1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ việc đạo thơ: Ngọc Khuê: ''Nhiều người không thiện chí với tôi''!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào trang Tin tức online thấy họ có cho đăng mấy phản hồi về vụ này, quote lại cho mọi người cùng đọc tham khảo:
    link: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/103483/
    Ms Angel - - truefriend_vn@yahoo.com
    Khi đọc bài này thì ai cũng biết sự thật ai là người đạo thơ rồi. Có lẽ Ngọc Khuê nên có thái độ cư xử hợp lý hơn...Đã là người của công chúng thì càng phải nêu gương để mọi người học theo. Nếu sai thì tốt nhất nên sửa!

    Ngoc Nguyen - Mitex servis DV Czech republic - mitexservis@seznam.cz
    Việc đạo văn,thơ,nhạc...không còn là chuyện hiếm-kể cả vơi nhưng người nổi tiếng-nhưng thật buồn khi Ngọc Khuê trả lời phỏng vấn một cách thản nhiên như thế. Ngọc Khuê không chỉ đánh cắp thơ mà đánh cắp cả tình cảm của người hâm mộ.Thật đáng tiếc. Một người yêu thơ và nhạc đang sông xa quê!

    Hoàng Dung - Đà Nẵng - Hoangltp123@yahoo.com
    Sau khi đọc 2 bài thơ của 2 tác giả vừa đăng trên TTOL, điều nhận thấy rõ ràng nhất là sự gieo vần, điệu của bài thơ gốc rất mạch lạc, trôi chảy. Còn một bài kia thì "kế thừa" và phát triển theo ý thích và sao cho đúng với hoàn cảnh của cá nhân mình. Nhìn và so sánh những dòng in đậm và đọc toàn bài thơ, tôi đồng ý với độc giả Ms Angel. Tại sao mình không dám nhìn vào sự thật. Một người không giỏi nhiều lĩnh vực là chuyện rất bình thường mà. Hy vọng người đạo thơ sẽ sớm dám nhìn nhận sự thật để diễn đàn khỏi phải ầm ĩ hơn!

    Lemon Tree - - minhchidn@yahoo.com
    Khi đọc bài thơ của Minh Phương , tôi thực sự xúc động. Một bài thơ tràn đầy tình cảm yêu thương dành cho bố như thế mà lại "được" sửa và " được" mang tên một người khác thì thật không công bằng chút nào cho tác giả. Có lẽ Ngọc Khuê cũng có những tình cảm như thế đối với bố mình, và trong một lúc đồng cảm với bài thơ , Khuê đã có ý tưởng sửa lại đôi chút cho hợp với tình huống của mình trong thời điểm đó. Tôi nghĩ chúng ta cũng không nên phê phán Ngọc Khuê mạnh mẽ quá vì dẫu sao cô ấy vẫn còn quá trẻ. Cái chúng ta cần lúc này là một lời xin lỗi chân thành của Ngọc Khuê với Minh Phương - tác giả của bài thơ.

    HungSanity - - hungsanity@gmail.com
    Thực ra khi bài viết thì tôi thấy gần như mọi thứ đang chống lại Khuê, vì thời gian đăng báo. Cũng có thể Khuê đã đọc bài thơ và lấy lại những câu thơ hay ( mặc dù lấy như thế là hơi nhiều ). Nhưng quả thật bài thơ của Khuê tôi thấy hay hơn của Thương. Tuy vậy có lẽ Khuê vẫn nên có 1 lời xin lỗi đến tác giả của bài thơ là Thương

    NLH - - daotaocen@yahoo.com.vn
    Tôi đã đọc hai bài thơ sự thật có lẽ ai cũng rõ. Nhưng cõ lẽ chúng ta nên bỏ qua cho Ngọc Khuê, lỗi của cô ấy là không nói rõ cho cha mình về bài thơ. Cô ấy chắc không bao giờ nghĩa rằng cha lại mang bài thơ đó đi đăng báo. Mà khi đã đăng rồi, thì sự đã rồi chút sĩ diện bắt buộc cô ấy phải nhận đấy là của mình và không đạo thơ ai cả. Âu cũng là tình thế bắt buộc. Đáng giận và đáng thương. Chuyện của cô ấy coi như bài học đối với những ai đang có ý định như vậy. Tôi nghĩ chúng ta có thể tha thứ cho cô ấy. Bởi sau chuyện này cô ấy mới là người mất đi rất nhiều thứ mà không thể lấy lại, đó là sự trừng phạt của tự nhiên rồi...

  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    link: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/103680/
    Phan Hồng Hạnh - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội - hanhdh80@yahoo.com
    Qua cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004, Ngọc Khuê một cô ca sĩ nhỏ bé có chất giọng kihông hay lắm nhưng cũng khá đặc biệt đã gây ấn tượng cho đa số khán giả trẻ. Đây là điều mà Ngọc Khuê đã bằng chính khả năng của mình cộng với nỗ lực của bản thân mà để đạt được, bản thân tôi không ấn tượng với giọng hát của Ngọc Khuê nhưng cũng thấy được cô ca sĩ này sẽ có triển vọng.
    Tôi thật sự phẫn nộ khi đọc được bài thơ mà Ngọc Khuê đã sao chép và cho là của mình cho dù không có ý định đăng bài. Đây là bài thơ hay và tình cảm cái chính lại là của người khác làm vì vậy lkhông thể lấy tình cảm của người khác để bảo đó là tác phẩm của mình. Ngọc Khuê sẽ rất được tôn trọng nếu như vô tình cô đọc bài thơ đó, thấy hay và cảm động và sau đó chép tặng cha.
    Từ trước đến nay có biết bao bài thơ hay, không phải cứ nhà thơ là thơ hay mà nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và tâm trạng của người làm thơ lúc đó. Nếu Ngọc Khuê thấy bài thơ hay vẫn có thể chép và tặng cha mình chứ không nhất thiết phải bảo đó là thơ của mình.
    Tôi ủng hộ bạn Thương trong việc lên tiếng để bảo vệ chính mình và cần phải cho Ngọc Khuê thấy nên tìm sân chơi phù hợp với khả năng của mình. Ngọc Khuê nên có lời xin lỗi đến Thương để tìm lại sự ủng hộ của khán giả và niềm tin của Thương. Làm được điều này chắc cha của Khuê sẽ vui hơn bởi con gái mình đã thành thật.

    Minh Anh - Hải Phòng - canhcam80@yahoo.com
    Tôi đồng tình với việc làm của bạn Thương. Thực ra Khuê vốn không đáng trách trong việc này. Vì cô ấy không hề có ý định đăng tải bài thơ "Cha và Mùa thu". Vào thời điểm gia đình xảy ra chuyện buồn, có thể hiểu tình cảm thương yêu cha rất hợp lẽ với ý tứ bài thơ này nên Khuê đã tặng cha mình. Khuê không nhất thiết phải nói với cha rằng mình đã làm hay chép ở đâu. Điều đó không quan trọng bởi dù thế nào thì tình cảm riêng tư giữa 2 cha con là rất thật. Tất nhiên Khuê có thể sửa chữa đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Vấn đề ở chỗ khi bài thơ bị đưa lên đăng báo để công chúng đọc thì rõ ràng tác giả thật phải lên tiếng. Thương cần được tôn trọng.
    Câu chuyện này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện "đạo văn" cuối năm 2005. Bút danh Phạm Minh Phong nhận được truyện ngắn "Máu của lá" từ 1 người bạn và đã gửi đăng báo. Nhưng anh không hề biết người bạn mình đã chép lại từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Võ thị Hảo. Nhưng hành động của anh rất đáng trân trọng, anh đã nhận lỗi trước nhà văn và trước độc giả. Và chẳng ai nỡ bắt lỗi một người trung thực như thế.

    little - - little_man.online@yahoo.com
    Theo những bài báo đã được đăng tôi thấy rõ ràng là Ngọc Khuê đã sai! Nhưng điều cần bây giờ là cô ấy phải xin lỗi tác giả. Phía bạn Thương thì cũng không nhất thiết phải nói những lời tỏ vẻ quá bức xúc như vậy! Không thật lắm!

