1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Còn lại...
    Ta còn lại một ngày mưa như trút
    Một vầng trăng nghiêng sau những tháng năm hờn
    Người biền biệt về nơi miền gió cát
    Tuổi qua dần còn đâu nữa keo sơn?
    ...
    Ta còn lại một chiều hiu hắt nắng
    Mắt biếc xưa chẳng ấm nổi môi cười
    Ngày qua phố giật mình thương lối nhỏ
    Có ai còn chờ hay chỉ bóng mà thôi?
    ....
    Ta còn lại chút nỗi niềm luyến nhớ
    Mùa cứ qua trong những sớm mai hồng
    Đâu dấu cũ ướt nhoè đêm nước mắt
    Gió như cũng buồn cuốn lá giữa mênh mông
    ....
    Ta còn lại nửa đời sau chống chếnh
    Con sông đời cứ lặng lẽ trôi xuôi
    Gom gió, nắng, mưa, trăng về bến đợi
    Cánh buồm ơi, tim vẫn gửi theo người
    ...

    Ta còn lại giọt mưa buồn vướng tóc
    Chiều vô tình có cơn gió lao xao...

    ...
    HN, 05/07/2007
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
    Bao nhiêu nắng trên dòng sông
    Bao nhiêu mưa cho thành biển
    Bao nhiêu lá giữa thinh không?.
    .Gửi tình yêu vào trong gió
    Thả trôi theo đám mây buồn
    Cho bồng tung làn tóc rối
    Dỗi hờn là mây bốn phương..
    Người đi, bỏ mặc con đường
    Xác xao, bằng lăng màu tím
    Đường về, nắng chiều bịn rịn
    Ngõ buồn, phố vắng, là tim...,
    Người đi, thêm một lần nhớ
    Xót xa, thả giữa vô thường
    Sen hồng, môi hồng một độ
    Này người, có còn nhớ thương?!
    HN, Sunday May 27, 2007


