1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Người dưng...
    Người dưng, ô kìa người dưng
    Nửa như ngần ngại, lạnh lùng bước qua
    Không quen, không biết, ừ... ta...
    Người dưng, người dưng đấy, có gì mà... ô hay...
    Người dưng thôi mà, sao mắt lại thoáng cay
    Gương mặt lạ, nụ cười xưa cũng lạ
    Vậy mà sao chợt thấy thân thương quá
    Ánh mắt ngày nào ám ảnh cả giấc mơ
    Người dưng thôi mà đừng bối rối những câu thơ
    Cũng đừng khóc nhé ta, cho trái tim nghẹn thắt lòng vị đắng
    Người dưng ơi, ngày xa xưa thầm lặng
    Sao lại gặp người, ừ, sao lại thế... người dưng...?!
    Hn, ngày 05/08/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 05/08/2006
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Xa....
    (cho T)
    Mai xa nhau, đừng giận hờn chi nữa
    Hãy quên đi , lời hứa buổi ban đầu
    Mai xa nhau, còn gì lưu luyến nữa
    Nói lên đi nào, câu giã biệt, rồi di...
    Mai xa nhau, anh hãy nói gì đi
    Một lần yêu có phải đâu mãi mãi
    Em cứ huyễn hoặc mình với câu thơ điên dại
    Cứ tự ru mình, giấu giếm trái tim đau
    Mai xa nhau rồi, còn gì để nói nữa đâu
    Đừng...
    Đừng nói với em vẫn còn thương, còn nhớ
    Lời yêu thương anh đừng nên nói nữa
    Nào đã có khi nào anh sồng thật với tin yêu?
    Mai xa nhau rồi anh, nói cũng chỉ bấy nhiêu
    Ánh mắt, nụ hôn hay vòng tay yêu ấm áp
    Bao nhiêu ký ức xưa cũng chỉ như con sóng giữa biển xa bội bạc
    Âu yếm xô bờ nhưng lại chóng tan nhanh
    Mai xa nhau rồi đừng lưu luyến nữa anh
    Xin để lại cho em chút bình yên nhỏ bé
    Mai xa nhau rồi, con đường nào hôm xưa chia thành hai ngã rẽ
    Em và Anh...
    Hn, sáng 07/08/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 07/08/2006
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Lập thu

    Ngày hôm nay lập thu rồi anh ạ
    Con đường xa mưa trắng lạnh vai gầy
    Góc phố nhỏ chỉ một mình em đứng
    Ấm áp nào xa lạ một bàn tay?

    Thu về rồi em tìm gió heo may
    Ngày xưa
    Gió tím một triền đê
    Tím ngắt yêu thương
    Tím những chiều vấn vương
    Tím trong em một miền ký ức
    Gió heo may
    Em đi tìm cho mình chút niềm tin trong tháng ngày hiện thực
    Lâu rồi
    Từ mùa gió trước
    đánh rơi
    Ngày lập thu không có gió heo may
    Chỉ có mưa
    ồn ào và lạnh giá
    Con phố sao mà buồn lạ
    Lối em về không có gió heo may

    Ngày lập thu không có gió
    Chỉ có cơn mưa ướt dầm ngõ nhỏ
    Ấm áp nào xa lạ một bàn tay?

    Hn, 07/08/2006
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 07/08/2006
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống
    (cho T)
    Em chẳng biết là
    còn yêu nổi anh không
    Chẳng phải vì em
    đã có người yêu khác
    mà có lẽ vì em
    đã quá nhiều lãng mạn
    lãng đãng chiều
    lãng đãng nhớ
    lãng đãng những vần thơ mà anh cho là vẩn vơ
    là ngớ ngẩn
    Mộng mơ u hoài
    hờ hững những tin yêu
    ....
    Em chẳng biết là
    còn yêu nổi anh không
    khi những nhớ thương
    của em
    của anh
    không làm trái tim em thấy bình yên
    không xoá nổi cho em những dỗi hờn, khoảng cách
    Cứ mãi xót xa về những điều vụn vặt
    Trái tim u buồn
    yêu nổi nữa không anh?
    .....
    Em chẳng biết là
    còn yêu nổi anh không
    Khi dòng đời
    cứ mãi trôi hối hả
    Anh không ở bên em
    Thời gian cách xa làm cho chúng ta dần trở nên xa lạ
    Có lẽ nào ta
    đã lạc mất nhau rồi?
    ....
    Em biết tìm ở nơi nào chút yêu dấu anh ơi
    Ngày xưa tin yêu nay hững hờ vụn vỡ
    Là yêu thương hay chỉ còn là trò đùa duyên nợ?
    Em chẳng biết là
    còn yêu nổi anh không...
    Hn, sáng....