  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy ngày không lên làng box Phú Thọ mà có ối chuyện để xem nhỉ . Mà tôi cũng có ít tin quá , tks All4 .
    Theo tôi : Thật ra cái vụ '' đạo thơ '' này cũng để thêm 1 lần nữa lăng sê NK mà . Có 1 hay 2 tỉ VND và có mấy ông bầu mạnh nâng đỡ thì công nghệ lăng xê cũng biến giọng ca Karaoke xã ore người mẫu thành Sao . Nếu sao muốn tiếp tục sáng thì cần phải rót thêm tiền ore những thứ khác vào cho ông bầu . Người ta có thể nổi tiếng bằng mọi giá , kể cả theo chiều hướng không được ai chấp nhận , miễn là nổi đình nổi đám .
    Đọc bài thơ của Em Thương tôi thấy hình như cũng đăng ở báo Phú Thọ rồi hay sao á . Ai biết chính sác cho tôi thông tin giùm xem đúng không ?? Bởi như là tôi đã đọc đâu đó rồi .
  4. bienvang1975

    bienvang1975 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Jà có e họ học cùng lớp và đội tuyển học sinh giỏi văn với Thương. E ấy nói đương nhiên là Ngọc Khuê đạo thơ rồi. Nhiều nhà thơ và nhà văn cũng lên tiếng như trong bài báo ở Người lao động. Vấn đề là Ngọc Khuê có nhận thức ra vấn đề của cô ấy bây giờ ko thôi.
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vụ đạo thơ cha và mùa thu
    Nếu tha thứ được thì nên tha thứ
    08-08-2006 16:22:05 GMT +7
    Bài thơ Cha và mùa thu thuộc về ai? Ca sĩ Ngọc Khuê hay cô sinh viên Nguyễn Thị Minh Thương? Vì sao có sự trùng lặp lạ thường như vậy?
    Các nhà thơ, nhà giáo, nhà văn? đã bày tỏ quan điểm. Còn ý kiến của bạn thì sao?


    [​IMG]

    Sinh viên Nguyễn Thị Minh Thương (trái) và ca sĩ Ngọc Khuê (phải)
    R.D - Điện thoại: 09039584.. - Email: robeo2020@yahoo.com
    Đọc qua hai bài thơ thật ra chỉ là một bất cứ người nào cũng có thể biết tác giả là ai rồi. Không cần phải là người sành thơ cũng nhận ra được những đoạn sửa rất vụng. Riêng cá nhân tôi nghĩ Ngọc Khuê không nên để cuộc trang luận kéo dài thêm nữa?

    Đinh Trọng Nghĩa - Hải Phòng - Email: trongnghia006@yahoo.com.vn
    Có 2 lý do để khẳng định Ngọc Khuê đã ăn cắp thơ :


    Các bài báo liên quan
    Tiếc cho Ngọc Khuê
    Ca sĩ Ngọc Khuê có đạo thơ?
    - Thơ của Thương được in năm 2003 ở báo Văn nghệ trẻ (điều này xác minh rất dễ), còn Ngọc Khuê bảo bài thơ này em làm vào năm 2004 .
    - Bài thơ bản gốc của Thương hay hơn, sắc sảo hơn, thật hơn bài thơ nhái của Ngọc Khuê. Bài thơ của Ngọc Khuê bị gượng và ngang ở chính những từ sửa. Là một độc giả của thơ ca , một khán giả của âm nhạc, tôi đề nghị Ngọc Khuê phải công khai xin lỗi Thương, càng sớm càng tốt, càng dễ được tha thứ.

    nguyen duc tri - 74/4 Trương Quốc Dung, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM - 09037042.. - Email: ductri_dgco@yahoo.com.vn
    Sau khi đọc xong bài báo, tôi có vài ý kiến nho nhỏ:
    - Minh Thương đăng báo tháng 8-2003, Ngọc Khuê đăng báo tháng 12-2005. Sao lại có sự trùng hợp đến kinh ngạc giữa câu từ của 2 bài thơ.
    - Đọc bài thơ của Minh Thương, ta thấy rất logic mạch lạc, cách gieo từ khá độc đáo, các câu thơ quyện vào nhau tạo nên dòng chảy cảm xúc hoàn chỉnh.Với bài thơ của Ngọc Khuê, còn nhiều bất hợp lý quá: Ngọc Khuê đặt tựa bài thơ là CHA VÀ MÙA THU.
    Nhưng Ngọc Khuê nói: KHI THU QUA giăng lối trước hiên nhà; hoặc Trách làm chi KHI MÙA ĐÔNG ĐÃ TỚI hoặc MÙA THU QUA nỗi buồn cha chưa dứt. Thế thì không gian của bài thơ là MÙA ĐÔNG chứ.Vậy mà trong bài thơ vẫn có câu Mùa thu gầy như khói xanh bay. Sao lủng củng. khập khiễng quá vậy?


    nguyen muoi - Truong Le Duan ?" 09834366.. - thumuoi72@yahoo.com.vn
    Tôi là chú ruột của Nguyễn Thị Minh Thương. Tôi biết, việc đưa chuyện thơ văn này lên báo là điều gia đình tôi không mong muốn chút nào. Bố Minh Thương cũng nghĩ như tôi vậy. Thương là người mà gia đình tôi đặt nhiều kì vọng. Cháu đã từng đạt giải nhất Văn quốc gia khi mới học lớp 11, đạt giải nhất cuộc thi về đề tài văn thơ cách mạng do Khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm phối hợp với một số cơ quan tổ chức năm 2005. Vì lẽ đó, chúng tôi chỉ muốn cháu tập trung vào việc học và không nên trở thành mục tiêu của dư luận dù với bất kì lí do nào. Nhưng, cháu lại là một người có cá tính. Trong cuộc sống, cháu đề cao sự trung thực.
    Vì vậy, chuyện ca sĩ Ngọc Khuê đạo thơ của cháu làm cháu suy nghĩ nhiều.Trước khi quyết định đưa sự việc này ra trước công luận, cháu có hỏi ý kiến tôi. Tôi đã khuyên là nên im lặng để đổi lấy sự bình yên. Nhưng cháu đã không nghe vì muốn sự thật được khẳng định.
    Vì vậy, mặc dù không đồng tình với phản ứng của cháu, tôi vẫn phải tôn trọng sự lựa chọn đó.Tôi chỉ muốn nói một điều, bố của Minh Thương - Anh trai tôi là một người có cuộc sống không bình lặng. Từng là một quân nhân, từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị khốc liệt, ông hiểu hơn ai hết giá trị của cuộc sống này. Ông muốn con gái mình trở thành một người có ích cho xã hội, thực hiện được những điều mà cuộc đời ông không thực hiện được nên đã khuyên cháu vào học trường sư phạm để trở thành một giáo viên dạy Văn.Viết những dòng này với suy nghĩ của người trong cuộc, tôi chỉ mong quý báo thông cảm và chia sẻ. Còn với ca sĩ Ngọc Khuê, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ấy lúc này. Tôi nghĩ, trong cuộc đời, ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhất là tuổi trẻ. Nhưng điều quan trọng nhất, theo tôi, vẫn là phải nhận thức được sai lầm ấy và sửa chữa. Có như vậy, con người ta mới trưởng thành hơn. Ngọc Khuê là một ca sĩ có tài, là người của công chúng, và cũng là một người thông minh, tôi nghĩ, chắc là cô ấy hiểu rõ điều này. Tôi hi vọng, cô ấy sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn.



    Lục Hòa ?" 41 Thăng Long, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM ?" 09068418.. - luchoaqt@yahoo.com
    Mến gửi cháu Ngọc Khuê. Lúc chú hơn 20 tuổi cũng có chép Thơ gửi tặng những người khác và hiếm ghi tên tác giả lắm. Thời đó phần lớn chú phần lớn đọc Thơ chép chuyền tay nhau không à. Cũng nhiều lúc chú tự thêm thắt ít nhiều cho phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh, tự nhiên thôi và hồn nhiên lắm chả nghĩ gì sâu xa đâu.
    Bác trai vô tình gửi đến báo và phát hành rộng rãi đã đặt cháu vào một tình huống khó xử. Với lòng yêu mến chú bảo nhỏ với cháu là đừng để sự việc đi xa hơn cháu nhé. Chúc cháu vui khoẻ hát hay.

