1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ Này Căng quá ...!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_tien, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vụ Này Căng quá ...!

    Chuyện cũng chẳng có jì nếu con bé mối tình đầu của mình nó đi lấy chồng, Hic cái tình yêu tuổi học sinh chấm dứt mình với nó lại chơi với nhau như bình thường , thậm chí là khá thân vì 2 đứa hiểu nhau lắm, xem nào chơi với nhau cũng đc 7 năm ròai sau cái thời yêu đương bọ xít đấy, bây giờ lúc nào mình cũng cổ động nó lấy chồng, có người yêu, vì mình cũng có yêu nó nữa đâu, nhưng mà đùng 1 cái nó báo nó lấy chồng thật, Hic hic.... chẳng sOck mấy, nhưng sOck nhất là nó cứ dụ dỗ mình đi chọn hoa cưới cùng với nó, Hic hic....! nó bảo là anh có cùng sở thích với em đi chọn cho em vừa ý, Hic... kể cả không còn yêu nhưng mà nó bảo đi chọn hoa cưới cho nó mình đã thấy cứ thế nào đấy, hicc, từ trối cũng hok xong, mà để bạn bè nó nhìn thấy thì mình cũng chết,
    Làm thế nào đây các bạn ơi nên đi hay không, hic khó nghĩ quá, vì mình chẳng muốn đi tẹo nào mà con bé đó cứ chỉ thích mình đi
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix người yêu cũ đi lấy chồng thì ai cũng bùn rồi nhưng mà thôi anh chúc chị ý hạnh phúc đi
    Đi mua hoa cùng chị ấy cũng ko sao đâu
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    em thấy bình thường, nếu đã hết iu và là bạn thân thì có sao, đúng là trong lòng có chút gì đó nhưng anh nên nghĩ thoải mái vì em thấy chị ấy không nghĩ nhiều như anh nên mới rủ anh mà, nên anh hãy bắt chước chị ấy đi, thoải mái đi nhưng nhớ để ý xem chồng chị ý có ghen không nhé
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ghen thì không có ghen, thật lòng nhưng mà là không thích đi mua hoa cùng thôi :((
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ĐI luôn chứ có sao đâu nhỉ ... càng lăn tăn người ta càng nghĩ
  6. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng là bạn thân ,bạn ấy đã mở lời nhờ ko lẽ cậu ko giúp . Ko có gì phải lăn tăn đâu .
    Nếu cậu ngại ,kéo 1 cô bạn nữa đi cùng .Để 2 cô ấy chọn hoa với nhau ,cậu chỉ thỉnh thoang" góp ý kiến vào, Như thế cậu vừa thoải mái mà vẫn ko làm mất lòng cô kia .
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Em có cách này hay lắm: bác (nếu có râu) cạo râu đi, (nếu tóc ko dài) đeo tóc giả vào, rồi thì bôi son đánh phấn, rồi thì váy áo là lượt, giày dép cao gót, đi đứng nhẹ nhàng uốn éo ... Nói tóm lại là giả gái đi cùng với chị ý
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại thấy phải đặt dấu chấm hỏi với cô gái này thì đúng hơn, sao mà lại cứ chỉ thích anh đi mua cùng là sao? Hay trước khi chống lầy thì vẫn còn muốn khơi lại chút tình xưa nghĩa cũ , thôi thế thì cũng đành đi anh ạ, hộ người ta 1 tý đi mà, có mất mát gì đâu, anh cứ đi thoải mái cho em, đi mua hoa xong, nhớ đòi trả công nhé. hehehe...
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nếu bác minh_tien mà có người yêu rồi thì rủ người yêu của bác cùng đi chọn hoa xem?
  10. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đi thì đi vấn đề gì đâu. Em ý muốn chú ngày cuối cùng của con gái được chú chọn hoa và tặng hoa ấy mà.

Chia sẻ trang này