1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ này sát sườn các bác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 16/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vụ này sát sườn các bác ạ

    Thời kì tiền khủng hoảng đang bắt đầu các bác ạ
    Em đang làm đồ án chuẩn bị tháng 1 bảo vệ, đầu năm sau chim cút khỏi mái trường đại học thân yêu
    Phải cái do hoàn cảnh gia đình, hai cụ cũng già yếu cả rồi, nhà neo người (em là con út, đẻ muộn ), nên em phải về quê hương cố thổ Hải Phòng sinh sống và làm việc
    Bồ em tuy cũng dân HP lên HN nhưng gia đình đã mua nhà ở hẳn trên này rồi
    Nói chung HP không nhiều cơ hội cho em ấy, mà ông bà già em ấy cũng xác định rồi
    Vẫn biết là cần xác định tâm lý nhưng không nỡ để mình như con hải cẩu thấy cá mập trắng lao vào mà không biết vẫy vùng ra sao
    Đau đớn nhất là biết mọi thứ sẽ đến mà vẫn không tránh được
    Biết sao đây?
    Có bác nào có cách gì không ạ
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chọn người tin tưởng mà gửi gắm thôi. Gái bác mà xinh thì không ngại lắm, còn nếu nhan sắc bình thường thì chắc cũng lâu mới có thằng mới.
    Nếu gái xinh thì em duyệt, em mời bác bữa rượu, gọi như là quan hệ hữu hảo với ex của bạn gái em ;))
    J/k.
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái nhà em mảnh mai, mặt mũi hiền lành, dịu dàng
    Các bác trên này toàn hot chick, tỳ thiếp gái em làm giề
    Nẫu mề
  4. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng phấn đấu đê xem thế nào rùi bưng cả các kụ lên trên này.
    Mí lại HN -HP cũng tiện đưòng đi lại mà, lo giề !!!
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn cứ thẳng đường mà tiến.Sự nghiệp nó bồi bổ cho tình yêu.Trước mắt,lo cày ngày đêm để xong tốt đồ án,điểm tốt. Sau đó cứ về HP mà tìm việc tốt.Hà nội đất chật người đông,HP có cơ sở thì nên về.
    Vả lại,gia đình bố mẹ già yếu thì phải về chăm sóc.
    Còn về tình yêu thì chính sự cách xa tý chút ( HP_HN gần không ấy mà) nó lại là lửa để thử vàng,là lò Martin tôi luyện thép của Tình yêu. Một tuần ít nhất một lần,bạn có thể phi về HN .Rồi về Phòng ngay chả sao.
    Sau này,thời gian + khoảng cách tôi luyện cho cả hai bạn lên nước thép mới,cưới nhau thì kế hoach dài hạn chuyển dần lên Hà nội cũng chẳng khó khăn gì.Mà biết đâu,Phòng lại làm ăn tốt hơn,vợ chồng chả tập trung về đấy...
    Còn thì thử thách khách quan mang lại không trụ nổi,thì tìm người khác đáp ứng được cái tải trọng đó.
    Tóm lại,bạn đừng sợ quá,rồi cường điệu cái khó khăn đó như con cá mập trắng,mình là con hải cẩu cuống cuồng chạy.Cái khó khăn đó có khi nó lại là người bạn,giúp chính bạn và người yêu của bạn phát hiện ra những tố chất tốt đẹp của bản thân mà các bạn chưa biết.
    Nếu mà coi là người bạn,thì có thể hỏi bạn xem có giúp gì cho tôi không?
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe câu này chưa " Thuyền theo lái gái theo chồng "
    Quan trọng là t.c của bác với bồ của bác thôi.
    Nếu bác và bồ của bác thực lòng yêu thương nhau thì khoảng cách 100km cũng chẳng là j, còn nếu t.c của 2 người không đâu vào đâu yêu mà ko xđịnh gì cả thì kể cả sát vách cũng chẳng làm được gì.
    Công việc thì chỉ cần bác có cv ổn định, kiếm ra xiền còn vợ bác sau này chỉ cần 1 cv ko nhất thiết phải lương cao ngất ngưởng mà chỉ cần có 1 cv ổn định, có time chăm sóc gđ là ô nờ ôn hỏi ổn.
    Bây giờ bác mới học năm cuối thôi mà, còn lâu mới lấy vợ nên bg e nghĩ nên làm sao duy trì tình cảm của 2 người thoai.
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là tình thế nào thì em cũng chả thiệt
    Nói đi nói lại cân đo đong đếm ra thì là thế
    Nhưng em thấy hơi mâu thuẫn: múc được người khá hợp với mình dư lày mà rồi cũng không giữ được
    Thôi thì được đến đâu hay đến đó
    Có gì lại ôm trăng đánh giấc 1 mình cũng ngon
    Thank các bác
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thế hả? NGáp !!! Ngáp !!! Lại con gái Hải Phòng... haha, nói thật là con gái Hải Phòng với anh em đồng hương nhà ta có cái duyên đến bất ngờ thảo khấu ah. Kệ em ấy, biết đâu cậu là cơ sở tình báo của tớ ở HP, tớ là cơ sở tình báo của cậu ở HN thì sao.... Cứ tự tin làm việc đi đã !!!
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1

    Bác lừa đây rồi
    Thế dạo này bác còn hay ra ban công xem em ấy phơi đồ không
    Thế thì hôm nào phải cạch bác 1 cái khai trương cơ sở tình... nhiều thứ cái nhề

Chia sẻ trang này