1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ trụ trong hệ tọa độ 11 chiều (Chứng minh chiều không gian thứ 4 bằng thực nghiệm)

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi VU_XUAN_HA, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Nhưng vừa bước xuống đường từ cánh cổng sắt thì tôi thấy những người trên phố cứ chỉ trỏ lên phía trên cánh cổng và bàn tán, dường như mọi người không nhìn thấy tôi. Thấy kỳ lạ tôi bước tới hỏi một người đàn ông trung tuổi rằng họ nhìn gì trên đó thế ? ông ta nói rằng họ đang bàn luận về cái xác chết vắt ngang trên cổng sắt. Kỳ là thật, tôi vừa trèo qua đó có thầy gì đâu, tôi ngước mắt lên thì quả thật có một xác chết khô nằm vắt ngang trên đó. Người đàn ông kể với tôi rằng mười mấy năm trước có một tên trộm đã vào bảo tàng đánh cắp bộ đồ trang sức và thoát ra bằng đường ống, khi hắn đang trèo qua cổng thì đã bị sét đánh trúng và chết ngay tại chỗ, không thể lấy được xác hắn xuống. Ông ta còn nói thật tội nghiệp cho hắn là một đứa con ngoan ngoãn và học giỏi. Nghe ông ta kể về tên trộm tôi thấy rùng mình, sao hắn lại giống tôi đến thế. Tôi cố gặng hỏi người đàn ông vẫn khẳng định mọi điều ông ta kể là sự thật. Không thể chịu nổi, tôi đã nói thẳng rằng tôi là tên trộm đó đây và tôi vẫn sống sờ sờ trước mặt ông làm sao mà chết mười mấy năm được. Ông ta không chịu thua và đã dắt tôi ra hỏi những người sống ở phố này đã lâu, tất cả đều khẳng định là đã xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc này thì tôi hoang mang thật sự, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ về sự tồn tại của mình.
    To be continue...
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi cho em hỏi, giấc mơ của anh có liên quan đến hiện tại không?
    Thông thường theo em được biết thì do ảnh hưởng của cuộc sống thực lên khi mơ thường có đôi chút ảnh hưởng từ cuộc sống.
    Love Of My Life

