1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Ngọc Đãng với Cô gái Chân Dài và Tuyết Nhiệt Đới

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi bizman12, 23/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bizman12

    bizman12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Vũ Ngọc Đãng với Cô gái Chân Dài và Tuyết Nhiệt Đới

    Bạn thử cho ý kiến về những sản phẩm mà đạo diễn trẻ đang trở thành "ông sao" này làm xem. Theo tôi thì chỉ có vài ý sau:

    Thứ nhất là Films có motive quá dở, được quay đi quay lại
    Thứ hai: Nội dung chẳng có chút gì lôi cuốn ngoài cái mác "cô gái chân dài". Không cần để ý cũng thấy cả 2 F đều có nội dung và tình tiết để thủ pháp quay giống hệt nhau.
    Thứ ba: Cố gắng dựa dẫm vào những khuôn hình đẹp (nửa Thái nửa HK), tuy nhiên vì bị nhai quá nhiều lần nên dẫn tới chẳng còn j là đẹp, độc, lạ.
    Thứ tư: Film quá nhàm chán với những cảnh bị kéo dài lê thê cho đủ số lượng tập. (VD như cảnh quay chú lợn mọi diễn với anh chàng nhiếp ảnh trong Tuyết Nhiệt Đới. Chú lợn đánh "rắm" một cái là a chàng lại phải vội vàng dậy để đưa chú lợn đi "ị", cảnh này được chiếu đi chiếu lại tầm 5-7 mins)
    Thứ năm: Dàn diễn viên diễn xuất rất dở, nhất là những giọng ***g tiêng kô hề thật. Theo a Đãng thì nó làm bộ F của a được công chúng nhớ tới hơn.
    Thứ sáu: Bối cảnh lộ (nhìn căn phòng của a chàng nhiếp ảnh là thấy đó là một căn phòng được dựng trong trường quay, mất cảm giác thật). Films có quá nhiều khoảng trống.
    Thứ bảy: Đạo diễn Đãng có lẽ quá nổ với sản phẩm mình làm ra. Nếu so vớ Đất Phuơng Nam, Cảnh sát Hình sự, Đất và Người, thì những bộ F a làm thua về mọi phuơng diện, nhưng có lẽ chỉ thắng được trên phương diện kinh phí.

    Tóm lại là cả 2 bộ F mà a Đãng làm tôi chẳng thấy điểm gì hay dù là rất nhỏ. Lúc đầu xem vì tò mò với cái những diễn viên trong đó, cũng tò mò vì được quảng cáo là sử dụng những khung hình mới và đẹp. Nhưng khi xem xong thì hoàn toàn kô ra một chút j. Thà tôi xem mấy F miền Bắc làm về đề tài nông thôn, chiến tranh cũng cảm thấy có nội dung và sâu sắc hơn là những j mà a Đãng làm ra.
    Vài lời bất bình sau khi xem...
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    xác định đó là 1 style để giải trí thư dãn nhàn nhạt thì chả có gì phải phân tích ! 1 chàng miền bắc công tử bột ẻo lả , ngây ngô kiểu cưa sừng làm nghé , 1 cô nàng táo tợn đầy trong sáng tinh khiết giả tạo !
  3. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Các ông không thích nhưng bọn Teen nó thích , nhiều người thích
    Tui chỉ thấy diễn viên vẫn còn thiếu kinh nghiệm emotion,
    giá như bác Đãng thuê được vài chú,vài em Hàn Xẻng
  4. huongmental

    huongmental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    up cái này lên vì em đang quan tâm phim này hí hí
    em nghĩ là đã đánh giá thì cũng phải khách quan và thiện chí một chút, nói chung là trong lúc teen Việt chỉ có mỗi Nhật Ký Bồ Nông mỗi tối làm bạn, thì xem Tuyết Nhiệt Đới cũng khá ổn đấy chứ....^^
    Phim này cũng là có cố gắng rồi, diễn viên trông tử tế , Thanh Hằng rất xinh nhưng Anh Thư trông thô, mà đi với Lương Mạnh Hải thì già thôi rồi....em thích anh Duy Tân, cái anh đóng vai Mạnh ý..trông manly
    Nhạc phim khá là ổn ( vào tay Quốc Bảo mà) , khá là ăn ý với nội dung : Tôi 20 này, Gió và đặc biệt là bài Giấc mơ tuyết trắng cuối phim - giọg Thuỷ Tiên nghe hay lạ
    ***g tiếng phim này banana cả nải....cứ rời rạc làm sao í.....ngoài ra vẫn không quên những đoạn 2 nhân vật chính cười hơ hơ cực vô duyên.....mà cái này là truyền thống của film Việt ( thiếu mỗi đoạn hai anh chị chạy đuổi nhau vòng vòng quanh gốc cây.....è è)
    Cho phim này 6/10
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ai có nhạc film nì cho tớ xin với, kg thường xuyên xem lắm nên cũng kg có cảm giác gì nhiều với film nhg thích nhạc film ^^

Chia sẻ trang này