    [​IMG]
    Ảnh copy tại Slide Blog

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 12/07/2007
  3. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    chất thơ cũ này lâu lắm tớ ko được đọc
    bài thơ hay quá
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Yêu thương mong manh​
    Chiều mưa, chẳng có việc gì làm, đang định lên gường đi ngủ thì anh đến rủ đi chơi. Hai con người, 2 chiếc áo mưa chùm chụp lang thang khắp những con đường vắng mưa sụt sùi như than khóc. Tháng 7, tháng của chàng Ngưu ?" nàng Chức, tự dưng thấy chạnh lòng... Rẽ vào một quán cafe quen nằm khuất sau con phố nhỏ, leo lên tầng thượng có thể nhìn thấy một góc của hồ Gươm lẫn trong xanh mướt màu lá. Ngồi im lặng nghe tiếng mưa rơi đều trên mái và tránh ánh mắt anh nhìn đăm đắm, tôi lơ đãng nhớ về những kỷ niệm... Trái đất này nhỏ bé quá, từ ngày chia tay, tôi đã bao lần nhìn thấy Khang trên phố cùng với những người bạn gái và tôi cũng đã bao lần tự nhủ với mình rằng hãy quên đi vì tất cả những gì đã vỡ không thể, không bao giờ hàn gắn lại được nhưng tình cảm cứ như đốm than nhỏ thi thoảng lại bùng lên lấn át lý trí. Cũng không trách được, một thời người ta là của mình mà...
    Dòng người vẫn đều đặn lướt qua. Quán đông dần những tiếng cười nói. Hình như hôm nay người ta đi chơi nhiều hơn thì phải, dù trời vẫn mưa. Bóng một đôi tình nhân bước qua và người con trai hơi sựng lại khi nhìn thấy tôi. Là Khang. Phút chốc ngụm cafe đắng chát trên môi. Tôi nhăn mặt quay đi...
    - Em buồn à?
    - Không...
    - Thế sao mặt mũi nhăn nhó thế kia?
    - Em cũng không biết
    - ...
    Anh mỉm cười nhìn theo Khang và người bạn gái rồi bước lại quầy tính tiền, biết tôi né tránh câu trả lời. Tôi thầm cảm ơn anh vì đã không hỏi gì cả và hiểu tôi không muốn ngồi đối diện với Khang lúc này. Quay lưng bước ra cửa, bất giác tôi quay người lại nhìn Khang và bắt gặp ánh mắt Khang nhìn theo, mỉm cười gật đầu chào Khang lần cuối, thấy lòng mình bình an...
    ***
    Tối thứ 7, mưa lất phất bay không đủ làm ướt áo. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Khang vẫn còn làm tôi thấy buồn. Điều gì gọi là duyên phận, là tình cờ? Những người muốn quên thì cứ gặp mãi, còn những người ta yêu quý thì dù cố tìm lại chẳng biết bao giờ mới gặp.. Lâu rồi không đi chơi thứ 7, ra đường mà gặp mấy đứa bạn thì thể nào đêm về cũng bị hỏi han này nọ nhưng cũng may là hôm nay chẳng gặp ai.
    Anh và tôi quen nhau cũng mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi đưa anh đi cùng trong bất cứ cuộc tụ tập bạn bè nào. Chơi với nhau và cũng hiểu kha khá về nhau, tôi luôn nghĩ về anh như một người anh trai, một người bạn thân, thế mà giờ anh lại quay sang tán tỉnh tôi, lại còn nói sẽ không bao giờ làm tôi khổ. Anh càng tấn công tôi càng cảm thấy mệt mỏi và càng cố thủ. Tôi sợ rồi cái cảm giác yêu thương một người nào đó. Chợt thấy buồn, ngày xưa, Khang cũng nói giống anh bây giờ...
    ***
    Ba năm trước, tôi quen anh qua một người bạn. Anh không có điều gì đặc biệt ngoài tính cách trầm lắng và sự hiểu biết. Trái ngược với tính tôi, nhí nhố, trẻ con và hay đòi hỏi. Suốt 1 năm trời, tình bạn của tôi và anh chỉ đơn thuần là những cuộc trò chuyện qua chat ngắn ngủi và những cuộc điện thoại thăm hỏi, những tin nhắn. Năm tiếp theo mới là những lần hẹn cafe và trò chuyện một cách thực sự cởi mở. Bố mẹ tôi khen anh là người có ý chí vì anh là người ngoại tỉnh nhưng đã bắt đầu có sự thành đạt, bạn bè tôi thi thoảng đến nhà và tình cờ gặp anh thì khen anh đẹp trai và trầm tĩnh ?ocó thể ?otrị? được mày?. . Tôi cười, lúc ấy tôi vẫn còn Khang...
    ****
    Đêm, nhận được điện thoại của Hưng từ thành phố Hồ Chí Minh gọi ra, Hưng nói rằng anh vẫn còn nhớ tôi và hỏi tôi có muốn anh quay về Hà Nội không. Tôi cười, biết phải nói gì cho anh hiểu rằng nếu thực sự yêu được anh thì tôi đã nhận lời anh từ 4 năm trước chứ đâu chờ đến ngày hôm nay? Tình yêu là gì nhỉ, có mấy ai hoàn thiện được mình? Tôi càng muốn thoát ra thì dường như càng bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn..
    Hồi đó, Hưng là một trong 3 người bạn thân của Pe, người yêu đầu tiên của tôi. Sau khi Pe mất, anh là người duy nhất trong đám bạn biết tôi khó khăn đến thế nào để chấp nhận sự thật ấy dù trước mặt mọi người tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bốn năm học Đại học, vì nhớ Pe, tôi tập viết văn viết thơ rồi dần thành thói quen lúc nào không biết.
    Pe mất đã được 5 năm, 5 năm đó là 5 năm Hưng nhìn tôi day dứt vì Pe và xót xa vì chia tay với Khang. 5 năm dài với những sự thông cảm và chờ đợi nhưng giữa tôi với Hưng vẫn luôn là một khoảng cách không sao khoả lấp được. Tôi không thể yêu Hưng? Tôi khổ vì yêu nhiều nên không muốn đến với Hưng hay bởi thực lòng tôi không muốn mất Hưng vì cái tình cảm mong manh mà người ta gọi là tình yêu? Thật lòng tôi cũng không biết nhưng có 1 sự thật là chưa 1 lần ?" dù thoáng qua trong suy nghĩ ?" tôi coi Hưng là một đối tượng để tìm hiểu. Vì Hưng là bạn của Pe hay vì Hưng quá hiểu tôi? Chẳng rõ nữa...
    ***
    Sinh nhật anh, nếu biết năm nay sinh nhật anh chỉ có 2 người thì có lẽ tôi đã không đến. Lần đầu tiên tôi cảm nhận một cách rõ ràng nhất sự quyết tâm trong ánh mắt anh dù đã hơn 1 lần tôi khẳng định tình cảm của mình dành cho anh. Hồ Ngọc Khánh lao xao những vòng sóng trong ngày trở gió. Anh chỉ cho tôi một cặp vợ chồng cùng đứa bé đang đạp vịt trên hồ trong ánh chiều chạng vạng
    - Họ hạnh phúc quá. Anh mong một ngày nào đó cũng được như thế...
    - Dễ thôi mà. Anh lấy vợ đi...
    - Em lấy anh nhé?
    - Đừng đùa, em vẫn còn yêu đời lắm...
    - Anh nói thật mà
    - ...
    Trêu chọc anh như một con bé vô tâm nhất trái đất. Tôi cười như chưa bao giờ được cười mà thấy lòng buồn tênh. Tháng 7 âm, trời bắt đầu vào Thu mang theo hơi lạnh dìu dịu khi đêm về. Anh đứng dậy ngắt cho tôi mấy bông Nhài từ chậu hoa nơi góc quán cùng với cái nháy mắt tinh nghịch:
