1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu Lan nhớ Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi 2010_Nhucanhvacbay, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vu Lan nhớ Trịnh

    Người ta hỏi ông: nếu có một bông hồng nhạc sĩ sẽ tặng ai? Đức tính mà nhạc sĩ quí nhất là gì?
    Ông nói: nếu có một bông hồng đẹp tôi sẽ tặng mẹ tôi, dù mẹ tôi đã mất, đức tính mà tôi quí nhất ở con người là lòng vị tha.
    Hai câu ấy, tách riêng ra cũng được, nhưng tôi thấy dường như nó có quan hệ với nhau. Hình như lòng vị tha ấy, lớn nhất cũng chỉ có ở Mẹ. Mẹ và lòng vị tha. Đó là hình ảnh không đổi thay.
    Tôi rất thích câu trả lời này. Có lẽ người phỏng vấn chờ đợi một thông tin nào đó về những giai nhân đi qua đời Trịnh trong một câu hỏi khéo, nhưng ông đã trả lời một cách khôn ngoan, thật thà và cảm động. Nó cũng nói lên nhân cách của một người.


    Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là mẹ tôi.
    Có một người bạn trung thành nhất với tôi trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quí giá nhất. Đó là mẹ tôi.
    Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là mẹ tôi.
    (Trịnh Công Sơn)


    Mùa Vu Lan
  2. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà có những đứa con nào có biết được điều đó, những đứa con đáng thương nhất
  3. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ............................
  4. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Hãy để mỗi ngày là một Vu Lan

Chia sẻ trang này