1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cạn...?
    Hết chén này là cạn rồi anh nhỉ?
    Những ấm nồng, những day dứt đảo điên
    Cạn này anh, cạn chén đắng ưu phiền
    Mùa lá đổ, Hà Nội nay lạnh lắm
    Hết chén này, là cạn rồi anh nhỉ?
    Dối lừa ư? Ta tỉnh? Ta say?
    Cạn rồi ư, cạn nửa giấc mê này?
    Cạn cho hết? Cạn... cạn hết rồi? Anh nhỉ?
    Hết chén này, cạn không anh suy nghĩ?
    Trái tim đau, im lặng cũng là đau
    Một người đi cho nỗi nhớ úa nhàu
    Không dám gọi, thật tình không dám gọi...!
    Cạn chén này rồi, tình chỉ là sương khói?
    Thật ư anh? Cạn hết thật ư anh?
    Chẳng dám tin lời nói ấy mong manh
    Chẳng muốn tỉnh, nên cứ hoài chờ đợi...
    Ảo tưởng ư? Khi cứ chờ anh tới...!?
    Em đã sai?

    Hn, 19/10/2006
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 19/10/2006
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    ...!
    Em đã cố gắng
    chân thành hơn
    những điều em có thể
    tuổi 23
    23 năm
    em sống chẳng cho mình
    Giữa ồn ào
    lặng lẽ
    cái bóng bẽ bàng
    oặt ẹo giữa lặng thinh
    chẳng muốn xót xa
    nhưng
    những day dứt nơi anh
    còn khiến em đau lòng nhiều hơn thế
    không thể gọi cho anh
    không thể tìm anh
    ...
    có bao nhiêu điều em đang không thể?
    Vì Yêu?

    Trái tim buồn như Gió và Cánh Diều
    Chẳng muốn nghĩ
    Chẳng muốn gì thêm nữa
    Lặng lẽ đóng, then cài ngang cánh cửa
    Ngọn gió nào
    mang hài hình nước mắt
    Bên song!

  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em và Tôi ...
    Em không nên mời tôi ra quán
    Tôi không ăn kem , chỉ uống trà thôi
    Chỉ sợ em sẽ buồn , sẽ chán
    Tôi giống người già nhấm nháp đầu môi
    Em không nên mời tôi khiêu vũ
    Tôi thích lặng im hơn tiếng nhạc dại cuồng
    Vũ điệu của em là tưng bừng rap-rock
    Vũ điệu của tôi là chầm chậm say mê
    Em không nên mời tôi xem xi - nê
    Phim tôi thích không phải là bắn súng
    Phim tôi thích không cần màn ảnh rộng
    Tài tử tôi mê không cần phải Oscar
    Em không nên mời tôi lại nhà
    Tôi vốn không quen làm hài lòng người lớn
    Không phải vì tôi cộc cằn , táo tợn
    Tôi chỉ thích những gì thoải mái , hồn nhiên
    Em không nên mời tôi làm quen
    Với những quý ông nặng nề , sang trọng
    Tôi không thích những chân dung đánh bóng
    Tôi chỉ cúi đầu trước những tài năng
    Em không nên mời tôi lang thang
    Trên phố đêm muôn người chen chúc
    Em thích quanh em là đông vui , rạo rực
    Tôi thích quanh tôi là tri kỷ tri âm
    Em không nên mời tôi vào ăn
    Những nơi người ta phô bày sĩ diện
    Đối với tôi - nơi tôi thích đến
    Không trọng sang hèn - chỉ cốt mình vui
    Em và tôi - cũng chỉ là người
    Hai hạt cát giữa biển đời dậy sóng
    Hồn bé nhỏ giữa trời cao đất rộng
    Sẽ xích gần nếu có những giao thoa
    Em đừng nghĩ tôi là giống người già
    Tôi là lý trí hòa cùng cảm hứng
    Tôi là cảm thông hòa cùng chịu đựng
    Tôi là vui cười xen lẫn khổ đau
    Nếu một ngày sinh ra là để có nhau
    Em và tôi sẽ tuy hai mà một
    Chỉ mong ta sẽ không cùng dại dột
    Bước vội qua đời mà không kịp chào nhau .
    thơ st
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vu vơ....!
    Này thì em vô tình
    Sao anh đa tình chi?
    Này thì em ngốc nghếch
    Thế anh yêu làm gì?
    Yêu em chi rồi trách?
    Em nào phải vô tâm!
    Yêu em nhiều rồi trách
    Em đành cứ lặng câm
    Này thì yêu trẻ con
    Này thì yêu dại khờ
    Này thì em ngốc nghếch
    Này thì em ngu ngơ
    Này thì một người nhớ
    Này thì một người mong
    Này thì là Yêu Lắm
    Này thì... Anh biết không...!?
    Hn, ngày 20/10/2006
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 20/10/2006
  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay chẳng có Mặt Trời
    Làm sao có Nắng rạng ngời bên sân?
    Yêu người
    sao cứ phân vân?
    Yêu em
    sao vẫn như gần, như xa?
    Mưa xưa
    như vẫn nhạt nhoà...!
    Ướt mi
    có lẽ
    chỉ là giọt mưa?
    Thôi nào
    Người đã nguôi chưa?
    Trời se sắt nắng cho vừa nhớ nhau
    Chiều thu
    sao trắng mưa ngâu?
    Là mưa? Là mắt? Là âu sầu? Là Thương?
    Hn, 20/10/2006​
  6. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Hoa đã nở lần 2 rồi anh ạ
    Con đường dài vẫn ngan ngát hương bay
    Con đường dài vẫn hun hút gió heo may
    Và dường như...
    Không còn ai nhớ?!​
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Lặng...!
    Đêm nay em đã cười
    Khi nhận ra
    những trống tênh cứ gửi về bên ấy
    Không hiểu nổi đâu
    Không hiểu cả chính mình
    Là cuồng điên?
    Là tình - say?
    Là ảo mê?
    Hay là chuyện đời hiển nhiên như vậy?!
    Chỉ biết một điều
    Em chẳng đủ lạnh lùng để dối gạt anh...!
    ....
    Chưa một lần dám kể với người về mộng ước cũ mong manh
    Chưa một lần dám tin vào nụ hôn chặn ngang dòng nước mắt
    Chưa một lần
    dù đã tàn đêm mà ngỡ như sông vẫn lở bồi bờ cát
    Dường như say!?
    Có lẽ em đã cười
    Khi nhận ra rằng chẳng thể nẳm chặt nổi bàn tay
    Để tuột trôi
    ánh mắt anh, nụ cười anh, cả những lời anh nói
    Có lẽ em đã cười
    Khi nhận ra
    Anh cứ như cánh chim bay qua vùng gió nổi
    Em là Trăng cứ mòn mỏi đợi chờ
    Đêm nay
    Có lẽ em đã cười
    khi rỗng tênh em lại ép vào thơ
    Yêu? Không yêu?
    Đến bao giờ em đủ dịu dàng, đủ lòng tin để nói với anh điều đó?!
    Hoang hoải Trăng, xõa tóc mềm xuống cỏ
    Hoang hoải Em, trong ngõ nhỏ - là Trăng...!
    Hn, 20/10/2006 ​
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 21/10/2006
  8. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Lặng nghe gió về...!
    Vẫn là con đường hun hút gió... con đường không phải là của em... Dường như tất cả chỉ là thói quen mà thôi? Tự hỏi chính mình, em biết, dường như lẩn khuất đâu đó là những cái gật đầu nhưng rồi lại mỉm cười...
    Anh là ai?
    Vì sao lại đến?
    Để câu thơ em ướt sũng mùa...!
    ...

