1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ trụ trong hệ tọa độ 11 chiều (Chứng minh chiều không gian thứ 4 bằng thực nghiệm)

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi VU_XUAN_HA, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lttnd

    lttnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    mình quan niệm box này là một box rất khoa học và một chút lãng mạn.Tui biết rằng nên tôn trọng các ý tưởng và suy nghĩ khác nhau của các thành viên trong box thì sẽ phong phú và đúng hơn.
    Tuy nhiên tui mới luớt qua cuốn sách "Lược sử thời gian"(không biết như thế đã đủ điều kiện là thành viên của box này chưa) ,trong suy nghĩ của tui thì không gian chỉ có 3 chiều là đủ miêu tả mọi vị trí trong không gian thực hay... ảo...Còn thời gian là một yếu tố không thể thiếu,một ràng buộc cố hữu trong không gian 3 chiều.Thời gian trong cuộc sống cứ trôi đi mà không lấy lại được.Việc các vĩ nhân đưa vào không gian 4 chiều là muốn nói rằng,tại một vùng nhất định trong vũ trụ thì không gian và thời gian là phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau,tại các vùng khác nhau thì không gian và thời gian sẽ có những trạng thái khác nhau.
    Kô biết tui có điều gì sai khô?
    regards.
  2. ThuLe

    ThuLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hi, vậy thì tại những điểm nào trong vũ trụ không gian và thời gian có sự tương tác là rõ nét nhất ạ? em xin các cao thủ giải thích hộ em
    em mãi yêu anh...người yêu ơi....
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nếu trả lời được câu hỏi của bạn thì chắc tôi đã là... thượng đế. Nhưng tôi có thể nói thế này: thời gian thực ra là một khái niệm rất trừu tượng. Thậm chí trong tác phẩm triết học của mình, Platon (428_348 trước CN) đã nói: "thời gian chỉ là sự hạch toán cái vĩnh hằng một cách linh hoạt và không thực tế mà thôi", hay ông còn nói rằng thời gian chỉ tồn tại trong thế giới vật lí cảm giác của con người mà thôi. Như vậy thực chất ta có thể coi thời gian là một đại lượng có tính bất định phụ thuộc chặt chẽ vào các tính chất khác của không gian. Còn như các nghiên cứu bây giờ thì ta có thể hiểu rằng thực ra thời gian chỉ là một chiều của hông gian, nhưng có điều nó à một chiều tương đối đặc biệt (ít ra là với khả năng cảm giác của các sinh vật có trí tuệ như chúng ta). Như ta đã biết, mọi sự kiện trong không gian lan truyền đi với vận tốc của ánh sáng, mà theo thuyết tương đối thì không gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng, khoảng cách giữa hai mốc mà sự kiện truyền tới trong không gian chính là thời gian. Vì chúng ta có tốc độ nhỏ hơn tốc độ của ánh sáng nên thế giới chúng ta đang sống là mọt thế giới phụ thuộc thời gian, còn nếu bạn có thể nhanh hơn ánh sáng thì khi đó với bạn thời gianlà hoàn toàn vô nghĩa. Bạn có thể đi ngược về quá khứ bằng cách đuổi kịp tia sáng mang theo một sự kiện nào đó đã xảy ra, bạn cũng có thể làm ngừng quá trình lão hoá của mình để trở thành một Superman. Tomlailá không gian và thời gian luôn có những mối quan hệ chặt chẽ với nhau ngay trong cuộc sống của chúng ta chứ chẳng đâu xa cả, còn một thực tế mà chúng ta phải thừa nhận là chúng ta không thể đủ khả năng phán đoàn những quy luật của vũ trụ khi nó nằm trong vùng không gian khác không thuộc khả năng cảm nhận của chúng ta. Hãy tưởng tượng tại một không gian chiều thứ 6 chẳng hạn có một thế giới đang tồn tại ngay cạnh chúng ta, thậm chí họ sống cùng với chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không thể thấy họ vì khả năng các giác quan của chúng ta không cho phép chúng ta cảm nhận được chiều không gian của họ. Ngượclại, tạo hoá lại cho phép những người thuộc thế giới đó khả năng cảm nhận các chiều không gian khác mà không cho phép họ cảm nhận thấy chúng ta, ai biết được phải không (đây chỉ là ví dụ cho vui thôi nhé)?
    Trên đây là ý kiến của tôi, quả thật vấn đề này tôi chưa dám chắc chắn và nếu bài viết của tôi có gì khó hiểu mong bạn thông cảm.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
    Niềm tin cho ta tất cả!
     
