1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-??-? Vũ Nguyễn Hà Anh ?-~?-~?-~ tham dự Miss Earth 2006 ?-~?-~?-~ Princess Ariel tham dự Hoa h

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Emilio, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn nói PHẢI học Phan Đình Phùng nghĩa là sao
    Với lại quan trọng là Thuý đỗ đại học, Thuý sang nước ngoài bằng học bổng tự mình có được. Còn HA thì tớ không biết
    Nên tốt nhất là đừng so sánh
  2. lily_asi

    lily_asi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đính chính cho bạn kaiko một tí nhé. Em Thuý không đỗ học bổng ĐI NƯỚC NGOÀI nào cả. Em í đc học bổng RMIT VIETNAM và chỉ có thể học trường RMIT tại VIETNAM. Ng ta trao học bổng cho em í lúc em í đang đình đám thi hoa hậu ở ngoài VinPearl í. Còn chị Hà Anh cũng tự xin học bổng đi Anh, khi trường bên kia trao học bổng cho chị í thì ng ta cũng chả biết chị í là ai hoặc tương lai sẽ đi thi hoa hậu đâu ấy ạ.
    Tớ nói thế ấy hiểu rồi chứ?
  3. Carolynnn

    Carolynnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bổ sung thêm tí thông tin cho bạn kaiko nhé. Thúy được học bổng RMIT Vietnam. Nếu muốn học nước ngoài thì gia đình phải tự lo lấy chứ ai cho đi. Và hiện tại trình độ TA của Thúy vẫn chưa đủ để theo học chương trình này. Thúy bây giờ vẫn đang phải học tiếp khoá TA ở RMIT đấy ạ. Hy vọng bạn hiểu thêm về "học bổng" nhé.
  4. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi hi thế à tớ xin lỗi nhé
    Vì như thế là Thuý với HA ngang nhau rùi đấy
  5. garung_loveyouforever

    garung_loveyouforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chẳng việc gì mà fải tranh luận cả, MPT và HA mỗi người có một vẻ đẹp riêng và thế mạnh riêng. Em MPT còn trẻ nên khả năng của em ý còn kém HA là điều tất nhiên, còn chị HA đã tốt nghiệp đại học,lại sống ở nước ngoài nhiều năm nên trình độ tiếng anh của chị ý tốt cũng là điều không hề lạ. Thử đặt MPT trong hoàn cảnh đó xem em ý có "tây'' như HA ko nào?
    Mà tại sao có những nguời thấy cái ''tây" lại có vẻ ngưỡng mộ vậy nhỉ? Đi thi người đẹp cho Vn thì ít nhất cũng có cái gì đó đặc trưng của VN chứ. Khi những bức ảnh của HA mình chỉ nhận ra HA là người VN ở khuôn mặt ( mà khuôn mặt HA phải nói là xấu nếu không trang điểm), còn tất cả những cài khác mình không thích.vì tây hoá rồi! .. hồi xưa nhìn em MPT mình cũng không thích lắm mà thích Nguyễn Thị Huyền hơn vì cái vẻ đằm thắm .. dịu dàng.
    Mà trang phục mà HA mặc gọi là trang phục dân tộc hả?(Mặc trang phục áo dài VN mà đeo cái mặt lạnh như băng nhìn nó cứ điêu điêu các bác ạ) .Mang cái đó đi so sánh với MPT ngày đăng quang hoa hậu trong trang phục áo dài dân tộc màu vàng lộng lẫy thì HA còn chạy dài hic hic...
    Nhưng xet giữa MPT và HA thì mình bình cho MPT nhiều hơn. Ít ra thì còn có cài gì đó VN, mình nghĩ tài giỏi thế nào nhưng Tây hoá rồi thì cũng chán lắm .
  6. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới có chút thời gian, và có internet để vào đây cám ơn sự quan tâm của các bạn ở TTVNOL vì sự ủng hộ cũng như ý kiến đóng góp của các bạn.
    Từ xưa đến này thì các vấn đề liên quan đến PA đều mang nhiều tính tranh cái đối với dư luận. Nhưng PA nghĩ đây là một điều tốt, có tranh cãi có nghĩa là mọi người quan tâm đến mình. LOL
    Tình cờ hôm nay viết những dòng này trên blog để cảm ơn bạn bè. Xong đọc qua một số comments ở đây nghĩ là có lẽ cho vào đây cũng phù hợp với hoàn cảnh. Viết bằng tiếng Anh, do viết cả cho các bạn bè quốc tế đọc (mong các bạn thông cảm) chứ không phải do "Tây hoá" , nếu rỗi rãi các bạn có thể đọc qua cho vui. Thank you and good night
    These couple of weeks have been amazing, very tiring but amazing. It''s like for the first time after years of keeping faith in what I believe in, I can finally say that" it''s totally worth it"!
    You''ve read about me in the press, hearing rumours about me, seeing my pictures on the internet or even coming across myself briefly sometime and you have different judgements, different perceptions about me.
    One press asked me why I was THAT confident about myself. I said to her "At the end of the day I know who I am and how I am, what qualities I posses, what I believe in...And that I know I have a good heart and that I am capable of loving and caring for others"
    And I think the older I get, the more relaxed, comfortable and confident I am about myself. For example, in the past when I heard any unpleasant comments on the way I looked or the way I was, I would probably get confused, or be a bit upset. But then think about it, when you walk out on the street in the morning, people look at you, smile and say "You''re very beautiful"; When you are in the train and you decide to give the seat to an elderly, she smiles at you and says "Thanks that''s very nice of you" . Come on, you can''t be that bad. lol
    Not just the compliments you get, it''s how you perceive yourself. When you know your own values and you know for the fact that you are a nice person, even if people are being horrible to you, you don''t take it personal! It''s not your problem, it''s their issue.
    So I guess all I want to say is, to the people who have always had faith in me and followed my every steps, thank you so much. You have helped me to be the person I am today, the person I am.
    To those that have not been supportive at all (lol), I understand and appreciate your "concerns" but you know what nobody is perfect. I just hope one day you will see the goods in me.
    Back to reality, I''ve been doing many interviews these days and very glad to learn all the interviewers have very good impression of me. One said, when looking at my model''s pictures "You have a very cool and cold look" but then by the end of the interview she added "But then in real life you''ve come across as a very nice and sweet person, very intelligent, confident and truthful".
    And that comment really made me smile.
    Once again thank you so much! You are all great and I am very grateful to have such strong and continuous supports.
    Love
    PA

