1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ tập kích Sơn Tây.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi colorwind, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wraith

    wraith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà bác, em thấy nó cầm cái loa phóng thanh cá nhân mừ !
  2. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    em vẫn thắc mắc là tại sao phòng không không quân của ta lại ko thể phát hiện đc cái máy bay Mỹ?
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Tớ nhớ là trong quyển "Vụ tập kích Sơn Tây" (dịch lại từ sách mẽo) thì có 4 trực thăng, 1 xác định là sẽ bỏ lại là cái đổ bộ thẳng vào sân trại, ở đây gặp kháng cự của 1 khẩu AK duy nhất. Vụ bắn giết nhà dân là do 1 máy bay đổ bộ nhầm vị trí, tấn công luôn vào nơi là trường học gì đó, sau quay lại hợp quân và cút.
    Đợt đột kích này được ngụy trang nghi binh bằng các hành động ồ ạt của KQ Mỹ trên toàn miền Bắc, máy bay trực thăng bay thấp theo đuôi máy bay C130 thì phải, luồn núi từ Lào sang.
  4. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là H-53x đấy chứ.
    Cái tranh đó vẽ bậy, chiếc heli trong tranh là H-53 ( nó mở cửa đuôi), HH-3 đâu có vậy
    Theo cuốn " Vụ tập kích Sơn Tây" , Mỹ dựng mô hình để tập nhưng không ngờ cây trong sân trại tù cao quá nhanh, đã làm gãy cánh quạt chiếc HH-3 dẫn đến việc một lính Mỹ bị thương.
    [​IMG]
  5. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lực lượng giải cứu Sơn Tây, còn một lượng lớn không quân đánh phá một số điểm khác nhằm đánh lạc hướng. Trong sách có đoạn khi bay vào không phận Bắc Việt thấy Sam bắn như pháo hoa nhưng không trúng máy bay nào.
  6. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ copy và sửa chữa tí chút từ 1 forum khác, các bạn xem chơi (cho vui)
    Bọn đế quốc Mỹ tư bản giãy chết đúng là làm ăn không biết tính toàn làm sao mà dân giàu nước mạnh được. Có cứu mấy chục mạng POWs thôi mà đầu tiên còn tính chuyện mang 4 sư đoàn Marines đổ bộ vào khúc cán gáo, chia cắt miền Bắc để hút quân ta vào đấy. Tập tành cả mấy năm trời, lập cả mô hình khu vực tập kích đúng tỉ lệ 1/1, tuyển trăm ngàn quân lấy một thằng trang bị tối tân cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Lúc bay vào bay ra còn dùng nguyên bọn Không quân của Hải Quân 7th Fleet nghi binh, bắn pháo sáng sáng rực trời Hải Phòng, riêng hướng phía Tây không một phi tuần nào được cất cánh đề phòng lộ mấy em AC 130 với Apples. Tiêu xài hoang phí như vậy khiến mấy chục năm nay kinh tế không phát triển được, Mỹ vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới.
    Trong sách có trích lời tên Trung tá giặc lái Donohill, bay trên chiếc Quả táo thứ hai chở nhóm hỏa lúc. Hắn huyênh hoang mô tả lại việc bọn lính dưới quyền hành động như một cỗ máy, trực thăng hạ cánh là xả bắn, toàn bộ là vũ khí nhẹ (súng bộ binh kiểu như M18,M60) cộng một khẩu minigun cũng bắn sập được một bức tường, ngụ ý khoe sức mạnh sắt thép và kỷ luật máy móc quân đội Mỹ. Tuy nhiên hắn nham hiểm không nói rõ - hoặc giả do chưa có một giờ ngồi trên mái trường xã hội chủ nghĩa nên quá ngu dốt không biết tường ở Việt Nam chủ yếu là cót ép, mà về mặt bắn cót ép mà nói thì quân ta đã được huấn luyện bắn bia cót ép, bé hơn tường nhiều. Chuyện trúng trượt không cần dài dòng ở đây.
