1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ trường ở Hà Nội - ai ghiền lắc ??

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi meo_dancer82, 16/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đại ca , e hâm mộ đại ca quá , đại cho e biết biển số 4 cái xe đại ca nhắc đến đi , mai e cho đại ca biết chủ của 4 xe này và số đt của 4 đứa , ha ha . Bạn của Cường Đô la ? Thằng Cường còn không có tên trong cấp quí tộc đâu , chỉ đú thôi.
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hey, các bác bao h rủ nhau đua xe hơi ngoài Hà Lội nhớ nhắn tin em đi xem cái. Từ bé đến h chưa xem đua 4 bánh bao h, thèm quá cơ. Nhắn tin thôi nhé, em k có tiền dùng dd đâu
    Con ơi, bố con mình về cho trâu đi ăn cỏ nào. Mấy hôm nữa cưỡi trâu nhà mình đi xem đua.
    Mk, đời có những người làm cả đời k đủ ăn lại có loại người đem tiền đi đốt
  3. noel_saigon

    noel_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thằng này chẳng dám so tiền bạc với ai.Nhưng cũng không đến nỗi đem mấy cái khách sạn quèn mà ra khoe.Nói mà không biết nhục.Mấy cái ổ ấy mà đòi so sánh với " xã hội đỏ".Cảm thấy thiếu i ốt quá thì về nhà kêu ông bô giải thích từ xã hội đỏ nhé.
    Còn về số điện thoại à.Thế bác nghĩ bác có đủ tư cách gọi cho em không?.Số điện thoại của em bác tưởng là công cộng chắc.Muốn cho thì cho như mấy bác dân chợ ở đây à.
    Thật ra nếu bác ở SG...muốn gặp em cũng không khó lắm đâu.Bác chỉ cần cho số điện thoại của bác.Sẽ có người đến tiếp bác( nói thì sẽ làm).
    Quang Vinh nói 1 câu cũng đúng quá nhỉ! Giàu là cái tội à.Giàu bị nhiều người ghanh đua thế.Biết thế không thèm sinh con ra trong nhà giàu.Mà đâu chỉ giàu không đâu.Giàu mà có thêm quyền nữa mới chết chứ...Càng làm cho thiên hạ ghanh tị, thèm thuồng và thành kiến...
    ." Con xin cảm ơn bố vì bố đã sáng suốt cho con vào SG.Nếu không giờ này có lẽ con cũng là 1 bó rau muống như chúng nó rôì"
    "Con cũng sẽ chẳng bao giờ quay về HN sống như bố mong đâu.Vì cuộc sống của con cần nhiều cái thú vị hơn."
  4. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    He he , ko dám cho số ? Không dám cho biết biển số xe ? Kém cho cái tấm thân than là .]
    " Con xin cảm ơn bố vì bố đã sáng suốt cho con vào SG.Nếu không giờ này có lẽ con cũng là 1 bó rau muống như chúng nó rôì"
    "Con cũng sẽ chẳng bao giờ quay về HN sống như bố mong đâu.Vì cuộc sống của con cần nhiều cái thú vị hơn."
    Thật đáng buồn cười , xưa nay chưa bao giờ nghe ai dám chê dân bên Gia Long thế mà chú này... , hix , chắc thằng này ( giờ phải gọi là thằng thôi vì thấy hết khả năng đc gọi chữ bác ) , mới ở ... " trển " về , ha ha.
    Thôi , chú em không dám cho số đt thì đành chịu , không dám cho biết biển số xe thì đành chịu , không nói đến nữa. Nếu ông già chú làm từ cấp thứ trưởng trở lên thì anh thua chú đấy . Còn không thì ... đừng post bài mà người ta chê cười
  5. panther83

