1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ phút này thì nàng thực sự không hiểu anh đang làm cái gì nữa.... Thất vọng, tất cả những điều nàng có thể nói về anh chỉ vẻn vẹn trong 2 từ Thất vọng... Anh bực mình cũng được, anh nhìn nàng bằng ánh mắt khó chịu cũng được... nàng chẳng quan tâm... chỉ có điều... nàng không còn gì để nói với anh nữa...
    Anh không phải là người không có khả năng, cũng hoàn toàn không phải là người không có bản lĩnh... nàng không hiểu tại sao anh lại yếu đuối đến như thế trong tình cảm, trong cách đối xử với con gái...? Đôi lúc, nàng ngạc nhiên rằng tại sao anh lại ngốc nghếch đến thế trong việc Tin một người...? Tất cả những điều xảy ra trước mắt mọi người đều rõ ràng, đều như 1 + 1 = 2, còn với anh thì lại như một màn sương che kín mắt...
    Nàng không hiểu... thật sự không hiểu...
    Nàng tiếc cho anh... rất tiếc...!!!
    Hix... chán!!!

  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Không đề...
    (Cho K2NT)

    Có một lần
    trong đêm tối lặng im
    nỗi nhớ
    kéo em đi về phía ấy
    Có một lần
    cánh hoa xinh run rẩy
    ướt lạnh vai gầy
    ướt đôi mắt
    vì mưa
    Có một lần
    bất chợt
    một chiều mưa
    từng giọt nước
    rát đau bờ ký ức
    Có một lần
    giấc mơ
    rất thật
    nhưng tình yêu
    giờ ở nơi nào?
    Có một lần
    tưởng như
    anh và em
    có thể với được những vì sao
    nhưng kỷ niệm
    cứ dần dần tan biến
    Có một lần
    trong đêm
    nỗi nhớ cứ cồn cào hiển hiện
    vẹn nguyên
    Ước gì
    ngày xưa
    chỉ là chuyện phù phiếm
    Em và Anh
    Chẳng ai nhớ
    ... Có một lần
    ...
    Hn, ngày 22/08/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 22/08/2006
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày...
    sẽ có một ngày
    em quên
    con đường nắng không tên
    ngày xưa
    mình chung bước
    sẽ có một ngày em nhận ra
    nắng hôm nay
    dường như
    nồng ấm hơn trước
    trải dài
    và ấm áp nhiều hơn
    sẽ có một ngày
    em nhận ra
    mình đã quên hết những giận hờn
    bài ca xưa
    ký ức xưa
    em không còn nhớ nữa
    Ngày hôm qua
    xa xưa
    một thuở
    theo gió vô tình
    bay lãng đãng
    vào đêm
    Sẽ có một ngày
    em sẽ quên những kỷ niệm êm đềm
    bờ vai em ấm hơn
    bởi vòng tay người khác
    sẽ có một ngày
    em nhận ra
    nỗi niềm xưa
    nỗi nhớ xưa
    vụt bay
    tản mác
    em sẽ ngạc nhiên rằng
    sao em nhớ mãi một người
    nhớ chẳng để làm chi?
    Ừ, một ngày
    sẽ một ngày
    em thấy những diệu kỳ
    nắng ấm
    trời xanh
    sẽ sưởi ấm trái tim mùa lạnh giá
    Em sẽ quên
    em sẽ quên
    nhóc ạ