    Đinh Trọng Nghĩa - Hải Phòng - trongnghia006@yahoo.com
    Trong trường hợp này Ngọc Khuê cũng có thể được tha thứ nhưng muốn vậy trước hết Ngọc Khuê phải công khai xin lỗi Thương. Khán giả , độc giả có thể tha thứ cho một lỗi lầm nhưng không thể chấp nhận một con người không trung thực.

    Người Yêu Thơ - Hà Nội - 091243496.. emdepnhattaynguyen@yahoo.com


    Tôi là một người rất yêu thơ. Sau khi đọc bài báo và cảm nhận sự khác nhau giữa hai bài thơ, tôi thấy bài Cha và mùa thu của Minh Thương hay hơn rất nhiều. Tôi cũng đã in hai bài thơ trên vào một trang A4 để đưa cho một số bạn bè yêu thơ đọc. Mặc dù có nhiều người chưa đọc tin này trên báo và chưa hề biết thông tin gì về thời gian sáng tác, hoàn cảnh ra đời bài thơ mà Minh Thương và Ngọc Khuê đã nói qua các cuộc trò chuyện... Thế nhưng chưa có một ai nói rằng bài của Ngọc Khuê hay hơn Tự thơ đã nói lên tất cả. Còn những người trong cuộc, tôi ủng hộ quan điểm của Minh Thương: Cần tôn trọng sự thật
    Nguyễn Văn Hoàng- 65/2 Cây Cám, KP6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM - 09037190.. - hoangnguyen2@gmail.co
    Tôi nghĩ viết để tặng Cha thì dù là 1 đoạn văn hay 1 câu chỉ vài từ, nhưng đó phải là những từ chân thật của mình.
    link: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/159987.asp
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Phạm Thanh Hà - 1256 Washington St, Rockville, md 20850. USA - 011 240-441-61.. - thanh_hapham@yahoo.com

    Tôi là một người rất mê thơ và đã từng làm nhiều bài thơ khi còn học ở trung học. Tôi vô tình dọc được bài thơ của Minh Thương trong một lần ngồi chờ ở bưu điện thành phố. Tôi không biết Thương là ai, thậm chí không để ý luôn tên tác giả. Tôi thích bài thơ này và đem tờ báo về lại Mỹ. Chép tay ra không sửa lời và cho đăng trên tuần báo Đặc San Công Giáo trong ngày lễ Father Day ở Mỹ vào ngày 5-6-2004. Phần tên người viết, tôi ghi là Sưu tầm. Xin lỗi em Minh Thương . Vì nghĩ đơn giản là ở Mỹ, và tuần báo công giáo chỉ phát hành nội bộ mà thôi. Vì báo chỉ cần mình sưu tầm, không cần phải sáng tác. 2 năm trôi qua, gặp lại bài thơ này trong một hoàn cảnh khá trớ trêu. Hinh ảnh tác giả thật trẻ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhân tiện đây cho tôi xin lỗi Minh Thương vì đăng thơ em mà chưa có sự cho phép. Tôi ghi chữ Sưu Tầm bên dưới nhan đề Mùa Thu Và Cha. Và tôi chẳng có gì nói với ca sĩ Ngọc Khuê ngoài vài lời. Chị xin lỗi Minh Thương đi, trước khi quá trễ. Chị sai rồi.
    Phong Thanh Dương - phong_thanhduong06@yahoo.com


    Sự thật đạo thơ của Ngọc Khuê như vậy là đã rõ, việc tốt nhất nên làm lúc này là Ngọc Khuê nên tự thú trước bình minh, phải công khai xin lỗi tác giả Minh Thương nếu như muốn được dư luận tha thứ.
    Đọc những bài báo và ý kiến phản hồi mấy ngày qua ,tôi thấy rằng, với hành động rất đáng phê phán này mà các ý kiến của quý nhà thơ, nhà báo, nhà văn của chúng ta còn rất dè dặt, cả nể.
    Tại sao thế hình như xã hội hiện tại làm con người ta trở nên hèn nhát, không dám phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái không trung thực thì phải và cũng thật dễ hiểu là tại sao nạn đạo văn, đạo thơ, thầy copy luận văn của trò, gian lận trong thi cử lại tràn lan như hiện nay.
    Tôi mong rằng, với vấn nạn này, quý báo phải bày tỏ quan điểm đấu tranh, phê phán một cách mạnh mẽ hơn nữa nhằm giúp cho mọi người biết sống trung thực, biết từ chối những gì không phải của mình và tôn trọng thành quả, công sức của người khác.


    Nhà thơ Trần Trương - Tạp chí Nhà Văn, 65 Nguyễn Du, Hà Nội - tranthotruong@yahoo.com
    Ngọc Khuê phải trung thực. Tôi thật buồn không chỉ có việc đạo thơ của cô ca sĩ chưa phải là gì trong âm nhạc, nhưng chính những người bình luận, viết báo thường quá tay ca ngợi một sự việc nào đó, làm cho dư luận hiểu lầm, rồi tung hô nhau lên như một hiện tượng ghê gớm, ca sĩ Ngọc Khuê là một trường hợp như vậy, thế rồi chính NGƯỜI được ca ngợi tự cho mình là ngôi sao sáng,rồi sinh ra huyễn hoặc,và tự cho mình được quyền làm những điều quá sức vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật, hoặc vô tình, hoặc cố ý, mà trình độ của họ chưa đủ nhận thức.
    Ai đăng bài thơ đó lên báo, mà theo Ngọc Khuê là không tự gửi đăng,cũng phải chịu trách nhiệm trước dư luận và tác giả, Ngọc Khuê có thể còn ngờ nghệch. Vậy người đăng báo có quá vô tư không? Vài năm gần đây việc đạo văn, đạo nhạc, đạo ảnh, bây giờ là đạo thơ thì đã đến lúc phải nghiêm khắc cả với người đạo lẫn ban biên tập hoặc ban giám khảo chấm thi hoặc đăng, giới thiệu tác phẩm đó. Báo Tiền phong phải xin lỗi tác giả, sau đó là người đạo thơ xin lỗi, cũng như một nhà xuất bản in sách chưa có bản quyền thì phải xin lỗi và bồi thưòng.Tuy việc đạo thơ của Ngọc Khuê chưa phải là to tát lắm nhưng phải nghiêm khắc trong thái độ nhận lỗi và cần cẩn trọng cho việc biên tập hoặc chấm thi trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.
    Đặng Ái - Báo Thương Mại ?" 09123116.. - nhavandangai@yahoo.com.vn
    Không thể nói là không có chuyện đạo thơ ở đây. Chỉ có điều sự đạo hồn nhiên quá, hồn nhiên đến lo ngại cho văn hoá của người cầm bút. Hình như người ta coi đây là một trò chơi vô luật và vô hại. Quả ô mai đó chua, mình ngậm cho khoái khẩu thì có gì đáng phải suy nghĩ. Cứ đọc văn thơ của những người trẻ chưa thành danh và chắc là không bao giờ thành danh gửi đến các tòa soạn mà xem. Đầy rẫy những gì giông giống na ná, thậm chí y chang những tác phẩm đã đăng đâu đó.
    Nhà thơ Đỗ Bạch Mai và các biên tập viên khác đọc rất nhiều bản thảo, chắc là quá rành chuyện đó. Vấn đề là chúng ta chưa dạy dỗ các em đến nơi đến chốn về ý thức bản quyền và lòng tự trọng. Nhiều chuyện đạo văn, đạo nhạc, đạo tranh, đạo ảnh, đạo kịch... tinh vi hoặc thô thiển đã diễn ra mà chúng ta không làm đến nơi đến chốn, có khi lại xuê xoa, thậm chí vì lẽ này lẽ khác còn bênh vực cho là các tư tưởng lớn gặp nhau.
    Có tác giả bị trấn lột thì ngại ngùng xấu hổ không dám làm căng, sợ bị mọi người coi là hẹp hòi, hoặc nhân cơ hội đánh bóng tên mình. Chúng ta sắp bước vào WTO. Luật lệ quốc tế xử rất nghiêm tội ?onhái?, tội ?ođạo?. Nếu lúc này chúng ta không nghiêm khắc với chính mình thì sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn rắc rối.
    Dương Bình - 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM ?" 82364..
    Bài thơ Cha và Mùa thu của Ngọc Khuê chính là bản sao chép lại. Tuy có biến tấu một chút nhưng không đủ để cho rằng có sự khác biệt giữa 2 bài thơ.
    Tình cảm Ngọc Khuê dành cho cha mình rất đáng trân trọng, cô muốn an ủi cha mình bằng những vần thơ.
    Theo tôi, cô có thể mượn thơ người khác, sửa đi đôi chút cho phù hợp rồi tặng cha mình dĩ nhiên là cô nên nói với cha mình rằng bài thơ này cô thấy có nhiều tâm sự giống cha và suy nghĩ của cô nên cô có sửa đôi chút để tặng cha - tất nhiên là chỉ riêng cha của Ngọc Khuê đọc và ông cũng hiểu tình cảm của cô con gái mình muốn dùng bài thơ có ngữ cảnh giống ông để an ủi ông- tất nhiên là không nên đưa ra công khai vì đây là thơ đi mượn mà.
    Nhưng trong trường hợp này, cô đã không nói ra cho cha mình biết và cha Ngọc Khuê đã nghĩ rằng con mình thực sự là tác giả bài thơ này nên ông cho đăng trên báo. Sự việc xảy ra rồi, tôi nghĩ Ngọc Khuê nên xin lỗi Minh Thương. Chuyện này cũng giống như chúng tôi mấy chục năm về trước. Mỗi lần thấy bài thơ nào mình thích thì thường chép lại và nhiều khi biến tấu đi cho phù hợp với ngữ cảnh rồi gửi cho bạn bè cho vui.
    Chuyện xin lỗi cũng không có gì phải khó nói, chẳng qua Ngọc Khuê có dũng cảm vượt qua bệnh sĩ hay không thôi.
    Đỗ Đức Đường - 83 Sương Nguyệt Anh, Q.1 - 09039684.. -samste03@yahoo.com

