1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ phu. Có thể thay đổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Poisinh, 23/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    1. Đề nghị chủ topic cho biết cụ thể hành vi của anh bạn kia, mức độ ra làm sao.. để mọi người dễ hình dung. :)
    Nhìn chung đã đánh người yêu/vợ thì không chấp nhận được rồi, nhưng giả dụ có một lần tát một cái thì có thể xét lại. Như papa và anh trai mình cũng từng có lần đánh vào tay và tát mình (lúc mình còn nhỏ, đánh không mạnh), mà khi đó theo mình thì mình cũng cư xử quá đáng thật. Nhưng những lần đó rất kiếm và không hề thể hiện bản chất của họ (bình thường papa và anh trai của mình rất hiền).
    Nếu bạn chủ topic chỉ nghe người khác kể lại về tính vũ phu của anh chàng này thì nên tìm cách xác minh lại xem cụ thể hành vi của anh này ra sao và mức độ. Vì người ngoài đôi lúc cũng có thể phóng đại sự việc lên.

    2. Bạo lực thực ra không chỉ thể hiện ở việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mình từng chơi với một giai này..Mới đầu quen nhau thì giai vô cùng nhẹ nhàng ngọt ngào nhường nhịn vị tha, túm lại là hoản hảo, nhưng về sau khi đã chơi với nhau lâu rồi thì giai mới bộc lộ bản chất thật: nóng tính. Khi cáu lên giai này có thể lên giọng quát mắng mình như bố quát con (papa mình ở nhà còn chẳng bao giờ lên giọng với mình như thế). Rồi về sau khi mình không chịu "nghe lời" anh ta (bất đồng quan điểm về một số vấn đề nhỏ) thì anh ta bắt đầu sỉ nhục mình, lôi đủ mọi khuyết điểm nhỏ nhặt của mình ra xỉa xói, thậm chí còn đi nói xấu mình với một số người bạn chung. Nói chung là rất kinh khủng.
    Mình kể ra ở đây để bạn chủ topic (và một số bạn gái khác quan tâm) biết chú ý cẩn trọng trong việc xét đoán người khác. Có những giai tưởng chừng rất tử tế, ăn học đàng hoàng, biết chiều chuộng gái nhưng thực ra lại là những kẻ phải dè chừng. Mình nghĩ ta không chỉ nên tránh kiểu giai vũ phu, mà còn nên tránh những giai quá nóng tính nữa (tiềm năng vũ phu).
    Túm lại là bạn chủ topic hãy cẩn trọng nhé. :)
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái con mợ anx thiếu i-ốt thế?
    Anh bảo cho hiện lại bài là hiện lại bài gốc của anh đấy. Bài của anh mợ bảo là "lỡ e*** nhầm" hay gì đấy thì hiện lại làm cái gì?
    Nếu ko hiện lại được bài gốc của anh, thì cái bài mà mợ quote 1 đoạn như thế, ẩn nốt dùm anh.

    Làm admin gì mà thiểu năng thế nhỉ?
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em có đặt gạch trên này đâu mà bài của bác Fix ở trang 2 lại trích em viết to chềnh ềnh thế kia
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Mình cũng ko hiểu. Hình như là phi vụ ẩn + quote ko minh bạch giữa Ad và bạn Fixed.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, nhờ các bác làm bài phóng sự về em cái chứ để dư lày thì hỏng [-X
  6. Poisinh

    Poisinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    1. Theo lời bạn mình nói thì anh quen với bạn kia 1 thời gian, thì đánh đập tàn nhẫn. Ảnh tâm sự với nó là cũng không hiểu sao ảnh lại thế. Còn tình hình cụ thể sao thì mình cũng không thể tìm hiểu được, vì bạn em cũng không có chứng kiến, chỉ nghe tâm sự. Còn hỏi thì mình cũng chẳng biết ai nói thật, thật bao nhiêu %. :(

    2. Mình nghĩ mình sẽ tiếp tục quen nhưng sẽ cảnh giác, nếu có dấu hiệu thì lần đầu cũng như lần cuối cùng chia tay liền.

    Cảm ơn cả nhà đã tư vấn cho mình. Nếu có gì sẽ báo cáo với cả nhà để chị em cũng biết đường mà tránh. ( trường hợp nếu ko may em làm chuột bạch phen này b-( )[:D]
  7. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Trời đất cô nàng bảo bị đánh đập tàn nhẫn mà bạn cũng không biết tình hình ra sao? Cũng không tìm hiểu??
    Thật lạ là bạn có thể yêu mà không "hiểu và tin". Nếu chưa yêu mà đang dừng ở mức độ "quen" thì tìm hiểu cũng đâu có khó, hãy chú ý hành vi của chàng khi mà chàng ta tưởng rằng không có ai chứng kiến. Hãy xem cách cư xử của bố chàng ta với mẹ chàng ta? Quan hệ của chàng ta với anh/em thế nào? Bản chất con người sẽ bộc lộ rõ nhất với những người thân thiết nhất của họ.
    Nếu tìm hiểu được thật sự là "đánh đập tàn nhẫn" người yêu -> bỏ ngay và luôn dù với bất cứ lý do gì.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @giovotinh
    Bài viết đó ko phải của anh. Là tác phẩm của mợ anx sau khi xào nấu chỉnh sửa. Có pm vào inbox của anh xin lỗi vì sửa "nhầm".. Cái admin CP Tool đâu có dễ dàng để nhấn nhầm nút đâu? thế mà mợ Anx lại nhầm được, hết sức ngớ ngẩn!

