1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ trấn yểm bùa trên sông Tô Lịch

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoiquansat_6314, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoi25

    khoi25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng 1 câu : đã tự mình làm thử chưa mà mạnh miệng thế, hay cũng chỉ nghe ông A nói thế này, đọc thấy quyển sách đấy nói thề kia. Việc k đặt gương đối diện giường chỉ là 1 phần trong nghệ thuật bố trí phòng sao cho khoa học, hợp lý chứ phong thuỷ gì ở đây.
    Thôi trở lại chủ đề sông Tô Lịch nào, bài báo đó em chưa được đọc, cũng chưa tìm hiểu, nhưng theo như các bác post lên, việc xảy ra với các công nhân, em nghĩ thế này: họ là công nhân xây dựng, chứ có phải nhân viên ... nhà đòn đâu, lặn xuống sông thu hài cốt lên ghê chết được ấy chứ , sau vụ đấy chắc cũng bị ám ảnh, thêm việc nghe đồn bị yểm này nọ nên lo lắng sinh bệnh tật.
  2. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    em nì ko biết học lớp mấy rồi, ko biết tì gì về lịch sử thì đáng tiếc lắm
  3. lahm

    lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc linh nghiệm vãi, vừa hỏi câu này xong sang bên VnExpress đã có câu trả lời
    Trích :
    "Việt Nam đang có 3 "đỉnh cao" là tổ chức APEC 14, gia nhập WTO và được đề cử Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Việc tổ chức thành công hội nghị sẽ đưa vị thế đất nước lên rất cao. Nhiều khả năng sẽ có những làn sóng đầu tư mới đến VN sau APEC", nguyên bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên trao đổi với VnExpress sáng nay."
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/11/3B9F03DC/
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    thế nếu ngủ nằm úp mặt xuống gối thì có lẽ không bị ảo giác nữa, có đúng thế không ah ?
    [/quote]
    Nằm úp mặt thì lại đè lên tim, lúc ấy bị... bóng đè thì đừng bảo tớ xui dại nhé...
  5. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
  6. lahm

    lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    phức tạp thế cơ ah thế em nằm nghiêng sang bên phải nhưng vẫn úp mặt xuống gối vậy, cho nó lành
    Ặc ặc, đang ma quỷ với yểm bùa sợ bỏ xừ ra ấy chứ bác thủng đệm thế nào được
    thôi quay lại chủ đề về hồi tiếp của sông Tô Lịch đi nào, bò lạc kinh quá đi Chẳng nhẽ từ hồi đấy đến giờ không ai đứng ra làm gì tiếp sao các bác ?
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Hic..............bây giờ các bác chuyển chủ đẻ snag cãi nhau về chuyện ai tin mê tín ai tin phong thuỷ và ai kô tin ah........???
    Đọc chỉ để biết thôi mà, sao tự nhiên chuyển chủ đề sang cãi nhau thế..........Các bác thích cãi nhau thì lập thêm topic " Tin hay kô chuyện về Phong thuỷ và trấn yểm bùa". Để yên cho topic này sống và nhưng ai có hiểu biết về phong thuỷ vào chia sẻ với anh em. Kô thì Mod lại khoá thì hết chỗ để đọc...... Bác nào kô thích đừng đọc rồi nói này nói nọ.........Đâu có bàn đến chuyện tin hay kô ở đây nhỉ........
    Em kô biết em chỉ dựa cột em nghe thôi........cái nào biết thì em phát biểu
    Tiếp đê các bác ơi
    Được friendship_forever_8x sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 11/11/2006
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    HIc! Cái này thì em làm chứng!
    Giường em ngủ đặt ngay cạnh một tấm gương,ở vị trí mà quay mặt vào nhìn rõ mặt mình trong gương trong suốt thời gian 4 tháng cho đến lúc em xoay lại vị trí cái gường khi xảy ra nhiều chuyện qúa.Những chuyện xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và nhiều lúc em cũng không hiểu tại sao.
    Một lần đến nhà đứa bạn chơi ngồi nói chuyện với papa nó là một Kiến Trúc sư người Trung Quốc,em thắc mắc và ông ấy nêu ra một loạt khả năng.Lúc nghe đến" tấm gương chiếu thẳng mặt " em nổi hết da gà và quay về xoay lại vị trí giường khẩn trương.Nhưng những ảnh hưởng của nó vì thời gian quá lâu nên không hết ngay mà phải một thời gian sau..hic...hic.....Em cũng thỉnh thoảng chú ý tìm đọc những tài liệu nói về tác hại của gương với con người,nhưng vân chưa hiểu được là tại sao....
    Còn chuyện để kéo or dao dưới gối thì đúng 100%.Những lúc tinh thần mệt mỏi, sợ hãi hay không ổn định mà muốn có một giắc ngủ ngon em luôn đặt cái kéo dưới đệm.Kể cả hôm ấy có nhìn thấy tai nạn cũng không bị mơ màng gì..(Hic,chắc là do tác dụng tâm lý)
  9. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Đọc đau hết cả mắt rồi các bác ơi ! Nhìn chữ màu đen ma cứ như màu đỏ thế này
    Nghe các bác bàn luận thấy ghê thật
    Em thấy cái việc Phong Thuỷ , chấn chắn jì đấy hình như đúng đấy
    Hồi Em còn bé và cả bây giờ nữa ,hóng hớt những câu chuyện của cô jì chú bác ông bà kể về mấy chuyên này thật lắm
    Tuy em chưa gặp ma , bóng đè ,hay tất tần tật loanh quanh đấy nhưng em cũng hơi hơi tin
    Bà em kể hồi trước Lúc buổi tối đi qua 1đồng ruộng hoang nghe thấy có tiếng cười ghê ghê ( MA cười ) bà em thì cũng không phải là người " mạnh dạng lắm" nên sợ chạy ù qua về nhà . Xong rồi kể cho ông hàng xóm đang chơi bên nhà em nghe,Ông này thì ko bao giờ tin vào mấy chuyện ma mãnh nên chẳng tin . Tôi khoảng 11h30 jì đó ông nay phải về nhà .Trên đường về nhà thì ông này phải đi qua cánh đồng đấy . Mọi người nhà em bảo ông này ngủ luôn o nhà em sáng sau về nhà cho " an toàn".Nhưng ông này ko nghe nên cứ muốn về,ồng này đi đc 1 lúc thì bà em bảo bác em ra đi đưa ông này về cho yên tâm vì lúc đó bà em thấy hơi lo.Bác em kể là Ông này vừa mới đi thôi mà Bác em đuổi mãi mới nhìn thấy ông này
    Đúng lúc ông này đang đi qua Cánh đồng đấy .Bác em kể lại là thấy ông này tự nhiên lừ lừ đi vào đồng , mà ở đồng đấy có cái ao ( nếu ko muốn nói là vũng nước) sâu đến bụng người thôi,Thấy ông này lừ lừ đi vao đồng rồi đi xuôngcái ao đấy mà bác em gọi mãi mà ông này ko quay lại
    Bác em đuổi theo kéo ông này lại rồi đưa ông về nhà em!
    Về đến nhà em ,cả nhà em hỏi ông này thì ông bảo lúc đấy ông ko điều khiển được mình nữa mặc dù biết cũng chẳng làm đc jì
    Nhà em bảo đó là bị" Ma Làm " Em thì cũng ko tin chuyện này lắm vì lúc đấy đã có em đâu.Nhưng Cái ông hàng xóm kia thì từ đó trở đi chăm đi lễ vái lắm (pó tay)
    Em còn nhiều chuyện kiểu trên muốn kể lắm Nhưng còn xem phản hồi bài này thế nào đã! Mà những chuyện em kể có thật 99% còn 1% là do mọi người !
    Ít ra những câu chuyện trên những người quanh em đã từng gặp và kể lại cho em và bây giờ em kể lại cho các bác còn bác nào ko tin thi tuỳ vì lúc đầu em cũng co tin đâu
  10. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Vậy giừ ra gần sông Tô Lịch có nguy hiểm không? Nhà em cũng gần 1 khúc sông ở đó mà nó cũng chảy qua trường ĐH Kinh tế thì phải, chẳng nhẽ tất cả SV + dân xung quanh con sông đều có ảnh hưởng hết à
    Vả lại, các bác kể tiếp mấy chuyện sự tích í! Chuyện nào dể hiều ý nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này