1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Khúc Con Cò - Song of The Stork

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Thành viên MFC nên tập thói quen sau khi xem phim xong về thì viết cảm nghĩ, nhận xét của mình về bộ phim vừa xem. Như vậy hoạt động online của chúng ta mới xôm được.

    :: Terminator 3 ::

  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi chả có ai xem phim này về bàn luận với em cả ,hứt....phim hay và xúc động lãm đó bà con.Xem đi để biết trình độ làm phim của nước ta cũng khá như thế nào.
    À quên nữa có bác I ốt xem phim này rồi,bác chê phim này ở điểm nào,tôi với bác bình loạn về phim này đi.Bác cứ mang hết điểm yếu kém của phim này ra,tui sẽ cố gãng lật lại mãc dù trình độ có hạn.Hứt bác nghiện metal quá,thí cái And Justice for all của bác mà them,cái đĩa đấy của tui bị mất gòi

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 16/01/2003
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi chả có ai xem phim này về bàn luận với em cả ,hứt....phim hay và xúc động lãm đó bà con.Xem đi để biết trình độ làm phim của nước ta cũng khá như thế nào.
    À quên nữa có bác I ốt xem phim này rồi,bác chê phim này ở điểm nào,tôi với bác bình loạn về phim này đi.Bác cứ mang hết điểm yếu kém của phim này ra,tui sẽ cố gãng lật lại mãc dù trình độ có hạn.Hứt bác nghiện metal quá,thí cái And Justice for all của bác mà them,cái đĩa đấy của tui bị mất gòi

