1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.052
    Đã được thích:
    29.132
    Ý tớ là đặc công ốm nhách 533mm không bơi xa vận động chiến đấu được. Mấy cậu đặc công nước tớ gặp thì sức vóc rất phi thường. Ống phóng 533ly không chui lọt đâu. :D
  2. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Thanks , đã hiểu ý đ/c
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    bác vui tính gớm, ai lại đi nhét một người sống vào ống phóng ngư lôi chứ. Đi ra bằng cửa chính đàng hoàng.
  4. Mash1990

    Mash1990 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    77
    ý bác kia là cái lỗ phóng ngư lôi ko đủ để đặc công nước mang theo các thiết bị chuyên dung chui ra khỏi đó , nếu có thì sẽ có đường chui đc thiết kế riêng biệt , chứ ai lại chui ưa mấy cái lỗ phóng lôi ::D
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    He he, bác đề...hơi cao rồi đấy, sức vóc họ phi...rất thường thôi. Tuy nhiên, sức chịu đựng và dẻo dai thì phải nói rất dị thường:D

    Thế này, trời mùa Đông lạnh buốt: ở trần, cầm tay bịch đồ với khẩu AK bơi vài chục cây số. Hoặc chỉ huy đứng trên tàu, ném cây AK xuống đáy biển, nào hãy lặn xuống và phải nhặt lên cho bằng được. Còn võ nghệ hoặc tập luyện khác trên đất liền thì thường xuyên là vào giờ trưa đứng bóng. Chuyện gãy cổ có xảy ra. Khủng lắm.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    em nhớ trong hồi kí của các cựu binh lữ đoàn tàu ngầm 182, có khoa mục huấn luyện mặc đồ lặn bơi ra ngoài biển baltic thông qua ống phóng ngư lôi, không hiểu là tàu ngầm huấn luyện đó ống phóng lôi có to hơn của kilo hay không
    congtubl thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.052
    Đã được thích:
    29.132
    khà khà...các cậu cứ nói làm tớ tò mò. Tớ thử mặc quần đùi, cởi trần chui qua cái cống ly tâm D600...páo káo là chui lọt nhưng hơi vất vả. Cống đặt trên mặt đất chứ không phải dưới nước nên đâu có bình khí gì đâu. Tớ cao 1.79m, nặng 82kg. Để ít hôm xuống Thủ Đức tớ thử với cống D500 xem, dưới đó có. Tớ mà kẹt trong đó là thế nào tớ cũng mò ra Q.12 tìm cụ Halosun tớ đập cho 1 trận:D
    hk111333, halosun, kaorimuraji1 người khác thích bài này.
  8. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Không biết có đúng các cụ 182 học tàu 633 Romeo không. Nếu đúng thì con đó cũng chỉ 533mm bác ạ :D
  9. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Đặc công nước chui ống phóng lôi là 1 khoa mục được huấn luyện bài bản hẳn hoi ở nhiều nước. Ngoài ra còn có loại tàu lặn mang theo 2 biệt kích được thiết kế kiểu ngư lôi (Torpedo SEAL) để phóng qua ống phóng lôi 533.

    Tay thợ quân khí đang sửa ống 533 này nom còn nhỉnh hơn chú Kùi mà vẫn chui vừa ống
    [​IMG]

    Torpedo SEAL
    [​IMG]
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Mấy cái "ngư lôi có người lái" ấy hình như phải dùng đến ống phóng kích cỡ 650mm. Hồi trước nghe mấy tay buôn súng của nga quảng cáo tàu ngầm êm đến mức có thể tiếp cận 2-30 km sát mục tiêu, mở khoang điều áp (cái cục gù trên thân tàu) thả người nhái đi làm chuyện mà vũ khí thông dụng không làm được.

    Nghe thì vậy thôi, không biết ứng dụng thực tế thì thế nào, mình thì luôn lo nghĩ về chuyện làm nhiệm vụ xong anh em rút lui khẩn cấp thì tàu ngầm có thể giúp ích được gì.

Chia sẻ trang này