    Tôi nghĩ rằng đây lại là một cách tạo scandal của cô ca sĩ Ngọc Khuê thôi. Thơ của ai, đọc đã quá rõ rồi. Sau vụ này có thể cô ấy sẽ nổi tiếng đấy.
    Nguyễn Thị Loan - Hà Nội ?" 97197.. - nguyenthiloan@yahoo.com
    Tôi rất thất vọng về Ngọc Khuê . Đây không phải là vấn đề nên tha thứ hay không, mà là vấn đề sự thật cần được tôn trọng và sự cần biết tôn trọng người khác. Nếu Ngọc Khuê đã lỡ đạo thơ của Nguyễn Thị Minh Thương thì nên có một lời xin lỗi công khai với Minh Thương.
    le thanh nghia - 568/33/3 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp ?" 09038109.. - thanhnghia_2004@yahoo.com

    Theo tôi Ngọc Khuê nên có một lời xin lỗi Mình Thương và cũng đừng làm ồn ào nữa. Theo tôi nếu kéo dài sự việc như thế này thì các fan của Ngọc Khuê sẽ không chấp nhận và sự nghiệp ca hát của Khuê xem như tuột dốc và không biết sẽ về đâu.
    ĐỖ THỊ HUỲNH HOA - KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2 - dohuynhhoa@yahoo.com
    Tấm lòng của con đối với cha mẹ là đáng trân trọng - dù là sao chép, mạo danh. Vì vậy, nhiều người có thể hiểu và thông cảm, nhất là Ngọc Khuê không phải là người gửi trực tiếp đăng báo, nếu như những câu trả lời của Ngọc Khuê trên báo Người Lao Động 7-8-2006 đừng trơ trẻn như vậy. Làm người - không phải chỉ là những người của công chúng - cần phải biết liêm sĩ là gì.
    Phan Văn Lê - Hải Dương
    Ngọc Khuê thật đáng trách, cô có lỗi với Minh Thương, với những người yêu mến cô và với cha cô, tất cả vì sự không trung thực. Nếu vụ đạo thơ này không bị phát hiện, rất có thể Ngọc Khuê sẽ áp dụng chiêu thức này để sáng tác bài hát .
    LUU THI HANG - 103/K20 LÊ VĂN THỌ, P.11, Q. Gò Vấp, TP.HCM ?" 09027040.. - hanglt@sony.com.vn
    Trong tuần qua tôi có đọc rất nhiều bài báo nói về vụ ca sĩ Ngọc Khuê đạo thơ của cô sinh viên Minh Thương.Trong chuyện này, tôi thiết nghĩ trong một phút nào, bố của Ngọc Khuê buồn nên cô có lấy bài thơ của Minh Thương và sửa đi đôi chổ cho phù hợp với hoàn cảnh của bố cô ấy lúc đó để đưa cho bố,và hoàn toàn cô ấy không có ý định đem đăng bài thơ ấy trên báo mà chỉ vô tình bố cô ấy đem gởi đăng mà thôi.
    Vì còn rất trẻ nên có thể sẽ bị những sai lầm mà bản thân cô ấy cũng không muốn vì bố cô ấy đưa đăng mà không nói với cô ấy.
    Vậy xin mọi người cùng gia đình Minh Thương hãy rộng lòng tha thứ cho cô ấy và đừng bắt cô ấy phải xin lỗi công khai, vì một người của công chúng như vậy mà công khai xin lỗi trên báo thì sẽ không còn chổ đứng trong lòng công chúng nữa. Vài dòng chia sẻ cùng Ngọc Khuê gởi đến Quý báo NLĐ
    Huong Giang - giangtranvn@yahoo.com.vn
    Qua các ý kiến phản hồi của độc giả cũng như các bài viết về bài thơ trên tôi cảm thấy rất đồng tình với ý kiến của độc giả Lục Hòa.
    Tôi nghĩ hầu như bạn trẻ nào mà lại chẳng từng thích một bài thơ hay rồi chép lại hay là nghịch ngợm sửa lại theo ý thích của mình, tôi nghĩ điều này hoàn toàn vô hại. Nhưng lại có một sự việc bất ngờ đã xảy ra có lẽ là ngoài suy nghĩ của Ngọc Khuê khi bố của cô lại mang bài thơ đó đi khoe với báo.
    Tôi nghĩ mọi người cứ thích phóng đại vấn đề lên khi cho giật những cái tít như Tiếc cho Ngọc Khuê v.v... Chỉ cần Ngọc Khuê xin lỗi tác giả vì đã đăng bài thơ trên mặc dù đây không phải là điều Ngọc Khuê cố tình làm và đính chính lại tác giả của bài thơ trên báo chí.

