1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ trấn yểm bùa trên sông Tô Lịch

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoiquansat_6314, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ở ngay gần chỗ mình ở, vậy mà mình ko biêt gì
    Chỉ thấy họ thi công dang dở rồi bỏ.
    Không biêt vì lý do gi ?
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có một thời tớ ngủ trưa trong phòng bị bóng đè, nhưng hiện tượng rất lạ. Lúc đó tớcđang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nên vẫn còn chút ý thức, cảm giác cái giường cứ rung lên như có ai đó đang nhảy rầm rầm trên giường vậy, rùi còn như có người đang bò lồm cồm trên giường, nói chung tơ cảm giác lúc ấy quanh tớ nhiều người lắm, phòng tớ lúc ấy khóa cửa chốt trong nên ko ai vào được, tớ cứ tưởng con em tớ lên nghịch. Khi ấy ý thức tớ còn rõ đến nỗi tự nhủ là ko được mở mắt ra vì nếu mở mắt ra "họ" sẽ biết mình còn tỉnh, và tớ sợ sẽ nhìn thấy những cái gì đó làm mình sợ. Ban đầu tớ chỉ nghĩ đó là ảo giác hoặc cái gì đó tương tự gây ra khi mình mệt, nhưng lúc đó tớ đâu có mệt, rất bình thường. Thật khó hiểu!!
  3. wuangzong

    wuangzong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    sorry
  4. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    nhiều chuyện khó hiểu lắm bạn ơi
  5. cunconhp

    cunconhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cuối giường của mình là một cái gương to đùng. Ngồi trong chăn, có thể soi gương rất tiện, chả thấy có vấn đề gì cả. Hai chị em mình ngủ say như chết.
  6. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Có thờ có thiêng có kiêng có lành các bác ạ. Với cả không nên báng bổ thành thánh ma quỷ. Có nhiều điều con người chưa giải thích được đâu.
  7. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hi, cái này mình cũng gặp nhiều, kô biết có phải là bóng đè kô.
    Thấy "nó" còn bóp cổ, dọa giết mình nữa cơ. Mình biết là đang mơ mà cố thoát ra nhưng kô đc. Rồi lúc "nó" nhả ra thì mình lại tỉnh, lúc ấy thấy nhẹ nhõm hẳn
    P/s: Thường là hôm nào khi mình mệt mỏi trước khi lên giường là dễ dính. Từ hồi phòng mình "trưng bày" vài món hàng lạnh thì thấy giảm đi hẳn (nhưng kô hết)
  8. 0x80

    0x80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ngủ với anh thì hết bóng đè ngay
  9. _auldlangsyne_

    _auldlangsyne_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Khó hiểu nhất là đoạn phủ vàng.
    Đọc xong topic này xem lại nhà mình thấy:
    - Nhà mình tập thể mà có đến 4 cửa thông nhau chạy từ cửa ra vào qua các phòng, qua bàn học và ra cửa sổ lên trời. Nhiều khi ngồi học thấy gió lùa lạnh hết cả người.
    - Cũng có 2 cái gương to đùng trên cánh tủ ở trước đầu giường. Ngủ không soi thấy mình nhưng không hiểu có phạm vào điều cấm kị trong luật Phong Thuỷ không nhỉ?
    Mình có lẽ không phải là một người mê tín nhưng là một người duy tâm (chắc duy tâm với mê tín là khác nhau nhỉ,hihi), thấy cũng sợ. Ai có cao kiến gì kiến giải giúp với. Mình xin cảm ơn trước !
    %%-

    Được _auldlangsyne_ sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 15/04/2007 [
    Được _auldlangsyne_ sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 15/04/2007
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    bóng ko đè nhưng mà có cái khác nó đè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này