1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ tập kích Sơn Tây.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi colorwind, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đốt trước khi đọc, cười đau ruột, thế bác đọc cái gì vậy
  2. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đọc dc báo lâu lắm ở đâu đó lâu rùi nói là các cụ nhà mình biết có vụ tập kích giải cứu tù binh, có nguồn tin từ pháp hay tây ban nha gì đó ............ rùi các cụ chuyển tù đi .......... kệ thằng mẽo kíu hụt !
  3. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em mà biết trước vụ này có mà em giăng sẵn 18 tầng thiên la địa võng, chờ mấy chú biệt kích đổ bộ xuống thì bắt sống hết sạch , sau đó chụp ảnh đăng báo, gửi bài cho các "bạn" Đông Âu tuyên truyền cho thằng Mẽo muối mặt luôn
  4. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Về việc ta biết trước hay không Mỹ giải cứu tù binh ở Sơn Tây, có hai luồng thông tin trái ngược :
    - Có bác nói là mình không có tin tình báo về việc Mỹ tổ chức vụ Sơn Tây. Việc mình chuyển tù binh đi là ngẫu nhiên.
    - Có bác nói là mình có tin tình báo về việc Mỹ tổ chức vụ Sơn Tây và chuyển tù binh đi. Còn việc giặc đến nhà mà không đánh là để phục vụ một mục đích nào đó.
    Vậy đoạn với "C ộ n g s ả n đã nắm được tin tức về địa điểm xuất phát phụ cho cuộc tập kích Sơn Tây" trong "Vụ tập kích Sơn Tây", nếu hiểu thông thường thì ta đã biết trước.
    Bác nào có nguồn thông tin nào khác về việc này cho ý kiến đi.
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đây là một đoạn trong "Vụ tập kích Sơn Tây" :
    Chỉ còn hai ngày nữa là đến thời điểm xuất phát. Và 8 giờ sáng ngày hôm ấy, Bơ-léc-bớt đã báo cho Mo-rơ biết về tình hình bất lợi của thời tiết. Lẽ tất nhiên bây giờ thì cả hai người chỉ còn cách ngồi đợi. Nhưng ngày hôm ấy vấn đề thời tiết chỉ là một chuyện nhỏ và một loại bão táp khác đang âm ĩ ập đến.
    Suốt ngày Bờ-léc-bớt cố kiểm soát lại những tin tức kiểm thính điện tử cuối cùng của NSA. Một công điện gởi trước giờ về "lệnh chiến đấu trên không" đã được gởi đến Tắc-li để báo cho Ma-no biết về tình trạng giờ chót của hệ thống phòng không Bắc Việt Nam. Khi ông ta trở lại văn phòng vào lúc 4 giờ 30 chiều hôm ấy thì được báo cho biết là tướng Ben-nét ở DIA đang muốn tìm gặp ông ta về một chuyện gì đó và tướng Ben-nét đang trên đường đi đến văn phong của chủ tịch Bộ Tổng tham mưu hỗn hợp. Cả hai người gặp nhau ngay khi Ben-nét bước vào phòng của Mo-rơ. Ben-nét nói ngay :"Này Don, tôi vừa nhận được tin xấu lắm. Hình như trai Sơn Tây trống rỗng. Tất cả tù binh đã bị di chuyển đi nơi khác từ lâu rồi".
    Mo-rơ sửng sốt "Lạy chúa, trong giờ phút này xin anh đừng nói với tôi những chuyện như vậy".
    Công điện hoả tốc cho lệnh thi hành tập kích đã được giử đi 24 giờ trước đây rồi. Bờ-léc-bớt không thể tin nổi là 6 tháng làm việc vừa qua lại mang đến cho ông ta một tin dữ cuối cùng như thế này. Ông ta hỏi độp ngay :"Này, xin thong thả một chút, ai báo tin đó ?".
    Ben-nét trả lời là nguồn tin ngay từ Hà Nội chuyển về.
    Nguồn tin này do Nguyễn Văn Hoàng thông báo...
    .. khi hai người gặp nhau, họ đều vui mừng. Hoàng cầu chúc cho An-phờ-rét được thắng lợi trong việc thăng cấp và xin lỗi lần này không thể gặp nhau lâu được. Khi chia tay, Hoàng đưa cho An-phờ-rét một bao thuốc lá Điện biên. An-phờ-rét còn nhớ rõ lời nói của Hoàng :"Đây này, anh dùng để hút cho vui trên chuyến bay. Thuốc lá này hơi nặng cho nên đừng hút quá nhanh". An-phờ-rét để ý thấy bao thuốc lá đã mở. Hoàng vừa cười vừa nói tiếp :" Tôi mở ra để xem thử thuốc lá có còn tốt không"....