    Một lời xin lỗi ban đầu xem ra rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ thành ra có vẻ khó quá vì bao nhiêu người cứ đổ dồn hết mọi sự chú ý vào đây. Giống như một tờ giấy trắng lỡ bị một chấm đen thế là mọi người cứ chăm chăm vào cái chấm đen ấy mà quên đi tờ giấy ấy trắng như thế nào.
    Tôi nghĩ có lẽ đau khổ nhất là bố của Ngọc Khuê khi tự nhiên con mình lại mang tiếng xấu như thế. Sử xự như thế nào có lẽ Ngọc Khuê sẽ tự phải giải quyết lấy nhưng tôi muốn kêu gọi mọi người hãy đối xử với nhau cho có tình một chút, đừng chỉ biết lên án người khác mà hãy cảm thông, chia sẻ vì chúng ta ai mà chẳng từng trải qua tuổi trẻ nông nổi và bồng bột, chỉ vì một sai lầm nhỏ này mà in dấu suốt cả cuộc đời còn lại thì qủa thật là không hay tí nào.
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Lục Hòa ?" 41 Thăng Long, P.4, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh ?" 09068418.. - luchoaqt@yahoo.com
    Tôi rất lấy làm tiếc cho cháu Ngọc Khuê. Cho đến giờ này cháu Khuê vẫn chưa có những động thái bày tỏ thành tâm của mình. Tôi đã phổ nhạc bài Thơ CHA VÀ MÙA THU của cháu Thương.
    Tôi xin nhờ quý báo chuyển giúp tôi đến cháu Khuê như là một món quà nhỏ của tôi để mong cháu Khuê làm lành với cháu Thương. Là người cầm bút tôi cũng rất hiểu tâm trạng cháu Khuê lúc này, tôi đóng góp để giúp cho cháu vượt qua chính mình.Chúc báo thành công hơn nữa. bài hát CHA VÀ MÙA THU: http://img.photobucket.com/albums/v482/vutuananh/Chavamuathu-1.gif
    http://img.photobucket.com/albums/v482/vutuananh/Chavamuathu.gif
    hai ha - haihaxua@yahoo.com
    Tôi thấy thương cho Ngọc Khuê. Đành rằng cô ấy sai, và đấy thực sự là một việc làm đáng xấu hổ, dù xét bối cảnh xã hội ta hiện nay, sai sót như Khuê là khá phổ biến. Và nói như dân tình chúng tôi hay nói, cô ấy là người đã bị lộ trong số biết bao kẻ chưa bị lộ.
    Nói thế không phải để bênh vực Khuê, rõ là cô ấy sai và tôi nghĩ là tôi có thể cảm được nỗi khổ của cô ấy lúc này. Hẳn rằng Khuê đã biết phải làm gì.

    Trịnh Đình Trọng - trinhtrong@hcm.vnn.vn
    Tôi là một người rất yêu thơ, biết làm thơ và thích tiếng hát của Ngọc Khuê. Tôi cảm nhận được tình cảm của người con dành cho cha mình trong những vần thơ của Minh Thương, còn trong thơ của Ngọc Khuê tôi không có được cảm xúc ấy.
    Vì yêu và thích tiếng hát của Ngọc Khuê, tôi nghĩ Ngọc Khuê nên có hành động đúng mực để giữ được hình ảnh và tình cảm đẹp về Ngọc Khuê trong lòng người hâm mộ.
    Thien An - vananh5118@yahoo.com
    Theo tôi Ngọc Khuê không nên gây scandal để tự lăng xê cho mình bằng những việc làm như thế. Cô có thể cống hiến cho các khán giả, những người yêu mến cô bằng chính giọng ca và tài năng của mình hơn là làm những việc như thế.
    Ở đây tôi cũng muốn lưu ý những ?osao? rằng đừng nên bắt chước những sao nước ngoài bằng việc bán rẻ hình ảnh của mình hay tạo những tin đồn rẻ tiền đại loại như: đính hôn với Tổng giám đốc công ty bảo hiểm A; rồi lại tuyên bố chia tay vì vẫn còn yêu người cũ, hay: người đàn ông trong bóng đêm....
    Quinn Pham - Texas, USA - 01183227722.. - vangbong1thoi@hotmail.com
    Không còn nghi ngờ ai là tác giả nữa, tôi kêu gọi Ngọc Khuê hãy can dảm lên, ai mà chẳng mắc phải lối lầm. Một lời xin lỗi sẽ không làm giảm giá trị của bạn. Can dảm lên Ngọc Khuê, mọi người sẽ bỏ qua cho bạn.
    Nguyễn Trung Thực - Cần Thơ ?" 071.7623.. - trungtruc@yahoo.com.vn
    Trong việc này tôi nhận thấy Ngọc Khuê cần xin lỗi Minh Thương công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng là đúng.
    Bài thơ khi được gởi đăng dù Ngọc Khuê không biết nhưng hơn ai hết cô biết bài thơ này thực tế là của ai nhưng cô không hề có một hành động nào để đính chính về tác giả thực sự của bài thơ.
    Trái lại cô còn vui vẻ hẹn gặp nhà báo để kể về hoàn cảnh xuất xứ của bài thơ, KHẲNG ĐỊNH BÀI THƠ NÀY DO CHÍNH CÔ LÀM, và còn có ý cho rằng mình BỊ ĐẠO THƠ khi bảo làm bài thơ này vào năm 2004 trong khi chương trình phát sóng bài thơ của một ai đó là năm 2005.
    Khi trả lời phỏng vấn cô biết chắc những gì mình nói sẽ được thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng mà cô vẫn khẳng định bài thơ này do chính cô làm thì không thể nào tha thứ cho hành động đạo thơ của cô được. Là nghệ sĩ mà tính trung thực và liêm sĩ không có thì thử hỏi cô có đáng được tha thứ hay không?

    Hoang Ha - 180/6 Lò Đúc, Hà Nội - hoanghavn@yahoo.com
    Minh Thương ơi, sao bạn không nói chuyện với Ngọc Khuê trước khi bạn đưa ra công luận. Mình thấy việc bạn đòi hỏi lẽ công bằng là đúng nhưng mình thương Ngọc Khuê quá.

    Vũ Thị Luyên - Hải Phòng - phuonghong14112002@yahoo.com
    Em rất bất bình trước việc làm của ca sĩ Ngọc Khuê. Lẽ ra chị ấy phải nói ra sự thật ngay từ ban đầu. Là một người của công chúng thì lẽ ra hơn ai hết, chị ấy phải biết xử sự đúng mực. Một lời xin lỗi là điều tất yếu.

    Thuy Trinh - 10 Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội - thuytinh161@yahoo.com
    Thôi, hãy coi như Ngọc Khuê như con cháu mình ấy mà, làm sao con trẻ chả có lúc lỗi lầm, thực ra Ngọc khuê không có chủ định đạo thơ của cháu Thương đâu, nhưng đã quá mù ra mưa rồi. Lỗi này do Ngọc Khuê ỡm ờ khi đưa tặng thơ cho bố mà không nói rõ đã chế lại bài thơ của người khác tặng bố, và ông bố thì lại tin rằng thơ là của con mình, Ngọc khuê không nghĩ là bố lại đưa đi đăng báo, sự đã rồi đành cố vớt vát và cãi cùn rằng thơ là của mình trong một phút suy nghĩ không kỹ khi phóng viên báo hỏi và trả lời.
    Thôi cháu ạ, hãy cho một lời thành khẩn, dù có ngượng và đau một chút cũng chẳng có nghĩ gì lớn khi mà nhiều cái ngượng và đau hơn rất nhiều mà con người còn chịu được nữa mà. Chúng ta thực sự thông cảm cho Ngọc Khuê, đây cũng là một bài học nhớ đời, mà con người ta không ai không có những bài học tương tự vậy.
    Tôi thực sự thông cảm cho sự sốc của bố Ngọc Khuê cũng như gia đình và người thân của Ngọc Khuê trong vụ này, họ hoàn toàn bị bất ngờ.
    Nếu ngày 7-8-2006 vừa rồi Ngọc Khuê không khẳng định bài thơ này là của mình và thành thật nói rằng là thơ chế với phóng viên, thì chuyện đã không còn gì mà nói nữa.

    trthaihoa@gmail.com
    Trích câu trả lời phỏng vấn của Ngọc Khuê: ?oEm khẳng định, bài thơ này của em, chính em làm chứ chẳng nhờ vả ai làm hộ hay lấy của ai?, Chắc chắn đây không phải là do Ngọc Khuê vô tình không biết. Tôi tin Minh Thương sẵn lòng tha thứ nhưng ít ra thì Ngọc Khuê nên có lời xin lỗi với Minh Thương và với cả phóng viên Báo NLĐ về câu trả lời trên đây

    Nguyen Duc Thanh - Long Hồ, Vĩnh Long - horionguyen@yahoo.com.vn
    Tôi cảm thấy rất tiếc cho Ngọc Khuê khi sự việc xảy ra như thế mà ngay từ bài báo phỏng vấn đầu tiên mà cô ấy vẫn khăng khăng cho rằng bài thơ do chính mình sáng tác.
    Nếu là tôi, tôi sẽ nhận lời ngay từ khi có nhà báo phỏng vấn về vấn đề này. Tôi là một người rất đam mê văn, thơ, nhạc.
    Ngay từ còn học cấp hai, tôi cũng thường chép thơ vào số để sưu tầm, bài nào có tên tác giả tôi đều trịnh trọng viết ngay dưới tựa đề, bài nào không có tôi để hai từ Sưu tầm dưới cuối bài thơ. Ngay cả những khi hát cho bạn bè nghe tôi cũng đều giới thiệu rõ ràng tác giả bài hát và bài thơ nếu như bài hát do được nhạc sĩ phổ thơ.
    Lời xin lỗi thật tâm sẽ làm nên điểm rất nhiều chờ cho nhân cách của mình và mọi người sẽ mãi yêu quí bạn hơn. Hãy dũng cảm lên.