  7. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Chị PA trông rất gợi
    Tiếc cái mặt ...
    http://360.yahoo.com/tacphamdautay
  8. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Sao mà fải chết vì cười hả ấy??
    Thứ nhất, làm ơn đừng gọi tớ là em bừa bãi, vì tớ ko ít tuổi hơn ấy đâu. Có tranh cãi thì cũng nên tôn trọng người khác, âu cũng là tôn trọng chính bản thân mình.
    Thứ hai, chị Hà Anh học Ams 7 năm, và tớ cũng học Ams 7 năm, trong trường chị HA nổi tiếng là do người rất đẹp và hay tham gia các hoạt động như ca hát,... Còn học giỏi hay ko hỏi những người trong trường Ams thì biết, ko mượn ấy fải cười.
    Còn chuyện chị ý du học ở Anh nhiều năm, gia đình chị HA thừa đủ điều kiện cho chị ý học đến năm 80 tuổi, heee.
    Thứ ba, tớ ko hề ghét chị HA tí nào. Mà tớ chỉ nhận định khách quan. Chị HA có thể hình rất chuẩn (là niềm mơ ước của tớ) và một phong thái rất tự tin (cũng là niềm mơ ước của tớ), tớ chỉ nói chuyện học giỏi hay ko là chuyện khác... Mà cũng bình thường thôi, trời đâu có cho người ta được toàn diện 100% bao giờ...
    Thứ tư, là nói thật với ấy, tớ đọc mãi cái vàng vàng của ấy ở trên mà chả hiểu ấy muốn nói cái gì
  9. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm, PA. Rất có cá tính.
    Truly know who you are. Mad respect to that.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thật ra tranh cãi vấn đề học hành thì vô bờ bến lắm. Tớ có nhiều bạn học phổ thông rất thường nhưng lên ĐH họ học khá, giỏi và khả năng tư duy sáng tạo, kiến thức xã hội của họ tốt hơn rất nhiều. Cũng có 1 số bạn học ở VN kém nhưng ra nước ngoài học lại rất tốt do cách dạy, cách truyền đạt, cách học phù hợp với chiều hướng phát triển trí tuệ của họ. Vì vậy, tớ nghĩ chuyện giỏi hay không giỏi, thường hay vượt bậc cũng chỉ là 1 phẩn thôi. Bác học Einstein ngày bé học cũng đâu giỏi hả bạn

Chia sẻ trang này