1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ trấn yểm bùa trên sông Tô Lịch

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoiquansat_6314, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi các bác, em chỉ muốn lấy thêm dẫn chứng " Phong thuỷ " là có thật
  2. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Thật gì mà thật , vụ phong thuỷ ở HN giải thích như Nga là được rồi .
    Còn các vụ khác về vua chúa là do đời sau bịa ra thôi , nhiều khi giải thích lung tung hết sức khiên cưỡng . Còn chuyện ở đâu đâu , xa xôi ai mà tin được .
    Mà cũng thật lạ , chỉ có vài hiện tượng vớ vẩn mà ai cũng tin là thật rồi , trong khi bên Thảo luận chỉ cần đưa ra ý kiển thiểu số , ít người rồi quy kết chút thôi là mọi người nhảy dựng lên rồi .
  3. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    yểm bùa
  4. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ở Vĩnh Phúc kể cho anh em nghe câu chuyện về đầm Vạc - nơi mấy bác BT, CT Tỉnh thay nhau vào viện va die đi. CHuyện này nghe ly kỳ rùng rợn lắm, chả kém sông Tô Lịch mấy!!!
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Thật gì mà thật , vụ phong thuỷ ở HN giải thích như Nga là được rồi .
    Còn các vụ khác về vua chúa là do đời sau bịa ra thôi , nhiều khi giải thích lung tung hết sức khiên cưỡng . Còn chuyện ở đâu đâu , xa xôi ai mà tin được .
    Mà cũng thật lạ , chỉ có vài hiện tượng vớ vẩn mà ai cũng tin là thật rồi , trong khi bên Thảo luận chỉ cần đưa ra ý kiển thiểu số , ít người rồi quy kết chút thôi là mọi người nhảy dựng lên rồi .[/QUOTE]
    Ý kiến của bạn cũng là 1 cách để mọi người nhìn nhận về 1 vấn đề.
    Nhưng theo thiển ý của tôi, nếu chúng ta giả định là ko có chuyện phong thủy, thì tại sao GS Trần Quốc Vượng, GS Nguyễn Hoàng Phương, GS Nguyễn Lân Dũng, GS Nguyễn Lân Trung, GS Hoàng Minh Thảo, KTS Hoàng Đạo Kính (con trai của cụ Hoàng Đạo Thúy) ..... lại tin là có và mất rất nhiều công sức, thời gian để nghiên cứu.
    Chuyện ở trường BK, đây là việc do chúng ta yếu kiến thức về kết cấu đất. Sau này được khắc phục khi xây trường XD. Nếu bạn có người nhà lớn tuổi sống ở HN thời gian đó bạn hỏi lại thì biết.
    Còn tất nhiên, tôi sẽ nghiêng theo hướng của các bậc tiền bối, các cao thủ trong thiên hạ, chịu khó tìm tòi, hóng hớt được càng nhiều càng tốt.
    1 ví dụ nữa, đây là tôi nghe từ Papa tôi nói, thì mộ của ông nội GS Nguyễn Lân được táng ngay tại hàm của 1 con rồng nhỏ (hình như ngôi mộ này ngay gần đường QL5 HN-HP và về sau thì cụ Nguyễn Lân sinh được 7 người con đều có học vị cao, đều là GS, TS, có người còn là Viện sĩ hàn lâm tại Pháp. Nếu tính từ thời Pháp thuộc thì đây là gia đình duy nhất ở VN có đến 7 người con đều là GS, TS.
    Ko biết bạn nghĩ sao?
    Dù sao cũng vẫn cảm ơn bạn vì có thêm cách nhìn 1 vấn đề theo hướng khác.
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, có 1 vài bạn muốn đóng topic lại. Vì sao thế?
    Đây là Box hỏi đáp, và chúng ta có quyền được các mem khác trả lời cho câu hỏi của chúng ta cơ mừ.