    Hoang Nhi - 127 Cống Quỳnh, Q.1 - TP.HCM ?" 0892039.. - hoangnhipt@yahoo.com
    Qua nhiều bài báo đã viết rất rõ thời điểm ra đời của bài thơ thì ai cũng hiểu rằng bài thơ CHA VÀ MÙA THU là của Minh Thương và tôi cũng đồng ý với ý kiến của rất nhiều độc giả phản ứng vì Ngọc Khuê đã đạo thơ.
    Nhưng tôi vẫn thấy xót xa một điều giá như mọi chuyện dừng lại sớm hơn 1 chút, giá như trước khi đưa ra dư luận Minh Thương hãy liên lạc với Ngọc Khuê để nói rõ Khuê đã đạo thơ của Thương thì chắc chắn sẽ giảm đi được bao nhiêu nỗi buồn cho gia đình, bạn bè, khán giả mê giọng hát của Minh Khuê và có khi cho cả gia đình nhà Minh Thương nữa vì khi nhìn thấy người khác ê chề đau đớn thì ta đâu có thể bình yên được phải không Thương ơi.

    LIEU THANH TRUC - 199/6 Trần Vă n Đang, P.11, Q.3 ?" 88416.. - bowling31032000@yahoo.com
    Đến đây thì mọi việc đã quá rõ ràng. Tại sao Ngọc Khuê lại cố gắng giành lấy cái không phải của mình?
    Ngọc Khuê nên có 1 lời xin lỗi đến tác giả bài thơ. Nếu cô cứ tiếp tục như thế thì có lẽ cần xem lại đạo đức của mình.

    Lê Mai Phương - Hải Phòng - ledinhmaiphuong@yahoo.com.vn
    Tôi chắc chắn bạn Huong Giang - giangtranvn@yahoo.com.vn không đọc kỹ bài phỏng vấn Ngọc Khuê của phóng viên báo NLĐ Hoàng Nguyên Vũ nên mới có ý kiến như vậy.
    Bạn Huong Giang nói cũng có ý đúng, thời học sinh, việc đi chép thơ, sửa một vài từ theo ý mình rồi chép vào sổ tay thì đúng là chẳng có vấn đề gì cả, nhưng thông thường ai cũng hiểu là thơ chép và thơ sưu tầm.
    Vấn đề ở đây không phải là sửa thơ rồi chép cất đi mà ở chỗ nói dối, nói dối hoạ sĩ Lê Thanh Sơn, nói dối cha, nói dối báo chí.
    Thật khó có thể nói là ngoài ý muốn khi Ngọc Khuê khẳng định rằng: ?oEm khẳng định, bài thơ này của em, chính em làm chứ chẳng nhờ vả ai làm hộ hay lấy của ai?. Và rất tự hào khi trả lời: ?oKhi báo ra, họa sĩ Lê Thanh Sơn làm ngay một bài thơ để chúc mừng em. Anh Sơn nghĩ, bình thường trông em vô tư thế, ít nghĩ ngợi thế không ngờ lại làm được một bài thơ tràn trề xúc cảm như vậy?.
    Đồng thời, Ngọc Khuê còn bịa ra hoàn cảnh sáng tác bài thơ này .Việc dùng thơ của người khác gửi đăng báo tất nhiên là sẽ được nhuận bút và sẽ được cả tiếng tăm nữa. Sau đó, im lặng khi được người khác khen và còn nói dối cả báo chí.
    Theo tôi, đó là cách đánh bóng mình một cách vụng về và câu chuyện sẽ không thể nhẹ nhàng như bạn Hương Giang nói được.
    Tôi nghĩ đối với Ngọc Khuê, nếu đã nhận ra sai lầm và xin lỗi Thương thì dư luận sẽ tha thứ, nhưng đến giờ phút này đã có tín hiệu gì đâu.
    Hoang - hhhoang@gmail.com
    Quá rõ ràng ai là người đạo thơ. Hơn nữa, Ngọc Khuê đã công khai trước công chúng rằng chính Khuê làm bài thơ đó và thậm chí còn muốn đổ cho Minh Thương đã đạo của Khuê. Hành động này là đáng lên án vì không còn liêm sỉ gì nữa. Mọi người hãy nhìn vào sự thật và chờ ở Khuê một lời xin lỗi công khai nhằm níu kéo hình ảnh của Khuê cố tạo dựng trong thời gian qua

    Lương Đức - đường 3/2, Q.10, TPHCM - loaiphongba@yahoo.com
    Thật là đáng tiếc cho Khuê.
    Sau khi đọc xong 2 bài thơ trên thì chắc ai cũng bất ngờ vì sự trùng lặp đến như vậy rồi.
    Theo mình thì Khuê nên xin lỗi Thương càng sớm càng tốt, vì bạn là một ca sĩ, là người của công chúng, đừng để các fan của bạn thất vọng về bạn chỉ vị một mục đích cá nhân của minh. Chúc bạn có đủ nghị lực để xin lỗi Thương, và đứng dạy tiếp tục cống hiến giọng hát cho các fan của bạn.

    Kha?i Hậu - khai_hau2006@yahoo.com
    Tôi rất yêu bố, nên nhiê?u lâ?n cufng muốn thư? viết một ba?i nhưng lực bất to?ng tâm. Nên khi đọc được ba?i thơ Cha va? mu?a thu cu?a Nguyêfn Thị Minh Thương tôi thật sự xúc động, tâm trạng cu?a tôi đaf được Minh Thương ba?y to? cho tôi.
    Tôi xin cám ơn Em Minh Thương. Nhân đây tôi cufng ba?y to? luôn đọc ba?i pho?ng vấn cu?a Ngọc Khuê tôi không thê? chấp nhận được nó quá trắng trợn. Ơ? đây tôi chưa nói đến chuyện ba?n quyê?n ma? la? lo?ng trung thực va? ti?nh yêu da?nh cho bố, ti?nh yêu na?y na?y không thực ma? chi? la? kiê?u cách thôi va? tô điê?m thêm cho mi?nh. Nên tôi nghif Ngọc Khuê nên nhi?n lại mi?nh pha?i nên la?m một điê?u gi? đó trước hết la? cho Ngọc Khuê .

    AmaLam - Báo Đầu tư, 1C Tràng Tiền, Hà Nội - amalam04yahoo.com
    Tôi theo dõi kỹ việc đáng tiếc này và thấy cần nêu thêm vài ý.
    1. Tại sao NS Phạm Ngọc Khôi không có ý kiến gì? Là cha, là người đem bài thơ của con gái tặng cho mình có lẽ anh không biết đây là thơ người khác đã bị chữa đến tòa soạn, chắc chắn với mục đích được đăng và càng chắc chắn sẽ mua nhiều tờ để gửi cho gia đình bè bạn, rằng con mình có hiếu. Khi đọc, cả hai cha con phải biết thực hư, nhất là Ngọc Khuê, nếu cô đã thấy sự việc là đi quá đà, tất phải thú nhận với cha vì tôi tin cả 2 chẳng lạ gì luật bản quyền. Và họ hiểu ngay mình cần hành động thế nào, tiếc là cả hi không làm chuyện ấy. Trách cả hai là thế.
    2. Tôi không nghĩ Ngọc Khuên ngây thơ đâu, trái lại, trải đời và có chủ ý đấy chứ không thể vô tư đóng kịch khi trả lời báo chí tưng tửng như thế. Quá trình theo dõi Khuê hát và giao lưu đã cho thấy điều này.
    Tuy vậy, hỏng mất rồi, hỏng về danh dự và con đường âm nhạc của cô gái được mệnh danh chuồn ớt coi như đã gặp đại hạn. Đến nước này, khi những nhà văn, nhà báo và độc giả đều lên tiếng mà Khuê vẫn im lăng không đáng sợ thì xã hội cần xem đó là dấu hiệu vi phạm bản quyền và phải nhận một chế tài thích hợp. Tiêc quá, cho cả 2 cha con.

