1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cho.......
    Anh đừng hỏi tại vì sao lại thế
    Những cơn mưa làm khô khốc mắt em rồi

    chia tay
    những khác biệt không thể nào khoả lấp
    câu chuyện thần tiên chấm dứt
    giấu sau tiếng thở dài
    Uh, ngày mai...
    lời hứa đã qua vỡ thành bong bóng
    con mắt ngày xưa
    đỏ ngắt
    khóc ròng...
    Lời cuối - chia tay bỏ lửng tình yêu - cháy khét
    Đi đi anh
    chân bước
    về phía cuối con đường bình minh dang rộng vòng tay chờ đón
    về phía nắng mưa và những dự cảm về một tình yêu khác
    về phía nắng chiều... sẽ - không - phải - là - em...!
    TLM, 08/07/2006
    ... vui vẻ lên Em, Ta vẫn tin là em sẽ làm được... em hiểu không?
    ... Luôn luôn tin....
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 08/07/2006
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc buồn
    Dòng tin nhắn rơi vào khoảng không... im lặng... ở 1 nơi xa lắm... nụ cười nhẹ tênh...
    Chợt nhận ra một điều rất cũ... một tiếng yêu đã bỏ quên lâu rồi... thành phố buồn trong nỗi nhớ lẻ loi... nơi nắng vẫn bước bên em chiều xưa ấy
    Mùa đã qua trong lời yêu rất vội, rồi tan đi trước lúc Đông tàn... Để bây giờ khi Nắng - Gió hợp tan... Kỷ Niệm ấy, lá thu vàng tan tác....
    Những muộn sầu như bèo mây tản mác... Lơ đãng sông trôi lời hát khúc giao mùa....
    Nắng nhuộm vàng những năm tháng xa xưa... Em - Gió cũng thôi không về bên Nắng... Kỷ Niệm ngày xưa chỉ còn trong yên lặng.... Ký Ức một thời... trong vết cũ Thời Gian...
    Tháng 2/ 2006

  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi anh không viết cho em
    Bài thơ tiình anh mơ hoài dang dở
    Hà nội mùa này phượng có còn rực rỡ
    Thắp trong lòng soi sáng những lối đi
    Đã lâu rồi anh chẳng chịu nghĩ suy
    Về khoảng thời gian ta bên nhau bi luỵ
    Về hạnh phúc trong tầm tay vụt mất
    Ai vẫn còn buồn còn hát khúc biệt li
    Đã lâu rồi con phố vắng thành quen
    Anh đã cố nhen vào lòng em chút nắng
    Để ân tình ngày nay vùi trống vắng
    Lửa đã đốt rồi tình đã hoá tàn tro
    Đã lâu rồi anh chẳng còn lo
    Không có anh em có còn quá nhỏ
    Vì cuộc đời em đâu tường hay tỏ
    Gian trá thì nhiều , cuộc sống vốn đắn đo
    Đã lâu rồi và cũng đã rất lâu
    Anh đã quen không có em bên cạnh
    Anh đã mất hạnh phúc đầu hiu quạnh
    Anh đã xa rời cuộc sống những ngày xanh
    Đã lâu rồi cơn gió chẳng mong manh
    Chẳng vu vơ một thioáng buồn hà nội
    Chẳng còn nhớ hay quay về nguồn cội
    Đã nhạt nhoà ôi tội lỗi xa xôi!
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Người lạ
    - Người đó không đến đâu !
    - Ai cơ?
    - Người mà em tìm kiếm mỗi tối ấy !
    - À không! chỉ là tìm kiếm quá khứ thôi !Mà sao anh?...

