1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ trấn yểm bùa trên sông Tô Lịch

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoiquansat_6314, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Khỏi tra, tên đây: đây là tháp Hoà Phong, đối diện Bưu điện Quốc tế bây giờ
  2. pamlandy

    pamlandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HN ngày xưa khác nhiều nhỉ
    em nghe kể là hổ báo hồi đó ở chỗ hồ tây nhiều lắm, chỗ đó có ruộng lúa nữa, cả ở hồ gươm và xung quanh cũng là ruộng lúa phải ko
    Được pamlandy sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 04/11/2006
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    tớ biết ở HN cũng có khu mộ tàu...cách đây 6 năm vào...
    vào một buổi tối mùa hè năm lớp 12, tự nhiên ông bạn đến nhà rồi bảo đi đây với tao, ông này có bao giờ đi đâu vào buổi tối đâu chứ, thấy lạ mình hỏi nhưng không nói...
    đi một hồi rồi ông vòng ra Hồ tây và đi qua Xuân Diệu đi vào Phủ nhưng ko rẽ vào Phủ mà rẽ ngõ kế tiếp, đi xuống một đoạn, ông ấy bảo nhìn bên tay trái nhé, cái chỗ đất hoang có mấy ngôi mộ đó là khu mộ tàu còn sót lại, ngày xưa bị vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh đuổi và bị chết ở đó nhiều....nhà cửa xung quanh, chủ yếu là biệt thự mọc lên nhưng chừa ra chỗ đấy khá rộng, ko ai dám xây, mặc dù đất ở khu đấy thuộc vào loại đắt nhất HN, thằng bạn còn kể là mấy cái Villa xây lấn vào khu đấy mãi ko có ai thuê cả, những đêm rằm dân xung quanh còn nghe tiếng kêu rất khác thường, nghe như từ dưới đất vọng về., mộ tàu thiêng lắm...
    vừa đi vừa nghe ông bạn kể, lại được ông ấy dẫn đến cho nhìn tận mắt, lúc vào đó tớ vẫn còn nhớ là trời tối và đi qua đó lạnh rùng mình, chuối mọc lên rất nhiều...
    sau này khi có người yêu tớ cũng thỉng thoảng đi lượn hồ, tiện đi qua chỗ đó và kể cho nàng nghe, khá thích thú và cũng sợ và ôm mình chặt hơn mọi ngày, ôm riết chặt luôn . Bác nào mới tán gái mà chưa ôm thì cứ qua chỗ đấy rồi kể cho nàng nghe, vừa nghe vừa đc nhìn đảm bảo là có hiệu quả ngay, nàng sẽ ôm chặt cứng, có "lý do" để ôm mà, nhớ kể ly kỳ một chút
    các bác thử đến mà xem, chắc có bác cũng biết chỗ này, đi hôm nào trời sáng sủa nhé, mưa gió thì thôi
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 04/11/2006
  4. pamlandy

    pamlandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện bác Boss kể sợ phết, hôm nào em cũng qua đấy xem sao
    qua chỗ đấy mà ko ôm thì mới gọi là
    Được pamlandy sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 04/11/2006
  5. mrrekl

    mrrekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay quá, bác nào có thêm thông tin thì đưa lên mọi người cùng đọc nha
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thấy bảo khu vực Hồ Tây cũng bị Khựa nó yểm bùa long mạch để nước mình không khá được, nhưng mình cho đến nay vẫn chưa tìm ra .
  7. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    tất ca? nhưfng chu? đê? vê? vấn đê? na?y đê?u đông ngư?oi qua lại nhi?. bác na?o có chuyện kê? tiếp đi
  8. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hum nào kể chuyện sống chết cho em nghe nhé, Tùng bầu.
  9. FrozenFlame

    FrozenFlame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, mọi người viết tiếp đi, càng đọc càng hay, tìm tài liệu kiểu này để đọc ở đâu nhi ?
  10. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Oạch, khiếp nhỉ. Nhà em ở ngay gần mà ko biết vụ này.Bác nào có thông tin gì thêm thì up lên nhé.Mấy cái này ko giải thích đc nhưng đúng là ko thể ko tin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này