1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Phong cầu thủ vĩ đại nhất của BĐVN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  2. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
  3. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hồng Sơn kỹ, chiến thuật tốt. Nhưng (cái nhưng to đùng) đêk có sức khoẻ thì đá đấm với ai???
    Vũ phong thì đúng là cầu thủ xông xáo, xút khá, nhưng cũng chưa hẳn hơn ai nhiều. Đánh giá 7 điểm (trong làng túc cầu V-leage thôi nhá).
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nói chung được như Hồng Sơn thì cầu thủ hiện nay chưa ai bằng được. Nhiều bác cứ chê thằng này yếu về thể lực nhưng mỗi thời mỗi khác. Thời đó làm gì có cầu thủ ngoại toàn nội đá với nhau khác hẳn bây giờ nhan nhản toàn chú Tây đen nên các cầu thủ nội bây giờ được cọ sát va chạm nên thể lực dĩ nhiên phải hơn là tất yếu. Nên nhớ thời Hồng Sơn thì lứa Thái và Indo lúc đó là hoàng kim, nhất là mấy thằng Thái, nghe tới mấy chú Kiatisak, Natipong, Surachao chả són cả đái. Kể cả tuyển VN bây giờ gặp lứa đó của bọn Thái có thắng được không? Bọn Thái hiện tại bây giờ không mạnh bằng mà VN phải chật vật thậm chí may mắn mới thắng được chúng nó
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không phải cứ ngoáy được vài quả thì là cầu thủ giỏi. Hồng Sơn kĩ thuật có bằng nổi thằng Hàn Quốc vô địch thế giới về tâng bóng không, nhưng thằng kia cũng chỉ tâng bóng biểu diễn thôi chứ được cái gì đâu.
    Hồi Hồng Sơn đi tham dự cái Pepsi tôi cũng có xem. Mịa sút phạt hàng rào, thằng Beckham, thằng Carlos nó bắn rầm một cái, bóng vẫn qua hàng rào cắm vào lưới, còn chú Sơn nhà ta vẩy nhẹ cái qua hàng rào, mịa đá bóng thật thủ môn nó vươn tay là tóm được. Sút xa trúng người nộm, thằng Carlos đúng kiểu má ngoài chân trái quất cái rầm vẫn trúng thằng người cách 25m, còn chú sơn lại vẩy nhẹ một cái. Thi thố có nhiều cách đạt được mục tiêu, nhưng cái cách thực hiện thì nó thể hiện trình độ rõ ràng đấy.
    Màn cuối cùng là 2 cầu thủ chia đôi như chơi bóng chuyền ý, chỉ có điều dùng chân và 2 chạm để đưa bóng sang phần sân đối phương, tôi còn nhớ thằng Sơn đấu với Beckham. Chú sơn máu ăn thua, cầu toàn nên cứ đỡ ngực rồi dùng má trong tâng bóng qua. Lâu quá thằng kia nó sốt ruột vuốt mấy quả thật mạnh ra ngoài, thế là cuối cùng sơn thắng đoạt giải nhì. Còn thằng vô địch là thằng trung quốc hay sao ý. Nói chung 2 thằng giá trị rẻ nhất thì đứng thứ nhất và thứ nhì
    Sơn đá sân lớn tôi cũng xem rồi, thời đó toàn quốc nội, cầu thủ lùn sàn sàn nhau. Công nhận chú ấy đảo dẻo thật, nhưng gặp mấy thằng trung vệ 1m8 - 1m9 bây giờ thì có qua vào mắt. Sút xa thì cách 8 m còn bắn lên trời. Ngày xưa ghi mấy bàn vào lưới Thái, toàn lúc nó thắng 4 -0 rồi ( trừ lần trên sân Hàng đẫy ) nên nó thả, còn không thì mỡ mà húp.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Vũ Phong trong số các cầu thủ việt nam hiện nay có thể nói nó là 1 trong vài thằng giỏi nhất. Sút xa tốt, kĩ thuật khá, nhãn quan chiến thuật tốt, và toàn ghi những bàn quan trọng cho tuyển. Điểm yếu của Vũ Phong chỉ là thể hình và thể lực, nhưng đó là so với tây chứ không phải cầu thủ việt nam.
    Nếu so vũ phong với công vinh thì vũ phong đóng góp và hiệu quả hơn nhiều.
