1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.047
    Đã được thích:
    29.130
    Mần cái páo káo cho cụ Halosun trước khi mò đi kiếm miếng gì ăn rồi về ngủ.
    Paokáo cụ về công trình thử nghiệm chui ống phóng D500 lòng thép như sau:
    17h30 chiều nay, sau khi công nhân về hết (chứ mà nó thấy tớ làm chắc xúm lại coi đông lắm, kỳ kỳ), tớ bắt đầu dự án của mình.
    - Dùng giẻ lau công nghiệp buộc vào cây thọc vào lau chùi sạch 1 đoạn cống lòng thép dài 4m từ cả 2 đầu cho sạch tí. Trong đó đất bùn không do vứt ngoài trời.
    1. Phát thứ nhất, với 2 người canh me giúp sức + máy phá bê tông bằng hơi + máy cắt sẳn sàng giải cứu khi nguy cấp, tớ chui bộ mình ênh như hôm trước chui cống D600 ấy. Duỗi tay ra phía trước cho vai hẹp nhất. Kết quả: khi còn 2 bàn chân thì cấn mông không cách chi vận động được. Lôi ra với 2 người giúp sức. Khá đau...
    2. Phát thứ 2, ôm đoạn ống nước D114 móc dây, 1 chú đẩy bằng sào, 1 chú kéo dây, tớ chỉ việc ôm ống duỗi thẳng người cho 2 người kia kéo đẩy. Kết quả: đek lọt do khi vào sâu ma sát lớn quá ống kéo không đi, tuột luôn dây. Lôi ra là cả 1 vấn đề, rách mẹ nó cái quần đùi, trầy xước vai, đầu gối rướm máu. Lúc này tớ nguyền rũa thằng ku Halosun ghê gớm. Mần 1 điếu thuốc ngồi nghỉ cách. Rõ ràng là lọt nhưng do mình nghiệp dư thiếu dụng cụ.
    3. Quyết không đầu hàng, tớ sáng chế công cụ mới. 1 tấm ván dài 3m, dày 2cm, rộng 20cm được mang tới. Trời sắp tối, cần làm nhanh. Tớ cắt 5 đoạn ống sắt D60 dài 5cm đưa vào lót sẵn trong lòng cống. Khoan 1 cái lổ thật chắc trên tấm ván và móc dây vào cho chắc cú để tránh tuột dây chúng nó lôi mình ra như con chuột. Chọt tấm ván vào 1 mét trước, tớ nằm lên và 123 kéo,đẩy. Kết quả: chui qua ngon lành

    Kết luận: nếu 1 chú đặc công mang áo kháng áp, kẹp bình khí dưới háng, túi vũ khí và lương thực cho vào 1 thùng chứa có phao cân bằng để phía trước đầu thì có thể đẩy chui qua ống phóng ngư lôi 533ly đi chiến đấu được. Tuy nhiên, mọi thứ phải chuẩn bị cực chuẩn và huấn luyện thuần thục vì lúc đó là dưới nước, chênh áp tùm lum chứ không như trên cạn của tớ.

    Hết...thế là ku Halosun thoát đòn còn tớ rách mẹ nó 1 cái quần đùi, trầy vai, cùi chỏ, đầu gối...đau nhưng vui:D
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Ngày xưa tên Voz có bác nghe quảng cáo con Elitebook của HP có bàn phím chống tràn, lấy luôn cả nước đổ vào thử, xong đi bảo hành =))
    Bác cũng có phong thái tương tự. Hoan nghênh tinh thần vì khoa học của bác!
  3. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Báo cáo của bác rất hay nhưng cái quan trọng nhất là hình và clip lại không có :D
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.047
    Đã được thích:
    29.130
    Tớ chưa đau thần kinh đến mức chụo hình, quay cờ nhíp của tớ post lên đây. CHắc bà con sẽ bầu tớ là bà tưng TTVNOL quá:P
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cụ chuối làm thật ợ [​IMG] , nói chứ e nghi cụ này là đặc công rừng Sác lắm, nhân lúc huấn luyện test thử luôn [​IMG]
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt. Nói chung mông cụ hơi bị to.
    Mà nghe báo đăng cụ đã từng là lính đi Cam. Chắc là cũng nhiều tuổi rồi. Tuổi đó bụng bia ghê lắm...
    Lính tầu ngầm toàn tuyển người mẫu cả, cao ráo đẹp trai sáng sủa. Tiêu chuẩn còn hơn cả phi công. Nên 3 vụ chui cống này họ làm ngon lành. Mà ống thép cũng trơn hơn ống bê tông nhà cụ.
    Túm lại là cụ cho xin 500đ ảnh chân dung cụ từ cái ...cổ xuống chân đi. Miêu tả khơi khơi thế này lừa tình anh em à.
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Cái mục đầu tiên nghe lạ lạ, chui vào bị cấn mông- thì cái mục 3 bỏ tấm ván vào và 1 số ống trược lại ko cấn mông!!!chưa kể ống sắt dài 5cm bỏ dưới lòng cống thì làm sao trược trên ván rộng 20 cm được, làm cái hình minh họa[​IMG]
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ở mục đầu ý cụ Kùi là cụ ấy phải lấy hai tay 3 chân để bò trườn nên vướng. Mục sau có cải tiến kỹ thuật thì chú khác đẩy, cụ ấy nằm ngủ khỏe re.
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Nhà cụ Kyo phải cắt ống sắt dài 25cm > chiều rộng của ván thì mới trược được, cụ bụng bia, mông to có khi nằm lên tấm ván cũng khó đấy chứ.
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Em không ngờ bác dám thử nghiệm luôn đó :D nhưng theo em nghĩ nếu kilo nhà ta thả người nhái thì sẽ có 2 cách
    cách 1: dùng thiết bị đi ngầm bắn qua ống phóng 533mm trong đó người nhái sẽ được nhét vào thiết bị đó và bắn qua ống phóng ngư lôi khi ra khỏi tàu rồi đặc công mới điều khiển thiết bị :D thiết bị đó giống giống thế này nga gọi là "thiết bị tự hành sirena " mỗi quả chở được 2 đặc công nước :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cách thứ 2: là cho tàu nầm nổi lên rồi đặc công tự bơi ra ngoài :D

Chia sẻ trang này