1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí - tập cái gì?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sihyeu, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đồng ý với quan niệm của anh Minh Trinh, chuyện đánh nhau ngoài đường tránh được là tốt nhất. Việc sử dụng các loại vũ khí có tính gây sát thương đến người khác cả lương tâm và pháp luật đều không cho phép, chẳng hay ho gì khi cầm dao đâm người khác dù là tự vệ.
    Tôi thì thấy học trường côn và đoản côn cũng rất hay, vừa khoẻ người, dẻo tay mà tự vệ cũng rất hữu hiệu, thuận tiện trong việc kiếm đồ, vớ đâu cũng có thứ dùng được. Học trường côn của Wushu, Vietvodao, Triệt quyền đạo, nhìn múa quyền cũng rất đẹp, hoặc Jo của Aikido. Đoản côn có các môn như Ju-Jitsu, Anis, Triệt quyền đạo...
  2. TamTai

    TamTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xin phép không bàn đến tập vũ khi để làm gi? chỉ đề cập đến việc tập như thế nào cho hiệu quả mà thôi...
    Theo tôi cơ địa, tính cách mỗi người mỗi khác. Nên khi luyện tập võ thuật nên chọn môn võ phù hợp với mình, binh khí cũng vậy mà thôi. Vd như nếu đòn tay đã tốt, bạn chỉ cần cầm hai đoản đao hai tay là cực hiểm, cực độc... Và trước khi cầm đến vũ khí, nên có một chút công phu gọi là. Bởi vì hạ bàn không vững, thì khó "làm ăn" lắm...
    Xin mượn lời VS Lưu Hoán Phi, con trai của VS Lưu Kiếm Xương (Thiếu Lâm Châu Gia): "binh khí căn bản là xuất phát từ trường côn và song đao". Bởi vì nhị khúc, tam khúc và tứ khúc côn (cái này nghe hơi lạ, nhưng là binh khí chính tông của Nam phái, vẫn còn được dạy trong vùng Chợ Lớn, TpHCM) về cơ bản khi ta đánh đúng thì lực ly tâm làm căng dây, giống như một thanh đao, hay đoản côn, nếu dài hơn la Tề Mi Côn (trong trường hợp đánh 1 tay)...
    Cũng vì vậy nên khi các môn Wushu hay Thiếu Lâm biểu diễn nhuyễn tiên chín khúc và nhuyễn tiên 7 khúc họ có thể cầm giữa dây rồi quay nhuyễn tiên thẳng băng như trường côn trên đầu, trước mặt vòng ra sau lưng vv... Chính tốc độ quay làm cho dây thẳng ra. Quay nhanh quá mà? Còn tập song đao là để làm căn bản cho việc sử dụng song côn, song tiên, vv... sau này...
    Do đó, binh khí có thể tạm chia thành hai nhánh nhu và cương:
    Cương: côn, kiếm, thương, đao, vv...
    Nhu: nhuyễn tiên, lưu tinh,...
    Còn nhóm nhị - tam - tứ khúc tạm gọi là ở giữa.
    Nên khởi đầu bằng một binh khí cương sẽ dễ hơn. Sau đó bạn tập sang nhóm cương nhu, cuối cùng mới là nhóm binh khí nhu. Bài khó nhất vẫn là tay thuận đánh nhuyễn tiên, tay không thuận đánh đao.
    Cuối cùng, nếu có thời gian nên tập phi đao, ít tốn sức. Chỉ cần siêng năng, biết phương pháp và có ... cảm giác. Tới già vẫn dùng tốt. Khi gặp chuyện thì cái ly, chai bia, cái ghế con con, gạt tàn thuốc... đều dùng được tất!
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Hay, hay quá,
    Tui tặng bác câu NGƯỜI ĐAM MÊ CÔN NHỊ KHÚC nha.
    Gặp được người hiểu biết như bác thì anh em lại có nhiều điểm để mà bàn rùi đây.
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 10/03/2006
  4. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    TQĐ cũng có trường côn à? Bây giờ mới nghe thấy đấy bạn ạ!
  5. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà quay lại thời trung học, em sẽ thi vào cảnh sát giao thông, vừa có đoản côn lại kiêm cả dùi cui điện nữa, lại có cả súng đeo hông. Đứng đường doạ người khác...
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát giao thông thì thường là dát nhất trong tất cả các thể loại cảnh sát đó TaTu4tuoi à , có dọa được ai đâu ?
  7. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, không những doạ được người khác mà còn kiếm được nhiều tiền, quyết định rất là đúng.