  8. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thằng vô địch là thằng thủ môn người Ai Cập, không nhớ tên. Thằng thủ môn này vô địch về dẫn bóng lách chướng ngại vật.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vũ Phong một lần nữa chứng tỏ kỹ thuật và khả năng ghi bàn điêu luyện của mình
    Khác biệt là Vũ Phong
    16/07/2009 08:12
    Lại một lần nữa Vũ Phong tỏa sáng. Không cần nhiều, chỉ cần 2 tình huống trong hiệp 1 là đủ để đưa B.BD vượt qua chủ nhà trong trận đấu mà đội khách mất nhiều trụ cột.
    Vắng Thế Anh, Philani, Kesley, Như Thành? B.BD bước vào trận đấu với nỗi lo lắng vì ?othiếu trước hụt sau?. Thế nhưng, điều quan trọng nhất với B.BD là họ vẫn còn có Vũ Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, không phải Philani, chẳng phải Kesley, mà Vũ Phong mới là cầu thủ xuất sắc nhất, có vai trò quan trọng nhất với B.BD ở thời điểm hiện tại.
    Trong tình thế bị HAGL cầm bóng nhiều hơn, thậm chí bị dẫn bàn trước nhưng khác-biệt-Vũ-Phong đã giúp B.BD lật ngược thế cờ.
    Phút thứ 11, Trường Giang phạm lỗi với Lee Nguyễn trong vòng cấm. Chính Lee Nguyễn là người dứt điểm mở tỷ số. Một ngày thi đấu rất hay của Lee Nguyễn nhưng anh đã gặp đối thủ xứng tầm.
    Pha đi bóng và cú sút quyết đoán của Vũ Phong ở phút 12, bóng tìm đúng xà ngang và bật vào ngực Việt Cường đang lao về. Pha phản lưới nhà ghi cho Việt Cường nhưng không thể phủ nhận tình huống thành bàn đã đậm dấu ấn của Vũ Phong thế nào.
    [​IMG]
    Vũ Phong ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho B.BD - Ảnh: Quốc An
    Tiếp sau đó, B.BD dù chủ động chơi chắc, cầm bóng ở phần sân nhà nhưng vẫn nguy hiểm bởi Vũ Phong chơi hay, đột biến. Phút 24, nhận bóng từ Anh Đức, Vũ Phong chạy rất nhanh vào vòng cấm, thủ môn Công Vương lao ra, nhưng Phong đã lạnh lùng đặt lòng chân phải vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.
    Hiệp 2, HAGL vùng lên áp đặt thế trận, tổ chức tấn công và dồn ép B.BD. Lee Nguyễn là đầu tàu cho những pha hãm thành của HAGL. Tuy nhiên, đáng tiếc cho Lee Nguyễn trong ngày hôm qua là các đối tác của anh lại không hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Bình quá cứng và vụng. Việt Cường ẩu. Duy Quang, Văn Thuận nhạt nhoà, Thonglao cũng chơi dưới sức.
    Vì vậy, HAGL ép sân nhiều những không tạo ra được cơ hội, họ bị hàng thủ B.BD đánh bật ra. Phải đến những phút cuối, khi cả hai bên đều thấm mệt thì những khoảng trống mới có và sóng gió bắt đầu nổi lên trước cả 2 khung thành.
    Đội khách chỉ còn lo chống đỡ và cắm mỗi Mbabazi ở tuyến đầu. Nhưng những tình huống phản công của họ cũng rất nguy hiểm. Phút 88, Phùng Công Minh sút xa cực kỳ nguy hiểm. Phút 90+2, hàng phòng ngự HAGL bỏ mặc Anh Đức đi bóng tự do và dứt điểm. May là Anh Đức thiếu chính xác trong tình huống đối mặt Công Vương. HAGL cũng có 2 cơ hội từ những cú sút xa ở những phút bù giờ nhưng Minh Quang đã phản xạ xuất sắc.
    B.BD bảo vệ được tỷ số sít sao nhưng phía trước họ là đối thủ còn ?oxương? hơn: SHB.ĐN.
  10. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vũ Phong tiếp tục tỏa sáng trong trận thắng đậm Đà Nẵng chiều nay. Anh ghi 2 bàn vào lưới đội dẫn đầu V League, đội bóng có cặp trung vệ được xem là tốt nhất hiện nay ở VN là Hải Lâm và Phước Vĩnh.

Chia sẻ trang này