    Chẳng oán trách đâu vì những điều ai cũng thấy nhưng có 1 người cứ vô tình không nhận...
    Chẳng oán trách đâu vì những phút xao lòng, rỗng rễnh vì nhau
    Chẳng oán trách gì đâu, chỉ mong ở bên nhau có được 2 chữ "chân thành" - dù chỉ trong giây lát...
    Có thể sẽ không có ai tin
    Có thể sẽ chẳng có ai hiểu
    Có thể cũng sẽ phải hối tiếc rất nhiều
    ...
    Em không sợ... thật lòng...!
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại muốn làm điều ấy với em, cái điều mà từ lâu lắm rồi, không nhớ nữa, lúc nào tôi cũng lải nhải với em một điệp khúc quen thuộc.
    Nói nhiều rồi phải không em, lần này cũng vậy thôi.
    Khi đã làm, thì hãy thản nhiên.
    Nào, xương rồng nhỏ bé và yêu dấu của tôi, tôi không muốn cứ phải giật mình về giấc mơ em.
    Tôi biết em biết là không chỉ một mình tôi cảm nhận được những thứ đang làm em day dứt hay dày vò hay là một khái niệm nào tương tự thế. Chỉ có điều, em đắm chìm mình đã quá lâu, em vùi mình quá lâu vào một thứ cảm giác đã có, đã tững có, nhưng có thể, chính em không phân biệt được đâu là những cảm giác thật từ những điều đã qua, đâu là những cảm giác do chính em tạo ra bằng sự nhu nhược tự thân, mà có vẻ như điều này là nhiều hơn.
    Và em đã không biết rằng, đã bao kẻ cứ phải xót lòng vì điều ấy.
    Nào xương rồng nhỏ bé và yêu dấu của tôi, không lẽ, em chỉ trồi lên bằng những hạt sương ảo mê?
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giá như
    một chén mà say
    Thì em sẽ uống
    cho ngày đảo điên
    Giá như
    chẳng đủ dịu hiền
    Để em ép chặt hai miền nhớ quên
    Giá như
    chẳng nhớ nhung thêm
    Không sầu
    không đắng
    trái tim đêm
    không buồn
    Giá như
    có trận mưa tuôn
    Làm môi anh ướt
    Thả nỗi buồn
    trôi sông
    Giá như
    chẳng có tình nồng
    Em không níu kéo
    Tim không rối bời
    Giá rằng
    chẳng vẽ cuộc chơi
    Không ai đắng đót..
    người ơi...
    đau lòng...!
    Chữ Tin
    em viết được không
    Anh về bên ấy
    chờ trông
    được gì?
    Hn, 21/10/2006
    __________________
    @...: vẫn TIN lắm nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy chênh vênh khi nghe kể về 1 tình yêu bất chấp không gian và khoảng cách...?
    Em có ngốc lắm không?​
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 21/10/2006

Chia sẻ trang này