    Thật ra cũng có lý do để mợ ta "nhầm", bài viết a đả kích quan điểm mợ anx gay gắt. Chủ tóp chả thèm nói gì tới tên kia vũ phu ntn, nguyên nhân dẫn đến vũ phu? Bởi vì có chú nào đi vũ phu với người mà nó yêu thương ko? Phải có nguyên nhân chứ? Thế nguyên nhân là gì thì chả thèm nói
    Ngay cái tiêu đề đã khẳng định giai vũ phu, tức là đã định tội thành vũ phu rồi đem ra cho thiên hạ phán xét.. Hết sức thô thiển ngay từ cái title rồi, thô thiển tương tự quan điểm của mợ anx ấy, cụ thể là cái ví dụ mợ anx viết mà a quote ở đây
    - Gặp gái mà có quan điểm thích đem chuyện gia đình ra cho police xử lý hay đại loại là người nào đó bênh vực cho mình.. thì các chú mệt đầu rồi. Cài cấy kiếm tiền mà còn phải lo con vợ nó thưa gởi, vạch áo cho người xem lưng.. nếu tiến đến gia đình thì chả khác gì địa ngục. Thô thiển là cho rằng làm như vậy là "khôn ngoan nhất"
    - Từ ví dụ cho đến quan điểm, chỉ nói 1 chiều, tức là đã định tội rằng giai nó vũ phu mà chả bàn gì đến nguyên nhân thật sự. Cãi nhau dăm ba câu mà bị ăn tát thế kia thì do gái lôm côm nên lấy nhằm thằng dở hơi, nếu đã thế thì vấn véo gì nữa? Chẳng qua là lôi kéo ngkhác chà đạp giai cho thỏa mãn mà thôi, vì sao ko chia tay đi mà còn lắm chuyện thế?
    - Quan điểm mợ anx chả cần bàn cãi, đơn thuần là phản đối "bạo hành trong gia đình" nhưng cái ví dụ đưa ra là hết sức củ chuối. Nó làm người đọc phản cảm với người phụ nữ trong ví dụ trên. Có khi do quan điểm mợ này lai căn, ko còn thuần Việt nên mới mạnh dạn viết như thế, mà lạ là chả có gạch đá nào cả?
    - A còn dặn dò các chú như đoạn này:
    "Dù thế nào đi nữa, các chú mà gặp người có quan điểm này thì tốt nhất loại ngay. Tạo mqh lâu dài với người thế này khả năng rất cao là mất cả chì lẫn chài đấy. Các chú nghĩ thế nào khi con vợ đòi ly dị, phải chia gia tài để "bồi thường vinh dự" cho nó nữa? Trơ trẽn đến thế chỉ có số ít ở VN thôi"
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    :|:|:| Gorio với Khiết Đan oánh nhau , thành ra em hứng đạn cả ợ . @-)
    Trâu bò oánh nhau ruồi muỗi chết quả k sai :-"
  10. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Thế ra theo bác việc đánh vợ, bạo hành với vợ là đúng đắn? Phía trên bác bảo cô gái (đang yêu) là "sao không chia tay đi mà còn lắm chuyện thế" ? Nhưng nếu cô nàng đã lỡ lấy phải 1 anh chồng bạo hành về rồi mà đòi li dị, phải chia gia tài (theo đúng luật pháp VN nhá) thì phía dưới bác bảo cô ta là "trơ trẽn đến thế chỉ có số ít ở VN thôi"?
    Vâng, đúng là PNVN nhẫn nhịn, chịu nhục, nhiều người như thế. Thế nên mới có bao nhiêu vụ chồng giết vợ, đánh gãy tay vợ... mà vụ nào thì trước đó cũng là những trận đòn từ nhỏ đến to dần đấy.
    http://forum.vietyo.com/topic/chong-danh-gay-tay-vo-roi-truy-sat-57815.html
    http://tintuc.xalo.vn/00-2010075526/Vo_bi_chong_danh_gay_hai_tay_vi_chuyen_ay.html
    Đánh đập dã man một con vật đã là có vấn đề rồi, nhưng hành hung người yêu/ người đầu gối tay ấp với mình thì không có gì để biện hộ được cả. Như bác đã nói ý: góp ý với nhau không được, không chịu được nhau sao không li dị nhau 1 cách văn minh? Đánh đập người yếu hơn mình để bắt người ta nghe theo mình vì sợ li dị phải chia tài sản ư? Hay vì tiếc công cưới hỏi?

Chia sẻ trang này