1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc cho anh...
    (Cho H.Th)
    Em chẳng biết phải nói với anh từ đâu... Những con sóng cứ ồn ào vô tận...Tình yêu tựa như đại dương rộng lớn... Sao chẳng một lần nói được tiếng Yêu Em?
    Em chẳng biết phải nói với anh thế nào về những khúc mắc của riêng em... Chỉ mơ hồ tháng thốt về những điều mà người đời gọi là "khoảng cách"... Cái khoảng cách nửa gần, nửa xa... như chập chờn trước mắt em mà em không thể nào nắm bắt... Những dại khờ, kiêu hãnh... Uh, có phải lỗi do em?
    Em chẳng biết phải nói với anh thế nào về giọt nước mắt của đêm... Bởi không thể nên dối lòng... Đành vậy... Những "ước ao" đâu phải lúc nào cũng có thể "chạm vào" hoặc "tìm thấy"....? Uh, thì thôi... vẫn thế... chỉ riêng em....
    Thêm một lần giấu giọt mắt vào đêm
    Thêm một lần em lặng nghe tiếng gió chao hờ hững
    Thêm một lần tiếng chuông reo bỏ lửng
    ....
    Thêm một lần... cạn chén... với... xót xa...
    HN, tối, 21/06/2206

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 21/06/2006
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đổi thay...
    Đổi thay nào có nghĩa gì
    Khi thời gian
    làm mờ phai
    tất cả
    Cơn đau dài
    những tháng ngày nghiệt ngã
    Có qua đi khi gió thổi sang mùa?
    Biết còn gì cho ta với xa xưa
    Ngụm rượu nồng cay đổ tràn mặt đất
    Những đớn đau kêu gào không thành tiếng
    Đất u hoài say mãi những cuồng say
    Một phút chốc cho mắt thắm thoáng cay
    Ta
    hững hờ
    vứt bỏ lại đằng sau
    lặng ngắt
    Kỷ niệm vỡ chẳng thể nào hàn gắn
    Biết bao giờ
    màu nắng cũ
    viết cho tròn lại hai chữ dấu yêu?
    (Dấu yêu - ai đó - của riêng mình)
    Ta gói "trăm năm" vào một giấc mơ
    thả trôi
    cho trăm năm thôi không còn vết dấu
    một mình ta
    lặng lẽ
    chốn
    đi
    về
    .....

    Hn, 22/06/2006 ​
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng khóc đâu...
    Em sẽ chẳng khóc vì Biển đâu - thật đấy
    Biển thủy chung dẫu năm tháng phai màu
    Không như anh vô tâm như con sóng
    Vội vã xô bờ rồi vội vã xa nhau
    Em sẽ không khóc vì buồn đâu - thật đấy
    Giọt mưa rơi, trời đất đã sang mùa
    Lang thang bước trên con đường kỷ niệm
    Đứng lặng nhìn: uh, góc phố vẫn dáng xưa...
    Em sẽ chẳng khóc vì nhớ đâu - thật đấy
    Ngày chia tay chẳng ai khóc, ai cười
    Em lơ đãng như mây trời buổi nọ
    Anh lấy đi rồi một thuở tóc mơ xanh
    Em sẽ chẳng khóc vì anh đâu - thật đấy
    Dẫu anh đi xa, xa tít cuối chân trời
    Dẫu anh có không về qua lối cũ
    Dẫu em ngồi... đan nỗi nhớ... chơi vơi...
    HN, ngày....

