1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ trời lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cogaiThangTu, 10/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ trời lạnh

    Lại thêm một cái tết lạnh và cô đơn nữa trôi qua. Càng ngày càng thấy mình bình thản hơn, điềm đạm hơn, thôi những tưởng tượng vu vơ, và cả những hoài niệm về những câu chuyện chưa bao giờ là chuyện tình. Kể ra là cũng già rồi. Năm nay nhân mẹ đi vắng mà tự dưng khám phá ra mình có khả năng chăm sóc gia đình khá tốt, tự nấu những món ăn thật ngon, và lại còn thích nấu ăn nữa chứ. Phù thật là may hí hí. Trước đến giờ cứ tưởng mình là mẫu gái chỉ đam mê sự nghiệp, hoá ra mình lại khá là family-oriented. Ít ra là đồng chí nào là chồng mình sau sẽ không phải ăn mì gói hoặc mua cơm bụi rồi.

    Mùng 2 tết gặp lại cô bạn thân học cùng đại học giờ đang ở Sing về chơi tết. Cả nó cả mình mấy năm xa nhau (từ hồi nó đi du học), năm nào nó về cũng hẹn hẹn hò hò, năm sau là phải có người yêu đấy. Thế mà cũng 4 năm rồi, cả hai đứa đã có quái gì đâu. Bây giờ khi công việc ngon lành rồi thì lại qua cái thời đam mê sôi nổi của sinh viên, quan điểm cuộc sống và tình yêu thì thực tế hơn. Nó - gái, nhưng có cá tính giống giai - giỏi, thông minh, xinh đẹp, chân dài đến nách. Mình phục nó điên cuồng. Nhưng chính cuộc sống du học xa nhà mấy năm khiến cho cái sự mạnh mẽ bạo liệt và độc lập như giai của nó càng khó cải tạo. Mình tin là nó chỉ cần thể hiện một ít những gì mà một cô gái - là nó - thật sự cảm thấy bên trong thôi, nó sẽ nữ tính hơn rất nhiều. Còn mình, đã biết rằng, hai đứa giống nhau ở điểm ít chịu thể hiện tình cảm thật ra ngoài. Nhưng bên cạnh lại rất nhạy cảm. Điều này ít nhiều tạo thành thiệt thòi, và làm tắt dần những ý chí đấu tranh cho tình yêu. Vậy đấy, hai đứa đi dạo quanh bờ hồ tối mùng 2 tết, thưởng thức cái lạnh của tết Hà Nội năm nay. Hai đứa co ro trong một quán cafe nhỏ cạnh nhà thờ, để rồi tâm sự những câu chuyện chẳng đi đến đâu của một thời, tình yêu, cuộc sống, sự nghiệp... Cuối cùng kết thúc vẫn là một cái hẹn "Năm sau mày về phải khác đấy nhá". Hai đứa cười. Ừ thì cứ hẹn, chứ cũng chẳng biết mọi sự đến đâu. Ngoài ra còn hẹn chuẩn bị tinh thần "thép" trước những lời thúc giục, vì năm nay nghe nói là tuổi cưới đẹp của tuổi bọn mình. Hehe...

    (to be continued).
  2. frency

    frency Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    như nhìn thấy mình và con bạn trong đó
    phụ nữ mạnh mẽ bao h cũng thiệt thòi về cảm giác lãng mạn trong tình yêu
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    rất thích con gái nấu ăn ngon
  4. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hi thích cách viết của bác này, có cài gì đó nhẹ nhàng , nhưng vẫn thể hiện được ý muốn nới của mình hihi
    Đoạn đỏ đỏ: Đoạn này lancer được đấy! hihi nếu đúng như thế này bây giờ chắc là hiếm lắm hihi Chẹp chẹp Mình được cái Mặc thì sao cũng được, nhưng lại thích ăn ngon Kiểu này phải liên hệ cái, biết đâu sau này khỏi phải đi ăn cơm bụi
    Vàng vàng: hihi Cái này bạn phục Cô bạn của bạn, nhưng biết đâu bon con giai nó lại chưa chắc đã thích!
    Chốt lại đoạn kết hay nhỉ hihi Sinh năm 84 phai không em,
    Hay đấy!
  5. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Chính xác! con trai kô mấy người thích mẫu người thế này .
  6. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các ấy đã đọc và chia sẻ với tớ nhé Thỉnh thoảng ghé chơi và comment nha ;))
    @frency: ừ, thế à ấy? Hôm nào ấy kể chuyện ấy với bạn ấy nhé hì hì. Có gì chị em còn rút kinh nghiệm với nhau nhỉ :D
    @các bạn giai: Tại sao lại không thích gái mạnh mẽ nhỉ? Tớ thì nghĩ rằng bất kỳ cô gái nào về bản chất cũng chỉ là một cô gái. Chỉ có điều một vài cô lại muốn che giấu điều đó, và cách che giấu lại quá chắc chắn, khiến các chàng trai khó nhận ra và khó phá vỡ cái khối băng đó mà thôi. Nếu là các ấy nhận ra thì các ấy có bỏ công sức để break cái tảng băng đó không?
  7. TheKings

    TheKings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không thích nào Anh là anh.. yêu hết
  8. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hihi Mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau về cô gái mà họ quan tâm! Tớ thích nói chuyện, và nới chuyện rất hợp với nhwũng cô gái có cá tinh mạnh, Nhưng muốn tìm một người yêu hay một ngưòi vợ, thì kiêu kiểu như bác mới thích hợp
    Con gái mềm mại vẫn đáng yêu hơn
  9. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    giá mình gặp n như anh âýy
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sao cũng thấy cô đơn quá. Ừ. Cũng vu vơ trời lạnh.

Chia sẻ trang này