1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ sập cầu Cần Thơ theo quan điểm box dưỡng sinh, yoga....

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi nokk, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Vụ sập cầu Cần Thơ theo quan điểm box dưỡng sinh, yoga....

    Chào các bác

    Vừa rồi chắc các bác cúng biết vụ sập cầu Cần Thơ làm chết hơn 50 người. Em thắc mắc là những nạn nhân đấy có ngày tháng năm sinh khác nhau, giờ sinh cũng khác nhau vậy sao lại chết cùng ngày thậm chí là cùng giờ??? Nếu giải thích theo quan điểm về tử vi, dưỡng sinh, yoga?. thì các bác giải thích thế nào?
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Do trụ yếu, do đất ẩm ướt. Do bản vẽ cẩu thả, do thi công cẩu thả, do giám sát cẩu thả, do chỉ đạo cẩu thả
    Nói chung là do cẩu thả.
    Nói vậy nhưng cách đây một năm dat_mel có đi qua đoạn đó. Tất nhiên là qua Ninh Kiều bằng phà rồi. Có cái gì đó nghèn nghẹn và chặn ngang ở cổ họng.
    Không thể thông được.
    Có lẽ như vậy sẽ ổn hơn. Mọi người hy vọng đó là tai nạn cuối cùng ở khúc sông đó
    Cầu nguyện cho những người đã mất được siêu thoát. Cầu nguyện cho những người bị thương mau chóng lành bệnh. Cầu nguyện cho những người thân an bình.
  3. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" là theo cách nhìn của tử vi, còn về dưỡng sinh thì thấy cần phải hành thiền để dự đoán theo cảm nhận được chính xác hơn mà tránh được, theo quan điểm của yoga thì cần rèn luyện thân thể sao cho mình đồng da sắt ...
    Nói gì thì nói, đó cũng là bài học để mình quay lại tự phản tỉnh sống sao cho tốt hơn.
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có tử vi, dưỡng sinh, Yoga, ... cái giề gì cả! Chết là chết! Chân lý đơn giản chỉ có thế!
    Lại nói, dù là có sự khác biệt nhau (thật sự là có khác biệt nhau), nhưng thật ra mọi người đều vẫn được quyền tự lựa chọn là có chết hay ko hay vẫn có thể bị tự do làm cho chết đi mà ko một định mệnh hay triết thuyết nào có thể can dự!
    Điều đó cho thấy, 50% được quyết định, 40% được tự do, 10% là một điều huyền bí!
  5. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi người gặp phải những điều rủi ro thì thường hay đổ tại số, tại nghiệp...
    Thực ra cái nghiệp ko phải chỉ được tạo ra trong kiếp trước hay trong quá khứ, nó vẫn đang được tạo ra ngay tại thời điểm này, giây phút này, và sẽ ảnh hưởng tới các thời điểm tiếp theo.
    Chỉ 1 giây lơ đãng trên đường giao thông, ta đã tạo nghiệp và có thể phải trả giá bằng 1 tai nạn (trả nghiệp) ngay ở thời điểm tiếp theo...
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hay! Rất hay! Bài này rất đáng đọc! LHX đã trở nại và nợi hại gấp nhiều nần! Vote 5*!!
    Bài viết rất mang phong cách của luật quốc tế, ngôn ngữ không bắt bẻ được, chứa đầy đủ các trường hợp hiển nhiên xảy ra hoặc có khả năng xảy ra!
    được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 08/10/2007
  7. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Cái này là do tắc trách của người có thẩm quyền phụ trách. Tất nhiên cứ nói theo kiểu tử vi - tướng số thì bảo ông này, ông nọ năm nay có đại hạn phải làm lễ này lễ nọ, cúng này cúng kia !
    Như em muốn tất cả thanh niên và cả trung niên của TTVNOL đều mạnh mẽ, tự tin, hăng say vì đại nghĩa ....thì ko biết bói theo kiểu nào đây ?