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 22/06/2006
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nhớ....!
    Em với tay gõ cánh cửa của đêm
    Tự hỏi mình phía sau kia là điều gì - chờ đợi?
    Ngày hôm qua hay bình minh nắng mới
    Nỗi nhớ
    Âm thầm
    Khắc khoải
    Một minh em
    ... độc thoại với đêm....
    Em bây giờ chẳng muốn mình suy nghĩ gì thêm
    Cũng chẳng ước chuyện chúng mình như tình yêu ngày trước
    Những điều trong thẳm sâu mong ước
    Tình yêu đâu phải lúc nào cũng huyền ảo với mộng mơ
    Ngày hôm qua - em vẽ cho mình một giấc mơ
    Và đau đớn khi hôm nay lại vẽ cho riêng mình nước mắt
    Những nhớ mong quặn thắt
    Em làm sao vẽ cho anh một ánh sáng lung linh?
    Sau cánh cửa đêm có đến được bình minh?
    Đôi tay em vụng về, chới với
    Làm sao xoá tan cho đêm thôi sương khói
    Nhớ anh...!
    Hn, tối, 23/06/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 23/06/2006
  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cho "em"
    Ngày tôi tốt nghiệp, em đứng đợi tôi trước giảng đường nắng chói chang với một bông hồng và một lời nói dịu dàng: "chúc mừng N tốt nghiệp..." Cảm giác trong tôi là gì, em biết không? Tôi vừa thấy cảm động vừa thấy xót xa...
    Ngày tôi tốt nghiệp, đáng lẽ người đứng đợi tôi bây giờ không phải là em và không nên là em chứ nhỉ...? Người ấy quá bận, đến thời gian gặp nhau còn không có, tôi làm sao mong chờ hay đòi hỏi người ấy quan tâm đến mình, lãng mạn cùng với những mong muốn dở hơi của mình - dù thật lòng tôi rất muốn....
    Đôi mắt em buồn, giọng nói em cũng như trầm xuống... tôi không biết nói gì ngoài 2 chữ cảm ơn... em kém tôi 4 tuổi, tình yêu là gì, em hiểu rõ hay không? Em mới vào đại học, yêu tôi, 1 người đã ra trường.... em nghĩ rằng đó thật sự là Tình Yêu ư?
    Ngày hôm nay... chia tay em, tôi quay xe về mà như rát bỏng sau lưng một ánh nhìn... Biết sao hơn được hả em, tôi nói với em về những dự định chưa có thực mặc kệ ánh mắt em ngày càng buồn... Uh, biết sao được em...
    xin lỗi em, thật lòng...

  6. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Một chút
    (tặng 02/10)
    một chút tặng người... một chút thôi...
    kỷ niệm cũ vẫn còn trong ký ức
    một chút nhớ nhung, chút buồn trong hiện thực
    chút xót xa, chút vương vấn, ưu phiền
    một chút tặng người... một chút thôi...
    nụ cười ấy, hồn nhiên, không thể nào thay khác
    một chút vu vơ, chút thôi... buồn man mác
    Mây xa vời, cơn Gió vẫn lang thang
    Một chút thôi cho nỗi nhớ mênh mang
    uh, một chút... cho nỗi niềm xưa cũ
    thời gian đã qua, có bao giờ là đủ?
    giấc mơ muộn màng, mộng ước cũ...
    ... nhạt phai...
    Hn, 25/06/2006

  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ
    "vẫn yêu... một mình anh thôi..."
    bầu trời rực nắng
    mặt trời - em - thiêu đốt trái tim mình - đỏ ngắt
    em - tự đốt mình - nỗi nhớ - về anh...!
    Oi bức
    trưa quạnh quẽ đan xen
    cái mạng nhện xâu hạt nắng mùa hè giá buốt
    môi hồng, mắt biếc
    mặt trời - em - vẽ những đường giới hạn bảy màu bằng nắng
    khản giọng
    vẽ mộ dáng hình
    anh!
    chiếc rem cửa
    ánh một màu
    đói chói
    chiều
    treo mình sau cánh cửa
    rù rrỉ
    thủ thỉ
    lời yêu
    ...
    và em
    từ chối
    tự tay đóng cửa cài then trái tim mình đập rộn
    ?ochỉ đợi Anh thôi?
    Đêm đen
    và anh không tới ..
    Mặt trời cũng bỏ luôn đi...
    Em lại cặm cụi xâu hạt giấc mơ thắp nỗi nhớ bằng Trăng - Sao và đêm dài
    Rồi lại cài then cửa
    Trái tim - đợi Anh, vẫn ngủ yên lành.
    Em cài mình vào Đêm
    chờ đợi
    một phép màu ..
    Không Anh!
    Hn, đêm , 26/06/2006