    Có thể nói, đây là 1 topic rất hot khi có rất nhiều mem tham gia, còn có rất nhiều khách vãng lai nữa. Vậy thì tại sao phải đóng. Hay là mê tín quá, hay là lại nhạy cảm đây.
    Ai định đóng xin nghĩ cho các mem đôi chút.
    Thanks!
  7. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn cũng là 1 cách để mọi người nhìn nhận về 1 vấn đề.
    Nhưng theo thiển ý của tôi, nếu chúng ta giả định là ko có chuyện phong thủy, thì tại sao GS Trần Quốc Vượng, GS Nguyễn Hoàng Phương, GS Nguyễn Lân Dũng, GS Nguyễn Lân Trung, GS Hoàng Minh Thảo, KTS Hoàng Đạo Kính (con trai của cụ Hoàng Đạo Thúy) ..... lại tin là có và mất rất nhiều công sức, thời gian để nghiên cứu.
    Chuyện ở trường BK, đây là việc do chúng ta yếu kiến thức về kết cấu đất. Sau này được khắc phục khi xây trường XD. Nếu bạn có người nhà lớn tuổi sống ở HN thời gian đó bạn hỏi lại thì biết.
    Còn tất nhiên, tôi sẽ nghiêng theo hướng của các bậc tiền bối, các cao thủ trong thiên hạ, chịu khó tìm tòi, hóng hớt được càng nhiều càng tốt.
    1 ví dụ nữa, đây là tôi nghe từ Papa tôi nói, thì mộ của ông nội GS Nguyễn Lân được táng ngay tại hàm của 1 con rồng nhỏ (hình như ngôi mộ này ngay gần đường QL5 HN-HP và về sau thì cụ Nguyễn Lân sinh được 7 người con đều có học vị cao, đều là GS, TS, có người còn là Viện sĩ hàn lâm tại Pháp. Nếu tính từ thời Pháp thuộc thì đây là gia đình duy nhất ở VN có đến 7 người con đều là GS, TS.
    Ko biết bạn nghĩ sao?
    Dù sao cũng vẫn cảm ơn bạn vì có thêm cách nhìn 1 vấn đề theo hướng khác.
    [/QUOTE]
  8. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn cũng là 1 cách để mọi người nhìn nhận về 1 vấn đề.
    Nhưng theo thiển ý của tôi, nếu chúng ta giả định là ko có chuyện phong thủy, thì tại sao GS Trần Quốc Vượng, GS Nguyễn Hoàng Phương, GS Nguyễn Lân Dũng, GS Nguyễn Lân Trung, GS Hoàng Minh Thảo, KTS Hoàng Đạo Kính (con trai của cụ Hoàng Đạo Thúy) ..... lại tin là có và mất rất nhiều công sức, thời gian để nghiên cứu.
    Chuyện ở trường BK, đây là việc do chúng ta yếu kiến thức về kết cấu đất. Sau này được khắc phục khi xây trường XD. Nếu bạn có người nhà lớn tuổi sống ở HN thời gian đó bạn hỏi lại thì biết.
    Còn tất nhiên, tôi sẽ nghiêng theo hướng của các bậc tiền bối, các cao thủ trong thiên hạ, chịu khó tìm tòi, hóng hớt được càng nhiều càng tốt.
    [pink]1 ví dụ nữa, đây là tôi nghe từ Papa tôi nói, thì mộ của ông nội GS Nguyễn Lân được táng ngay tại hàm của 1 con rồng nhỏ (hình như ngôi mộ này ngay gần đường QL5 HN-HP và về sau thì cụ Nguyễn Lân sinh được 7 người con đều có học vị cao, đều là GS, TS, có người còn là Viện sĩ hàn lâm tại Pháp. Nếu tính từ thời Pháp thuộc thì đây là gia đình duy nhất ở VN có đến 7 người con đều là GS, TS.
    Ko biết bạn nghĩ sao?/pink]
    Dù sao cũng vẫn cảm ơn bạn vì có thêm cách nhìn 1 vấn đề theo hướng khác.
