1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ lừa đảo thế kỷ - Một xì căng đan - Tội ác ghê tởm !!! (Nguyệt san báo LCTHLC)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 1: Nguyên nhân và thách thức !
    Để mở đầu cho loạt phóng sự điều tra này, chúng tôi xin đính chính và khẳng định với các bạn là không hề có một mô típ Hàn Quốc nào giữa ba nhân vật 2 nam một nữ này cả.
    Cố nhiên, nhắc đến nam và nữ thì người ta thường nghĩ đến một câu chuyện tình yêu. Đầy hứng khởi và ướt át. Ở đây, chính xác đã có một chuyện tình. Tuy bẽ bàng nhưng thực chất trước đây nó vẫn là một câu chuyện mà nhiều người ngưỡng mộ, ghen tỵ.
    Nguyên nhân cũng từ đó mà ra. Thách thức thì bây giờ đang giải quyết.
    Ông Wawetau, một hình tượng kiểu mẫu về những người đàn ông thời đại mới: chín chắn, lịch sự, yêu vợ, thương con, có hiếu với... vợ bé. Tuy đã yên bề gia thất nhưng ông luôn khiến những cô gái trẻ đẹp, tài danh phải nể phục rồi thầm yêu trộm nhớ. Tiêu biểu như cô L_A_M, cho dù đã được một chàng cung phụng, vuốt ve vỗ về sớm tối nhưng không dưới đôi lần toan bứt xích để chạy đến bên ông. (Và đó cũng là thất bại lớn nhất trong đời ông pS05).
    Cao thượng. Đầy bản lĩnh. Ông - Wawetau - đã phân tích cho cô thấy những điều lợi hại của tình yêu vô vọng này. "Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ", nhưng ông W đủ bình tĩnh để nhìn cô L_A_M khóc sướt mướt mà chỉ đành nuốt nước miếng cái ực.
    Nhưng L_A_M vẫn không phải là cô gái đó. Không phải người có thể làm ông Wawetau đôi lần phải gục ngã trước cám dỗ...
    Để hiểu kỹ và nắm bắt vấn đề một cách toàn diện hơn. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đôi vợ chồng rất hạnh phúc, nhưng cũng ẩn chứa đầy bất hạnh trong làng. Hạnh phúc nhưng đầy bất hạnh ? Mâu thuẫn quá, nhưng mâu thuẫn mới phát triển được.
    Anh Nobita và cô G_N_D. Sinh sống tại làng này, yêu nhau và cưới nhau cũng trên cái đồi cỏ của làng này. Theo nguồn tin không chính thức thì đám cưới được tổ chức rất vội vã và đầy nghi ngờ trong tâm trí những quan khách đến dự. Con số 10 trên sân khấu lễ cưới hôm ấy làm ai ai cũng phải nghĩ chữ số không phía sau được viết nhầm bằng chữ o. Hơn nữa, chú rể xuất hiện bên cạnh cô dâu cười toe toét bằng khuôn mặt đầy chán chường, đau khổ. Bị lừa chăng ? bị bỏ bom chăng ? Chắc chắn đáp án nằm ở một trong hai câu hỏi tu từ ấy.
    Và thưa quí vị độc giả, những nhân vật mà chúng tôi đề cập đến ở trên - tuy chưa đầy đủ - đều có liên quan mật thiết đến vụ án này.
    (phần 2 của Kỳ 1 sẽ có sớm hơn quí vị mong đợi)
  2. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác lại làm khổ em rồi
    Cứ tình hình này lại phải chạy đua vũ trang với bác.
    Em đề nghị chúng ta tạm thời yên ắng một thời gian để hồi sức nhé. Đợt này hơi bận
  3. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    quyết tâm theo đuổi vụ này ... quả nhiên là 1 vụ án có tính chất khá gay cấn,hồi hộp ...
    tiếp tục chờ đợi ....
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cần phải nhắc nhở mọi người là : Vụ án này hoàn toàn có thật !!!
    Phần 2 của Kỳ 1 có lẽ sẽ ra mắt vào khuya hôm nay hoặc ngỳa mai, tùy theo tiền nhuận bút có đủ để làm vài vại hay không. Đón đọc

    [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 22/06/2006
  5. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ắt xìiiiiiiiiiiiii..............ắt xì ...
    Cái gì , cái gì vậy ?
    Họp chợ phường buôn mà không nhắc tới ta
    Chủ đề gì vậy ? Ối giooi..oiiiiiiiiiiii.........................................iiii
    Thế này ....xỉu
    PS: Xỉu mất oài, tý dậy ....để mua xi măng chứ biết làm sao bây h ?
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái này người ta gọi là một thời thơ dại, hic. Đã bao mùa giông bão đi qua, bao đắng cay và tủi nhục, ta vẫn phải sống để biết cuộc đời đau khổ
  7. DarkArm

    DarkArm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    trải qua bao nhiêu ngàn năm thế kỷ, có những cái theo dòng chảy thời gian khắc nghiệt đã đổi thay theo năm tháng, có những cái vẫn còn đó, vẫn nguyên thuỷ như thửa khai thiên.
    Đã trải qua bao nhiêu thời gian và năm tháng, hai chữ ''''tình yêu'''' vẫn cứ đến và đi , cho con nguời ta , giọt nước mắt hay nụ cười hạnh phúc.
    Những con người đi trước, đã nếm trải đủ các vị đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, vào một đêm gió mát trăng thanh, bỗng thấy cõi lòng như thanh thản, như vừa được đổi thay tâm hồn.Họ kể lại câu chuyện năm đó với cảm xúc vô bờ [ cũng có thể là căm giận vô bờ, em không dám chắc- người viết]
    Nhưng dù những câu chuyện đó được kể lại bằng niềm vui hay những giot nước mát , thì đó mãi vẫn là, những ví dụ đẹp của tình yêu
    Nói tóm lại:, bác Xml nhanh cho ra chương 2 để em còn chú tâm học tập kinh nghiệm đường đời kekêk
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ tòng phạm đang còn trong bóng tối cùng với lời đe dọa và cám dỗ nguy cơ có thể làm vụ án này sai lệch đi một chút trên mặt báo !!!
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    bảo li dị thì cứ bám lấy như đỉa!còn vào kêu khóc!chồng với con!láo quá!oánh cho phù mỏ giờ
  10. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    chương II lâu thế .. nhanh lên nào ... khán giả đang rất chi là quan tâm và hủng hộ bác ... ... định tặng bác sao gọi là có tí động viên nhưng ..éo hiểu sao .. éo được ....

Chia sẻ trang này