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 07/08/2006
  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Vỡ...
    Em thả tay
    Cho nỗi buồn vụn vỡ trong đêm
    nụ cười nát tan
    nỗi niềm chuyếnh choáng
    giá như có thể quên
    thì có lẽ trái tim sẽ bình yên lắm
    vậy mà
    em nào có quên đâu?
    Úp mặt vào đêm
    Ánh mắt buồn hờ hững mãi thêm sâu
    Lời hứa mãi bên em
    còn ấm nóng nụ hôn nào tha thiết
    Em vẫn yêu anh nhưng sao nghĩ hoài về hai từ "ly biệt"?
    Em yêu anh sao chỉ thấy xót xa?
    Úp mặt vào đêm
    Đôi bàn tay em trống trơn
    Ký ức về anh
    vỡ oà.
    Tình yêu của em
    với anh
    chỉ còn là nước mắt
    Em khóc cho em
    những nỗi niềm rất thật
    xót xa riêng mình
    cho hai chữ
    "Yêu Em"
    .....
    Hn, 07/08/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 07/08/2006
  6. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Tội...
    Con đường có tội gì đâu
    Tội là tội ở người đi bẽ bàng **
    .....
    Người đi một bước sang ngang
    Ai người ở lại ngỡ ngàng dấu yêu?
    Nào đâu lưu luyến quá nhiều
    Yêu thương vụn vỡ tím chiều mưa ngâu
    Con đường có tội gì đâu
    Tội là tội ở mắt sâu hững hờ
    Đành thôi mắc nợ câu thơ
    Gửi lời không nói phai mờ yêu thương
    Vấn vương... chỉ thế... vấn vương
    Em về lối cũ nhường đường anh đi
    Đừng.. thôi...đừng nói câu gì
    Chia tay, ừ... thế... cũng vì yêu anh
    Em về gom lại tóc xanh
    Gửi anh lời chúc duyên lành mai sau
    ....
    Ừ, mai... ai biết được đâu
    Mưa ngâu, tóc ướt, mắt sâu, em về...
    HN, ngày lập thu 2006
    **: sưu tầm

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 08/08/2006
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nhắc nữa được không
    Đủ rồi đấy
    những dối gian làm trái tim em khô héo
    yêu thương đâu là quả bóng bay
    để chơi trò tung hứng
    khi vui
    anh để nguyên hình tròn
    lúc buồn
    anh ép cho thành méo
    Em không đủ dỗi hờn để đi tiếp lối xưa đâu
    Đủ rồi anh
    Đừng nói nữa những khó chịu của anh
    về sự day dứt của em giữa đêm thâu
    Tại anh
    Tại em
    nào còn có ý nghĩa gì đâu
    Anh quan tâm làm chi
    Em có nói
    có trách gì anh không
    có đổ lỗi cho anh không
    mà sao anh lại nói nhiều đến thế?
    Đủ rồi anh
    em đã không còn tự huyễn hoặc mình về những điều Không Thể
    Đủ rồi anh
    cứ để mặc em thôi
    Đủ rồi anh
    nói làm gì nhiều
    khi anh cứ buông những lời gian dối nổi trôi
    em có ngốc đâu
    nhưng
    chỉ vì yêu anh nên dễ dàng tha thứ
    nực cười chưa
    cho những điều em đã từng nâng niu, níu giữ
    vì tin
    Đủ rồi anh
    năm tháng sau xin cứ để im lìm
    đừng gọi em
    đừng tìm em
    đừng nhắn cho em
    ....
    Đủ rồi anh
    để một mình em
    với niềm tin
    về câu chuyện cổ tích
    có một nàng công chúa
    với giấc ngủ ngàn năm vì bà phù thuỷ già phù phép
    và chàng hoàng tử không đến
    ....
    ừ...
    anh nhé
    xin hãy để mình em......

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 07/08/2006
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tớ ấn tượng với bài này,only nhiều rung cảm với xót xa nhỉ hì hì yêu có khác loằng ngoằng thật đấy hi hi
    yêu là cái quái quỷ gì
    mà only phải vu quy nỗi buồn
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Giọt buồn
    nhẹ vương lên mái tóc
    thu chưa về
    gió heo may lạc lối
    mặt trời giấu khuôn mặt mình sau đám mây sẫm tối
    còn nói được điều gì?
    Phố buồn
    bước chân ai lặng lẽ bỏ đi
    mắt lá chao nghiêng
    hoàng hôn buông dài
    lắt lay một điều gì xa ngái
    nụ cười nhếch môi...
    trái tim ngần ngại
    Mùa thu ư?
    câu hát tan rồi
    Đan bàn tay mình cố giấu che khoảng trống chơi vơi
    Mắt
    Môi
    Ly rượu cay
    và màu áo em
    Đỏ chói
    Tiếng nhớ vỡ òa
    Mưa hay là sương khói
    Ô hay...?
    HN, trưa...

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 07/08/2006
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    sao lại là vu quy nhey?

Chia sẻ trang này