1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể quên...
    Những kỷ niệm của một thời dang dở
    Cung đàn xưa tan vỡ
    Làm sao để em quên?

    Làm sao để có thể quên
    Những điều từ lâu đã trở thành nỗi nhớ
    Muốn quên đi, em ném tung trong cơn cuồng nộ
    ... sao vẫn không quên?

    Chiều lại chiều vẫn bước tới bên thềm
    Và ánh nắng khuất dần sau bóng tối
    Nỗi nhớ thương lặng thầm âm ỉ gọi
    Gấu Trắng, Gấu Mèo... làm sao để lãng quên..?
    tháng 05/2006

  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ only thích gấu thì phải , không biết only là thành viên mới hay là thành viên cũ với cái nick mới nhỉ
    to: EA- thơ bạn hơn only nhiều
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 20/05/2006
  3. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ông thuong_nhan có bị dở hơi hay ko mà vào đây khen chê vớ vẩn thế. Muốn đọc thì đọc, ko đọc thì đi chỗ khác chơi, ở đây mà khen chê lung tung. Đi chỗ khác chơi đi
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hóađiên thật, chắc là cháu nội ngoại gì của ông boydienbien đây
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác thượng nhân,iem là iem hơi bất bình vì bác chụp mũ thế đấy ợ hờ hờ,cái bạn ý điên thì kệ bạn ý,sao bác lại còn kéo cả em vào,hay bác lại thích em điên với bác luôn hực hực
    em mà là chủ topic này là hơi bực đây,tự nhiên bị phá rối rõ là:
    gà mờ ra vẻ ta đây
    bỗng dưng lại muốn ông đây hơn mày
    thôi thôi phân giải thế này
    điên mà được thế có ngày thành tiên nhờ
    hờ hờ
  6. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Day Dứt
    (cho T)
    Cười nói với nhau mỗi ngày
    Quay lưng đi em biết mình đóng kịch
    Nuốt vào lòng giọt mắt buồn chua xót
    ... buồn tênh...
    Không thể bỏ nhau sau những gì đã có
    (chẳng đủ lạnh lùng)
    Cuối cùng
    ... chỉ còn lại là những tổn thương...
    Tại sao anh cứ phải nhân danh Tình Yêu
    .. nhân danh kỷ niệm
    .. nhân danh muôn vàn thứ khác
    níu kéo nhau!?
    ....
    Đã không thể yêu thương nhau trọn vẹn
    Thì quên nhau đi...!
    Dùng dằng làm gì?
    Lưu luyến làm gì?
    Tha thứ làm gì?
    ...
    cứ níu giữ nhau rồi lại buồn, lại khóc, lại hờn ghen...
    (Rốt cục thì lại vẫn chỉ là những tổn thương..)
    ...
    Không thể bên nhau đi hết cả con đường
    (Điều này em biết, và tất nhiên là anh cũng biết)
    Cứ bên nhau để dằn vặt nhau trong nghi ngờ mỏi mệt
    Có đáng không?
    Không thể rời bỏ anh dù rất muốn, anh biết không
    Rốt cuộc, em cũng chỉ tầm thường
    Uh
    thì thôi
    cứ bên nhau
    đóng cho tròn vai kịch
    ...
    trong xót xa
    trong day dứt
    trong những năm tháng dài
    ...
    Ngày trôi qua....
    Hn, ngày 20/05/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 20/05/2006
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cậu boy thông cảm giùm, thế giới này mấy thằng được vinh dự được là điên, tớ không có ý chê cậu đâu, chỉ thấy cái avatar thằng kia nó đang dùng thấy giống cái của cậu hồi trước nên tớ mới nhớ đến cậu( tưởng cậu bày cho nó ), cậu không thích làm ông nó thì thôi vậy, thông cảm giúp nha
  8. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi chú em nhé, hình như chú em vào DD này còn sau anh đấy . Và cái loại như chú em thì anh ko muốn nói nhiều với chú em đâu. Chú em ko có trái tim để cảm nhận thơ ca thì đừng có vào đây mà ăn nói linh tinh. Xin lỗi em nhé Only nhưng cái thằng cha vớ vẩn này làm anh ko chịu được . Ăn nói như 1 thằng ngu mà cũng vào box Thi ca này nói được
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    to thuong_nhan: có thể bạn không thích đọc những gì tôi viết, tôi không muốn bình luận gì thêm về chuyện này, nhưng mong rằng bạn có thể tôn trọng tôi 1 chút, được chứ?
    to boydienbien: ở đây là box Thica, bạn Giang cũng là người viết thơ, có lẽ quan điểm về thơ của tôi và bạn không giống nhau, nhưng thật sự là bạn Giang có cần thiết phải "trả vốn trả lãi" và chat chit với thuong_nhan ở topic của tôi không?
    to hoadien: cảm ơn anh vì đã bất bình giùm em nhưng em hy vọng là không có lần sau nữa, được không ạ? Có những điều nếu người ta không tự hiểu thì mình không thể làm gì được... em không muốn lôi cả anh vào những chuyện như thế này, ok?

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 21/05/2006
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    ... Xót xa...
    (for Q.Kh)
    Có lẽ nào khi đã mãi xa nhau
    Anh mới nói những điều xưa chẳng nói
    Đọc những dòng tin nhắn vội
    Nước mắt nhòa những phím bấm chơ vơ
    Có những điều chỉ nói được qua thơ
    Em biết thế, nhưng sao anh không thể
    ... dù chỉ một lần...
    đối diện với em?

    Có lẽ nào trong những ánh sao đêm
    Anh mới có thể là anh, không ám ảnh
    Để xót xa một thời yêu xưa ấy
    Đã trôi xa vì những phút dối lòng
    ....
    Em đã tự hỏi mình: "anh có như xưa không?"
    Và... "em có còn là em của ngày trước...?"
    Rồi nhận ra sau những gì mất - được
    Giữa chúng mình chỉ là những Đổi Thay...
    Trả cho anh con đường gió heo may
    Em chẳng muốn vương mang những nỗi buồn xưa cũ
    Anh cứ để "ngày xưa" yên bình trong giấc ngủ
    Đừng nhớ thương...!
    ...
    Chuyện ngày xưa không ai người có lỗi
    Xin hãy đừng nuối tiếc nữa... được không?
    Hn, 21/05/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 21/05/2006

Chia sẻ trang này