1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    Yêu đương nào, tha thiết.. Ngạo - Cợt.. Đau...!!!
    Hn, ngày 15/01/2006
    O ơi, đọc câu này sao mà co thắt lại, khiến Mặc nhớ đến cảm xúc khi đọc:

    Một mai ta lạt mĩ miễu
    Một mai ta lạc lửa
    thiêu mắt mình
    Rũ người bằng nỗi trống thinh
    Rồi gom găm
    mảnh
    tinh
    linh
    diệu
    hồn.​

    Cảm ơn O 1 tiếng vì câu thơ thật trọn vẹn
    Được tuthihan sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 15/01/2007
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chờ....
    Ta lại thấy buồn - trong mắt em
    Đêm dài rộng, những ẩn tình chưa ngỏ
    Ta lại thấy bóng mình trong mênh mênh ngọn gió
    Chắng có cách nào gắn vụn vỡ - từng đêm...
    Để gió cuốn đi
    Bước chân nào từng đứng lại bên thềm
    Để gió cuốn mây ngàn bay
    Chẳng dám nhìn lại đôi tay
    dấu yêu xưa
    trống trơn nơi nắng chiều hoang hoải
    Nhuệ Giang, Nhuệ Giang
    Dòng nước lặng trôi
    chẳng phân định nổi bên nào lở, bên nào bồi bờ bãi
    Nhánh sông đời... sao lở mãi đêm côi?
    Ta cứ đợi chờ uất ức cũ chìm trôi
    Chẳng thể ngăn dù vạn lần mong muốn
    Nhuệ Giang, Nhuệ Giang
    Vốc trên tay giọt phù sa ấm nồng nơi triền đê xưa gió cuốn
    Chờ em....!
    Hn, 16/12/2006
    Đừng nói là em quên nhé...!
    To virut:
    1. Cái "nghĩa khác" ấy mới là cái tớ cần
    2. Có lẽ chúng ta không hiểu nhau
    3. Nếu ấy đã nghĩ là đãi bôi thì tớ không bàn cãi nữa nhưng tuyệt nhiên sẽ không có câu "cảm ơn" lần thứ 2...
    Thân!
    To Mặc: Cố lên nhé...!
    Rồi chúng ta sẽ ổn thôi mà... Tớ vẫn tin thế...

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 16/01/2007
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