    panther83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    to bác noel: Bác thử định nghĩa cho tôi sành điệu là thế nào nhỉ. Thực ra tôi nghe từ này nhiều rồi mà cũng chưa hiểu chính xác là nó như thế nào. Theo như những gì các bác nói thì sành điệu có fải là càng tiêu nhiều tiền vào cái gì đó thì càng sành điệu đúng không. Tôi nói ví dụ như tôi mua một cái áo rất đắt và độc nhưng khi mặc vào trông như thằng điên, thế thì có fải là sành điệu không. Tôi thấy bác kể ra rất nhiều thứ đắt tiền nhưng tôi cũng chẳng hiểu bác đang khoe hay la thật sự cảm thấy trân trọng nó.
    Còn nói về sàn nhảy, thực ra tôi chả bao giờ vào sàn nhảy cả vì tôi cũng không có đủ tiền để mà vào, nhưng mà tôi thấy bác có vẻ chê sàn nhảy ở hanoi quá nên tôi cũng muốn có đôi lời với bác thế này. SG dù sao cũng là thành phố được thành lập sau nên tất nhiên những sàn nhảy cũng như những thứ khác fải hiện đại hơn ở hà nội rồi. Cho nên bác có thấy buồn cười không nếu đem so sánh như thế. Bác biết thì cứ để trong lòng thôi nhé. Nói ra người ta cười cho rồi lại cho bác là thằng hợm đời. Sao bác không so sánh sài gòn của bác với mấy thành phố trong khu vực đông nam á thôi chứ không xa. Nếu bác chứng minh được là thành phố của bác hơn và bác sành điệu hơn chúng nó thì chúng tôi cũng mừng cho bác. Tôi chỉ có vài lời thế thôi(mặc dù hơi dài hehe).
  6. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trong này không có forum Sài gòn để anh em vào khen vũ trường trong đó nhể?
  7. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng hở ra mình là thằng hợm của, thùng rỗng kêu to. Này thằng nhóc noel, anh nghĩ thực chất mày cũng chỉ là thằng chân đất mắt toét chuyên đi ăn theo bọn nhà giàu thôi, chứ dân chơi thượng thặng không bao giờ đem chuyện chơi bời của mình ra hù thiên hạ như nhóc tỳ đâu. Anh nghĩ chú cùng lắm cũng chỉ là bồi (chuyên bưng bê rượu bia trong vũ trường là cung) chứ thực chất chẳng là cái cóc khô gì để có thể mang ra quảng bá dùm beng như vậy. Nếu còn chút lương tri, anh mong nhóc hãy điều chỉnh hành vi sống fải đạo và hãy là chính mình nhé.
  8. tphcm_vn

    tphcm_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với thằng nhóc rẻ rách này làm cái chó gì cho mệt.Stop.
  9. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , chí lý , e stop ở đây và không bàn luận gì về cái này nữa
  10. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    To noel : này , ko ngờ thật , hoá ra cái thằng hôm gì chạy xe ở Đê La Thành bóp còi to hù doạ thiên hạ là chú à , hì , hôm đó cái đứa hâm giả điếc ko chịu nhường đường cho chú là meo_dancer82 này . Chả là lúc đó là giờ đề đóm , hơn 7h chị mới fotô xong 1 sấp tờ kết quả ( dân miền bắc gọi tắt tờ giấy in kết quả sổ số là tờ kết quả ) chạy xe đi bán , mỗi tờ 500 , chả kiếm đc bao nhiêu , ngày thu nhập chưa đến 10 ngàn .
    Chú e thông cảm lúc đó bận công việc nên ko tránh đg` cho e , thật ra chị cũng bực như chú thôi , lúc đấy định chống chân xe , thoi cho e mấy cú vô mặt , hoặc lôi gậy ra nện cho chú mấy fát nhưng chợt nghĩ mình đang mắc công chuyện , hì , nếu ko chú lại chả đc tiếp đãi tử tế rồi chứ lại ..Chị dân Trung Tự - Đê La Thành , khi nào e ra HN nhớ chạy xe đường Đê LT giờ đề nhé , 2 chị e choảng nhau ...
    Đùa vậy thôi , dù sao chú cũng giúp mọi người thấy rõ thế nào là mấy thằng to còi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này