1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ tập kích Sơn Tây.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi colorwind, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Và tất cả những người ấy đều được tính vào list KIA của phía VC!
    Dù sao đây cũng là một biệt vụ thành công của phía Mỹ với tổn thất như phim. Các đơn vị quân đội chính quy ta cách đó khoảng 10km, di chuyển tới mất khoảng 15 phút (cơ giới) và 45 phút (đi = chân). Chỉ cần tay súng AK duy nhất trong trại ở vị trí hoặc có phương tiện báo động thì e rằng mọi sự không đẹp được như thế cho phía Mỹ, vì trung đội dân quân địa phương nếu can thiệp kịp sẽ xử đẹp mấy chú trực thăng đậu ở vòng ngoài trước, để các anh hùng Mỹ ở lại với "biển người"
  2. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mà sao VN lại ko tố cáo lính Mỹ thảm sát dân thường nhỉ? Đây đâu phải là tên bay đạn lạc, mà là hành động có chủ đích!
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nhà ta cũng tố cáo. Nhưng đến cái vụ Sơn Mỹ rõ rành rành ra thế mà chỉ nhót một chú hạ sỹ quan phải ngồi tù mấy tháng rồi cũng được tha, Sơn Tây ăn thua gì.
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Đang tính nói vụ này thì bác nói mất tiêu rồi.
    Cùng cơ quan em có một bác quê ở đây, sau vụ tập kích dân đồn râm ran những không rõ là chuyện gì, chỉ đồn là biệt kích Mỹ đổ bộ thôi. Tại đây, Mỹ có một cơ sở làm chủ tịch hay phó chủ tịch xã gì đấy. Trong đêm đổ bộ toán lạc được người này chỉ điểm, có một nhà dân nằm ngoài quan sát được, Mỹ ập vào quét sạch cả nhà, giết cả hai đứa nhỏ, thế nhưng còn một đứa nữa nấp được (chắc hay trốn tìm nên có chỗ nấp ngon). Sáng sau, chính ông xã đó chỉ huy dân tổ chức lo hậu sự cho gia đình bị "bọn Mỹ tàn bạo giết hại dã man", thế nhưng khi thằng bé chui ra chỉ tậm mặt thì xong. Xe hốt thằng cha đó đi ngày và cho đến sau GP chẳng ai trong làng biết gì về ông ta nữa.
    Ở đây theo em chẳng nên lên án Mỹ, dù gì đó cũng là chiến tranh, để bảo đảm bí mật cho tuyến đường "Trường Sơn trên biển" ta cũng đã thủ tiêu tất cả ai vô tình phát hiện được điểm đổ hàng đó thôi.
    Chỉ nên lên án nhưng nới như Sơn Mỹ, chẳng có gì nguy hiểm hay cần thiết mà vẫn giết hết dân, đó mới là bọn thú tính.
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cái tin này nghe nó hơi quờ oác quác nặng vịt.
    Mẽo có hẳn một cơ sở ở đấy, biết trước để còn nhận nhau được để chỉ đường cho nhau, thế mà không biết đường để bảo nhau là chẳng còn chú phi công nào ở trong cái trại đấy từ hàng tháng. Quá tài.
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Hỏi nguồn lại bảo nhà ta đốt sạch tài liệu về mấy vụ này roài chứ gì hoặc em nghe .... kể
  7. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0

    Đang tính nói vụ này thì bác nói mất tiêu rồi.
    Cùng cơ quan em có một bác quê ở đây, sau vụ tập kích dân đồn râm ran những không rõ là chuyện gì, chỉ đồn là biệt kích Mỹ đổ bộ thôi. Tại đây, Mỹ có một cơ sở làm chủ tịch hay phó chủ tịch xã gì đấy. Trong đêm đổ bộ toán lạc được người này chỉ điểm, có một nhà dân nằm ngoài quan sát được, Mỹ ập vào quét sạch cả nhà, giết cả hai đứa nhỏ, thế nhưng còn một đứa nữa nấp được (chắc hay trốn tìm nên có chỗ nấp ngon). Sáng sau, chính ông xã đó chỉ huy dân tổ chức lo hậu sự cho gia đình bị "bọn Mỹ tàn bạo giết hại dã man", thế nhưng khi thằng bé chui ra chỉ tậm mặt thì xong. Xe hốt thằng cha đó đi ngày và cho đến sau GP chẳng ai trong làng biết gì về ông ta nữa.
    Ở đây theo em chẳng nên lên án Mỹ, dù gì đó cũng là chiến tranh, để bảo đảm bí mật cho tuyến đường "Trường Sơn trên biển" ta cũng đã thủ tiêu tất cả ai vô tình phát hiện được điểm đổ hàng đó thôi.
    Chỉ nên lên án nhưng nới như Sơn Mỹ, chẳng có gì nguy hiểm hay cần thiết mà vẫn giết hết dân, đó mới là bọn thú tính.
    [/quote]
    cái này nghe như phim hồi xưa ấy nhỉ.
  8. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ở đâu ra cái chuyện một thằng cha chủ tịch xã (ví dụ) mà lại biết nơi giam giữ còn lính Mỹ hay không??? bảo mật của miền Bắc thời đó hơi bị siêu đó, bác thử léng phéng tới địa phương khác xem, chả có bác nông dân đắt bò tóm cổ ngay ấy chứ. Đến những năm 8x mà đi đâu cũng thấy "bài học cảnh giác" kìa mà
  9. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Cái đó ở trên VTV hồi làm phim về "Đường 559 trên biển" ấy. Cái ông chịu trách nhiệm ở bến đón, nơi sau này có một trận mất tàu ở đó kể oang oang trên ti vi chứ bí mật gì. Ông nói hồi đó đây là một bí mật cực kỳ quan trọng, đến nỗi bất kỳ ai vô tình lọt vào khu vực này để tránh bị lộ đơn vị bảo vệ đều buộc phải áp dụng các biện pháp cứng rắn nhất, thậm chí phải thủ tiêu, tất cả để đảm bảo cho sự tồn tại của tuyến đường chiến lược này.
    Nếu rảnh kiếm cuốn Dương Quang Đông xuyên tây phần cuối cũng có nhắc sơ chuyện này.
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    [ đến nỗi bất kỳ ai vô tình lọt vào khu vực này để tránh bị lộ đơn vị bảo vệ đều buộc phải áp dụng các biện pháp cứng rắn nhất, thậm chí phải thủ tiêu, tất cả để đảm bảo cho sự tồn tại của tuyến đường chiến lược này. ]
    -----------------> trong đó có nhiều biện pháp, mà thủ tiêu là biện pháp cuối cùng, chứ không phải khẳng định
    [ta cũng đã thủ tiêu tất cả ai vô tình phát hiện được điểm đổ hàng đó thôi.]
    Thường nguời ta hay giữ lại cho đến khi an toàn hoặc giữ lại, đưa lên cứ...
    Chuyện này đâu chỉ có đuờng mòn trên biển, các đơn vị phục kích chẳng hạn, dân đi vào thì phải cố tránh, tránh không được thì phải giữ người ta lại cho đến khi kết thúc trận.
    Người ta về rồi bố bảo báo cáo chính quyền (nếu dân thường)chuyện nọ chuyện kia, nó thì cho lên bót, báo ít nó tẩn cho báo nhiều...

Chia sẻ trang này