1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ lật một trang thơ, bỗng đâu kỷ niệm ngày xưa hiện về....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi atspv, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về trưa được 1 tiếng, kịp xem một chút chương trình chiếc nón kỳ diệu. Mình lại được nghe: "con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát....." Lại nhớ đến Tài. Heee. Thế là nhảy ra gọi điện cho nó.
    "Êh, nghe bài hát đấy tau lại nhớ mi, hiiii, nhớ cái giọng hát khủng khiếp của mi hồi lớp 4"
    "Oái, may mà không có ai khai quật lại"
    "Ai bảo không có, có tau nè, Một kỷ niệm hơi bị ... kinh khủng. Tống tiền đê!..."
    Cuối tháng sáu này về Hà Tĩnh gặp phát hè. Cứ mỗi lần mi về VN, ư như rằng hoặc mi đi SG, hoặc là tau đi, hikkk, nỏ khi mô gặp được lâu lâu.
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mần răng mà mi với tau cứ xít lọ chắc rứa hè. Mi ở HT thì tau ở HN, tau về HT thì mi ra HN. hikkkk, và chỉ còn một ngày trước khii mi đi để gặp nhau. Rồi gặp có một chút vào buổi trưa. Hikk, tau tưởng khỏi gặp luôn. Mi với H đến, tau thấy hai đứa bây đẹp đôi thế, hơi tiếc... Dẫu sao thì mi cũng đúng, dẫu sao thì tau cũng chỉ biết nhận xét thôi, còn quyết định là ở mi. Anyway, chúc bọn bây hạnh phúc dù có thể chỉ là bạn của nhau thôi
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Papa hỏi: "Con có biết Chế Lan Viên có mấy câu thơ này không?
    Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
    Tình yêu ta như cánh kiên hoa vàng
    Như xuân đến chim rừng lông trở biê''c
    Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương"
    Tự nhiên mình cảm thấy hạnh phúc thế. Thanks my parents for everything! And thanks to the life ....

Chia sẻ trang này