    - Mới sinh ra mà đã có máu ?ođạo chích? rồi, vì em đấy nhé. Chủ quán mà bắt đền thì anh gán em lại trả nợ đấy...
    - Anh hôm nay lãng mạn đột xuất nhỉ?
    - Nhiễm từ em đấy, muốn sau này được đi đạp vịt thì phải tập thích nghi thôi...
    ....
    Phố đêm, nước hồ phả hơi sương lành lạnh, cảm giác như có từng làn khói mỏng manh bay lên và tan trong gió
    - Về thôi anh, muộn rồi
    - ước gì được đưa em đi chơi về muộn thêm tý nữa
    - Anh lại nói gì đấy
    - Không, không có gì..
    Nhìn anh cuống quýt chối mà tôi thấy buồn cười. Người như tôi có gì ghê gớm mà đôi khi có ?ouy? để doạ nạt những người bên tôi như thế nhỉ? Bạn bè tôi ai cũng nói tôi đa đoan và đa tình, có phải vì thế nên những kẻ vì tôi mà si tình cũng đủ để khiến trái tim xót xa? Những người lớn tuổi nhìn tôi ai cũng nói số tôi sau này rất tốt. Cái tốt ở đây có nghĩa là là hạnh phúc ?" khá giả và được yêu chiều. Tôi thì chẳng nghĩ thế...
    ***
    Hai mươi bốn tuổi, từ trước tới nay mẹ chẳng muốn tôi yêu đương gì để chú tâm cho việc học (vì tính tôi vốn đoảng và lười kinh khủng) nhưng giờ thì tự dưng ?ophu nhân? lại muốn tôi lấy chồng. Người ?olọt vào mắt xanh? của ?ophu nhân? là con trai của một người bạn. Có sự hậu thuẫn của các bà mẹ, gặp gỡ vài lần, cũng có lúc đi ăn, đi uống cafe và trò chuyện. Tôi không biết anh đánh giá thế nào về tôi nhưng riêng bản thân mình thì tôi thấy trái tim lạnh tanh những cảm giác dù anh rất ân cần, hiền lành và có 1 chút dè dặt ?" cái dè dặt của một người con trai trước nay chỉ biết đến công việc và ít các mối quan hệ khác giới.
    Vài lần đi chơi chung, tôi không yêu quý anh cũng chẳng ghét bỏ hay khó chịu gì anh nhưng lại có 1 mong ước có được anh như một người bạn, chỉ đơn thuần là bạn thôi, như thế có tham lam quá không?
    Có một thời gian tôi đã từng rất tin tưởng rằng tình bạn giữa con trai và con gái là có thật nhưng đến bây giờ thì tôi hiểu tình bạn ấy thật khó để giữ bền bởi lúc nào con người cũng đầy những ngộ nhận. Tôi đã mất đi quá nhiều người bạn tưởng như thân thiết và tôi bây giờ tôi sợ phải bắt đầu xây dựng những tình cảm mới, sợ quá khứ lặp lại, sợ phải lìa xa những điều vốn đã quen thuộc, sợ lại phải đối mặt với những sự thất vọng...
    ***
    Tối, vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì nhận được điện thoại của anh nói rằng mẹ anh lên thăm và muốn mời tôi đi ăn cùng gia đình. Tôi thở dài và từ chối vì biết mục đích của anh là gì. Con gái 24 tuổi, cái tuổi chẳng còn nhỏ nhít gì nữa, cũng chẳng còn trẻ trung gì để chờ đợi và mơ mộng, vậy mà sao tôi thấy thật khó khăn để đối diện với yêu thương...
    ***
    Những cuối tuần bình lặng cứ trôi qua. Không đưa đón và cũng chẳng hẹn hò. Tôi biết anh giận nên suốt 1 tháng qua anh không hề liên lạc.
    ....
    - Mẹ anh về rồi, anh cứ nghĩ là em sẽ đến chơi, anh đã thật sự hy vọng điều đó...
    - Em có hứa đâu, anh đừng suy nghĩ gì nữa, đừng làm em thấy ngượng ngùng trước anh. Anh hiểu em quá rõ mà...
    - Đến bao giờ em mới khác đi, em cứ thế này, cứ tự làm khổ mình như thế có phải là em sẽ vui vẻ hơn không?
    - Em không biết. Nhưng ít nhất như thế này cũng khiến em không cảm thấy xót xa. Em chưa thực sự sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Vội vàng quá sẽ có lúc hối hận, mà em thì hối hận đủ rồi
    - ....
    ***
    Anh về. Tôi mở computer viết những dòng đầu tiên về anh trong rối tinh suy nghĩ. Yêu và được yêu đôi khi thực sự không phải là Hạnh phúc. Nếu tình cờ đọc được, tôi biết anh sẽ lại buồn...
    Dòng chảy cuộc đời đôi lúc cũng có những khúc quanh buộc phải rẽ dòng, guồng quay của thời gian rồi cứ cuốn chúng ta đi qua những hạn định tưởng như vĩnh viễn. Tôi yêu quý anh, thật lòng yêu quý anh nhưng ít nhất đến lúc này tình cảm đó vẫn chỉ là tình cảm bạn bè. Tôi không muốn mất anh, mất đi tình cảm bao năm giữa tôi và anh nhưng tôi cũng không đủ lòng tin để hứa hẹn với anh về một sự thay đổi. Rồi một ngày tất cả sẽ phải khác dần đi, tôi biết là thế... Nhưng... yêu thương luôn mong manh như sợi nắng, biết anh có đủ kiên nhẫn để đợi chờ?
    HN, 11 - 08 - 2007
  5. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc được ở đâu đó rằng giọt nước mắt của tình yêu chân thành măn đắng .Còn theo dịch học mà nói thì con gái mà để má xạm không tốt lắm đâu.Anh chỉ biết có và thôi,tặng bé...
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, bài này ý nghĩa và hay thật! Bài thơ này thật là rất có khả năng khiến cho tâm hồn con người được lay động!
    Đây là tâm hồn của only83hn hay thơ của nàng?
    Nàng là thơ đó hay thơ là nàng ?
    Quả thật, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những con người có tấm lòng và tâm hồn tốt đẹp dù họ đã ko đạt được những gì họ đã mong muốn trong quá khứ nhiều mảng thương đau và cô liêu...
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 19/09/2007
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người...
    * Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một vòng tay ôm khi trời lạnh mà đôi khi chỉ cần một ánh mắt dịu dàng cũng đủ làm ấm cả không gian...
    * Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn...
    * Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần...
    * Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên.
    * Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình...
    * Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình,một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc)
    * Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc?
    * Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng...
    * Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, 1 chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu...
    * Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng...
    * Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào...
    * Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó...
    ** Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin - 1 - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm...

