1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vu vơ con cóc !

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi nhenhucongiothoang, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Đọc bài này của mi , tao nhớ đến một câu nói . Mi biết đó là câu gì ko ?
    " - Cẩn thận đấy , rồi có ngày đá cũng mọc rêu xanh !"
  2. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Buồn cười , có người gọi điện cho tao !
    Đã ba năm rồi mi ạ ! vẫn ngờ nghệch và cười ngất ngây như ngày nào !
    Lại còn bảo là : Mùa thu HN đẹp lắm em ạ ...
    Tự nhiên thấy mình dịu lòng đi một chút ...
  3. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    tao chua that doi chi ca! viet treu cho vui! uh! hay cu reu phong di, nhu the moi là dep chu?
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Rồi sau đó , anh !
    tất cả lắng êm
    mùa thu xanh trên đầu
    ngọn gió đùa nơi cửa
    ta ngỡ ngàng như chưa hề có nhau
    Rồi sau đó
    có thể còn gặp một niềm đau
    một niềm vui chợt đến
    một đợi chờ , âu lo
    những tưởng tất cả sẽ đi qua
    ta như người xa lạ
    hy vọng như những vòng khuyên tan dần trên mặt hồ
    Rồi sau đó
    cuộc đời như sắp đặt đúng chỗ
    anh hát bài hát mới
    câu thơ em kể những chuyện bất ngờ
    cuộc sống thuận chiều đến ngây thơ
    tháng ngày không để ý
    hoàng hôn trở nên cũ kỹ
    ban mai nồng nhiệt lạ lùng
    Nhưng anh ơi , đó chỉ là ảo ảnh
    em tự trêu mình
    tự huyễn hoặc và tự dối ...
    rồi sau đó
    rồi sau đó nữa
    trước mỗi vui buồn không thể thiếu anh
  5. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ trời nóng nóng như bây giờ lại nhớ Quảng Trị, đúng là Miền Trung nắng gió, vào đấy chỉ uống nước, ăn thì nhớ mỗi lần ăn cháo cá ở bãi đá nhảy no quá tí toi . Người QT chỉ chịu nóng quen thôi nhỉ, chứ lạnh thì...
  6. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    TO: dien2
    -có phải là anh ko?
    - Có phải anh đã từng ở Lao Bảo một thời gian ko?
    ( Cho em biết nhé! em gái người QB)
  7. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    chán gần chết!

Chia sẻ trang này