    Bảo sao VN ta cứ luẩn cà luẩn quẩn mấy cái vụ nhặt sạn chữ nghĩa, sáng nay có một vụ hot làm các bà các chị làm cty và các em sinh viên bàn toán loạn cả lên
    Thơ hay, câu cú chỉnh chu, tâm trạng khoan thai (về dương sinh thiền) nhưng ko làm cho ta mạnh về tinh thần đc. Đó là chỉ là giải pháp an ủi cho những ai sống cầu toàn, ko muốn xông pha !
  8. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bác à!
    Như bác nói thì có một cái gọi là nghiệp đang tồn tại. Theo em hiểu thì mỗi người có một nghiệp khác nhau. Nhất là như bác nói thì càng có nhiều kiếp thì nghiệp lại càng khác nhau. Vậy thì tai sao nhiều người lại cùng chết vào một giờ???
    Tóm lại là em vẫn không hiểu tại sao nhân khác nhau mà quả lại giống nhau?
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào bạn Nokk ! Thực mà khó trả lời bạn quá, chỉ có ng chứng đủ "tam minh-lục thông" như tứ quả Alahán mới có thể giải thích cho bạn nổi. Nh chỉ nói càn, trúng ít mà trật nhiều.
    Nếu nói về nhân quả mà ko nói về luân hồi thì e là rất khập khểnh. Bởi vì nếu chúng ta quan niệm chết là kết thì khó mà nói về nghiệp và quả.
    Đúng là gần 60 cái chết ấy ko hề có cùng ngày sinh, cùng vân tay hay tướng mạo. Nhưng có thể có cùng một nghiệp để rồi kết quả là thảm tử, chuyện tại sao cùng một chỗ một ngày thì chắc là do....trùng hợp !!
    Nhưng phân tích ra, trong số ấy có ng chết ngay nhẹ nhàng tức thời, có ng đau đớn tột cùng rồi chết, có ng bị thương vào BV vẫn chết,... Có ng chết lành lặn, có ng chết nát thây. Có ng chết siêu thoát ngay, có ng còn quanh quẩn đâu đó. Có ng mồ yên mả đẹp, có ng xác vẫn chưa tìm thấy,...
    Lại có ng tuy mất nhưng gia đình vẫn ko sao, có ng mất thì gia đình lâm vào khốn cùng. Có gia đình thì nhẹ nhàng tin vào nhân quả mà cho qua nhanh, có gia đình ko chấp nhận mà đau khổ kiện tụng,...
    Sinh mạng con người quý giá biết bao mà có những giống súc sinh vì tham tiền vì ngu dốt đã làm hại liên luỵ ko chỉ ng nằm xuống mà cả những ng còn sống. Giống súc sinh ấy thì chỉ cần chạm tới danh dự hão, chạm tới chút da thịt là cuống lên bắt ng ta phải thí mạng cho mình. Giống súc sinh ấy giống như loài quỷ đói ko bao giờ biết thoả mãn. Giống súc sinh ấy tuy ko chết cùng ngày cùng giờ với những công nhân kia, nhưng sẽ chết rất từ từ và gia đình dòng họ cũng sẽ bị đoạ theo.
    Nhưng tất cả ở trên chỉ đúng khi luật nhân quả hoàn toàn đúng, nhưng Nh thì tin hoàn toàn vào nhân quả !
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 17/10/2007
  10. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ý của bài viết trên, thực ra chỉ có nghĩa là: "Đừng đổ lỗi cho số mệnh, con người ta phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình !"
    Nói theo kiểu nhà Phật: Đã tạo nghiệp ắt phải trả nghiệp, còn trả vào thời điểm nào đây? có thể ngay lập tức, cũng có thể là rất lâu, còn tuỳ thuộc vào việc hội tụ đủ các điều kiện.
    Những người công nhân đó, dù vô tình, cố ý hay bị hoàn cảnh ép buộc, đều đã góp phần tạo các điều kiện để sự cố xảy ra (VD: nhân công ko đủ trình độ, ko tuân thủ quy tắc an toàn, sử dụng thép đã han rỉ...). Khi hội tụ đủ các điều kiện thì hậu quả tất yếu xảy đến. ở đây chẳng có điều gì bí ẩn cả.

Chia sẻ trang này