  8. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bóng...
    em oằn lưng kéo lại cái bóng mình - nức nở
    ngôn từ như mắc nợ
    điều gì
    ?
    trái tim
    thẳng tắp theo đường chân trời
    nằm ngang
    trải dài trong mộng mị
    cái bóng
    em
    oặt ẹo
    bẽ bàng
    ....
    Ảo và Thực
    long lanh những mảnh vỡ
    trong như pha lê...
    Đêm
    em cúi nhặt những mảnh vỡ của "lung linh"
    hững hờ ngắm nghía trên tay mình ánh sáng của "ảo ảnh"
    cái anh gọi là Tương Lai
    là Tình Yêu Chân Thật
    em thả trôi
    ....
    không muốn nghe ..
    không muốn biết
    và em
    ... chạy trốn chính mình...
    nhịp thời gian đập quá nhanh
    em sợ ..
    ký ức sẽ vỡ tan,
    và dáng Anh cũng trôi theo tiếng sóng
    con sóng hoang tàn
    nhanh quên
    vị muối mặn, đắng chát
    ....
    tan hoang hoài niệm cũ
    Ký ức
    Anh và Em!
    Hn, ngày 28/06/2006​
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 28/06/2006
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua
    Em trở về trên con đường ngày cũ
    gió hoang vu
    trăng đơn lẻ
    một mình em
    thương nhớ cũng đủ rồi..?
    Nào ai còn nhung nhớ đến xa xôi chiều ngày xưa
    thả trôi
    đến tên tình yêu em cũng làm rơi mất
    nhớ mong tràn lấp
    nào ai níu được thời gian... lửa vẫn cháy màu hoa?
    nào ai còn níu được điều đã qua
    chiều xưa qua đây nụ cười em
    rơi
    mất
    chiều xưa hoang tàn gió
    lời yêu thương chú dế mèn vội vàng giấu vào cỏ
    cỏ trĩu oằn
    mưa
    nắng
    với phôi phai...
    Uh, nào có ai biết được ấy... ngày mai...
    rồi vĩnh viễn - hôm nay - cũng trở thành dĩ vãng
    còn giữ gì không
    Anh
    Em
    hay chỉ còn yên lặng
    Ngày hôm xưa
    là sương khói
    ...
    vậy thôi?
    ?
    ?
    ?
    Hn, đêm, 28/06/2006
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 30/06/2006​
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Xót xa
    (cho anh và cho...)
    Chưa một lần anh nói tiếng "yêu em"
    thì lời "chia tay" em đâu cần phải nói?
    đừng gọi cho em, những hồi chuông reo vội
    anh thẫn thờ, em che giấu xót xa
    còn gì cho nhau sau những tháng ngày qua?
    nụ cười vô tư thả rơi theo làn gió
    có bao nhiêu điều muốn ngỏ
    chuông reo rồi, em tắt vội, uh... thôi...!
    nào còn gì... mong ước với xa xôi...?
    trái tim em vỡ tan, thả "chiều xưa" cho trôi vào ký ức
    lời nghẹn ngào vang trong đêm thổn thức
    "bé yêu à, mẹ xin lỗi... " uh... em...!
    nào còn gì để quay lại lối quen
    vết cứa xót xa, không thể nào thay khác
    làm sao xóa cho em nụ cười thôi man mác
    nỗi nhớ, u sầu cộng cả những đắng cay?
    một mai này tay ai đó trong tay
    xin hãy nhớ về những dòng nước mắt
    ngày hôm nay, mưa hãy còn giăng mắc
    nước mắt của trời hay nước mắt cho anh?

    Hn, đêm 28/06/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 28/06/2006

Chia sẻ trang này