    Ứ quên ợ, dưng mà từ hôm qua mạng lởm, bên FPT hứa lên bờ xuống ruộng là sáng nay cho người đến kiểm tra đường dây, mà chờ đến giờ, có thấy ma nào đến đâu. Bố khỉ, làm lỡ hết cả hẹn hò của mình. Chiều nhá!
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp hì hì
    bàn tay nắm bàn tay
    bình yên cả tháng ngày
    ta với người rực cháy
    huong cỏ lùa mê say
  5. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khóc..!
    Ta vẫn một mình trên con đường quen... Biết từng ngày qua, ánh mắt em dường như sâu hơn mà cứ hoài lặng im chờ một chiều kia ẩn ức em hoá thành lời nói... Chiều, ánh vàng loang trên triền đê, thoảng phía mờ xa sương khói.. Những nụ cười buồn, ta buốt lòng khi nhận rõ đớn đau...
    Không phải tại ai, uh, thì làm sao có thể đổ lỗi được cho nhau... Khi ta biết, em có thể Dịu Dàng gấp vạn lần hơn những gì ta đã và đang chứng kiến... Chỉ là Xót xa, chỉ thế thôi... gió cứ ào ào thốc qua những vết rạn trong tim, sạn chai những tháng ngày ấp ôm điều màu nhiệm... Ta, Em... rồi ngoảnh lại còn ai?
    Lọ Lem xưa rồi xa biệt dấu hài...
    Thuỷ Tinh, có lẽ nợ tình thiết tha một lời xin lỗi...
    Ta biết... vì yêu, có thể cứa trái tim mình đau chứ tuyệt nhiên không một lời trách tội.. Hiểu đến vậy mà sao vẫn thấy tim đau?
    Ta rồi Em, nhìn thấy mình trong mê mị đời nhau... Giống và giống, có lẽ quá giống nhau cũng có thể khiến người ta đau với nỗi đau của người thứ nhất... Giữa lắng im, giữa hối hả, bộn bề của dòng đời tất bật... Một góc khuất, một mình, một nỗi nhớ... cho... em....!!!
    Hn, 17/01/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 17/01/2007
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ..............................
    [ Ta cứ đợi chờ uất ức cũ chìm trôi
    Chẳng thể ngăn dù vạn lần mong muốn
    Nhuệ Giang, Nhuệ Giang
    Vốc trên tay giọt phù sa ấm nồng nơi triền đê xưa gió cuốn
    Chờ em....!
    Hn, 16/12/2006
    Đừng nói là em quên nhé...!
    [/quote]
    Ứ quên ợ, dưng mà từ hôm qua mạng lởm, bên FPT hứa lên bờ xuống ruộng là sáng nay cho người đến kiểm tra đường dây, mà chờ đến giờ, có thấy ma nào đến đâu. Bố khỉ, làm lỡ hết cả hẹn hò của mình. Chiều nhá! [/red]
    [/quote]
    Ta ghét dòng Nhuệ Giang trôi lững lờ bỡn cợt
    Ta ghét dòng Nhuệ Giang bao oán hờn ta trách
    Dòng Nhuệ Giang trong lành sao nỡ cướp em tôi
    Để bây giờ ta biết đến đơn côi
    Ngồi đếm mây trôi và đếm tình cô lẻ
    Ta ghét chờ trong góc mình buồn tẻ
    Nhạt mảnh hồn ta ghét những vu vơ
    Dòng Nhuệ Giang vẫn mãi lững lờ
    Sao vắng đôi tay mái tóc dài muôn thuở
    Sao bầu trời đang màu rực rỡ
    Bỗng chốc tan tành những sấm chớp hoang sơ
    Ta hững hờ rồi ta lại thờ ơ
    Phá vỡ giấc mơ trong đời ta tĩnh lặng
    Để bây giờ ta một mình trống vắng
    Để ánh hoang chiều vẫn sâu thẳm buồn thương
    Đã nhủ lòng sẽ hết buồn thương
    Sẽ chẳng vấn vương sẽ chẳng chờ chẳng đợi
    Nhưng đâu đó trong khoảng không xa vợi
    một vết cắt nhói lòng vẫn cứ mãi đớn đau!
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vuốt lại cho em
    Khi người giằng chiếc bình pha lên khỏi tay em mà ném vỡ
    Rồi thản nhiên
    Em hoá ngố tượng đá ngỡ triền miên
    Em cuống quýt gom nhặt từng mảnh vỡ
    Ghép làm sao xoa mịn vết rạn này
    Thôi em, chôn tất cả trong chiếc khăn tay.
    Em né mình tự biến tất cả thành cái cành cong
    Con chim tội nghiệp rút lòng hót bài ca nào cũng như lần chót
    Kiệt sức lao xuống con phố chưa bao giờ hết náo nhiệt.
    Định vuốt ve em chợt nhìn nhau mà sững
    Ta khác gì nào
    Chẳng thể ấp tay lạnh cứa những vết dao...
    Chẳng thể ngừng yêu tin
    Nên đày ải từng niềm rưng rẩy
    Thôi cứ khát đi khô dẫu khô rạc tỉnh say....
    Nhuệ Giang đêm 17/01/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 17/01/2007
  8. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã chẳng mong chờ Thương nhớ đuổi theo nhau...
    Đường chân trời - Nằm ngang - Vẽ trong mắt em một ánh nhìn ráo hoảnh.
    Lời nói nhẹ thênh - Không phải là dao - nhưng cứa từng vết trong trái tim. Đắng ngắt bờ mi, đắng trên môi ly rượu nồng cay, đắng lòng cô nữ.
    Tình hờ - Mê mị đời nhau, ru ái ân bằng lời cợt nhả - Thả rơi...
    Lỡ bước trầm luân. Lỡ yêu đương. Lạc nhịp cung thương. Khúc đàn xưa - vỡ nát.
    Lạy trời!
    chả dám cợt cười Ngày xưa từng ấp iu những nồng nàn, khao khát... Sợ yêu dấu tim mình còn khóc cạn với nỗi đau...
    Sinh nhật hồng.
    Là sương? Là khói? Những quấn quýt, mặn nồng tràn ngập nơi mắt trong. Tây Hồ cuộn sóng, bóng Giao Long chập chờn màn sương trắng. Con đường hút xa, trĩu lòng bàn tay cô đơn sầu vắng. Dù vạn vạn tiếng cười bè bạn chung vui...
    Không phải là Xót xa, chẳng là Đùa chơi, càng chẳng thật Mộng mơ khi trái tim chẳng thốt nổi một lời. Sắp là tuổi 24, cứ đếm những bước Thời gian nhẹ nhẹ qua bằng Gió lùa tóc rối. Sinh nhật hồng, Thuyền Yêu đương chẳng cập nổi bến Mơ trong ngày bão nổi.
    Đừng gọi nữa nào, dãy số cũ... Ta đã chẳng còn chờ "thương nhớ đuổi theo nhau"
    Hn, đêm 17/01/2006

