1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí - tập cái gì?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sihyeu, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thực ra búa ko đơn thuần để thị uy với người ko biết võ [​IMG]     Búa là công cụ ko thể thiếu của nông dân Miền Tây. Búa 2 đầu : 1 đầu để chặt, một đầu để đập. Mấy vị lâm tặc rừng (Phú Quốc) tay rất khoẻ, múa búa tí mù. Búa có thể dùng làm đoản côn : đỡ, gạt, đập, khi cần sát thủ có thể chém, phi thẳng búa vào người. Quan trọng là cổ tay phải dẻo, khoẻ (giống như với nhị khúc)     Để tập phi búa trong đó rất tiện lợi vì nhà nào cũng có cây dừa. Tập phi trong mọi tư thế : nằm, đứng, ngã, kết hợp đấm-đá, gối- chỏ. Đây chính là những bài mà tôi đã từng thấy các hảo hán tập (chứ Tôi ko thích lắm)    Thời buổi này, rừng cũng ít (vì chặt hết), phần thì cồng kềnh, nên cao thủ cầm búa hầu như ko gặp ngoài phố. Nhưng nếu vào rừng thấy cao thủ cầm búa thì hết sức nhũn nhặn , trừ phi mang theo súng [​IMG]
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

  3. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của cá nhân tôi thì cái đầu là vũ khí quan trọng nhất của con người, bình tĩnh có thể giải quyết được tất cả mọi việc, kể cả khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, một cái đầu bình tĩnh cũng có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Một người cho dù có mang theo người 1cây súng nhưng thần kinh không ở trạng thái bình tĩnh cũng không thể làm gì được cả (ví dụ như đang say xỉn, hoặc bị tâm thần chẳng hạn ...). có nhắm bắn người ta chắc cũng khó lòng bắn trúng chứ đừng nói là vũ khí thô sơ. hehehe.
  4. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    OK, bây giờ bạn mang vũ khí quan trọng nhất của bạn, là cái đầu, gặp 2 thằng du côn mang vũ khí tầm thường là dao bầu, đã được thuê 200$ để lấy sẹo bạn, thần kinh chúng nó cũng ko bình thường, vì vừa làm 1 tép trắng rồi. Bạn dùng cái đầu đi! Hãy húc chúng nó thủng bụng, nếu bạn có dăm cái sừng!
  5. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Theo ý của em thay vì mang Nunchaku , kiếm, búa,....theo người thì chúng ta nên chế cái nón bảo hộ (đi xe máy) gắn với một khúc xích kim lọai (lọai nhỏ thôi). Tưởng tượng xem cái nón bảo hộ thì to, cứng; lại được nối dài bằng dây nữa thì nằm trong tay cao thủ thì hóa ra quá hữu dụng. Cái hay nhất là công an không thể quy tội mình mang theo hung khí. Cái dở nhất của lọai vũ khí này là nếu ta bị tấn công trong nhà (mà nón thì treo ngòai xe, xe lại để trong bãi gửi) thì coi như ... hết cách !!!
  6. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có` gì đâu.... chỉ cần 3 chiêu :
    1) Móc 200 $ cho mỗi đứa để chuộc mạng cho mình. Chi $ 400.
    2) Móc thêm 300$ nữa cho mỗi đứa bọn chúng nếu chúng cắt tai cái thằng mướn chúng hại mình. Chi $ 600
    3) Báo Công an theo dõi bắt hết cả đám 3 đứa chúng nó lại cho vào tù: 1 thằng chủ mưu, 02 thằng gây thương tích có chủ đích. Thu là thu hồi lại 1000$ nhưng "cảm ơn" lại cho mấy chú công an một nửa.
    Coi như chỉ với $ 500 mình chơi đẹp 3 thằng ... lưu manh hại người. Như thế là dùng cái đầu đó , anh sihyeu ạ !!!
  7. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn chưa kịp hiểu là mấy thằng này là loại gì? hoặc chẳng kịp hỏi bao nhiêu? nhất là lúc đấy lại còn đi báo công an được ư? Vào viện rồi hãy báo! Nó đã xách hàng lao vào rồi, lại còn BÁO, lúc đấy có mà báo tử!
  8. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn có cam chắc rằng trong tình trạng bạn vừa nêu thì bạn cầm vũ khí nào cũng có thể chiến thắng không vậy??? Cái đầu chính là để nhận định, phân tích tình huống, nếu có gì bất lợi thì "tẩu vi thượng sách", ông bà cũng đã có dạy rằng tránh voi chẳng hổ mặt nào mà, đúng không?? Hay là lúc đó bác cầm vũ khí lợi hại nhất của bác rồi nhắm mắt, nhắm mũi xông vào?? hehehe.
  9. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là cầm vũ khí nào cũng có thể chiến thắng? Thế thì mới phải chọn tập loại phù hợp, để đến lúc ko còn đường chạy nữa thì dùng. Chứ chẳng tập cái gì, đến lúc đấy tha hồ mà dùng cái đầu để phân tích xem đến viện nào gần nhất, tốn ít bông băng thuốc đỏ nhất. Hết đường thì phải xông vào chứ sao, chẳng lẽ buông xuôi à?
  10. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói chuyện tranh luận với bác thà em nói chuyện với .... cái đầu gối của em hay hơn ấy. Loại vũ khí nào của bác mà bác không cần dùng cái đầu của bác để điều khiển vậy??? Nếu chuyên cần luyện tập cho tốt thì tay chân thừa sức thay thế các loại vũ khí, nếu đã lười tập, trong hoàn cảnh gấp gáp, cái đầu lại không bình tĩnh, lúc đó có đưa cho bác cây súng bác cũng bắn hụt như thường. Em nói nghĩa bóng là dùng đầu óc, tập luyện chuyên cần để thành phản xạ, kỹ năng cho bản thân lúc lâm trận, đầu óc được tỉnh táo, ứng biến tốt, điều khiển tốt được cơ thể để ra đòn tấn công, bác lại cứ đâm đầu vào cái nghĩa đen là dùng cái đầu đi húc người ta?? Người chứ có phải là bò đâu mà .... Hic hic.

Chia sẻ trang này