1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ trấn yểm bùa trên sông Tô Lịch

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoiquansat_6314, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thế bác nghĩ chúng em toàn những kẻ ăn ko ngồi dồi vào đây viết linh tinh hả bác, có những người làm ăn rất phát đạt, rất tài giỏi, chỉ vì xây một ngôi nhà ko hợp với tuổi mình, đổi vị trí đi thì tự dưng đột tử, tự dưng ko phát đạt nữa, bác là nhân tài Quốc gia lý giải thử em xem theo khoa học thì nó như thế nào.
    Đồng ý với bác là trong bất cứ giai đoạn nào, khó khăn nào, thì con người vẫn là yếu tố quyết định,
  2. nguyensaigon89

    nguyensaigon89 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vậy hỏi chuyện ông Bác nhà chú được chứ hỉ
  3. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác tôi không có ý gì với anh em ttvnol cả. Tôi nói thay đổi suy nghĩ là thay đổi theo chiều hướng hội nhập tích cực chứ không phải là thay đổi cái gì như bác nghĩ. Xin nói là không có cơn gió độc cũng như không có những cái chết khó hiểu. Tất cả sẽ đều được lý giải theo khoa học. Phong thuỷ có thể đúng một phần chứ không thể đúng tất cả. Trong cuộc sống, làm ăn con người, hoàn cảnh, thời điểm và may rủi mấy là tất cả chứ không có gì là tướng số cả. Cá nhân tôi luôn tự hào là người Việt và mong muốn nước nhà hưng thịnh phồn vinh và có tiếng nói quan trọng trên thương trường quốc tế.
  4. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    tâm linh khó hiểu thật
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thích thử thì liên hệ em cho thử, cho các bác tha hồ mà yểm xem em có chết đột tử không...nẫu vãi.
    Phong mới cả chả Thuỷ, từ khoa học bị chuyển sang mê tín....giống kiểu khấn "thánh ơi con ghét thằng kia. mai thánh về vật chết nó cho con"....
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Riêng đối với bạn, nếu bạn mạnh dạn thì ta thử làm thí nghiệm nho nhỏ thế này:
    Bạn kiếm 1 cái gương to treo ở ngay cuối giường của bạn, treo thế nào cũng được, miễn là khi bạn đặt lưng xuống giường thì bạn nhìn thấy được mặt của mình trong gương.
    Cứ đặt thử 1 tuần, sau đó bỏ ra 1 tuần, rồi lại treo lại 1 tuần.
    3 tuần nữa lên đây cho biết thử cảm giác của bạn trong giấc ngủ ntn?
    Cảm giác trước và sau khi gỡ tấm gương ra?
    OK chứ?
    Tôi ko có ý định truyền giáo hay mê tín dị đoan. Biết là bạn ko tin có chuyện đó, nhưng nếu bạn sẵn lòng, thử 1 lần hộ tôi.
    Sau đó lên đây trả lời vẫn chưa muộn!
    Okie?
  7. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa hiểu thật. Bạn giải thích ý nghĩa hay hệ quả tâm lý cho tớ nghe đi. Tớ không có 1 chiếc gương to như vậy và cũng đủ tỉnh táo để soi mặt mình khi ngả lưng xuống giường. Đặt lưng xuống là ngủ ngay mà.
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thì kể cả đặt lưng xuống là ngủ như chết thì bác cũng thử đặt một tuần xem sao,
  9. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Ở đây trấn yểm con Lan to vật.
    http://www5.ttvnol.com/forum/gameshow/859452.ttvn
  10. Engineer