    Nguyennhuthuong ?" Tam Phú, Thủ Đức ?" 86541.. - ductinh06@yahoo.com
    Tôi đồng cảm với ý kiến ?okhông có những lời phát biểu của Ngọc Khuê ngày 7-8 trên báo NLĐ, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho cô ấy?.
    Tôi rất chia sẽ với tâm trạng của cha Ngọc Khuê trong lúc này... Mong anh hãy ở bên Ngọc Khuê và giúp cho con gái mình vượt qua lúc khó khăn này...
    Mọi người sẽ cảm thông và dĩ nhiên, đây là bài học mà Ngọc Khuê cần nhớ mãi.
    Lê Viết Dũng - 329 đường 3-2 Quận 10 - dung.leviet@gmail.com
    Chúng ta cần khẳng định: Bài thơ Cha và mùa thu là của Minh Thương sáng tác, Bài thơ Cha và mùa thu đăng trên báo Tiền Phong của Ngọc Khuê là do Ngọc Khuê sửa lại bài của Minh Thương.
    Như vậy là Ngọc Khuê đã chủ động copy thơ của người khác, việc đăng báo có lẽ Khuê không chủ động.
    Tuy nhiên khi phóng viên báo Người Lao Động hỏi thì Ngọc Khuê khẳng định bài thơ này là do mình làm ca sĩ Ngọc Khuê khẳng định: ?oBài thơ này của em, chính em làm chứ chẳng nhờ vả ai làm hộ hay lấy của ai?.
    Như vậy, Ngọc Khuê đã hai lần không trung thực, lần đầu chúng ta có thể thông cảm nhưng lần thứ hai thì không thể chấp nhận được, đó là sự gian dối.
    Minh Thương và tất cả người đọc cần một lời xin lỗi từ Ngọc Khuê.
    Người của công chúng thì tối thiểu phải là một người bình thường trong hành xử có văn hoá, chúng ta không bao giờ chấp nhận một tiêu chuẩn nào thấp hơn cho người của công chúng.

    Tuấn Kiệt ?" đường 3-2, quận 11
    Tôi đã theo dõi diễn đàn này từ bài báo đầu tiên. Ban đầu tôi nghĩ mọi người sẽ dễ dàng tha thứ cho Ngọc Khuê nhưng đến ngày 7-8 thì Ngọc Khuê đã thật sự làm tôi thất vọng về cách trả lời quá thô thiển và sống sượng như chính thơ của Khuê vậy.
    Có lẽ đây là chiến thuật đánh bóng tên tuổi mình bằng cách tạo Scandal của Khuê. Đến nay, có thể nói Khuê đã thành công vì những ngày qua Khuê đã thật sự là người nổi tiếng vì đạo thơ.
    Còn hiệu quả chính của trò này tôi e đến nay nó đã trở thành hậu quả mà Khuê sẽ phải chịu trong sự nghiệp ca hát của mình. Thật tiếc cho chuồn chuồn ớt khi đã đánh mất nhân cách, đạo đức qua một việc tưởng chừng như rất nhỏ nhưng đến nay nó đã không hề nhỏ nữa.
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cựu SV trường chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
    Tôi là cựu sinh viên trường PTTH chuyên Hùng Vương, nơi em Minh Thương đã học, qua 2 bài thơ chắc chắn rằng ai cũng biết tác giả bài thơ là ai mà chưa cần xét tới xuất xứ và năm sáng tác.
    Tôi nghĩ nếu như Ngọc Khuê không tự khẳng định chắc chắn bài thơ là do mình sáng tác thì Minh Thương chắc cũng không muốn sự việc đến mức độ này. Tuổi trẻ thì ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm, vấn đề là sửa chữa như thế nào.
    Là người cha, trong lúc này chú Phạm Ngọc Khôi nên khuyên con mình hãy nghĩ tới tương lai mà xin lỗi Minh Thương trước khi công chúng không thể tha thứ được. Việc này là hết sức cần thiết để chứng tỏ rằng trong Ngọc Khuê vẫn còn tính trung thực.
    Những ngày vừa qua chắc Ngọc Khuê đã suy nghĩ nhiều, mong sao một người thông minh như Ngọc Khuê cũng hiểu rằng trong lúc này cần làm gì và đừng làm điều gì để sự việc đi quá xa. Hãy để gia đình em Minh Thương, hãy để một người cha - một quân nhân đã từng chiến đấu trong mặt trận khốc liệt được được sống trong bình lặng.

    Nhi - redleaf_hn@yahoo.com
    Tôi thấy chán nản cho cái sự háo danh của Ngọc Khuê. Tôi đọc trên diễn đàn thấy một số bạn có ý trách Minh Thương, điều này rất vô lý.
    Tôi thấy Minh Thương đã có đủ kiên nhẫn và cách ứng xử văn hóa; đã giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Thử hỏi nếu chính các bạn là Minh Thương, thì các bạn có bình tĩnh được như thế hay không.
    Tôi rất thích giọng hát của Ngọc Khuê, và khi sự việc này xảy ra tôi thấy thất vọng và chán nản với cách trả lời phải nói là điếc không sợ súng của cô ấy, nếu không muốn nói là dối trá và trơ trẽn.
    Hay người nổi tiếng, người của công chúng thì có quyền nói dối như vậy?
    Vấn đề ở đây không phải là dư luận tha thứ hay không tha thứ mà là cách ứng xử của Ngọc Khuê, có đủ thành thật để mọi người, đặc biệt là Minh Thương thông cảm và tha thứ hay không?

    Phuong Ly - Tennessee USA - 011 931 808 38...
    Tại sao ai cũng kêu Khuê lên tiếng xin lỗi Minh Thương khi mà cô ấy đã khẳng định rằng, bài thơ đó là của cô ấy tự làm và không lấy của ai hay nhờ ai làm cả.
    Thật tình mà nói thì con người ta trâng tráo và vô liêm sỹ đến thế là cùng. Vì ngay cả học sinh cấp I còn phân biệt được bài thơ ra sau của Khuê là thơ đạo, nói theo tiếng Việt là ăn cắp. Mà thường thì mấy người đi ăn cắp rất trắng trợn và xin lỗi là điều không tưởng.
    Hoang Vinh Khang ?" 21, 23 Nguyễn0 Thị Minh Khai, TPHCM ?" 82470.. - xuan.thanh@vn.stemcor.com
    Tính lại đi Ngọc Khuê, làm 1 ca sĩ hát hay là đủ giữ chân chúng tôi rồi. Đừng muốn những gì không phải của mình. Chúc Ngọc Khuê giữ phong độ ca hát.

