1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ trường ở Hà Nội - ai ghiền lắc ??

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi meo_dancer82, 16/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử tôi thuộc trường fái trung dung nhất trong diễn đàn này nhưng hôm nay cũng fải lên tiếng bởi cái chú noelsaigon to còi này. Anh nói thật với chú nhé, nếu anh mà có thằng em hỗn xược và thiếu văn hoá như chú, anh sẽ xin đổi họ tên mà đi ở ẩn chứ nhất định không chịu sống chung với chú, bởi anh biết một ngày nào đó sẽ có cao thủ xách súng đến tận nhà và xả đạn không thương tiếc vào từng thành viên nhà chú. Đau đớn thay!!!!
    Vẫn biết thanh niên thì fải chơi bời. Nhưng chơi như thế nào để không fải hổ thẹn với mình với đồng bào mình mới là điều quan trọng. Chú vác tiền nhà của bố, mẹ (nói đúng hơn là tiền mồ hôi sương máu của hàng triệu đồng bào cùng khổ) đi uống rượu tây như uống nước mà không cảm thấy ngượng ngùng sao? Trước khi tu rượu, chú hãy tưởng tượng rằng mỗi giọt rượu mà chú uống được triết xuất ra từ máu và nước mắt của hàng triệu đồng bào có mức thu nhập dưới 10,000 VND/ngày. Thế thôi nhỉ.
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì các bác cũng chỉ vào đây khoe hàng thôi ah? Hết việc làm??
    Bác gì lô en lô ủng gì gì đấy, làm việc cả xài gòng nẫn hà lội mà cũng có thời gian buôn thì tôi cũng trẳng hiểu bác mần ăn da dăng. Pó tay
  3. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Noel ăn chơi sành điệu phết. Ngon đấy....
    Nhưng vẫn chưa đủ. Anh bày cho chú cách ăn chơi thứ thiệt hơn đây này.
    Thứ nhất: đã ăn chơi là chơi tới bến, đi luôn không về. Tối không cần vác xe đi, đi taxi thôi. Chú vác xe đi thì cũng giống như mấy bọn đú ở Hànội lên Vũ trường chỉ để khoe mẽ.
    Ăn chơi đập phá đến khi không biết gì nữa thì nhờ taxi đưa về, hoặc còn sức đá bóng thì dắt thêm một e về khách sạn. Tất nhiên là lúc đó chú mà còn cầm lái được thì đừng nói chuyện với anh chú là dân chơi nhá.

    Thứ hai: ăn chơi bằng tiền của mình làm ra mới là dân chơi thứ thiệt. Có bao nhiêu đập hết không cần biết đến ngày mai. Hết tiền, mai lại kiếm tiếp. Thế mới là dân chơi. Ăn chơi bằng tiền của ông bà già kiểu như chú, ở Hà nội nhiều lắm. Chú không gặp được bọn nó vì chúng nó có chơi ở Hànội đâu...Các quan chức gửi con đi chơi ở Úc, Thái lan, hay Châu Âu hết rồi, hoặc cùng lắm là vào Sài gòn chơi
    Hà nội là trung tâm văn hóa cho nên mấy cái vụ Vũ trường đó không được phát triển lắm...Hết sức thông cảm....
    Nói túm lại, chú có tiền thì cứ ăn chơi, không ai chê trách. Nhưng ăn chơi cũng phải đúng kiểu. Người như chú là có lợi cho xã hội đấy. Tăng chi tiêu xã hội, kích cầu, phân phối lại thu nhập...
  4. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đang viết về sở thích tự dưng nghe toàn chuyện ăn chơi của lão Noel ... Mỗi người 1 ý tùm lum tà la , coi bộ lão Noel gánh đủ ..Nhưng ko sao , cái chính là thấy rõ là nhiều người quan tâm sở thích này đấy nhỉ ..
    To noelsaigon : chả biết ông kiếm đc hay ko , nhưng thật buồn nếu mấy thằng cu con cứ fân fối thu nhập cho cái bọn mở vũ trường , bọn buôn rượu rởm ..Tiền cho quỹ từ thiện thì đây ko có , nhưng it nhất cũng tiêu vào những nơi đáng tiêu , fân fối cho người thu nhập trên dưới 10 ngàn 1 ngày ..( hic, vì mình thu nhập cũng chưa đến 10 ngàn 1 ngày , hic..)
  5. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Híhí, đâu mất rồi
  6. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ối giời rãnh hơi quá
    Sống ở đời phải biết mình là ai chứ
    Trời không mưa sao lại mặc áo mưa
    Thanks
    NOMENOU
  7. noel_saigon

    noel_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mấy chiến hữu " hú" đi ăn ở quán Ngon trên Nam Kì Khởi Nghĩa.Vừa ăn vừa kể bọn nó nghe về tình hình diễn đàn của TTVN .Chúng nó cười và bảo hơi đâu mà để ý đến mấy con mọt sách ấy.Thường thì" Trâu buột ghét trâu ăn"...Âu cũng là chuyện đời.Người ta có mà mình không có nên đâm ra tức ấy mà.
    Ăn xong đến 21h.Cả bọn 7 thằng 4 chiếc chạy 1 vòng Sài Gòn.Đường vừa to, chạy thật thoãi mái.Nhớ lần trước về HN.Từ nhà chạy ra Đê La Thành.Có thằng điếc hay hâm mà mình bóp còi mãi mà không chịu tránh ra...đường nhỏ, khó chạy gần chết.
    Đi đến khoảng 22h.Ghé Muzik Club trên Nguyễn Huệ hâm nóng bằng 2 chai remy martin Vsop.Công nhận bữa nay tụi P.R nhảy nhiều kiểu độc thiệt....
    Gần 23h15.Bay sang tổng hành dinh Gossip.Quả là tuyệt vời.Bữa nay chúng nó nhảy dâm ghê.Nhạc thì dập cực mạnh.Đúng là thế giới tuyệt vời.Phút cuối nghe mấy bài Hip Hop đã thiệt.Thêm 1 chai rưỡi Remy X.O.Uống rưọu+ nghe nhạc= phê vật vã.Tan sở.Chú L rũ chơi theo kiểu Cường Đô La.Lấy xe đua vài vòng trung tâm.Nhưng hỡi ôi! Em đâu dám.Lỡ có chuyện gì thì chết.Ít ra còn phải đế chiếc xế này ra HN mà chào hỏi mấy chú Hà Lội đồng hương chớ.Cuối cùng ra Bờ kè nhậu cho đến 3h sáng.Mệt nhưng vui ghê....
  8. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói nữa thì thằng này nó vẫn vậy, nên tốt hơn hết đừng nói với nó nữa. Hết thuốc chữa rồi.
  9. but_chi

    but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ anh giai quá đi mất , khi nào ra HN "hú" anh em trong box này thưởng thức mấy phát nhé anh giai .
  10. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đíu có tiền mà ra Hn đâu bác ơi , đến cái đt dđ còn *** có thì lấy đâu ra mà ra Hn , hix , to còi lắm cơ . Nếu không muốn bị mang tiếng to còi thì cho số đt đê , ehhe , 007 chơi đấy , xưa nay vốn không thích thùng rỗng kêu to , nếu e không chơi nổi thì e se kêu bạn em đi nữa , Ok , yên tâm về chất lượng mặt hàng đê . Hội chuyên làm xe máy Gia Long và khách sạn ( khu Lý Tự Trọng đấy ) , Hoàng Chung , ông chơi nổi không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này