1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ trụ có hay không có giới hạn ?

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi Srono, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Srono

    Srono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ có hay không có giới hạn ?

    Quan điểm của mọi người ra sao về chủ đề này ? Box này càng ngày càng ít người tham gia quá ! Chán ghê !

    Srono@
  2. ufo2003

    ufo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thì chả có giới hạn của nó
    Vũ trụ hình thành khi sảy ra vụ nổ BIG BANG và vẫn đang to ra...
    Chúng ta chưa thể Kết luận là vũ trụ to bằng từng nào vì chưa ai đi hết được vũ trụ cả cũng giống như có ai biết khi chết đi ta sẽ làm gì đâu



    My Website: WWW.TUTC4.COM
    Gửi Mail Tiếng Việt có dấu WWW.TUTC.V
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể tham khảo về vấn đề này tại các địa chỉ sau
    http://www.ttvnol.com/forum/t_168178/6a?0.7836862
    http://www.ttvnol.com/forum/t_153339/?0.5093303
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
  4. Field

    Field Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào hiểu câu này không : " Vũ trụ hữu hạn song không có biên ".( trích trong Lược sử thời gian của Hawking )
  5. eglantine

    eglantine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu nó giống như việc đi tới chân trời . Liệu có đúng không ? Càng đi càng xa mãi .
    Không gì là không thể . Chờ mà xem !!!
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tớ tưởng tượng đến cái đường ray tàu hoả, song song, chạy dài mãi và cắt nhau ở vô cùng...
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?
  7. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    cái gì cũng có giời hạn ca . kể ca vũ trụ
    vui len di em de long nguoi bao xot xa .
  8. Field

    Field Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác hiểu sai hết rồi , hữu hạn nhưng không có biên ở đây phải hiểu là....Các bác hình dung như bề mặt trái đất. Rõ ràng bề quả đất là hữu hạn , nhưng nếu ta cứ đi suốt đời trên cái bề mặt đó thì chẳng bao giờ kết thúc cả. Ý là như vậy đó, các bác đừng thắc mắc thêm
  9. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này khó nói lắm.
    Nó nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.
    Các bác nói nó vô hạn, hay hữu hạn đều là phỏng đoán thôi.
    Ngay cả bậc thiên tài đương đại của Cambridge như Stephen Hawking bế tắc khi loay hoay với cái này ( trong " A brief history of time ")( cuối cùng ông tìm ra 1 lối thoát là xây dựng tiên đề thế giới có 11 chiều qua lý thuyết m-string trong " A universe in a nutshell ", quá trừu tượng, và cũng chị là tiên đề thôi ).
    A.Einstein cung đã từng khẳng định : " mọi thứ đều có giới hạn của nó, chỉ trừ sự ngu dốt của con người ".
    Nói chung, chúng ta đang sống trong thế giới của những qui ước, được xây dựng trên nền tảng những tiên đề không thể chứng minh được.
    Do vây, bất cứ điều gì cũng có thể sai.
    Biết đâu sau này trong box Vật lý, có bác phủ nhận thành công Thuyết Tương Đối ...
    Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour. Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute. That is relativity.
    Được fermat_ sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 19/09/2003
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Mỗi điểm luôn có những phần ko gian vật chất liền kề theo mọi hướng.
    Tôi nghĩ vũ trụ không giới hạn, bởi ở ngay tại những điểm vật chất làm mốc giới vũ trụ thì phía ngoaì nó, cái ko gian liền kề nó sẽ là gì.
    Tôi hiểu câu này theo nghĩa : Có thể ở một vị trí "biên" nào đấy trở ra, vũ trụ chỉ có duy nhất một loại vật chất. Tức là ko gian bên ngoài giới hạn của vũ trụ là một cái màng vô cùng về kích thước nhưng đồng nhất về bản chất.
    Vũ Trụ như cái bánh Chocopie vậy, nhưng là cái bánh đặc biệt. Phần ruột và nhân hữu hạn, còn lớp vỏ đặc Chocolate thì vô hạn. Có thể coi cái bề mặt trong của lớp vỏ làm giới hạn vũ trụ...
    The Mirror Has Two Faces.

Chia sẻ trang này