1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi, hãy cứ rơi
    Cho người ướt áo
    cho nhung nhớ trôi
    Cho người khuất bóng
    Nỗi nhớ chơi vơi
    Mưa ơi, xin mưa cứ rơi
    Bờ vai gầy lạnh
    Mưa trong mắt buồn
    Chiều không mưa
    Con đường xưa hoang dại
    Nhặt những cọng cỏ non
    Kỷ niệm xưa đâu còn
    Ngày hôm qua
    Khờ khạo
    Kỷ niệm
    ... mãi không tan
    Mong chiều mưa ướt áo
    Mưa rơi mãi không thôi
    Mong chiều mưa ướt má
    Mưa đẫm bờ mi xanh..
    ... uh, này mưa lũ ơi
    mưa... xin hãy cứ rơi...!!!

    đêm, 18/05/2006
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lục bát nửa đêm
    Em đừng chúc nữa được không
    Ái ân vừa thắp má hồng vừa say
    Ngờ đâu
    chợt tỉnh
    ô hay
    Người đi hút bóng đong đầy xót xa
    Giật mình
    Ơ đấy
    Bài ca
    Dư âm còn vẳng... ơ...là dư âm
    Câu thơ đứt gãy gieo vần
    Bằng bằng trắc trắc cũng ngần ấy thôi
    Trăm năm
    Ai biết
    Đãi bôi
    Hẹn thề đã chẳng trêu ngươi...nửa chừng...
    Em đừng chúc nữa được không
    Nghe ra cho đắng đót lòng...rồi đây
    Ai
    ngồi viết tiếp
    tỉnh
    say...........​
    Nhuệ Giang đêm 18/05/2006.... 23h49?T....
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 19/05/2006
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chuyện....
    Mùa đông
    Anh và Tôi
    chuyện dài như cổ tích
    câu chuyện không có bà tiên
    không có lâu đài tráng lệ
    không có những điều kỳ diệu
    không có Vĩnh Cửu và cũng chẳng có Đổi Thay
    cũng chẳng có Mặt Trời
    ... và những đoá Hướng Dương dám ngẩng mặt đón nắng
    Chuyện của Anh và Tôi
    câu chuyện về những giọt nước mắt
    của những con Gấu ở 2 miền địa cực khác biệt nhau
    câu chuyện của con Ốc biển ngàn năm được Đại Dương che chở
    câu chuyện của ánh Sao Băng và bóng đêm
    ...
    chuyện của Anh và Tôi
    chuyện của Ngày Xưa và Quá khứ
    của một lời hẹn thề, của giấc mơ tuổi 20
    chuyện của Mùa Đông...
    Anh và Tôi...
    Hn, ngày 19/05/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 19/05/2006
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    (tặng cho.... )
    Ờ thì...
    không chúc
    thì thôi
    ước mong
    ngần ấy
    đâu chỉ là lời "ước mong"
    ta thôi ru nửa vầng trăng
    ghép tặng em một đêm rằm vẹn nguyên
    uh thì
    không chúc
    ... tuỳ em
    riêng ta vẫn một ước nguyền sắt son
    cho em - nguyện ước vuông tròn
    cho người - lời hứa vẫn còn vương mang
    cho ta - mùa ấy đã sang
    vần thơ vương vấn đá vàng khắc ghi
    uh thì
    không chúc
    uh,
    không
    ....
    ta - em - người ấy....
    uh thì...
    ...
    ta
    em!
    Hn, 19/05/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 19/05/2006
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ta có khóc đâu
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ?
    Một nụ cười quay quắt nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau...
    Hình như bắt gặp tâm trạng này ở đâu đó rồi, chữ "Ta" cần thay bằng "Em" thì sẽ không còn khác biệt và hay hơn
  6. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống...
    (Cho.... )
    Giữa chúng mình là khoảng trống hư vô
    em biết thế nhưng chẳng thể nào xoá được
    dù hiểu nhau trăm ngàn lần và hơn thế
    nhưng mỗi ngày vẫn thấy một xa nhau
    Anh vẫn mong chờ cho mỗi độ thu qua
    Lá rơi rụng, anh chờ mong "lời hứa"
    Em thì vẫn như một nàng công chúa
    Mơ mộng nhiều, chống chếnh cũng nhiều hơn
    Những câu thơ chỉ khiến đau xót thêm
    Em - Quá khứ luôn song hành Hiện tại
    Anh - xót xa và dường như cũng hiểu
    "... Cứ mỗi ngày lại thấy một xa nhau"
    Giữa chúng mình là khoảng trống hư vô
    Em biết thế nhưng không làm sao xoâ được
    Cái khoảng trống vô hình ngày thêm lớn
    Và vỡ oà... cũng chẳng thế... khác hơn...
    Hn, 19/05/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 19/05/2006
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ trong đêm
    (cho Gấu trắng)
    Em lặng buồn với nỗi nhớ trong đêm
    Khi nghĩ về anh với những ngày xưa cũ
    Ngày xa xưa khi đôi ta một thuở
    Bên nhau....
    Em lặng buồn với nỗi nhớ trong đêm
    Nhớ mãi nhớ... bóng hình anh thời xa ấy
    Một ngày xưa khi ta cùng chung lối
    bao hẹn hò, bao tiếng thốt, lời trao...
    Em lặng buồn với nỗi nhớ trong đêm
    Gió vẫn thổi, mưa rơi ngoài song vắng
    Anh xa em để khung trời vắng lặng
    Mây mịt mù nỗi nhớ cứ dài thêm....
    Có một người buồn vẫn khóc nhớ trong đêm.....
    Hn, 2003

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 19/05/2006
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn nhiều bài được về câu chữ, ý tưởng, giàu cảm xúc chân thành và sâu sắc song có vài bài mắc lỗi đáng tiếc do lặp lại đến sáo rỗng, như bài này
    Cảm xúc ở những bài đầu lành mạnh, nhiệt tình, mới mẻ nhưng đến những bài sau đã mất đi hết những vẻ ấy, khiến bài thơ đơn điệu và gần với kể lể, than thở hơn là thơ.
    Bài này có thể coi như là sản phẩm dở nhất trong những bài bạn đã post
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nhận xét vô cùng chính xác của bạn, Only sẽ cố gắng chú ý hơn....nhưng hình như bạn cũng quên không để ý đến mốc thời gian của Only thì phải...
    ... dù sao cũng cảm ơn rất nhiều...
    Thân!

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 19/05/2006
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ngắt....
    Ngắt một cành xoan tím
    Gửi cả một trời mây
    Gửi người xa bóng mây
    Những điều em chưa nói
    Chiều về xao xác nắng
    Ước ao hoá mặt trời
    Ước ngắt được trời cao
    Gửi về miền ký ức
    Những ước mong không thực
    Đâu níu được thời gian
    Cho lời hứa đá vàng
    Không dày thêm nỗi nhớ
    Giá ngắt được muôn thuở
    Trái tim yêu ngày xưa
    Để ngày tháng xa đưa
    Chìm trong đêm im lặng
    Tuổi thơ, tình câm lặng
    Giá ngắt được thời gian...
    Hn, 19/05/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 19/05/2006

Chia sẻ trang này