1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ....!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi candle_light, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị ivy!
    --------------------------
    khi nỗi nhớ không còn là nỗi nhớ
    thì không có nghĩa rằng tôi đã quên em
    chỉ tại thời gian mang chiều đi xa mãi
    bỏ lại hàng cây với dãy phố dài
    thu đi rồi thiếu sắc heo may
    đêm thức giấc trở mình trên căn gác
    trách hờn Tháng Năm nặng lòng phuơng trời khác
    lỡ lấy yêu thuơng rải dọc phím đàn

  2. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    có cơn mưa bất chợt đến rồi đi
    cái lạnh giá chẳng phải là lạnh giá
    chỉ đủ uớt dáng mẹ già tất tả
    mang cuộc đời mình đổi lấy giấc mơ con
    CL
    -----------------------------
    có bao giờ ta ném yêu thuơng đi , rồi nhặt về sự vô tâm ?
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị không biết chắc là mình có nhầm lẫn hay không, nhưng khi đọc topic của em, và những dòng chữ kí, chị cảm thấy rất quen thuộc. Và vì thế mà chị mới tặng em bài thơ, viết cho một mùa hè của em vừa mới qua. Chúc em luôn tự tin, mạnh mẽ. Nếu có chuyện gì cần chia sẻ, cứ pm cho chị nhé!
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    mùa đi rồi con đuờng thôi đổ lá
    buớc em về thiếu nửa vạt áo thơ
    chông chênh gió hay đông về mụ mị
    phía góc phố xưa ai đó có chờ......

    CL
    Được candle_light sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 18/04/2005

Chia sẻ trang này