    [/QUOTE]
    Tôi ngĩ sao á ??? thế này nè bạn ơi
    ....con rồng nhỏ ... đó
    ......nếu nó giúp cho nhà ông Nguyễn Lân như vậy thì nó cũng giúp cho người khác , giả sử ai đó cũng mang mộ ông nọi họ ra chỗ đấy táng , không cần vô miệng rồng đâu , sát sát đó thôi . Sau đó người kia về sinh con đẻ cái nhiều nhiều vào , khéo sau này nhà toàn đại học ấy ( tại táng sát hàm rồng mà , nếu táng trúng miệng chắc toàn là GS, TS ) . Nếu được như vậy ta chả càn học hành chi cho mệt , tìm ngay ông thầy địa lý rồi đi tìm đất kết , mả rồng mà táng tổ tiên vào đó , sau này chắc phất lắm .
    Nếu cái đó là ( tiểu )long mạch thật thì chắc nó còn tồn tại dài dài , vậy ta cứ làm như trên thì sau này VN không hề thiếu nhân tài đâu . Hay là nhà cụ ( nói vui thôi ) Nguyễn Lân đã hấp thụ hết khí tốt ở đó rồi người sau táng vào sẽ không linh nghiệm nữa ???
    ...mà nhờ con rồng ấy nhà ông Nguyễn Lân mới phất lên , tôi nói vui chút thôi là giờ mộ ông nội cụ NL hổng có ở đó thì chắc nhà họ lụi đi à ???
    Những cái này chỉ là đời sau bịa ra , hay chính người đó bịa ra để nâng cao mình thôi .
    Quanh những ông vua , hay nhà khá giả , giỏi giang bao giờ chả đầy truyền thuyết kiểu này .
  9. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Bạn trangparkan thân mến!
    Có lẽ là tôi đã sai khi lấy dẫn chứng về chuyện của nhà cụ Nguyễn Lân.
    Rất lấy làm tiếc vì việc này. Rất mong các mem khác ko quote lại dẫn chứng của tôi nữa. Chân thành cảm ơn!
    Mong bạn trangparkan ko đề cập đến chuyện của nhà cụ Nguyễn Lân nữa. Đơn giản, đây là vấn đề tâm linh của người khác, đặt vào địa vị của bạn, nếu ng` khác làm thế để làm chuyện vui đùa chắc bạn cũng ko vui gì.
    Ko biết bạn đã bao giờ bảo vệ đồ án chưa?
    Nếu có thể, ta tạm coi chủ topic là người đang bảo vệ đồ án, bạn là giáo viên phản biện, tôi chỉ là người lắng nghe. Ý kiến của bạn luôn được tôn trọng, và người bảo vệ đồ án cũng đang hết sức thuyết trình để bảo vệ cho đồ án của mình. Bạn cũng nên coi trọng ý kiến của người khác nữa.
    Còn về tranh luận với bạn thì tôi nói thật là tôi không đủ trình đâu. Tôi cũng chỉ là kẻ đang học A,B,C về vấn đề này, cũng chỉ là kẻ đang ở lớp vỡ lòng về Phong thủy thôi. Nếu muốn tranh luận, bạn nên gặp các GS mà tôi đã dẫn chứng ở trên chứ ko nên tranh luận với tôi. Lý do thì tôi đã nói rồi.
    Tôi nghĩ, nếu như bạn thực lòng muốn tranh luận thì việc gặp họ chắc ko khó. Nhưng tôi cũng nói luôn, họ cũng đang ở độ tuổi 60-80 cả rồi, nếu có tranh luận với họ, bạn phải hết sức ... tỉnh táo.
    Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
    Một lần nữa, rất mong các bạn ko quote lại dẫn chứng về nhà cụ Nguyễn Lân nữa. Chân thành cảm ơn các bạn!
    Được ngon_nen sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 07/11/2006
  10. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hay thì phải vote cho người đăng topic này chứ???? hic...hic...
    Mở mang tầm mắt ra chưa???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này