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bác thấy kinh nghiệm chả kém gì vienanh cả !Tiện đây kể chuyện cũ một tí    Số là nhà E trước, ở gần bến xe Kim Liên cũ, ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội) ..quanh đấy toàn quân khu (đi đúc tàu, mặc đồ ga, dắt lê)...chuyện đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Cái thời đói ăn sao mà  sinh sự nhiều thế [​IMG]    Ngoài những điều bác kể trên (đánh nhau bạ gì phang đó). Còn có trò phi dép , vì hồi xưa nghèo, đến cái dép đứt cũng buộc dây đồng (ko có tiền mua dép), dép phi vào mắt nhẹ thì hoa mắt, nặng thì dây đồng nó vào mắt thì đại hoạ. Rồi kiểu chơi mũ cối tàu, có khả năng đập chết chó béc giê (giang hồ từ Bắc vào Nam thường hay đội mũ cối) .Rồi có ông còn thủ cả pháo ném trong người, sát thương thì ko biết thế nào nhưng nổ cũng ghê ghê. Thậm chí có cả trò búng thuốc lá, tập làm sao cho tàn lửa phải trạm đích..., rồi thì cuốc, xẻng, đòn gánh....----------------------------------------------------------------------------------------    Có một kỉ niệm rất đáng nhớ, thời đó (198X) có một chú cướp giật ở bến xe Kim Liên. Vô phúc cho chú này, một hôm ăn cướp đúng phải 2 ông công an (giả danh quân khu) . Chú cướp cầm dao bầu khua khoắng, bị một anh CA dùng mũ cối đỡ đòn rồi đập tới tấp vào đầu ngã khuỵ. Anh kia thì móc còng số 8 khoá lại. Giải đi, trong sự ngỡ ngàng và hiếu kì của bà con----------------------------------------------------------------------------------------Thời nay, ko còn thấy thanh niên đánh nhau vớ vẩn nữa. Lớp quân khu cũ một số vào tù, một số giải nghệ..hơn nữa đã già nên ko còn những hiện tượng đó.     Nhưng bây giờ đánh nhau thì mức độ trầm trọng sẽ rất cao vì thường dùng dao. Nên bà con box võ thuật nếu gặp thanh niên nào ngoài đường mà nổi nóng thì cứ bình tĩnh nhẹ nhàng, nếu không thì hậu quả sẽ như câu chuyện dưới đây :---------------------------------------------------------------------------1)  Các đây 10 năm, trong xóm của E. Có thằng bạn thân của E, đi ra ngõ va phải một cậu thiếu niên ! Xin nhắc lại là thiếu niên. Thấy thằng bé ko xin lỗi, anh bạn của E thấy thằng này hỗn nên chửi nó (hay nói nặng lời gì đó) . Tưởng thế là xong, đi một đoạn thì thấy cậu thiếu niên kia sau lưng cầm cái chai sứt...đâm vào lưng rồi bỏ chạy....Sau đó gia đình phải đưa cậu bạn đi bệnh viện. Gia đình nhà bên kia cũng khôn khéo, thấy chuyện của thằng con mình như vậy mang tiền sang để điều đình khẩn cấp. Để ko phải đưa ra công an, mọi chuyện lại ổn thoả2) Chuyện này thì thật bi hài :    Một thằng bạn khá thân của E, xích mích ngoài quán nước thế nào với một thằng. Cầm điếu cày phang đối phương. Nhưng đối phương nhanh nhẹn né đòn, còn điếu cày va vào đầu một người ngồi trong quán. Khốn nạn thay !    Nhà người bị nạn làm bên công an, đã từng có mâu thuẫn ngầm với nhà thằng bạn E, nhân chuyện này họ làm rất dữ, nâng cao quan điểm. Đền tiền nhất định ko nhận, sau đó thằng bạn E phải đi tù 1 năm [​IMG]Tóm lại nhiều chuyện rất vớ vẩn nếu ko biết cách xử lý sẽ thì hậu quả trầm trọng khó lường----------------------------------------------------------------------    Còn E hầu như chả mang vũ khí bao giờ, nhưng nếu phải đi đêm ra ngoại tỉnh thì thường thủ côn nhị khúc túi quần. Biết đếch thề nào mà lần, nếu gặp côn đồ thì khoá và vứt xe xuống, nhân lúc nhộm nhoạm, bất ngờ phang thằng gần nhất. Nếu thấy đông, thì dùng thêm cả miếng "la làng quyền"@vienanh : hôm đi đêm với bác,  E cũng thủ nhị khúc. Cái này chắc bác ko biết đâu [​IMG]
  9. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nếu được phép chọn vũ khí thì em xin phép đựợc chọn ...súng cho nó nhanh. Kẻ già, người trẻ đều sử đụng được tuốt. Chỉ cần tốn 5 phút hướng dẫn thì đố có bác nào dám lại gần. Hehehe.
  10. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hồi choai choai, lũ bạn em toàn thủ cái búa lưỡi bằng nửa bàn tay, rất sắc, đẹp, cán dài khoảng 30 cm, trông giống Bang Lưỡi Búa trong phim của Châu Tinh Trì. Mỗi thằng 1 cái, chúng nó đến trường, đẽo chân bàn học từ vuông thành tròn xoe. Lúc về thì dắt vào lưng. Đánh nhau thì chẳng thấy hiệu quả, nhưng tác dụng về mặt tâm lý thì khá phết, rút ra xoay xoay là có vẻ chuyên nghiệp rồi. Cái món này xuất thân từ bãi vàng, sau đó lan vào giới học sinh ngổ ngáo. Sau một thời gian, chẳng thấy ai dùng nữa, chắc lại vào rừng.

Chia sẻ trang này