  3. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Đúng lúc đó một trận mưa lớn ập tới, sấm chớp ầm ầm, vậy mà người tôi không ướt một chút nào cả, và đột nhiên cái xác trên cổng sắt trèo xuống. Tôi nhìn kỹ thì đó chính là mình, không thể nhầm được. Đến giờ tôi đã tin rằng mình chỉ là một linh hồn vì không muốn chấp nhận sự thật về cái chết của mình và bởi những khát khao sống quá mãnh liệt nên đã hành động và sống lại đúng toàn bộ những gì mình đã trải qua. Nhưng một điều kỳ lạ nữa đã xảy ra đó là cái xác của tôi. Sau khi tỉnh dậy nó tưởng như trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tưởng rằng mình đã đánh cắp thành công và tiếp tục hành động chạy trốn. Tôi đã ngăn nó lại và cho nó biết sự thật đã xảy ra, nó không tin và cứ khăng khăng về sự tồn tại của mình. Đã từng trải qua tình huống đó nên tôi bình tĩnh tìm cách giải quyết, tôi nói rằng tôi là linh hồn và đề nghị nó kiểm chứng bằng cách sờ vào thân thể mình và hãy nhìn lại da thịt của mình. Nó giơ hai bàn tay lên thì trời ơi, nó thấy bàn tay mình xám ngoét, chạm lên da thịt thì mình một cảm giác lạnh lẽo chạy từ chân tới đầu làm nó sởn gai ốc. Nó đã hiểu ra sự thật và tự nhiên toàn bộ thân thể đổ sụp xuống, khi nó không phải là cái nó vẫn nghĩ thì tự khắc sẽ không có sự tồn tại đó nữa.
    Tôi giật mình tỉnh dậy, thoát ra khỏi giấc mơ. Trán toát mồ hôi, tôi rùng mình và tự hỏi mình là ai ? mình đang trong giấc mơ hay thực tại, mình là thể xác hay linh hồn và liệu có một ngày nào đó mình sẽ nhận ra rằng mình không phải như mình vẫn nghĩ hay không ?
    Cuối cùng tôi cungx không thể trả lời những câu hỏi đó. Có thể toi cũng đang sống trong một giấc mơ của một khác, có thể tôi chỉ là hồn của một tôi đã chết trong một không gian khác nào đó, có thể..... Rất nhiều điều có thể xảy ra và mỗi cái ứng với một vũ trụ khác nhau và có giá trị như nhau tồn tại đồng thời mà chúng ta không thể biết.
    Vâng, tôi đã nghĩ có thể mình đang sống trong một giấc mơ, nhưng một điều chắc chắn là giấc mơ này rất dài và tôi có thể làm chủ bản thân này của tôi. Tôi sẽ cố gắng để nó trở thành một giấc mộng đẹp chứ không phải là một cơn ác mộng.
    Bây giờ tới phần bàn luận.
  4. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là có nhiều phần liên quan đến hiện tại rồi, còn việc có phải do ảnh hưởng từ cuộc sống hay không thì anh không khẳng định. Nhưng ở đây là anh đưa ra một cách giải thích mới cho những giấc mơ chứ không đi theo con đường mà mọi người vẫn biết. Trước mỗi hiện tượng người ta có thể đưa ra nhiều cách mô tả và giải thích khác nhau, miễn sao nó phản ánh một cách logic, không chứa mâu thuẫn nội tại và nhiều khi còn cho biết quy luật của hiện tượng nữa (em đọc bài về hiện thực khách quan của anh sẽ giải thích kỹ hơn) . Vấn đề anh nêu ra ở đây là đứng trên một cách nhìn khác về giấc mơ, nó khác hẳn với những gì chúng ta đã được đọc nên không nên thắc mắc dựa trên những giả thuyết khác mà hãy dùng hiện thực để phản bác, chỉ ra chỗ không hợp lý trong giả thuyết này. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó đến chừng nào có thể.
    COME ON2 ! COME ON2 ! COME ON2
  5. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Nếu các bạn đọc kỹ thì sẽ thấy trong giấc mơ này xuất hiện 3 nhân vật "Tôi" : tôi thứ nhất sau này là linh hồn, tôi thứ 2 là thể xác, tôi thứ 3 là hợp nhất của thể xác và linh hồn. Mỗi cái "tôi" đó đều bình đẳng và có giá trị như nhau trong từng không gian của nó, trước khi mọi thứ "rõ ràng" bởi sự tái ngộ thì không thể biết thật giả thế nào cả. "Tôi" Linh hồn vẫn sống cuộc sống của nó mà không hề có chuyện gì xảy ra,"tôi" thể xác cũng thuộc về một thế giới khác và sống cuộc sống riêng. Khi cả hai không biết về sự hiện diện của nhau thì chúng không có bất cứ một ảnh hưởng nào với nhau. Còn tại thế giới mà đã có sự thiết lập mối liên hệ nào đó giữa chúng thì chúng sẽ tồn tại ở một dạng khác (ở đây là một xác chết vô tri), nghĩa là không thể tồn tại một cá thể nào đó trải qua đồng thời nhiều lịch sử khả dĩ, khi các lịch sử khả dĩ sát nhập lại thành một thì nó sẽ mang một diện mạo mới sao cho nó có một lịch sử phù hợp với diễn biến logic trong hệ thống của nó.
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể giải thích rõ cho em hiểu về câu chuyện anh vừa kể ko, em ko hiểu rõ được ý nghĩa của nó là như thế nào
    không có gì khó và không có gi dễ
  7. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Theo em hiểu thì câu chuyện trên muốn nói rằng: Sự sống của chúng ta ....là tương đối, và không gian chúng ta đang tồn tại cũng mang tính tương đối ! với một không gian này thì chúng ta tồn tại , nhưng có thể chúng ta là một cái chết ( đúng hơn là một linh hồn ) của một bản thể nào đó của một không gian khác ( một quy chiếu khác ).
    Không biết có đúng không ? nhưng em cũng mạo muội đưa ra ý kiến trên !
    Mong tác giả giải thích rõ cho bọn em nha !

    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh ....
  8. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Đó cũng có thể là một ý nhưng ở đây không hoàn toàn như vậy. Vì ý này chủ yếu mang tính triết học thuần tuý, còn anh viết bài này ở trong chủ đề "không gian..." này để nêu ra một giả thuyết về sự tồn tại của các không gian khác, trước đây chúng chỉ được nhắc tới trên giấy tờ nhưng giờ đây có thể là chúng hiện hữu. Con người có thể cảm nhận được bằng một hoạt động tư duy mà ta gọi là "mơ". Còn để diễn giải những ý tưởng của anh chắc phải vài ngày nữa anh mới có thời gian, hiện giờ công việc rất bận mà không thể ngồi viết ra ngay được.
    Hẹn gặp lại nhé!
  9. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    như vậy theo ý của bác thì có nghĩa là khi chúng ta mơ là lúc chúng ta bước vào một không gian khác?Nhưng những giấc mơ chỉ là sản phẩm của chí tưởng tượng của con người ý caío này không đúng phải gọi là sảm phẩm của tư duy ,làm sao có thể định nghĩa nó là một không gian được
    <b><blue>TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD<blue></b>
    Được phuthuy26vn sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 08/04/2004
  10. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Em này viết vẫn còn sai chính tả đấy... lêu lêu !
    Em đã đọc những bài trên của anh chưa vậy ? Đừng suy luận theo những tư duy đã được vạch sẵn, Nhìn vấn đề dưới con mắt không phải của mình thử xem nào ! Cái gọi là sản phẩm của tư duy là do mình tự định nghĩa đấy chứ, chắc gì đã là như vậy. Còn để đi theo cách giải thích của anh thì mọi người hãy tham khảo trước những khái niệm trong cơ học lượng tử như phân bố xác suất, nguyên lý bất định, và đặc biệt là nghịch lý "con mèo của Schrodinger" cùng những cách giải quyết nghịch lý này nhé !
    Nói trước là anh dựa trên tư tưởng lấy tổng các lịch sử của Feynman đấy.

Chia sẻ trang này