1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ trấn yểm bùa trên sông Tô Lịch

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoiquansat_6314, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsituxedo

    hiepsituxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    Hơi vô thần vô thánh
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Mất ba hôm tôi mới đọc xong topic này! Rất hay và lý thú mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau!
    Rất mong các Bác tiếp tục phân tích về phong thuỷ nói chung, về Phong thuỷ Thăng Long của chúng ta nói riêng.
    Tôi không biết chút gì về phong thuỷ, nhưng có những chuyện sau đâymuốn được chia sẻ và hỏi ý kiến của các Bác am hiểu và tìm hiểu về phong thuỷ, cũng như chia sẻ với các bạn. Tất cả những chuyện này đều do tôi trực tiếp chứng kiến và cảm nhận
    Thứ nhất, về chuyện chiếc gương treo gần giường
    Cách đây năm năm, sau khi đi làm dược một thời gian, kiếm được một chút kinh phí, tôi tiến hành sửa sang lại nhà cửa và mua mới một số đồ đạc.
    Sau khi hoàn thiện, tôi đã rất tỉ mỉ trong việc sơn tường, bố trí đèn, bày biện đồ vật trong phòng tôi để sao cho thật bắt mắt và gọn gàng tiện ích.Lúc đó, tôi không hề có ý thức gì về kiêng kị trong việc kê đồ đạc, quan điểm là sao cho tiện dụng, gọn mắt và đẹp! Nhà tôi rất chật!
    Trong số các đò tôi mua sắm mới và kê vào có một chiếc tủ - rất bình thường- 3 cánh,trong đó có một cánh gương.
    Sau khi kê dọn đò đạc, cánh gương của tủ chiếu thẳng vào chân đuôi giường của tôi,tức là khi nằm ngủ, chân chĩa vào gương,nhưng do gương ở khoảng cách khá xa giường, tôi lại đang HOÀN TOÀN VÔ TÂM về nó,nên tôi vẫn sử dụng và sinh hoạt bình thường trong 1 năm,không hề để ý.
    CHo đến khi một người bạn - thân,là nữ, đến chơi và có lên ngổi chơi trên chiếc giường của tôi, cô ấy sau đó - nói với tôi là em thấy đau đầu và có cái gì đó cứ lành lạnh như là có gió lùa!
    Lúc đó,đang mùa rét - nhà tôi đóngcửa kính kín
    Tôi không quan tâm, chỉ ừ hữ cho qua chuyện, và cô bạn đó cũng không lên buồng tôi chơi nữa!
    Chừng ba tháng sau,khi đi công tác -vào miền Trung,lúc uống bia trong một quán ở Nghệ An,có một anh - chừng ngoài 40, ở bàn khác,quen một anh bạn cùng bàn tôi, mang cốc sang uống cùng!
    ói chuyện trên trời dưới bể, bất ngờ anh này hỏi tôi: Gần giwưòng ngủ của em có cái gương nào không?
    Tôi bảo là có(lúc này trongbụng vẫn vô tư, không có nghĩ ngợi gì )
    Anh này nói tiếp: Nên chuyển đi,nó chiếu từ bàn thờ gia tiên nhà em ở gần đấy vào,không hay.
    Nếu không chuyển được, làm một cái rèm vải màu xanh, khi nào êm đi vắng hoặc ngủ thì che gương lại
    Tôi cũng hơi chột dạ,nên cảm ơn anh,khi về Hà Nội, tôivề phòng,leo lên giường,và từ góc trong cùng của giwưòng,nơi tôi ít sử dụng, nhìn vào gương,thấy góc bàn thờ nhà tôi rõ mồn một, rõ cả ảnh!
    Vì góc trong này ít sử dụng - khi đó tôi chưa lập gia đình, đi tối ngày, về nhà ngồi chơi máy tính khuya, lên giường là ghé lưng ngay phần ngoài, ngủ ngay - nên chưa bào giờ rúc vào tận trong đó!
    Tôi lạnh hết cả sống lưng - chuyển tủ ngay tức khắc!
    Thứ hai, về chuyện để dao dưới gối!
    Cách đây khoảng 10 năm, tự nhiên có một đợt tôi hay bị bóng đè, có một lần bóng đè cảm thấy có ai ở ngoài màn cầm tay kéo ra! Giãy giũa một lúc thì tỉnh!
    Lúc đó tôi cũng không tin tướng mê hoặc, nên tôi đi khám, vì người ta nói bóng đè là do tim yếu! Tim bình thường. Ông cậu tôi, biêtchuyện, bảo : Về lấy con dao,để dưới gối!
    Tôi làm theo- Từ đó đỡ mộng mị đi rất nhiều!
    Hai chuyện này tôi không giải thích được!
    Chuyện thứ ba, nhà ông anh họ tôi, có mua một căn nhà ở phố Lê Ngọc Hân
    Nhà này mấy lần tôi đến đều cảm thấy rất rộng, rộng lắm và có gì đó khá um tùm- cây cối
    Hỏi ra có chưa đầy 60m2
    Nhưng ông anh tôi ở đó một thời gian thì ốm, sau đó khỏi nhưng hiện nay thì hơi ngơ ngẩn,sức khoẻ rất kém
    Nhà sát vách - ở đó chết một người - cũng bị điên và tự tử,đã chuyển đi
    Nhà hàng xóm đó bán cho chủ mới, chủ mới có một buổi mời thầy về cúng - thấy nói là trừ tả, bỏ yểm vì nhà cũ có cốt - mộ ( nhà đó và nhà anh tôi trước đây là cùng một thổ -sau đótách rađể bán)
    Sau đó, tháy chủ mới làm ăn khá tốt, yên ổn!
    Anh tôi sức khoẻ tốt lên rõ ràng!
    Tôi cũng thấy một số người nói phố Lê Ngọc Hân này trước do người Tàu ở?
    XIn các Bác chia sẻ và giải thích giúp cho tôi!
    CHủ đề topic rất hay,cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình chia sẻ những bài viết rất lý thú

