1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ trụ trong hệ tọa độ 11 chiều (Chứng minh chiều không gian thứ 4 bằng thực nghiệm)

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi VU_XUAN_HA, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    giác quan thứ 6 hay xảy ra ở lúc ngủ ấy , chẳng hạng ngủ ở trên cao sắp rớt xuống là tỉnh lại ngay ...
    để xác định được các hành tinh , chu kì quay ... các nhà bác học , thiên văn học toàn tính toán trong hệ n chiều không à , 11 chiều xá gì ...
    trăng hồn nhiên đợi giờ sa ngã ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ngủ không phải là trạng thái 5 giác quan kia tắt hoàn toàn mà chỉ kém hoạt động do bị thần kinh trung ương ức chế, bác ạ! nên nếu bác có ngủ mơ mà rơi xuống, giả sử bác tỉnh lại lúc đang rơi cho cái giường nhà bác cao vài mét thì cũng là do 5 giác quan kia mách bảo thôi...
    còn không gian n chiều của bác nói chỉ là không gian trong đại số tuyến tính hoặc giải tích dùng để tính toán, chứ không phải là khái niệm không gian trong vũ trụ, bác ạ!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    bác hy thích toán nên nói nói như vậy cũng phải thôi,em học đại số tuyến tính cũng tính toán trong hệ n chiều à nhưng mà nếu như nói như bác thì sao người ta bảo chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều được,em mà như vậy cũng có thể phán vũ trụ của chúng ta 100 chiều ấy chứ.nhưng ở đây chúng ta không phải nói về những chiều trong toán học như vậy mà bàn về chiều của không gian vũ trụ,em nghe hình như là 27 hay 26 chiều gì gì đấy là hết thôi.nhưng mà hinhg như bây giờ cũng tồn tại không gian 10 chiều mà. em thấy mới có 1 cuôcns sách về lý thuyết dây đấy,trông hay ra phết nhưng mà đắt quá,tới 54 ngàn,hic mà mình thì nghèo nên chịu thôi.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    như các bác nói nếu có giác quan thứ 6 thì tránh được "tai nạn" hả ? Hai người cùng có giác quan thứ sau , hai người cùng nghĩ sắp có tai nạn , hai người tránh nhau và thế là làm cái đùng , xong , vẫn bị như thường . Chả qua không có giác quan thứ 6 nên con người mới muốn có thôi ... Đến lúc đó rồi lại muốn cả giác quan thứ 7 nữa ấy ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ui làm gì có chuyện đó ,tuỳ người mới có giác quan thứ 6 thôi ,mà nếu như bác nói cả hai người có giác quan thứ 6 rùi thì họ ở nhà chứ ra đường làm gì để mà bị tai nạn ,thôi tui chỉ hỏi Leromeo giải thích cho tôi tại sao có giác quan thứ 6 chứ đây đâu phải là chủ đề để mổ xẻ giác quan thứ 6 đâu..
    To big :sao bác không dùng hạ sách là cứ vào hiệu sách đọc ké một chương ,cứ thế đi hết các hiệu sách trong thành phố là có thể đọc xong cuốn sách đấy ,,hihi tiện đây cho tui hỏi cuốn sách đấy có tên là gì vậy??
    VXH
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ơ, tớ công nhận có giác quan thứ 6 lúc nào thế? tớ hoàn toàn phủ nhận nó!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chịu bác đấy ,không thể tranh luận với bác được.
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ai lại thế! box chúng ta sôi động nhất TTVN, chính vì những bài tranh luận nảy lửa này, chứ đâu phải nhưng bài linh tinh tán tỉnh bỡn cợt nhau như đa số các box khác!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hichic em biết vậy nhưng mà ,bác có thể giải thích cho em làm sao con người thường có thể cảm nhận được người thân đang mong muốn mình chẳng hạn khi mình ở lơi xa đối với họ (như là nháy mắt hay là cắn vào lưỡi )..hihi không nói đến giác quan thứ sáu nếu bác không tin ,nhận tiện đây cho em hỏi bác nào có thể giải thích giác quan thứ 6 được không ?Em xin cám ơn trước nhé!
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Những hiện tượng như bác vừa nói có lẽ chưa ai giải thích được. Còn nếu trong chúng ta có ai giải thích được giác quan thứ sáu thì chắc đã chẳng nhà khoa học nào buồn nghiên cứu nữa. Những cái như thế chúng ta chỉ có thể tìm hiểu để tăng thêm hiểu biết rồi vào đây tranh luận cho vui thôi.
    Niềm tin cho ta tất cả
    odin.jpj
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 16/03/2003
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 16/03/2003

Chia sẻ trang này