    Hoàng Mỹ - hoang-my@hotmail.com
    Tôi chưa áp dụng bao giờ, nhưng nghe nói là có hai cách để tự làm nổi mình. Một là ăn mặc lộng lẫy trong lúc mọi người ăn mặc thường. Hai là tự bôi nhọ nồi lên mặt mình và ăn mặc tàn tạ trong lúc ai cũng ăn mặc đẹp đẽ.
    Có lẽ Ngọc Khuê đã chọn cách thứ hai. Sản phẩm của một người thông thường sẽ nói lên được cái tinh tuý của người đó. Mong là Minh Khuê biết được cái tinh tuý của mình ở đâu và nên dừng lại ở đó, để còn được sự yêu mến của nhiều người. Hy vọng là bạn Minh Thương sẽ còn sáng tác thật nhiều bài thơ hay khác nữa.

    muc tim - 126 Lò Đúc, Hà Nội ?" 97147.. - muctimvn@yahoo.com
    Vụ đạo thơ này của Ngọc Khuê lẽ ra đã rất ... hoàn hảo. Ngọc Khuê chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Đó là đã không biết được rằng bài thơ đã từng được in trên báo Văn nghệ trẻ, từ tận tháng 8 năm 2003. Báo này hơi có vẻ... dành cho giới văn thơ, nên em Khuê không biết, chắc em Khuê chưa bao giờ đọc báo này .
    Bài này Khuê đọc được lần đầu là vào năm 2005, khi nó đươc in lại ở Tạp chí Truyền hình . Khuê tưởng nó được in lần đầu, nên khi đạo Khuê đã tính toán rất an toàn khi nói là Khuê sáng tác nó vào năm 2004, trước khi nó được in trên tạp chí Truyền hình hẳn hoi nhé, ai dám bảo Khuê ?othuổng? thơ nào. Ai dè nó lại được in từ những năm 2003.
    Nếu Khuê mà biết vậy thì đã sẵn sàng tuyên bố là Khuê sáng tác bài này từ năm... 2002, như vậy thì Minh Thương hết đường nhé, và Ngọc Khuê cũng sẽ không phải lâm vào tình thế... tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
    Đã lỡ tuyên bố là mình sáng tác bài thơ năm 2004, vì tưởng rằng bài thơ chỉ được in năm 2005, ai dè bây giờ... lại mọc ra số báo Văn nghệ trẻ từ tận tháng 8 năm 2003 mới gay go chứ. Ai cứu Khuê với... Khuê chỉ có mỗi một lỗi là đã không đọc báo Văn Nghệ Trẻ thôi mà.
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cựu SV trường chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
    Tôi là cựu sinh viên trường PTTH chuyên Hùng Vương, nơi em Minh Thương đã học, qua 2 bài thơ chắc chắn rằng ai cũng biết tác giả bài thơ là ai mà chưa cần xét tới xuất xứ và năm sáng tác.
    Tôi nghĩ nếu như Ngọc Khuê không tự khẳng định chắc chắn bài thơ là do mình sáng tác thì Minh Thương chắc cũng không muốn sự việc đến mức độ này. Tuổi trẻ thì ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm, vấn đề là sửa chữa như thế nào.
    Là người cha, trong lúc này chú Phạm Ngọc Khôi nên khuyên con mình hãy nghĩ tới tương lai mà xin lỗi Minh Thương trước khi công chúng không thể tha thứ được. Việc này là hết sức cần thiết để chứng tỏ rằng trong Ngọc Khuê vẫn còn tính trung thực.
    Những ngày vừa qua chắc Ngọc Khuê đã suy nghĩ nhiều, mong sao một người thông minh như Ngọc Khuê cũng hiểu rằng trong lúc này cần làm gì và đừng làm điều gì để sự việc đi quá xa. Hãy để gia đình em Minh Thương, hãy để một người cha - một quân nhân đã từng chiến đấu trong mặt trận khốc liệt được được sống trong bình lặng.
    Nhi - redleaf_hn@yahoo.com
    Tôi thấy chán nản cho cái sự háo danh của Ngọc Khuê. Tôi đọc trên diễn đàn thấy một số bạn có ý trách Minh Thương, điều này rất vô lý.
    Tôi thấy Minh Thương đã có đủ kiên nhẫn và cách ứng xử văn hóa; đã giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Thử hỏi nếu chính các bạn là Minh Thương, thì các bạn có bình tĩnh được như thế hay không.
    Tôi rất thích giọng hát của Ngọc Khuê, và khi sự việc này xảy ra tôi thấy thất vọng và chán nản với cách trả lời phải nói là điếc không sợ súng của cô ấy, nếu không muốn nói là dối trá và trơ trẽn.
    Hay người nổi tiếng, người của công chúng thì có quyền nói dối như vậy?
    Vấn đề ở đây không phải là dư luận tha thứ hay không tha thứ mà là cách ứng xử của Ngọc Khuê, có đủ thành thật để mọi người, đặc biệt là Minh Thương thông cảm và tha thứ hay không?
    Phuong Ly - Tennessee USA - 011 931 808 38...
    Tại sao ai cũng kêu Khuê lên tiếng xin lỗi Minh Thương khi mà cô ấy đã khẳng định rằng, bài thơ đó là của cô ấy tự làm và không lấy của ai hay nhờ ai làm cả.
    Thật tình mà nói thì con người ta trâng tráo và vô liêm sỹ đến thế là cùng. Vì ngay cả học sinh cấp I còn phân biệt được bài thơ ra sau của Khuê là thơ đạo, nói theo tiếng Việt là ăn cắp. Mà thường thì mấy người đi ăn cắp rất trắng trợn và xin lỗi là điều không tưởng.
    Hoang Vinh Khang ?" 21, 23 Nguyễn0 Thị Minh Khai, TPHCM ?" 82470.. - xuan.thanh@vn.stemcor.com
    Tính lại đi Ngọc Khuê, làm 1 ca sĩ hát hay là đủ giữ chân chúng tôi rồi. Đừng muốn những gì không phải của mình. Chúc Ngọc Khuê giữ phong độ ca hát.
    Hoàng Mỹ - hoang-my@hotmail.com
    Tôi chưa áp dụng bao giờ, nhưng nghe nói là có hai cách để tự làm nổi mình. Một là ăn mặc lộng lẫy trong lúc mọi người ăn mặc thường. Hai là tự bôi nhọ nồi lên mặt mình và ăn mặc tàn tạ trong lúc ai cũng ăn mặc đẹp đẽ.
    Có lẽ Ngọc Khuê đã chọn cách thứ hai. Sản phẩm của một người thông thường sẽ nói lên được cái tinh tuý của người đó. Mong là Minh Khuê biết được cái tinh tuý của mình ở đâu và nên dừng lại ở đó, để còn được sự yêu mến của nhiều người. Hy vọng là bạn Minh Thương sẽ còn sáng tác thật nhiều bài thơ hay khác nữa.
    muc tim - 126 Lò Đúc, Hà Nội ?" 97147.. - muctimvn@yahoo.com
    Vụ đạo thơ này của Ngọc Khuê lẽ ra đã rất ... hoàn hảo. Ngọc Khuê chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Đó là đã không biết được rằng bài thơ đã từng được in trên báo Văn nghệ trẻ, từ tận tháng 8 năm 2003. Báo này hơi có vẻ... dành cho giới văn thơ, nên em Khuê không biết, chắc em Khuê chưa bao giờ đọc báo này .
    Bài này Khuê đọc được lần đầu là vào năm 2005, khi nó đươc in lại ở Tạp chí Truyền hình . Khuê tưởng nó được in lần đầu, nên khi đạo Khuê đã tính toán rất an toàn khi nói là Khuê sáng tác nó vào năm 2004, trước khi nó được in trên tạp chí Truyền hình hẳn hoi nhé, ai dám bảo Khuê ?othuổng? thơ nào. Ai dè nó lại được in từ những năm 2003.
    Nếu Khuê mà biết vậy thì đã sẵn sàng tuyên bố là Khuê sáng tác bài này từ năm... 2002, như vậy thì Minh Thương hết đường nhé, và Ngọc Khuê cũng sẽ không phải lâm vào tình thế... tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
    Đã lỡ tuyên bố là mình sáng tác bài thơ năm 2004, vì tưởng rằng bài thơ chỉ được in năm 2005, ai dè bây giờ... lại mọc ra số báo Văn nghệ trẻ từ tận tháng 8 năm 2003 mới gay go chứ. Ai cứu Khuê với... Khuê chỉ có mỗi một lỗi là đã không đọc báo Văn Nghệ Trẻ thôi mà.
  10. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Nhìn ảnh em Thương là mình đã có cảm tình với em ấy rồi (nhận 100% là em ấy là tác giả bài thơ ).
    Sự thật có lẽ không cần bàn cãi nhiều, Ngọc Khuê đã sai 100% rồi. Em Thương có ở đây không nhỉ? Cho bọn anh một lời đi.
    Thơ của em quá chuẩn, Ngọc Khuê đạo quá vụng về!

Chia sẻ trang này