1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Evoska

    Evoska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày em trở về
    chắc gì chiếc lá cuối cùng giữa hai cuộc đời sẽ chẳng thể nào rơi nổi
    một mình anh - giữa tình yêu xưa đã quen rồi
    thì hãy để những cơn đau đừng bóp nghẹn trái tim nhau
    níu nghiêng khung trời từng giọt mưa bay...
    Sẽ có một ngày mưa nhạt nhếch lại rơi hoài trên ngõ vắng
    xin đừng chờ nhau nữa, dù chỉ một phút thôi
    hãy giữ lòng, trốn cơn đau vào giấc ngủ đơn côi
    đừng nói với nhau lời xin lỗi đầy nước mắt
    lá phong đâu còn mãi để rơi đầy...
    Sẽ có một ngày ta thờ ơ nở một cười
    cho em được bước ra cuộc đời bất tận
    bốn mùa vẫn xanh dù bão gió mưa nắng nâng bước chân
    mơ về một lối về tĩnh mịch với một vì sao vừa mới thắp
    để qua cơn mưa mùa đông chợt lạnh vai
    Sẽ có một ngày ta không còn những bâng khuâng
    ta phác họa mình, đóng kịch làm kẻ khác
    một ánh nhìn người dưng vội vã rồi sẽ chẳng còn bạc
    mình bước qua nhau, đôi chân vẫn đi qua bao mùa xanh lặng lẽ
    ánh đèn khuya đại lộ soi bóng bắt chéo hai bóng người..
    Sẽ có một ngày tất cả sẽ như giấc chiêm bao
    ta vẫy tay chào những kỷ niệm buồn của quá khứ
    quên hết những câu thơ xưa - nghĩ suy - trăn trở tự hôm nào
    liệu có điều gì còn chống chếnh ở lại sau lưng ?
    Sẽ có một ngày.. rồi tất cả chỉ còn là những phép chia
    chia hai ra rồi, về hai hướng, hai phương...
    ... Về đâu ?
    Sẽ có một ngày rồi em sẽ quên
    để lòng được thanh thản bừng ánh sắc tinh khôi
    để mùa thu về với em nhẹ nhàng như hơi thở
    với ngọn nén tàn canh run rẩy nơi thiên đường...

    Phố biển - Đêm, 6/1/2007
    P/s: "... "
    http://www9.ttvnol.com/forum/83sg/875960.ttvn
    Được Evoska sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 07/01/2007
  2. Evoska