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 16/01/2003
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em thì không dám múa rìu qua mắt thợ rồi, các bác xông vào tổng sỉ vả cho thì teo! Em chỉ thấy phim này được ở cái hình ảnh và nhạc, còn diễn xuất thì... Mà thôi, để em gọi người vào chê, em không có thói quen chê (chỉ khen đểu là giỏi thôi ạ). Mà em cũng chả dám tranh luận về phim với bác, hì, cả đời mới đi xem phim vài lần, nói ra chả bõ công bác cãi.
    Ngoài lề tí, bác có thích đĩa And justice for all không, em bán lại cho (giá rẻ giật mình!)
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em thì không dám múa rìu qua mắt thợ rồi, các bác xông vào tổng sỉ vả cho thì teo! Em chỉ thấy phim này được ở cái hình ảnh và nhạc, còn diễn xuất thì... Mà thôi, để em gọi người vào chê, em không có thói quen chê (chỉ khen đểu là giỏi thôi ạ). Mà em cũng chả dám tranh luận về phim với bác, hì, cả đời mới đi xem phim vài lần, nói ra chả bõ công bác cãi.
    Ngoài lề tí, bác có thích đĩa And justice for all không, em bán lại cho (giá rẻ giật mình!)
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
  7. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
  8. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em xin được comment tí tẹo về phim này. Hôm qua em mới đi xem về mà.
    Thứ nhất, general comment như sau: nếu ta đêm những tiêu chuẩn của điện ảnh để áp dụng cho phim này thì khẳng định là vẫn còn "non tay" lắm. Tuy nhiên, nếu so với điện ảnh Việt nam thì đây có thể coi là một bước tiến dài. Chúng ta đã bớt lên gân rồi, chúng ta cũng biết chọn lọc chi tiết và câu thoại rồi. Tôi thấy thú vị với một câu rất nhân văn, đó là "Là một người lính, trước hết, chúng ta phải là người đã". Tự dưng, thấy xúc động.
    Nhưng...
    Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái môtuýp muôn thưở. Rằng, nếu như có một anh tên là May thì thế nào cuối phim anh chàng cũng quy tiên. Rằng, lại là một mối tình ***g trong những cảnh trớ trêu. Rằng, đêm nào anh cũng nhớ về em, và nhớ về em giúp anh sống đến ngày nay. Ừ, cũng biết, họ nghĩ thế thật, nhưng chi tiết đấy nhàm và nhạt quá rồi mà. Với lại, chúng ta vẫn mắc cái bệnh là nói quá nhiều, khiến cho ngôn ngữ điện ảnh chẳng mấy khi phát huy tác dụng.
    Thôi, dù sao cũng tiến bộ nhiều
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  9. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em xin được comment tí tẹo về phim này. Hôm qua em mới đi xem về mà.
    Thứ nhất, general comment như sau: nếu ta đêm những tiêu chuẩn của điện ảnh để áp dụng cho phim này thì khẳng định là vẫn còn "non tay" lắm. Tuy nhiên, nếu so với điện ảnh Việt nam thì đây có thể coi là một bước tiến dài. Chúng ta đã bớt lên gân rồi, chúng ta cũng biết chọn lọc chi tiết và câu thoại rồi. Tôi thấy thú vị với một câu rất nhân văn, đó là "Là một người lính, trước hết, chúng ta phải là người đã". Tự dưng, thấy xúc động.
    Nhưng...
    Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái môtuýp muôn thưở. Rằng, nếu như có một anh tên là May thì thế nào cuối phim anh chàng cũng quy tiên. Rằng, lại là một mối tình ***g trong những cảnh trớ trêu. Rằng, đêm nào anh cũng nhớ về em, và nhớ về em giúp anh sống đến ngày nay. Ừ, cũng biết, họ nghĩ thế thật, nhưng chi tiết đấy nhàm và nhạt quá rồi mà. Với lại, chúng ta vẫn mắc cái bệnh là nói quá nhiều, khiến cho ngôn ngữ điện ảnh chẳng mấy khi phát huy tác dụng.
    Thôi, dù sao cũng tiến bộ nhiều
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn Hot_temptation 5*
    Ừm nói chung là phim Việt Nâm nào chả có sạn,không nhiều như sạn trong đấu thóc thì cũng ít như trong một bơ vậy .Cái Vũ Khúc này cũng thế,kể ra cũng khá nhiều nhưng mà xét trên phương diện tình hình VN hiện nay thì phim này quá khá.Cách xây dựng bộ phim rất mới,chưa bao giờ tôi thấy phim nào của nước ta làm được như vậy.
    Câu thoại trong phim đã biết rút ngãn nhưng cực kỳ tinh tế,nhiều câu hay chỉ muốn bãt chước ở ngoài đời thôi.Nếu như những phim khác là thể nào cùng dài dòng rề rà cho mà xem,nhất là mấy cảnh về thãm nhà mẹ May của chú giề.Hãy so sánh với HN 12 ngày đêm cũng trường đoạn về viếng cha mất,dài dòng làm người xem buồn cười hơn là xúc động thì trong Song of ... chỉ có đúng vài câu :"Ừ mẹ biết hết cả rồi..." => điều này cũng đủ làm ta hiểu rõ và thương =>ngôn ngữ hình ảnh được sử dụng nhiều hơn là ngôn ngữ của lời thoại.
    Điểm yếu của phim VN là như vậy,ngôn ngữ lời thoại luôn được sử dụng rất nhiều,phô bầy hết ra như để biểu dương tài nãng của các nhà biên kich hay sao á.Sang đến cái Vũ Khúc này rõ ràng là đã bỏ được khá nhiều câu thoại gượng ép vào trong phim (tuy vẫn còn vài trường đoạn -nhất là lời thoại của lão cựu chiến binh Mỹ và ông nhà vãn dưới bóng cây)
    Điểm dở lớn nhất của phim chính là xây dựng các tuyến nhân vật khá rời rạc,mờ nhạt,không nổi rõ....Chỉ duy nhất có đôi Chi Bảo (Lâm) và Ngọc Hiệp (Thuý Lan) (xin lỗi lấy tên ngoài đời) là tạo được ấn tượng cho người xem,còn đâu đôi anh chàng nhà thơ công tử bột Hà Nội (Vãn) và Hải Yến (Hoài) cũng khá nhạt nhoà.Cái đoạn đám cưới gây phản cảm cho tôi,rồi lúc Mỹ ném bom Hà Nội 12 ngày đêm ,Hải Yến diễn chưa tới mức.Thôi chê thế thôi không lại chả có ai đi em phim này

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]

Chia sẻ trang này