1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    TỚI NƠI BẮT ĐẦU​
    Đêm đêm tôi tìm trong giâc mộng
    Nnhững cánh hồng xỏa xuống ở ven sông
    Rồi từng đêm tôi bồn chồn thao thức
    Muốn quay về lại nơi không em
    Ôi giấc mơ tôi nàng năm buồn tủi
    Dòng thời gian không thể xóa mờ
    Cả cuộc đời tôi tìm trong nỗi nhớ
    Bống hình ai giờ đã phía chân trời.
  2. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thơ chị ONlyU hay thế này mà sao đợt này chả thấy thêm bài nào vạy nhỉ?
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Tình yêu ??????? khó hiểu và phức tạp quá....
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật!
    Nữ thí chủ còn chờ chi nữa, giống đàn ông có được nửa phẩm chất nói trên đã... tuyệt chủng lâu rồi.
  5. nangDaiKieu

    nangDaiKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có người lôi cái Topic này lên lại nhể. Công nhận, nó vẫn sến vật và ướt rượt,
    @ luonnoiloiyeu: Hội chứng tu.... hú của cậu bắt đầu lây lan.

Chia sẻ trang này