    Người đàn ông khẽ cười :
    - Hôm nào em cũng đến đây một mình, dáo dác tìm ai đó. Người ta chỉ đến đây vui chơi, nói chuyện phiếm và khiêu vũ. Em không giống mọi người, nên anh tò mò...
    - Đó là bạn trai cũ, tụi em đã chia tay. Em vẫn nghĩ anh ấy hạnh phúc. Nghe nói anh ấy sắp lấy vợ. Một lần bất chợt nhớ chuyện xưa, em đến đây. Anh ấy ngồi chiếc bàn đó, một mình, rất buồn.... Em cảm thấy có lỗi. Em chia tay anh ấy vì nghĩ anh ấy không thực sự cần em. Em đã đến với một người mà khi đó em nghĩ họ yêu em thực sự.... Em không hối tiếc mọi chuyện, vì em đã lựa chọn. Nhưng nhìn anh ấy cô đơn.... em...
    Em đến đây, không phải tìm anh ấy, mà chỉ yên lòng vì anh ấy không ngồi ở đó. Có nghĩa là anh ấy đã quên em và hạnh phúc. Anh hiểu không? mối tình đầu mà !...
    - Tại sao em lại kể chuyện này với anh?
    - Em cũng không biết nữa ! Có lẽ vì anh là người lạ, anh không biết em là ai...
    ..........

  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Niệm khúc...
    sao bảo rằng anh sẽ ra đi
    Để con phố dài vẹt mòn nỗi nhớ..!
    Sao bảo rằng trong từng hơi thở
    vương vấn tình dài mà chẳng thấy nhau đâu?
    Em cứ khóc trong những cơn mưa sầu
    Giọt nước mắt hoà cùng bong bóng nước
    Uh, thì có sao...
    .. nhớ làm chi điều ước..?
    Cơn mưa buồn rả rích mãi ngày qua?
    Anh hãy cứ đi đi
    ngày tháng ấy đã xa
    đừng dông dài
    và lại hát cho em nghe bản tình ca mùa cũ
    Chú dế mèn
    đêm đêm
    vẫn mài răng vào cỏ
    rèn rẹt tiếng vĩ cầm
    thong thả
    niệm khúc đêm
    Thung lũng mưa, 08/09/2006
    ....

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 08/07/2006
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng anh sẽ ra đi
    Chỉ bởi do anh chẳng buồn bi luỵ
    Ở lại làm gì cho em nhiều suy nghĩ
    Cuộc sống có làm em thay đổi tự ti
    Dù thế nào thì đó cũng nghĩ suy
    Anh chẳng ra đi cũng chẳng gần ai cả
    hơi thở đó và con tim sỏi đá
    Em đã làm tàn đã phá nát trái tim anh
    Nếu khóc vì anh sẽ làm em dễ chịu
    Nếu vương vấn này đã được em xoa dịu
    Vết thương lòng liệu có vá được không?
    Con dế mèn có mỏi mắt ngóng trông
    tiếng vĩ cầm có mênh mang ngọn cỏ
    Và trong em có còn chẳng tiếng gió
    Gió thổi ân tình gió thắp sáng bình minh
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo em này thuộc loại người sắt rồi. Cái cục tim của nó bằng đá mà em này còn gõ vỡ... Thơ như kứt .
    Ngoại Fonzi
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Góc nhìn tốt, lạ, nhiều màu sắc vote liền.
  9. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cứ chê đi hỡi đứa chẳng phải người
    Chẳng là chi cũng chẳng xứng đười ươi
    Thôi thì cứ tạm cho là như khỉ
    Để còn zìa mà ân hận nghĩ suy
    Thơ tui làm thiệt đúng chẳng thể hay
    nhưng cũng chẳng cần chi loài cặn bã
    Đến giãy bày rồi kêu la suồng sã
    giống thằng khùng lại tựa những người điên
    Nếu dại thì hãy bớt triền miên
    hãy biến đi một khi còn có thể
    Hay vẫn ngu đần đi giả vờ kể lể
    Ai sẽ nghe giống'' này ...ai sẽ thấy hả hê!
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Yếu quá, chưa ăn thua.

Chia sẻ trang này