    Evoska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hai sự sống, một linh hồn
    Viết tặng riêng mình, kỷ niệm vụ tai nạn 23/12/2002
    Trong cơn mê im lìm
    hai thế giới riêng biệt bắt chéo qua giấc mơ con
    những âm thâm của cuộc sống đều hoá thành tiếng gọi
    như bao tiếng gọi yêu thương từ hôm nào...
    Sáng nay con cười khoe mẹ bài hát mới
    vui sướng khoe cha màu sơn nhà láng bóng
    khoe bạn bè về vòm hoa giáng sinh con vừa mới kết trước cổng
    với cây thông cả đêm con thức trắng ngồi kết đèn sắc hoa
    cả nụ cười rạng ngời con dành cho ngày Hai mươi bảy
    Nhưng đêm nay trên quầng mắt mẹ đã cay
    cha tất bật trong những cứu thương vội vã
    con im lìm, chẳng nói được mà ngất trên tay cha
    con thấy lạnh như chẳng con hơi ấm
    có lúc ngỡ rằng quanh con chẳng còn ai...
    Nếu nhỡ ngày mai con không thức giấc
    Giáng sinh năm nay liệu có còn vui không
    khi con lỡ theo chân Chúa, mặc tương lai con ở sau lưng...
    chưa mang theo những điều con còn để dang dở..
    Trong miên man, nhưng tâm trí con vẫn con chứa đầy nỗi nhớ
    con nhớ đến mẹ, đến cha và ông bà
    và chợt nhớ đến bóng người dưng đã đỡ lấy con khi thân con ngã xuống
    giọng nói thân quen, chập chờn... nhờ nhạt... dần phai..
    Nếu con sẽ mãi ngủ lặng im, thì sao mẹ nhỉ ?
    Lời mắng yêu mẹ có còn dành cho con
    Lỡ con không còn về lại quê cha nữa, thì sao nhỉ ?
    con sợ mái tóc xanh cha phai bạc, bởi nỗi đau phải xa con..
    Nếu sẽ chẳng có ai gọi con, thì sẽ ra sao ấy nhỉ ?
    Con sẽ đi theo ai.. Chúa hay bởi biết rằng con đang còn mang nợ
    nợ bởi lời hứa với một người, nhưng cũng đã thành nỗi đau...
    Con im lìm, bỏ lỡ cả đêm giáng sinh trong giấc ngủ sâu
    Và đêm nay, hãy đừng chờ con thức dậy nữa
    hãy giấc ngủ con ngoan trong làn tuyết phủ trắng phau
    vô hình khắc một nụ cười nhưng vẫn hằng lên dòng nước mắt
    Đêm nay, đúng thật.. con đã chẳng trở về...​
    Phố biển - 23/12/2006
    P/s : .. có những nỗi niềm sẽ không bao giờ là cũ. Và giờ đây, dường như ta chỉ muốn có duy nhất một mình mình trong cuộc sống này thôi... Có lẽ, đó chẳng phải là điều ta cảm thấy là ngu ngốc nữa.. "..."
    Được Evoska sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 07/01/2007
  3. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bình yên đi hoang
    Ngày xưa,
    niềm vui em khâu từ câu hát
    từ nhớ mong, khao khát
    từ trái tim
    .....
    Ngày xưa em gọi là những ngày đã qua
    Ngủ quên trong đôi mắt...
    Chẳng hiểu vì sao mà một ngày Biển vẫn xanh mà dường như tràn khắp
    dấu chấm lặng - nơi Mặt Trời sắp mọc - màu đen
    Nhớ thương dài cứ quạnh quẽ đan xen
    Chẳng dám khóc, chẳng dàm cười hay thở dài mà chỉ nhìn ra Biển
    chờ đợi sự quay về của Bình Yên đã lỡ làng tan biến
    Nơi niềm tin vụt mất với hư vô
    Ngày xưa
    ... em cười và gọi là nơi yêu dấu đã cạn khô...
    ... là cổ tích của trò đuổi bắt lấp lửng bay như bong bóng
    nơi cầu vồng vô tình nung mình cháy đỏ
    tan chảy tim mình mới chợt tỉnh xót xa...
    Ngày xưa
    uh
    là những ngày đã qua
    em vụt chạy
    cười vang
    khi nhận ra Bình yên của riêng em ngày xưa không còn thì thầm những lời nhớ thương cho riêng mình em nữa
    em âm thầm gói những dấu yêu cất vào sau khung cửa
    ....
    Bình Yên cứ mải miết đi hoang
    YB, ngày...
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 08/01/2007
  4. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không đề...
    Chia tay rồi còn ai nhớ gì không?
    Con phố nhỏ có một người lẻ bước
    Mùa đông đến áo khăn không thấy ấm
    Có phải chăng thiếu chút ấm - tay người?
    Hoa Sữa tàn rồi hoa lại nở thôi
    Nhưng tình vỡ tan có khi nào ghép lại?
    Ừ thì xa nhau nhưng vẫn là bạn đấy
    Sao hoa nở bao lần vẫn chẳng thấy người đâu?
    Vắng ai rồi đường phố cũng buồn rầu
    Đông là thế mà sao như trống vắng
    Thiếu một người sao dường như yên lặng
    Giữa đông người như lạc bước mình em..
    Phố mùa đông đường phố rực ánh đèn
    Nơi phương đó, nhớ gì không, anh nhỉ?
    Có lẽ... chẳng bao giờ anh nghĩ
    Về nỗi niềm cô quạnh phút biệt ly
    Những nụ cười, ánh mắt...
    Ừ, thì nhớ làm gì...?
    Xin hãy cứ Bình yên và Vô tình như thế
    Con Sóng xưa như thì thào nói khẽ:
    Đã chẳng ai cười, từ lúc...một người đi...
    Hn, ngày 11/01/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 11/01/2007
  5. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rỗng...!
    Cứ im lặng và cố giấu vào đêm
    Giọt nước mắt đang trào ra, em ạ
    Chẳng thể biện minh rằng "cuộc đời vẫn thế"
    Và "nỗi đau nào rồi cũng sẽ phôi pha"
    Cứ lặng lẽ nhìn từng ngày tháng trôi qua
    Ru thổn thức bằng trái tim băng giá
    Ru yêu thương bằng ánh nhìn xa lạ
    Xoá dỗi hờn bằng bóng lẻ đường khuya
    Cứ thảng thốt buồn bởi ước muốn sẻ chia
    Bờ vai ấm, môi mặn run tiếng khóc
    Chẳng thể oán than rằng: cuộc đời khó nhọc
    Muốn một chút yên bình, dường như cũng rất xa?
    Cứ kìm nén trong lòng những xa xót đã qua
    Bởi chẳng thể vẽ lên Cầu Vồng sau cơn mưa xối xả
    Cuộc đời buồn - những cuồng quay, vội vã...
    Bình Minh nào gõ cánh cửa của Đêm?
    Hn, 12/01/2006

