1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Khúc Con Cò - Song of The Stork

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ko thu được kinh phí ...... trời ơi làm nghệ thuật mà nghĩ đến lợi nhuận thì gọi gì là nghệ thuật nữa,........... đáng buồn

    tình yêu van xin... tình yêu nhục
    cuộc sống chui rúc ...cuộc sống tù
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Nói là lỗ đấy,nhưng tất cả là do nhà nước chịu hết mờ,đâu có phải là phim tư nhân làm đâu.Chỉ tụi nghiệp khi thấy tất cả các rạp trống vãng khán giả khi chiếu bộ phim này.
    Bây giờ trong tư tưởng của khán giả ta bao giờ cũng nghĩ phim Việt Nam làm là chán,dở nên không còn thói quen ra rạp xem phim của chính nước mình nữa rồi.Đáng buồn thay,đâu có biết rãng có nhiều phim hay lãm đáng để bỏ tiền ra xem lãm chứ.
    Hề hề nhưng mà dột từ trên nóc dột xuống thì cũng đành chịu ...

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Nói là lỗ đấy,nhưng tất cả là do nhà nước chịu hết mờ,đâu có phải là phim tư nhân làm đâu.Chỉ tụi nghiệp khi thấy tất cả các rạp trống vãng khán giả khi chiếu bộ phim này.
    Bây giờ trong tư tưởng của khán giả ta bao giờ cũng nghĩ phim Việt Nam làm là chán,dở nên không còn thói quen ra rạp xem phim của chính nước mình nữa rồi.Đáng buồn thay,đâu có biết rãng có nhiều phim hay lãm đáng để bỏ tiền ra xem lãm chứ.
    Hề hề nhưng mà dột từ trên nóc dột xuống thì cũng đành chịu ...

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bộ phim khá thành công, tính cho đến thời điểm ra lò nhưng tiếc là ít người Việt Nam được xem khi nó được công chiếu ở các rạp. Nói là một bộ phim hoàn hảo thì không phải nhưng bộ phim được làm theo phong cách khác so với các bộ phim chiến tranh được làm trong vài năm gần đây, có lẽ nét tươi mới của bộ phim là do đạo diễn người nước ngoài, Jonathan Foo chăng. Bộ phim với nội dung có lẽ là khá quen thuộc với khán giả Việt Nam, vẫn về chủ đề về những mất mát trong chiến tranh mà tác giả muốn gửi gắm, hình như chủ đề này là mỏ khai thác bất tận cho các đạo diễn Việt Nam hay sao . Tôi rất thích cách bắt đầu của bộ phim này, mở đầu bằng một số cảnh chiến tranh Việt Nam sau đó chuyển cảnh sang cảnh phố phường Hà Nội thời bình, người đi qua, kẻ đi lại, trẻ em vui chơi chạy dọc trên các con phố, tường như những vết sạn chiến tranh đã không còn hiện hữu. Tiếp theo bắt đầu câu chuyện của những người lính trẻ qua hồi ức của một người quay phim tư liệu đi theo đoàn quân... Phim có cảnh quay đẹp, tuy nhiên có vài hạt sạn như cảnh quay 2 anh chị dạo trước cổng trường Tổng Hợp, phun lá ra phè phè rất buồn cười. Nhạc trong phim rất ấn tượng, đậm phong cách dân gian Việt Nam, không biết tìm mua ở đâu đây. Túm lại là một bộ phim nên xem cho rằng nội dung thì hơi dở, ko liền mạch logic và có sự gắn kết tốt, một số diễn viên diễn còn gượng gạo.
    Đánh giá: 9/10 ( so với các phim Việt Nam)
    10/10 ( trên imdb, có thằng khốn nào vote phim 1* mới cú chứ )
  5. teppihn

    teppihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    oạch , cho em vỗ tay bác gacoi 1 phát , có phải bác học ngành khảo cổ ko ạ , hì hì , em chân thành ngả mũ
    phim này thì em chưa xem , chắc giờ tìm cũng khó đây , kể ra thì cũng chả có gì liên quan đến mình trừ việc em vừa xem xong " Người Mỹ trầm lặng " , có chung diễn viên Hải Yến với phim này , xem xong phim , tự dưng thấy xinh quá đi mất , chả biết nữa xinh hơn tất cả các thể loại diễn viên , ca sĩ , người mẫu , hoa hậu , cựu hoa hậu hay cố người mẫu ... trong mấy phim VN gần đây (ấy là em đang nói đến mấy cái phim nhảy nhót ,cướp bóc , đẻ mướn ,khóc thuê lung tung đấy ) ---> kể cũng lạ
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phim này đã có DVD bán ở số 5 Đinh Liệt. Cảm nhận cá nhân là phim bình thường, không có điểm nhấn nổi bật khiến người ta phải nhớ.
  7. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu sao DVD phim này về máy nhà lại không xem được. Đĩa lởm hay máy nhà mình lởm nhỉ, ai có cho tớ mượn cái.
    To Con sói của đồng hoang : Em ngưỡng mộ anh từ rất lâu, hôm nay quyết định bày tỏ ở bên kia nhưng không hiểu vì sao bọn admin bên đấy nó không cho
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác Lamthanh ơi, tôi chắc chắn bản DVD này sẽ lấy đi của bác ít nhất 40% so với xem ngoài rạp đấy. Ôi, ước gì phim này được chiếu lại....
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng vừa xem phim này qua DVD. Bìa đĩa ghi là "Bài ca Trường Sơn" gì đó nên mình cũng k0 để ý. Đến khi đọc được tựa tiếng Anh Song of The Stork mới nhớ ra Vũ khúc Con Cò.
    Đĩa bản đẹp, âm thanh 5.1
    Nhận xét cá nhân : Một bộ phim hay và cảm động, tuy vẫn còn nhiều sạn như các bác đã nói. Nhất là mấy cảnh chiến đấu còn gượng gạo nhiều.
    30 phút đầu người xem tưởng như phim dựng lại cái gì đó giống như Nhật ký của anh Thạc nhưng k0 phải. Nhân vật Hoài - vợ Văn (do ĐHY thủ vai) phát âm như người nước ngoài nói tiếng Việt.
    Cặp Ngọc Hiệp - Chi Bảo diễn xuất ăn ý hơn cặp Hoài - Văn nhiều.
    Phim có nhiều góc quay đẹp và nhạc phim cũng thật khó quên.

Chia sẻ trang này