1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vu vơ con cóc !

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi nhenhucongiothoang, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Xu a! Xu cứ việc làm, nghĩ theo xách của Xu, Thùy đâu có ràng buộc gì và rất gét sự ràng buộc. Chỉ có điều viết cũng có cái gì đó hay hay, và cũng chỉ là vu vo con cóc thôi,,,,,,
    NHững gì Thùy viết, chẳng phải để cho ai cả, chỉ để cho điều gì đó suy nghĩ trong lúc này, và cũng ko lấy ai làm hình tượng cả, chỉ là mình trong lúc này....... Giá như các bạn có thể hiểu mình trong lúc này, thực sự mình cảm giác mình đang ĐIÊN.
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
  3. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hắn làm mình chóng mặt, đau đầu cũng may mình đã nhanh chóng uống PANADON. hihi. Không có nỗi đau nào là vĩnh viễn, ,,,,,,,,,phải không Thùy??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hi ! Lại một nhân vật vô danh à? Buồn nhỉ !
    Được là vĩnh viễn -có phải tốt hơn không ?!
    ............
    Đành thế thôi , Thuỳ ạ !
  5. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ ko nhác lại nữa vì nó không đáng để nói nữa rồi Gaix a? nó không có giá trị như đến mức mình nên viết ra! hihi
  6. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mưa trong chiều
    bức tường cổ hoá thành khuôn mặt
    khóc
    Đọng lại trên bờ môi giọt nước mắt
    Của kẻ nhỡ đánh rơi
    giấc ngủ say mèm
    Anh đến không ngờ và chết lặng
    .......NHƯ MƯA
    (Tặng cơn mưa và bức tường cổ ĐẠI NỘI HUẾ)
  7. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mưa một màu
    nắng một màu
    em cũng một màu
    ....... ngắm
  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em để nỗi nhớ rụng cả vạt chiều
    GIó quấn quýt thổi qua từng ngóc ngách
    Em với tay mang hương nồng xa ngát
    Anh chẳng thể nào trốn khỏi khoảng chiều em
  9. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể giấu ánh nắng qua thềm
    Vài cọng cỏ trong muôn vàn ngóc khuất
    Có thể giấu vài ba lời chắp nhặt
    Lời thị phi chắp nhặt ở đời
    Em có thể giấu muôn vàn sự thật với tôi
    Chỉ duy nhất ánh mắt em là không thể giấu
  10. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này