1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vu vơ con cóc !

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi nhenhucongiothoang, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
  2. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    @ .....
    Tao không hiểu mình và người ta có cái duyên nợ gì với nhau , để bây giờ vẫn nhớ rứa mày ạ !
    Tối qua lại nằm mơ , không phải thấy nữa , mà là gặp ,nồng nàn lắm mày ạ ...

    Hic ! Tự nhiên thèm có một đứa con , chỉ một đứa thôi ,và chỉ cần nó giống
    gương mặt người mình yêu là được !
    Biết đâu được mày nhỉ ...
  3. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    @ ..........
    Bức tường nghiêng vào đêm
    Lẳng lặng từng giọt chiều
    Khuôn hình đôi chữ NHớ
    Tan biến vào cô liêu
    PHố lặng im trên xác úa bằng lăng
    Tôi cô độc trong âm thanh chầu chực
    Gió tiếng thét cuồng trong ma lực
    Tim từng cơn cuộn mớ nhới đau
    Anh mắt anh tiễn biệt như dao cau
    So sánh ấy tuồng như khập khiểng
    Tim tôi lạnh trong muôn vàn tai tiếng
    Bủa vây tôi nghi ngút khói li hương
    -----------------------------------------
    Người ta theo "bồ" bỏ cuộc chơi rồi, nhớ làm chi nữa! tau dạo này toàn mơ được dây chuyền thôi, khổ cái đến trong mơ cũng chưa bán ra để tiêu được thi tỉnh giấc! GHÉT
  4. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bí mật rớt sâu
    như những hạt cát
    Bay vào đêm
    Chiều thứ 7
    và muôn tiếng khóc tàng hình
    Em nghiêng vào
    đêm quay cuồng nhặt cát
    Bàn tay lạnh ngắt
    .........Mộng tro tàn!
    ----------------------------dream------------------------
  5. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    @............
    Dạo này mày làm gì? thay số điện thoại lại rồi à! sao không báo cho tau, mà thôi, tau dạo này cũng short of money, nên ,,,,,,,,,hê!
    Xu dạo này ra dáng làm chị lắm, nhưng thế là ổn. Tau thay đổi nhiều quá nên cũng ớn Gai a! khi mô tau ổn địinh sẽ cùng ông Nhân ra mi chơi, nghe bảo ông hứa với mi thế!
    Cũng không lâu nữa đâu, chỉ có điều sống ở đây tau không có bạn, mà cũng cảm thấy không đến nỗi buồn, cho nên đến khi cảm thấy buồn cũng ko biết đi mô? có bạn người QB, QTri ở HUế lâu dài không mi, giới thiệu cho tau chơi với! hihi
  6. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tao đến nhậ lớp chủ nhiệm , về hè mấy tháng mà ngó mặt đứa nào cũng đen như que củi cháy , thấy thương quá mày a !
    Có hai trường bảo tao chuyển về chỗ của họ , mà giờ tao chưa nghĩ đến , ba bảo cứ dạy ở đó cho quen đã , khi nào hết thời gian tập sự rồi tính , với lại tao thấy cũng thấy yêu mến học sinh ở đây mày a !
    Thế mày tính ở Hué thật a ? liệu có được lâu dài không ? rứa khong định lên MH làm " Chị " tao nữa a ?
  7. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ lo cho ổn định đi đã , rồi từ từ sẽ có bạn , lo gì . Cũng có vài người chơi được , nhưng là ngày xưa , còn bây giờ thi thất lạc hết rồi , Hì , nghĩ lại thấy mình ẩu quá mi ạ ! ...
    Rứa mi gặp Xu ở đâu , nó ra dáng làm chị với mi à ? hì , thì ngày xưa nó cũng hay rứa với tao, đôi khi còn giống như mẹ nữa ...
    Ông Nhân chỉ nói là sẽ ra ăn cưới tao thôi , hì , mà đúng nguyên văn là ông ấy " Xin" ra dự đám cưới của tao . Thì tao có cấm đâu , lỡ mai mốt mà tao có chồng thật thì có hai người ra ...bỏ phong bì càng tốt
  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gai nè!
    Cũng không định lên mạng nhưng Bé cứ đòi đi, nên, lên một xí. Thực sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh tau cũng không ngờ trong một tháng tau lại làm xong mọi chuyện để giờ không thể quay lại được nữa. Bây giờ thì không có điều kiện về lại nữa rồi, trừ trường hợp làm trái nghề hoặc là phải năm sau, chuyển về lại!
    Tau thấy vào đây nói chung cũng vui, mọi thứ phải tự mình lo liệu, nhiều khi nảt óc, và tau cảm giác như mình đang bị xoay, nhưng khi mọi chuyện đã gần như hoàn thành theo ý muốn thì lại hụt hẩng, chán thế!
    Lắm lúc tau rất mong ai đó có thể san sẻ một ít việc cho mình, vì dù sao bước vào đời mình cũng còn non quá! Nhưng gia đình tau như vậy, quanh tau như vậy cũng không thể nào đòi hỏi một điều gì hơn thế! Càng nghĩ tau càng thấy thương mình thì ít mà thương ba mạ thì nhiều!
    Mi thì không lo có cơ hội, do vậy cứ từ từ, lo gì? biết đâu ở đó sau này làm to ấy chứ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Còn về chuyện ấy, trêu cho vui chứ tau chưa muốn nghĩ. Còn long nhong lắm!!!!!!!!! ha ha
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Lại trở lại như cái thời xưa rứa hè , thích nhắn nhe bà tám với nhau . Cái máy nhà tao bị rớt mạng mấy hôm nay rồi , mà cứ thấy nhớ mi răng ấy , rứa là lại chạy ra quán ..
    Uh ! Ba tao bảo "Mình "chột "thì phải biết chọn xứ mù mà ở , đại khái là "đầu gà hơn đuôi voi " , rứa mi ạ , với lại ở chỗ tao làm bây giờ nhàn hơn , mà lương lại cao hơn ...
    Nhưng mà mấy bữa nhắn cho mi xong tao cũng nghĩ nhiều lắm , đôi khi thấy mình nhiều lúc cứ xuôi theo bố mẹ thế nào ấy . Hì , nói đến điều này tao lại thấy buồn cười , mi biết ba tao nói răng ko ? Nói là "Con nhà người ta ( ý nói mi ) thì khôn nhưng chỉ tội không có ai bày cho , còn con nhà mình thì bày cặn kẽ cho nó rồi đâm ra nó lại không chịu nghe ! "
    Rứa mi mấy bữa ni làm cái chi ở trong nớ rứa , có giữ cái cửa hàng bán hoa nữa không ? có hay qua lại chỗ hai ông bà P-T không ?
    Mi có chi không hài lòng về những việc mình đã làm à ? chắc không sao đâu mi ạ ! có thể mới đầu , mi chưa quen với sự thay đổi , nên hụt hẫng cũng đúng thôi ...
    Dù sao thì tao cũng chúc mừng mi đã vượt qua được một con dốc , trước mặt là một khoảng trời mới , Hì , Chúc cho những cái mới , nha , hãy tin là nó sẽ tốt đẹp , cố lên nha
  10. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tặng đêm trăng VULAN
    ( Biển Nhật Lệ, và chuổikí ức)
    Trăng đẹp quá thả mình thên ngọn sóng
    Ta lững lờ sợ trăng nát trôi xa
    Lượm trăng thôi ai cùng lượm với ta
    Ôi lẳng lặng,,,,,,,,, và không gian không biết!

Chia sẻ trang này