết điểm là nếu ra đòn đầu tiên ko trúng thì ít có cơ hội dùng tiếp được, vì đã mất tính bất ngờ. Hơn nữa, nếu ko thu phát tuỳ ý được, rất dễ bị tóm, lúc đấy chẳng khác nào tự trói tay của mình.
  4. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các bác,
    Không dám loạn bàn, nhưng em hoàn toàn đồng ý với bác MinhTrinh, chưa kể trong xã hội mình chưa có bất kỳ giấy phép mang theo bất kỳ một loại vũ khí gì đối với thường dân. Chỉ xin nói leo một câu: có gì dùng nấy. Kẻ cướp tay không, ta đối lại tay không (Võ mồm chưa chắc đã ăn vì có câu"vừa ăn cướp vừa la làng" đó thôi), quan trọng là làm chủ tình thế, vừa động thủ vừa quan sát xq, tiến lùi lại gần nơi có "hàng" (hàng nước, hàng sửa xe)."Nó" rút đồ thì a lê hấp, mình có thể vớ cái ghế quanh đó, cái bơm xe, cây mía...thậm chí quăng cái xe (đạp) vào nó. Em ko đề cập đến các cao thủ tay không bắt giặc đâu. Ngày xưa em sống gần phố Lò Rèn, cạnh phố Thuốc Bắc có bán hàng sắt, khoá...chứng kiến cũng nhiều vụ loạn đả, có dao đâu nhưng vẫn có chết người, vì các bác lôi mảnh tôn, kính, thanh môn sắt tương nhau.
    Em xin lỗi nói năng dài dòng, nhưng nhân chuyện "Vũ khí" của anh sihyieu, em nhớ lại kinh nghiệm thương đau của bản thân:Khi em còn học cấp III có đụng xe với một đ/c, có màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đc ấy ở thế hạ phong liền lùi phắt lại gần hàng nước vớ luôn chai bia Tàu Vạn lực. Em chủ quan nghĩ cậu ấy sẽ tiếp cận, đầu thoáng nghĩ đến thế đoạt gậy, nhưng chỉ vài giây đã lăn quay, vì đc ấy ném luôn chai bia vào cái sỏ em... ...
    Được andersen sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 09/03/2006
    Được andersen sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 09/03/2006
  5. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em liệt kê một số "đồ nhà trồng được" thuở còn thơ hay thấy các "hảo hán" thanh thiếu niên sử dụng, các bác bình hộ em công dụng từng thứ được ko ạ.
    - Những dạo mốt bộ đội còn thịnh hành, với dép quai hậu trắng Tiền phong hay đế đúc được coi là "sành điệu", các thiếu...thừa gia hay xài mũ cối, thắt lưng bộ đội với cái khoá đồng to tướng.
    - Giữa giữa những năm 80, em thấy có nhiều đc đi đâu cũng đút túi một đôi sợi dây phanh xe, nhưng ở đầu gắn thêm cái gì đấy: viên bi chì, buloong...
    - Khoá dây, xích sắt (xích chó ko sai)...
    - Học sinh có bút sắt, khăn quàng. Đã có cậu bị chấn thương giác mạc do đuôi khăn quàng lụa quét vào (các bác còn nhớ khăn hình tam giác, dài gần tám chục phân)
    - Rất mới đây thì bơm tiêm tẩm độc dược HIV, nói thật, với cái này em dám cá có ối cao thủ cũng thúc thủ.
    Đặc điểm chung là dùng làm vũ khí mà ko phải vũ khí, vẫn có thể chết người.
    Cá nhân em, em mê mẩn côn nhị khúc giống anh Sihyeu, có thể gây chấn thương kín (ko có dấu vết), hay nhất là tấn công tứ chi (làm mất khả ng chiến đấu tức khắc, nhưng người có tâm ko nên phang ai vào đầu). Song như đã nói, gặp CA thì chẳng cần biết đầu cua tai nheo, ăn tóm cái đã. Chẳng thể thanh minh như các cụ Otkitawa là "nông cụ" được.
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì trong các loại binh khí nên tập dao găm là chuẩn nhất !
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1

    OK cái vụ này.
    Tui cũng thích món NHỊ KHÚC CÔN và cả TAM KHÚC CÔN nữa, những đó là tui tập ở nhà chứ chẳng thể mang theo người rùi giải thích rằng : ĐÂY LÀ NÔNG CỤ được.
    Theo tui cái món ĐOẢN CÔN thỉnh thoảng chơi một tí cũng có cái hay, mình kiểm soát được nó, cũng chẳng đâm chết ai như món DAO GĂM của Vienanh, nhưng nếu cần thì cực kỳ hữu dụng và thông dụng, lại dễ kiếm nữa. Lúc cần đánh có thể đánh vào các yếu điểm như các khớp tay, chân; Lúc cần kiềm chế có thể dùng côn khoá tay, chân đối phương khỏi phải lăn tăn.
  8. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, đoản côn là vũ khí có nhiều ưu điểm nhất. Đủ uy lực, công thủ đều tiện, tương đối dễ kiếm, một đoạn gỗ, một thanh sắt kiếm được bên đường cũng thành đoản côn được. Vì ko thể nào cũng kè kè cặp nhị khúc, hoặc là dao găm.
    Đoản côn mà có một cặp, cũng đẹp mắt ko kém Nunchaku là mấy.
  9. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu sihyeu !
    Chúc cậu 1 ngày vui !
    - Đang nói về vấn đề tập binh khí gì, thì các bác lại cứ chơi súng, dùi cui, hộp xịt...ghê quá!
    + Tại cậu không giới hạn chủng loại rõ ràng đó thôi ! bởi thé nó mới tung lên thư thế !
    + ai mà không lười thì bê cả 12.7 mm vào đây nữa mấy cái kể trên nhằm nhò gì !!!!!
    + Có súng mà không thể triển khai chức năng của nó được có nghĩa là A không có súng !
    + Chúc cậu luôn vui khỏe
  10. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu UIC !
    + chúc cậu 1 ngày vui !
    + cậu định mua K 59 à !!!!!! / POLISH P-64 PISTOL IN 9X18 CAL
    Polish P64 New with 2 magazines in 9x18 makarov caliber.
    khoảng $139, dùng đạn 9x18 Makarov/ , Hung thế ! !!!! loại này là đồ chơi của mấy tay CA xấu !
    + Sử dụng chúng chán bỏ đời ! cẩn thận không lại toác cả lòng bàn tay ra đấy !
    + cẩn thận nhé nhất là đồ của Trung Hoa lên theo bản quyền ,Thép không tốt lắm đâu ! lơ tơ mơ nó tráo hàng cho thì chỉ có thể dùng thay quả đấm thép
    + Nói chung trong tầm 10 m hiệu quả chấp nhận được, còn xa hơn thì hi !!!! hi !!!! hoạ may !
    + Được cái nồi đồng cối đá ! với khổ người VN tương đối cân xứng .
    + Chú cậu vui khoẻ

Chia sẻ trang này