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 12/01/2007
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm nghĩ rồi ta lại thấy đang mơ
    Một giấc mơ tưởng chừng như khó hiểu
    Tỉnh giấc rồi mà vẫn chưa dễ chịu
    Ngàn năm người vẫn cứ trách tình yêu
    Ngày tháng qua rồi tình vẫn liêu xiêu
    Cứ đợi cứ chờ theo thời gian đằng đẵng
    Em héo hắt còn lòng ai tĩnh lặng
    Ngẫm sự đời rồi lại trách cố nhân
    Dù phương trời cô lẻ một thân
    Tình vẫn đậm sâu như ngày xưa nồng ấm
    Vẫn vô tư lẫn vu vơ in đậm
    Trong tim người trong lòng mộng cố nhân!
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xót
    (cho Ta và cho Em)
    Muốn ép tủi hờn, nén tiếng khóc vào đêm...Sao nức nở cứ run bờ vai nhỏ?
    Muốn ép nỗi đau biến tan. Sao dường như quá khó....
    .... chẳng thể tự ru mình ngủ một giấc ngàn năm

    Em cứ ép mình chịu đựng những tháng năm. Cười cợt lắm để rẩy run những câu thơ ngày càng như chai sạn. Cười cợt lắm để uất hờn trĩu oằn bờ mi như cơn mưa ngày bão giông nặng hạt. Cười cợt nhiều để rưng rẩy ướt vai nhau...
    Em cứ ép mình dịu dàng, tha thiết với đớn đau... Trái tim xót những Thiết tha xưa giờ nói về nhau phủi tênh như Tình Chân chỉ là lời cợt nhạo... Nhếch trên môi cái gọi là Nụ cười... Sao như là gượng gạo..? Ta tự hỏi mình: Em cần phải thế không, với chừng ấy Dối gian?
    Đêm rồi lại Đêm, Ta đốt Thời gian bằng Thương nhớ ngút ngàn...
    Không dám tìm em
    Không dám gọi cho em
    Càng không dám hờn, trách em vì những sự Dịu dàng em trao dường như là Thừa Thãi... Nghẹn thắt lòng vì miệng đời bôi đãi
    Yêu đương nào, tha thiết.. Ngạo - Cợt.. Đau...!!!
    Hn, ngày 15/01/2006

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 15/01/2007
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    đảo ngữ trong trường hợp này là không ổn tí nào
    "nghệ thuật không thể cưỡng cầu"
  9. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ thế và Tớ có lý do để viết như thế..
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã góp ý... Thanks!
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 15/01/2007
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    đãi là động từ, chỉ hành động gì thì chắc cậu cũng biết.
    bôi là danh từ, chỉ cái gì chắc cậu cũng biết.
    đãi bôi là một từ ghép với hàm ý gì chắc cậu cũng biết.
    Còn bôi đãi? Không những khác hẳn ý nghĩa của đãi bôi mà còn có vẻ ngô ngô nghê nghê.
    Cũng ghi nhận câu cám ơn "đãi bôi" của cậu

Chia sẻ trang này