    Trong sách có một chi tiết làm lộ rõ tệ quan liêu trong USARMY. Bọn này tập kích đêm, cần thiết bị ngắm đêm, hỏi thủ trưởng thủ trưởng đáp ** bọn BQP nó mới nghiên cứu ra nhõn mấy cái máy nhìn đêm, mỗi cái nặng cả chục cân, giá cả chục ngàn, không cho các chú đựoc. Chú leader chán đời quá đi lang thang vào cửa hàng súng săn tìm được quả kính nhìn đêm hồng ngoại có mấy trăm hay mấy chục bạc gì đấy, mua một đống về phát cho lính bắn ngon lành, mỗi tội phải dùng băng dính dán vào súng. Điều này chứng tỏ sự kém sáng tạo của quân đội Mỹ, ở VN quân ta sẽ dùng keo con voi.
    Cái trực thăng bỏ lại là do đồng chí anh nuôi ở trại bấm độn biết được chuyện nên sáng ra thì ị tối đến thì tè tháng đủ 30 ngày vào gốc cây bàng, cây bàng lớn nhanh như thổi. Bọn giặc Mỹ kiêu căng hợm hĩnh mắc mưu anh nuôi, lúc cướp trại không ngờ cây lớn nhanh thế, chong chóng vướng cây không cất cánh được.
    Tóm lại, cuộc tập kích Sơn Tây là một bản cáo trạng đanh thép vạch trần bản chất ngu dốt, nghèo nàn, kém văn minh, hiếu chiến, phiêu lưu quân sự của quân đế quốc sài lang xâm lược Mỹ, đồng thời là một bản anh hùng ca ngợi ca đức hi sinh tận tụy chịu thương chịu khó ba đảm đang hai sẵn sàng của quân ta. Sự vĩ đại của chiến thắng còn được thể hiện ở chỗ quân ta đã biết hết nhưng cứ giả vờ như không biết, vì các nhà tâm lý học XHCN cho rằng mình giả vờ như tình cờ lùa tù binh đi chỗ khác thì quân Mỹ sẽ cú hơn.
  7. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Trực thăng bay thấp bám sát địa hình thì chắc chắn radar khóc rồi, chỉ còn dựa vào các kiểu phòng không tầm thấp. Nhưng nó đã tính chán rồi nên chọn toàn đường bay không đi qua các khu dân cư đông người nên xác xuất bị pháo phòng không tầm thấp bắn là gần như không có. Các kiểu súng bộ binh nếu gặp của mấy chú dân quân tình cờ nhìn thấy nó bay ngang thì phần lớn bắn theo kiểu "trúng thì tốt, không thì coi như tập thể dục". Mà ngày đấy dân quân thấy máy bay địch bay qua cũng làm quái có cách gì báo động lên quân chủng đâu, máy bay nhà ta rơi được dân quân chôn chất phi công mà đến mấy chục năm mới tìm ra huống hồ vụ vài cái trực thăng bay qua (nếu có), cùng lắm bắn hú họa vài phát rồi lại làm ruộng tiếp thôi.
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    bọn Mỹ vẽ vời nhiều quá nhưng bản tính là đi ăn cướp nên lúc nào cũng dễ bị quần chúng nhân dân phát hiện. Vụ này vì đem quân ra Bắc nên phải xin phép "trên", kẻo có tù binh bị bắt thì ắt có kẻ mất chức. Một trong các nghị sĩ Mỹ (?) biết chuyện đã bí mật báo lại cho ta biết, nhưng chỉ báo là Mỹ sắp giải cứu tù binh thôi chứ không có địa điểm ngày tháng gì. Ngoài ra còn bị xì theo nhiều đường khác.
  9. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Sì pam phát:
    Cái cậu Ăn-chi-tai-to này hay đấy, kiến giải mới của cậu đáng để cho bọn U ét xì a với lại Xê i a nghiên kíu. Tờ thấy cái quả anh nuôi độn quẻ của cậu đã chứng tỏ, văn minh Phưong Đông ăn đứt kế hoạch với lại lập trình Âu Mỹ. Còn quả "bọ biết trăm phần trăm hắn xấu, bọ cứ để đó coi ra răng" thì đúng là 100% tính cách Việt.
    Bọn Xịa lắm tiền nhưng không nghiên cứu tính cách Việt nên phí tiền bắn tường cót ép là phải rùi.
    (Dưng mà tường nhà tủ mà bằng cót ép thì tù nhân phi công nó phá hết mất, chúng nó bắt chước anh nuôi người Việt rút đóm châm thuốc lào, chả mấy chốc là toi bức tường, chẳng cẩn phải đợi biệt kích tác xạ mới sập).
    Tớ vote cậu 5*
  10. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này