    ... Gói thuốc lá của Hoàng đã được phân tích tại Oa-sinh-tơn vào buổi trưa ngày thứ năm tiếp theo, một vài giờ trước khi Ben-net gặp Bờ-léc-bớt tại văn phòng của Mo-rơ. Các chuyên viên phân tích mật mã của DIA đều thắc mắc khi nhận thấy rõ ràng là Hoàng đã sử dụng một cái mã của tù binh để viết về số lượng từ binh bị giam giữ trong mỗi trại. Các chuyên viên hy vọng là Hoàng vẫn còn nhớ rõ các cách mã hoá khác. Nhưng trong danh sách các trại giam không thấy có trại Sơn Tây. Theo như số lượng Hoàng cho biết thì tất cả vào khoảng 150 người, hiện đang bị giam giữ trong một trại tù mà từ trước đến nahy chưa ai hề nghe đến địa điểm đó là Đông Hồi.
    Khi các chuyên viên phân tích hình ảnh của DIA lục soát lại những tấm hình mới nhất chụp được về doanh trại bộ đội ở Đông Hồi thì họ thấy là khu vực trại này đã được nới rộng ra một cách đáng kể. Những vách tường mới đã được dựng lện để ngăn doanh trại ra thành nhiều khu nhỏ và các chòi gác đã có thêm lính gác...
    bình : Nếu Mỹ căn cứ nguồn tin này mà dừng vụ tập kích lại thì chả có gì để nói nhẩy.
  6. nguyebt

    nguyebt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Văn Hoàng là ai hả các bác?
  7. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quá cẩn thận đâm hỏng việc, sợ mất người thì tuyển mấy ông VNCH đánh thuê là xong ...
    Bây giờ cứ có tin Bin Laden ở đâu mà thao dượt kế hoạch nọ kia lâu thế thì nó "phới" mất từ đời tám hoánh nào rồi !!!
    Đúng là Mỹ có khác ... may cho mình, vô tình làm Mỹ tốn bao tiền chả được việc gì
  8. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Vị trí trại Sơn Tây theo Wiki "giáp bờ sông Tích, gần một cây cầu gọi là cầu Cộng bắc qua sông Tích trên đường đi vào đền Và. Trại tù này có tọa độ khoảng 21°08''40,21" Vĩ Bắc và 105°29''45,71" Kinh Đông"
    [​IMG]
    Vị trí trại Sơn Tây khi xưa là vị trí dấu vuông màu đỏ. Đối chiếu với hình bên dưới thấy hợp lý
    [​IMG]
  9. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Em thấy vô lý bỏ xừ . Thằng Mỹ mà có thông tin tình báo là không còn tù binh ở trại giam Sơn Tây nữa mà còn cố đấm ăn sôi đổ quân vào cứu . Em thử hỏi các bác nó muốn ăn chắc luyện tập bao nhiêu ngày trời để đảm bảo thành công tuyệt đối, nhưng tại sao không tạm dừng lấy 1 , 2 ngày điều tra lại tính xác thực mà còn mất công đổ quân . Chẳng qua nó thất bại phải có cái bào chữa để chứng tỏ không phải chúng nó không có tin tức . Lòe nhau cả thôi . Ông bô em trước đóng quân ở đây nhưng hôm đó được phép nên về quê . Sau này còn kể với em vụ này mãi . Nói chung là may hơn khôn các bác nhỉ .
  10. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cái đó không có gì lạ. Cái thằng chỉ huy nó nghĩ là nếu không có tù binh thì càng tốt, sẽ không có lính canh giữ, ông đến đó bắn đì đoàng một hồi thế nào chả chết một đám VC mẹ và VC con! Rồi về thì được huân chương, còn dừng lại thì hoá ra công ông luyện tập gần cả năm là công cốc à. Đi xác minh à? Thế xác minh chắc chắn không còn thì làm sao tiến hành được!!
    Chỉ lạ cái là không cứu được thằng nào, chết thêm 1 số mà chúng nó vẫn được huân chương!!

Chia sẻ trang này