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 17/01/2007
  9. Evoska

    Evoska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ mùa đông
    Mùa đông này gió bấc
    Mùa đông này khói thuốc
    Trắng ô cửa sổ mùa đông mưa?
    Mùa trở lạnh rồi, mỗi khi xuống phố, có thể em cứ mỏng manh, sẽ vô tình (hay cố tình) bỏ quên chiếc áo khoác trong xó tủ. Thế nhưng, một điều chắc chắn, em sẽ không quên ngân nga những câu hát ấy. Em ước 1 ngày được ngồi, được nằm, được làm đủ thứ trò mình thích trong căn phòng chứa nỗi cô độc của riêng em.
    Ừ, thì gió. Ừ, thì mưa. Nhưng em chẳng khép cửa sổ đâu, dù em chịu lạnh cực tệ. À, có khói kìa! Khói thuốc, dĩ nhiên chẳng phải của em. Ơ? thế là của ai đó à? Ai mà dám cả gan xông vào phòng em nhả khói thế? Hihi? Dù lạ hay quen, thì em vẫn cảm ơn người, đã làm cho nỗi cô độc của em ấm hơn đôi chút.
    Mùa Đông này, em đi... hoang! Những yêu thương của em, đừng tìm chi vô ích. Hãy cho em sống trọn vẹn với tiếng mùa đang về, nhẹ tênh!
    Nghe bâng khuâng mùa Đông mùa Đông ô cửa sổ xa vắng
    Trong cơn mưa mùa Đông mùa Đông em là câu hát buồn...
    Cứ để em chìm trong mưa với nỗi buồn cố hữu mà em chẳng thể nào dứt bỏ. Em không ngoan cố nhưng em có những niềm riêng... Niềm riêng ấy chẳng thể bay hoặc tan được nên đành vương vít, quấn lấy cô bé vốn rất mỏng manh này vậy.
    Ngày thêm dài mãi
    Tuổi thêm nhiều mãi
    Thấy đêm càng lạnh lạnh hơn xưa
    Và em xa càng xa
    Chỉ còn trong bài ca...
    Mỗi sáng thức dậy, mi em vừa chớp thì ngày cũng vừa qua. Em chỉ mong trong tiết trời se se này, cái chớp mi ấy không vội vàng và sẽ rất thản nhiên, để tuổi xanh của em cũng phải biết tiếc nuối mà ở lại đâu đó trong cuộc đời, ấm nồng với một khuôn mặt, một vòng tay lạ (hay quen?) chứ! Hihi... Có những lúc chỉ muốn về nằm với đất và... khóc nhè. Nằm đấy thì sẽ nghe được những thanh âm là lạ, như của giun dế chẳng hạn. Hẳn em sẽ ganh tỵ lắm đây, vì em chẳng thể trải lòng và hát như chúng, uh, những thanh âm trong trẻo và hồn nhiên (mặc dù em thấy mình cũng... thừa nhí nhảnh và hồn nhiên ghê gớm!).
    Bay đi những hạt mưa mùa đông ô cửa sổ trong sáng
    Em hay chăng tình yêu của tôi
    Vẫn ở lại suốt đời.
    Xe em đã vòng vèo hết những con đường yêu thích. Dừng lại ở đây, em nhé! Sáng tươi hơn rồi, em nhỉ? Dù em đang tự hát...
    Mùa đông, em rao những câu hát qua ô cửa?
    Có ai nghe???
    21/12/06
    Cửa sổ mùa đông ​
  10. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa đông về, áo khăn không thấy ấm
    Cứ run rẩy lạnh lùa trong buốt giá đường khuya
    Thoảng phía mờ sương những toan tính bộn bề
    Gió, lại gió, nơi phố cũ - chắc chẳng còn ai nhớ!
    Nỗi xót xa ru trong từng hơi thở
    Em lại bước những bước sai trong mê mị đời mình
    Đêm, đêm dài khốc cùng những lặng thinh
    Không bằng men đắng mà say tràn mí mắt
    Yêu rồi Thương.
    Cái gọi là Tương Lai...
    Lỡ cả một đời... những ái tình chân chất...
    Dường như... em... bây giờ... lại bước những bước sai?!
    Hn, 19/01/2006

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 19/01/2007

Chia sẻ trang này