    *** Yêu một người không có nghĩa là bạn đang yêu một người Đàn ông mà đôi khi còn là đang yêu một người Bạn, một người Anh trai nghiêm khắc. Yêu một trái tim, một nụ cười và ba giọt nước mắt....

    -------------------
    Này nhé, em sai rồi, khi giọt nước mắt không còn nhìn thấy được... Bước ra khỏi nụ cười, chỉ còn là nỗi đau thôi...
  8. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhờ...

    Ta nhờ Gió, nhờ Mây chiều phong kín
    Những dỗi hờn, tha thiết lối yêu xưa
    Chút tình nồng tay ấm những đêm mưa
    Cho một thuở ngỡ như hồng nhan sắc
    Gửi lại cho Chiều cơn mưa buồn vương mắc
    Mắt môi xinh kiêu hãnh những xót xa
    Chẳng nhắc làm gì những tha thiết đã qua
    Chẳng chờ đợi, dẫu đã từng hy vọng...
    Gửi lại cho Ngày những điều từng mong ngóng
    Một ánh mắt thôi, cũng đủ nói vạn lời...
    Một bàn tay mềm siết chặt mãi không lơi
    Ngỡ tan giá những rỗng rênh mùa cũ...
    Gửi lại cho Đêm bóng yêu xưa say ngủ
    Nức nở môi cười, im lặng phút tiễn nhau
    Cười cợt thế thôi, môi nhấp chén ưu sầu
    Đắng và đắng, biết mượn gì để khóc?
    Nhờ thêm một chút thôi...
    Gửi lại Tháng Năm màu xanh nơi mái tóc
    Yêu dấu gửi Mùa, nhờ Gió cuốn phai đi...
    Hn, tháng 10 - 2007
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 10/10/2007
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ !
    gửi tặng bạn chủ topic 1 bức ảnh [​IMG]
    một bức nữa chẳng mấy khi chụp được
    [​IMG]
  10. khidemtat

    khidemtat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ cái giống làm thơ
    Góc này mùi quá xin cho em chuồn

Chia sẻ trang này