  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vừa hóng hớt với 1 chú bên Vinaconex , thấy chú ấy bảo chuyện này là có thật đấy , bi giờ chỗ ấy đâu đựơc thi công nữa đâu . Mà sao mấy lần em đi qua chỗ ấy có thấy gì đâu nhỉ , mà cũng chẳng nghe dân đồn gì cả
  4. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    .
    EM mới đọc bài báo viết về vụ này, thấy là kè xong rồi, nhưng những người tham gia thì có nhiều tổn thất lắm.
  5. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là báo lá cải, người kể chuyện này có em gái cũng "bị Thánh vật", đang phải hầu tòa!
    Tuổi trẻ cười cũng nói về vụ việc này đây : xem
    Được vitco_jp sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 13/04/2007
  6. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào lại Topic này, ai ngờ Topic của mình vẫn còn có nhiều người quan tâm quá. Bác thấy hay thì sao không vote cho chủ Topic hử bác
    Hy vọng mọi người cùng chia sẻ những hiểu biết của mình để tất cả chúng ta cùng được mở rộng tầm mắt nhé.
  7. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ko nghĩ đó là chuyện vớ vẩn
    có hàng loạt những vụ tưởng như đùa nhưng lại chả đùa tẹo nào cả, ví như chuyện tìm mộ liệt sĩ ý, thử hỏi ko tin có đc ko ? đằng này lại là mạng sống con người, đem ra để đùa thì hơi ác đó.
    hồi đi tập quân sự, phòng con bạn cũng có vài đứa con gái bị bóng đè, ko phải bóng đè bình thường đâu, mà nghe chúng nó kể là thấy có 1 thằng con trai đè hẳn lên người cơ. Chúng nó dùng mọi cách : để dao dưới gối, để nước tiểu trong phòng ... thế mà vẫn ko thể hết đc. Có hôm trưa đang ngủ, nghe ầm ầm ở tầng trên, hoá ra có 1 con tự dưng đang ngủ thì bật dậy, khóc lóc rồi giãy đành đạch, kêu : "Anh ơi tha cho e!" , bác sũ quân y đến thì bảo là nhỏ đó bị động kinh (nhưng thực sự thì đó ko phải là dấu hiệu của bệnh động kinh) ... nói thế thì cũng chỉ là trấn an chúng nó mà thôi, cuối cùng, chính ông bác sĩ quân y đó phải đi hái 1 cành lá dâu để trong phòng của chúng nó thì mới hết đc ...
    đến quân đội người ta còn phải tin, huống chi là mình.
  8. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Topic wá hay, mấy ngày nữa e thi mà hum nay dành hẳn 3 tiếng liền ngồi đọc 1 mạch
  9. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Các bác kể tiếp đi, hum nào rảnh e sẽ kể cho các bác nghe chuyện ở nhà bà e
  10. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hồi nhỏ nghe kể là phải đái rồi cho nước thánh lên mặt, ko biết có dúng ko, nhưng mà bẩn nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này