    Engineer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ biết về phong thủy có bấy nhiêu thôi. Đôi lần đọc và nhiều lần nghe. Cũng như mọi người tôi cũng muốn tìm căn cứ nào đó để cổ vũ cho việc tin cũng như phản bác về phong thủy. Tôi thường tự đưa ra những câu hỏi lập luận như sau:
    - Phong thủy có thuộc về khoa học hay không?
    Câu hỏi này rất quan trọng, vì nó liên quan đến một loạt các kiểm chứng phong thủy bằng phương pháp khoa học. Giải sử hai thứ này (khoa học và phong thủy) không có mối liên hệ nào thì rõ ràng những chứng minh khoa học là không cần thiết, hay nói cách khác là những chứng mình này cũng không giúp ích gì cho việc cổ vũ hay bác bỏ niềm tin vào phong thủy. Trong trường hợp chúng thuộc về khoa học thì rõ ràng là chưa thể khẳng định gì về phong thủy vì "khoa học chưa chứng minh".
    Chỉ còn có một cách là phải chấp nhận một mức độ nào đó giữa hai thứ đó. Tức là tìm những yếu tố bổ xung cho nhau, coi chúng như hai mặt của một vấn đề rồi dần dần tìm cát cứ cổ vũ niềm tin. Vậy thì một câu hỏi nữa lại đặt ra:
    - Có chăng những logic chung cho cả khoa học và phong thủy?
    Nếu có những logic kiểu này mới cho phép ta kết hợp cả luật phong thủy và luật khoa học cùng giả thích một hiện tượng. Chẳng hạn ta giải thích vì sao thành xây lại đổ, vừa do địa chất vừa do long mạch. Hoặc đang suy diễn khoa học chuyển tiếp suy diễn phong thủy rồi lại khoa học, tiếp nối suy diễn kiểu như vậy liệu còn tin được không. Những luật này hoàn toàn xung khắc nhau hay có thể diễn ra ở những thế giới hoàn toàn khác nhau, độc lập với nhau.
    - Các câu chuyện về phong thủy có phải là một tập hợp thống nhất không?
    Có những câu chuyện phong thủy đáng tin, có những chuyện không thể tin nổi dù cố gắng. Vậy có thể gộp chung tất cả lại thành một mớ rồi hỏi người khác có tin không? Vì theo lẽ thường mọi người đều cảm thấy, cần phân loại một số có thể bị coi là nhảm nhí, vì do người kể thêu dệt (điều này là thực tế). Những chuyện phong thủy có độ tin cậy cao do nguồn đưa tin đảm bảo cũng có thể phân thành hai loại đáng tin và chưa thể quyết định (không quả quyết tin hay không tin). Và như vậy có thể đưa ra giả thiết phong thủy có mấy loại, và mỗi loại có các logic riêng của nó. Việc trộn lẫn chúng với nhau (vơ đũa cả nắm) chính là nguyên nhân làm cho toàn bộ có vẻ không logic.

    - Luật phong thủy có ổn định không?

    Cao Biền được cho là thầy phong thủy cao tay nhưng cũng có lúc sai. Hẳn là trong giới thầy địa lý người ta đều biết là nó khó, phức tạp, thiên biến khôn lường. Sao vẫn có người nói đến thuật xem chính xác, tiên đoán chắc chắn hậu vận. Liệu có bị lẫn những lĩnh vực khác vào đây không: xem bói, xem tướng, tử vi, mê tín ...
    - Thế nào là luận giải đúng cho phong thủy?
    Kết quả của xem phong thủy với mong tạo vận tốt cho con người và xã hội. Nhưng cách lý giải thế nào là vận tốt rất khác nhau tùy theo quan niệm của mỗi người. Ví như một làng xã làm ăn phất lên, nhiều đầu tư từ bên ngoài, nhà máy công xưởng mọc lên, đi đôi với đạo đức, môi trường xuống cấp được hiểu là phát hay là xẹp đây. Đời người ta thấy, các cặp quan niệm đối lập luôn đi kèm nhau vậy một điều tốt cũng có thể luận giải thành dở, vậy phong thủy có khách quan không, hay phong thủy nó chính là con người bởi cách luận giải rất con người: cũng tham, sân, si rồi tự coi đó là vận tốt.
    - Phong thủy có quan hệ thế nào với bản thể?
    Long mạch tốt được diễn giải là vận tốt đúng cho mọi người bất kể ai vào trường hợp được long mạch yểm trợ. Tương tự như vậy long mạch ở đất Thăng Long là vận cho nước Việt. Nhưng ai là người Việt, nước nào là nước Việt long mạch có hiểu (hay tác động) được chính xác không? Giả sử trong mấy kỳ đất nước phân chia phân biệt thế nào? Tại sao Cao Biền lại không được cho là người Việt, mà khi một số người khác có nguồn gốc Trung Hoa lại được coi là người Việt (thần Trấn Vũ ở đền Quan Thánh). Cơ chế tác động đó chắc là kỳ bí vô cùng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này