1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ tập kích Sơn Tây.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi colorwind, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ...3 phát A-72 bên ngoài trực sẵn đủ tiễn cả đám, khỏi phải trao trả hài cốt Mẽo.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Năm 70 đã làm quái gì có A-72 mà bắn hả bác? Hay là ta bắn bằng A-70 nhá?
  2. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Em đã bảo rùi, cho vài cái ZSU-23-4 Shilka ra làm việc, ko thì ZPU-23-2 và pháo PK 37mm, dân quân và CAVT nếu có thằng nào kinh công khỏi trực thăng và dọn dẹp hâu quả, chôn cất đám đàn anh của Delta Force.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Năm 70 cũng chưa có Shilka nốt
    Mà nếu đã biết trước thì dùng gì chả được, bét nhất chỉ cần 3 ông dân quân với 2 quả ĐH10. Cái vấn đề là không biết trước kia
  4. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thế sao ta ko cho máy bay đuổi theo hửm mấy bác?Mà trại giam gì có 2 cây Ak vậy??
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.508
    Đã được thích:
    3.606
    TRong vụ tập kích Sơn Tây bọn Mỹ tuyển toàn những lính cựu đặc nhiệm đầy thành tích và hoàn toàn tự nguyện. Bọn lắm tiền nhiều của này làm một cái mô hình trại Sơn tây như thật nhưng có thể tháo dời và lắp ghép được, bọn nó tính thời gian lúc nào vệ tinh của NGa bay qua bầu trời MỸ thì chúng tháo gia cất đi, còn khoảng thời gian không có vệ tinh quan sát của Nga bay qua thì chúng lắp lại luyện tập, các nhân viên tham gia chiến dịch không hề biết là chiến dich này ở đâu chỉ biết được gọi bằng mật danh " Bờ biển NGà" làm cho nhiều người tham gia lầm tưởng là ở một nước Nam Mỹ nào đó. suốt mấy tháng trời bọn này chỉ tập một một bài là đổ quân đánh chiếm trai tù này, bọn nó tập kỹ đến mức mà bon lính cho rằng có bịt mất lại bọn nó vẫn đổ bộ chính xác đuợc, và bắn đúng vào các vị trí lính canh của trại tù, chắc bon nó tập kỹ qua đâm ra đến mùa mưa quân ta sơ tán mất tù binh, thằng Mỹ biết là nhiệm vụ đột kích sâu vào châu thổ sông Hồng vùng có hoả lực phòng không hiệu quả nhất thế giới lúc dấy là rất nguy hiểm, nên chúng nó đã tính toán quá cẩn thận, khéo chẳng cần tập tành gì cả cứ lên trực thăng bay thẳng vào lại thành công, bọn nhà giàu nhiều khi cũng dở. Bọn mẽo tính toán đường bay của trực thăng rất kinh hồi đấy do hệ thống dẫn đường còn chưa phát triển như bây giờ lại phải tắt hết liên lạc khi bay vào nên chúng bay thấp đúng vào ngày có ánh trăng, dựa vào ánh sáng ở các hồ nước trên đường bay đã được tinh toán cẩn thận trước để bay vào Sơn tây.
    Khi tập kích bọn nó đã tính toán chiếc máy bay trực thăng đầu tiên hạ cánh thẳng vào giữa sân trại để tạo bất ngờ, khi hoàn thành nhiệm vụ chúng sẽ phá huỷ và vứt lại chiếc trực thăng này , nhưng cây trong trại mọc nhanh hơn chúng nó tính làm chiếc may bay này va vào cây làm một chú bị thương khị hạ cánh. Khi bon nó đột kích vào Sơn tây thì có nhiều chú F105 mang hoả châu bay vào hải phòng và khu vực giáp danh Sơn Tây -HÀ Nội để đánh lừa hệ thống phòng không của ta, và mấy thằng Mý ở dưới đất đã chứng kiến được sự kinh khủng của hoả lựa phòng phông của vùng bảo vệ 30Km xung quanh Hà Nội. Khi bọn F105 bay vào Sam2 bấn đồng loạt ngần như sáu của một lúc và thiệt hại của bọn Mỹ ngoài chiếc trực thăng còn một chú F105 bị ba quả Sam2 nổ xunh quanh, bị thương máy bay cố lết về đến Lào thì bị rơi phi công được cứu thoát, Bọn Mỹ ở tầu sân bay và ở đà nẵng dùng thiết bị trinh sát điện tử phát hiện hết các hoạt động phòng không của quân ta lúc đó, chúng còn nghe thấy cả cuộc nói chuyện của một phi công MIg21 xin cất cánh đánh chặn bọn F105 với đài sân bay, Sơn tây lúc đấy là thủ đô của bọ đội, có diễn tập hợp đồng binh chủng thường xuyên nên khi nghe có máy bay trực thăng bay vào cũng chẳng có ai để ý. Cuộc tập kích này chỉ có 3 người ở Mỹ biết trước, nếu mà tình báo Việt nam mà biết được chắc chỉ dùng ngoại cảm .