  4. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    cái này nhiều bài hay đấy chứ. Các cao thủ hãy vào đây cho nhận xét đi !( tôi xin lôi chủ đề này lên)
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn..song chân lí đó quyết không gì thay đổi...( chân lí đó ..đó..)
  5. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nói về hiện tượng linh cảm giải thích theo khoa học thì tui tin hoàn toàn. Tui tin là có nhiều con người tồn tại trong cùng 1 con người ở những không gian khác nhau và thời gian khác nhau nhưng tất cả các hành động và sự việc xảy ra cho họ là hoàn toàn giống nhau.
    Tai sao tui tin như vậy? Câu trả lời là tui là 1 bằng chứng sống! Từ nhỏ tui đã phát hiện rất nhiều cái lạ. Tui không thường hay nằm mơ lắm nhưng mỗi khi tui mơ thì 80% tui thấy mình đang làm 1 việc gì đó giống hệt như trong thế giới thực và hay hơn là sau đó tui lại làm đúng như thế, trong cùng không gian và thời gian như vậy trong tương lai. Thường là khoảng 2-3 tháng sau! Lúc đầu tui hông để ý lắm! Và khi mơ thì cũng chẳng ai ghi nhớ làm gì nhưng khi sự việc xảy ra tui mới chực nhớ lại là mình đã từng làm y như vậy trong mơ! Từ đó về sau tui luôn cố gắng nhớ tất cả những chi tiết tui thấy được trong mơ và kiểm chứng 100% là đúng hoàn toàn. Nhưng có cái là tui không xác định được là tui sẽ làm như vậy khi nào! Chỉ khi sự việc xảy ra tui mới biết! Có thể đó cũng là 1 bằng chứng cho việc mọi thứ đã được sắp đặt và không thể thay đổi!
    You are what you are by what you believe!
  6. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Nói đến những giấc mơ thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã đưa ra những lý giải riêng cho mình, hẹn khi rảnh rỗi sẽ cùng bàn luận với mọi người. Tôi nghĩ những chủ đề như thế này hơi ngoài luồng một chút nhưng rất hay và mọi người đều muốn tìm hiểu. Chắc rất nhiều người cũng đã từng đặt ra câu hỏi và tự trả lời theo cách riêng của mình về những hiện tượng thường xuyên xảy ra mà chưa được giải thích như những giấc mơ. Nếu ci có hứng thú hãy cùng trao đổi nhé !
    Cùng khởi động đi
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cái mục này hay đấy tôi cũng thích những chuyện huyền bí như thế này. Ai có còn gặp những chuyện tương tự như vậy thì kể ra cho,mọi người biết với
    không có gì khó và không có gi dễ
  8. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta đã từng đề cập đến những không gian có nhiều hơn 3 chiều. Theo một số lý thuyết gần đây thì không gian đã lên tới 10 hay 11 chiều trong đó 6 hoặc 7 chiều bị cuộn lại. Vấn đề là nếu tồn tại những chiều khác thì chúng ta có thể cảm nhận được không, trên quan điểm thừa nhận sự tồn tại của chúng tôi cho rằng chúng ta có thể cảm nhận được những chiều không gian đó (và ngược lại nếu không thể cảm nhận được các chiều khác thì hãy quên chúng đi, cái đó có tồn tại thì cũng chỉ dành cho những nhà lý thuyết mà thôi).
    Những giấc mơ, đúng vậy ! những giấc mơ có thể là một cánh cửa để chúng ta đến với những chiều không gian khác. Ở một khía cạnh nào đó tôi nghĩ con người chúng ta có thể cảm nhận được nhiều điều hơn chúng ta tưởng. Các bạn có thấy chỗ nào không hợp lý ở đây không ?
    To be continue...
  9. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin kể lại một giấc mơ đã làm nảy sinh những suy nghĩ trên của tôi. Đến tận bây giờ khi ngồi kể lại tôi vẫn thấy hoang mang, dường như thế giới này chẳng có gì chắc chắn cả, điều gì cũng có thể xảy ra. Giấc mơ đó có lẽ đã kéo dài mấy tiếng, tôi nghĩ là nó rất dài bởi nó là một câu chuyện hoàn chỉnh, diễn biến phức tạp và chi tiết.
    Chuyện bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ xíu, được sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, rất nghèo. Rồi tôi lớn lên và khát khao thi vào đại học, nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo túng đã đe doạ ước mơ cháy bỏng của tôi. Tôi ý thức rất rõ ràng rằng mình được sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng có giáo dục, mọi người rất yêu thương nhau. Nhưng lúc đó, nièm khát khao trong tôi trào dâng không thể ngăn cản, tôi đã quyết định ?~ăn cắp?T để trang trải những năm đại học. Tôi tự nhủ rằng mình chỉ vay tạm thôi, sau này khi ra trường làm việc tôi sẽ cật lực kiếm tiền để hoàn trả. Và tất cả đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tôi quyết định mượn tạm bộ đồ trang sức quý giá trong viện bảo tàng. Mặc dù nó được canh phòng rất nghiêm ngặt nhưng bằng trí thông minh của mình tôi đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Tôi đã vào tham quan bảo tàng và tìm hiểu mọi ngóc ngách, đường lối.
    To be continue...
  10. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Vào một đêm, tôi thực hiện đúng những gì đã vạch ra, mọi hàng rào bảo vệ đã bị vượt qua và tôi đã cầm bộ đồ trang sức trên tay. Thật không may trong lúc trốn ra ngoài tôi đã bị phát hiện và rượt đuổi gắt gao, đâu đâu cũng có nhân viên an ninh, tôi phải vận dụng tất cả sự thông thuộc địa hình và những ngóc ngách bí mật để đào tẩu. Có một lối ra cực kỳ bí mật mà tôi phát hiện đã cứu tôi khỏi sự truy bắt. Tôi trườn theo một đường ống bí mật và đã chui ra tới phía sau của toà nhà, chỉ cần tụt xuống khỏi đường ống và trèo qua một chiếc cổng sắt là thoát ra ngoài. Tôi trèo qua cổng sắt ra ngoài và có cảm giác mình đã tự do.
    Đến lúc này, câu chuyện lại rẽ sang một giai đoạn khác, có lẽ giấc mơ này được chia thành những đoạn khác nhau, mỗi đoạn lại gần như độc lập và rất kỳ lạ, nhiều sự kiện diễn ra không theo logic thông thường nhưng các bạn hãy chấp nhận bởi đây không phải trong thế giới chúng ta đang sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi sẽ cố viết để các bạn không cảm thấy rời rạc và mong các bạn hãy cố hình dung cảm giác của tôi.
    To be continue...

Chia sẻ trang này