    Ta Tin...!!
    Hn, ngày 23/08/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 23/08/2006
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nhớ.....
    (tặng K2NT)
    em bây giờ vẫn phải cách xa anh
    và phải cách xa đến bao giờ anh nhỉ?
    vì sao chúng ta yêu nhau nhưng lại không ngừng suy nghĩ
    đôi lúc giật mình
    "sao chẳng thể bên nhau?"
    ngày và đêm
    em vẫn vẽ cho trái tim một giấc mơ với ngàn vạn sắc màu
    nhưng chợt xót xa
    khi nhận ra không có gì mong manh hơn cái gọi là khoảng cách
    hai trái tim gọi nhau
    lỡ một lần không cùng chung nhịp đập
    lạc mất nhau sao?
    Trái tim buồn vẫn cháy bỏng những khát khao
    được ở bên anh,
    nỗi nhớ bình yên trong ánh mắt nhìn ấm áp
    tình yêu anh sẽ làm yếu đuối em cứng cáp
    không rỗng tênh, không mệt mỏi như giờ
    Anh đã muốn em đừng thất vọng những dòng thơ
    và đã nói không điều gì Không Thể
    Vậy mà sao Tình Yêu và Sự Tự Tôn
    anh với em - khó dung hoà là thế...?
    Để xa nhau rồi mà không xoá nổi Yêu Thương?
    Hn, ngày 26/08/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 28/08/2006
  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Không đề...
    (K2NT)
    Ngày không anh
    những sợi nắng cứ óng vàng trên tóc
    con đường hiu hắt
    lá đỏ mắt mong chờ
    dòng thơ vu vơ
    ngăn những dòng nước mắt
    trái tim đóng chặt
    tìm cho mình đôi phút Bình Yên...
    Ngày không anh
    Ngày không tên
    Em vẫn một mình lang thang trên con đường cũ
    Bàn tay trống trơn
    Vờn vẽ ký ức với những kỷ niệm
    Trái tim buồn theo tháng ngày
    nước mắt cạn khô
    Ngày không anh
    em đi tìm cho mắt mình một chút ngây thơ
    đổi những ước mơ bằng tháng ngày dài thương nhớ
    đâu biết được "ngày sau..".?!
    Ngày không anh
    Phố nắng vàng mà như ngập mưa ngâu
    Em chìm đắm trong những đêm không ngủ
    Thương chính mình
    Thương cho dấu yêu cũ
    Cứ trải dài theo bóng dáng người đi
    Ngày không anh
    Ô hay, ... nói nữa để làm gì?
    Người quay đi, để sau lưng một dáng người không khóc
    Nắng hững hờ trên đôi mi khô khốc
    Mình em...
    Hn, ngày 28/08/2006
  6. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ...
    Chia tay!
    Câu chuyện nào dù buồn, dù vui
    cũng đến hồi sau kết.
    Giọt mưa ngày xưa lóng lánh lời tha thiết
    Nụ hôn nồng nàn giờ đã bạc trên môi...
    Về đi em, hãy quay về đi thôi
    Khi nước mắt làm trái tim nghẹn thắt
    khi nụ cười vô tư chỉ còn buồn hiu hắt
    Thì những cơn gió heo may
    những yêu thương
    hay những giọt nắng trong cơn mưa mùa đông lạnh buốt
    ....
    còn có ý nghĩa gì đâu?
    Về đi nào, chớ có mong chờ thương nhớ đuổi theo nhau
    Bài thơ đầu tiên
    Dấu yêu cuối cùng
    Theo nhau, cuốn trôi vào quên lãng
    Mây chiều lãng đãng
    Mưa mùa đông nức nở những cung đàn...
    Chia tay rồi, một người, ừ thì một người bước sang ngang
    Dẫu khúc nhạc trái tim chưa một lần lịm tắt
    Chia tay... chia tay...
    Có ai người bước đi rồi ngoái lại
    Bóng hoàng hôn tím sẫm trong chiều
    Chia tay... chia tay...
    Nét chữ nghiêng nghiêng
    câu thơ hờn dỗi nghẹn trên môi
    không cách nào xoá được
    Chia tay... chia tay...
    trong trái tim còn một điều bí mật
    ta nhờ chiều, nhờ gió... thả trôi đi...
    Hn, 01/09/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 01/09/2006
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em có nhớ anh đâu?
    (Cho ngày 31/08/2006)
    Cứ nhủ lòng: sẽ chẳng nhớ anh đâu
    Sẽ chẳng nhớ dù nụ cười, ánh mắt
    Cứ nhủ lòng để thấy tim se thắt
    Mắt nhạt nhoà vẫn "... chẳng nhớ anh đâu"
    Một đêm dài cũng thoáng chốc qua mau
    Giọt đen đắng đã tan đi mùi vị
    Từng giọt mưa quất đau bao suy nghĩ
    Chợt mỉm cười: "em có nhớ anh đâu?"
    Tháng năm đã dài lại nhuận một mùa Ngâu
    Cho Ngưu - Chức khóc than thêm một lần chia rẽ
    Cho những kẻ yêu nhau, vì kiêu căng, cứ luôn luôn ra vẻ
    "Không yêu, không cần"... đêm lại khóc nhớ nhau...
    Em cố bước thật chậm trên con đường rêu phủ kín một màu
    Kỷ niệm xanh xao, em sợ mình trượt ngã
    Nụ cười, ánh mắt xưa rất gần mà sao xa lạ quá
    Giấu nụ cười buồn: " sẽ chẳng nhớ anh đâu.."
    Em bỏ lại con đường hoa nắng ở đàng sau
    Để bước theo cây xương rồng gai phía trước
    Nhói buốt những thân gai đâm đôi chân trầy xước
    Lại dối mình: "Em có nhớ anh đâu..?"
    Hn, ngày 09/01/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 01/09/2006
  8. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Spam với em chút
    Anh
    Sao lại nói cảm ơn em
    Ngược đời như thế
    Sao không là một lời xin lỗi chân thành
    Tự sâu thẳm anh muốn đền cho em
    Mà thôi cũng chẳng cần
    Em biết tim anh nông cạn làm gì có điểm sâu hay thẳm
    Em biết lời xin lỗi anh nói ra cũng chỉ là giả tạo
    Cho vui lòng người con gái anh đang quen
    Thế thì thôi
    Anh cứ hờ hững bước
    Cứ vô tư cười
    Để lại sau lưng ánh mắt người đời
    Cười ngạo nghễ vào anh
    Cho em vui cùng ai?
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ngày nghỉ chả làm gì,vô tình ghé vào đây,thấy bài này ấn tượng quá,gia chủ quả là người có tâm hồn,có cảm xúc,đáng để khâm phục bài này...không gì để nói ngoài một chứ:" hay!!!"
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Sau một lời chia tay...
    (cho K2NT - về một ngày chưa mà như đã xảy ra)
    Một người đi - ngày ấy chớm sang thu
    Bỏ lại sau lưng hàng cây xưa bão đổ
    Ánh mắt nào in hằn bao giông tố
    Dấu yêu còn sao se sắt tim nhau?
    Giấc mơ xưa giờ nhàn nhạt sắc màu
    Tiếng ai hát lời tình ca sau cuối
    Ai quay lưng đi bỏ mặc sau lưng ánh mắt nhìn đắm đuối?
    Ai nước mắt lưng tròng không dám ngoảng đàng sau?
    Người ra đi cho chiều tím sông sâu
    Đêm khắc khoải cho mưa rơi vội vã
    Lời chia tay nhẹ nhàng mà sao đắng quá
    Ai cố quên, Ai đã khóc thật nhiều?
    Ừ, nào có khác gì đâu, trên phố nắng liêu xiêu
    Có một người bước nhanh trên lối nhỏ
    Cố quên một người đã đến khi ánh chiều ráng đỏ
    Cố tìm cho mình một thoáng nắng - trong mưa...
    Hn, ngày 02/09/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 03/09/2006

Chia sẻ trang này