    Bọn Mỹ sau khi đột kích không cứu được tù nhân vẫn tổ chức họp báo và công bố về chiến dịch này, ta thì chắc vừa choáng váng vừa xấu hổ nên tin tức thời đó mọi người chỉ được biết theo tin truyền miệng, mãi sau này nhà xuất bản công an nhân dân mới dịch lại quyển sánh về vụ tập kích sơn tây của mẽo, chúng ta cũng được bài học về khả năng tập kích đường không của Mẽo nên từ năm đó chúng ta đã huấn luyên dân quân ở miền bắc về cánh đánh lại tập kích đường không, trong mấy năm cuối chiến tranh dân quân còn được học cánh sử dụng và trang bị cả DKZ, Cối 82, sẵn sàng đánh lại bọn tập kích đường không. Bây giờ đi xem diễn tập phòng thủ địa bàn ở chỗ nào cũng có đánh lại quân địch đổ bộ đường không. toàn mấy bác vác súng trường bắn ầm ầm bằng mồm, mấy thằng địch nhảy từ mấy cái máy bay trực thăng bằng cót một lúc là bi tiêu diệt sạch.
  6. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc lại từ đầu đi. Chứ tự nhiên ở đâu nhảy ào vào rồi hỏi han thì chịu.
    Trại chuyển đi rồi, chỉ để lại vài người ở lại giữ không cho người khác vào phá nhà làm củi thôi.
    Còn máy bay đuổi theo hử, ta biết được và đề ba thì nó đã hạ cánh an toàn rồi, nên đuổi theo làm gì cho tốn xăng.
  7. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Để tiến hành vụ tập kích thành công đề phòng sự phản ứng của Bắc Việt, quân Mỹ đã tiến hành đồng thời ba cuộc tập kích khác nhau.
    Không quân Hải quân Mỹ thì đốt pháo hoa trên bầu trời Hải phòng để thu hút hoả lực, hệ thống cảnh báo phòng không của nhà ta. Phi công Mỹ chỉ được mang đạn hoả châu, pháo sáng kô được mang bom vì lúc đó Mỹ đang tạm thời ngừng ném bom miền bắc. Về sau do phi công kiến nghị nên một số máy bay được phép mang đạn 25mm và hoả tiển chống rada. Lễ bắn pháo hoa này cũng làm Mỹ tốn mất 02 em cường kích bị SAM hạ.
    Trong khi cuộc tập kích ở trại tù diễn ra, thì một nhóm lính Mỹ khác thực hiện hoạt động phá hoại cầu cống, cắt đường giao thông và dựng lên một màn tập kích khác cách trại tù khoảng 3km nhằm cho ta hoang mang kô biết cách ứng phó.
    Một trong những mối đe doạ của lực lượng tập kích đó là 02 chú Mig 17 trực chiến tại Hoà Lạc. Một trong những đường bay về Hải Phòng lại bay qua chính trại giam. Trong lúc máy bay Mỹ bắn pháo hoa, 02 chú phi công nhà ta sốt ruột đòi cất cánh tuy nhiên các bác nhà mình thích ngắm pháo hoa nên kô cho máy bay lên đánh chặn tiếc quá
  8. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Nó chuẩn bị tập kích kỹ thế thì khó mà chống. Nếu lúc đó trại có tù binh, có lính canh gác (chống trốn trại là chủ yếu) thì tụi nó vẫn cứu được ngon lành. Nghe nói sau vụ này, ở Miền Nam, Quân Giải phóng có mở mấy trận đánh trả đũa, ai có thông tin gì không.
  9. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    May sao tèo chỉ 2 chú bộ đội ở lại canh miếu và trại đã chuyển đi, chứ để nó cứu thoát vài chục phi công thì chắc bên mình tổ chức không kích cướp tù Côn Đảo trả đũa bác nhỉ.
  10. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Mình ko có lực lượng nào để ko kích cướp Côn Đảo để trả thù (trực thăng thì thiếu, kq à hq đánh nghi binh ko). Nó có thành công thì chắc mình chả thù bằng cách thổi bay tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn bằng cái gì đấy hoặc cho đặc công sang thái or phi và guam(hơi viễn tưởng) thổi bay đám B-52 đáng ghét.

Chia sẻ trang này